VC-Thiền quán

Bác Thiết luôn ý tứ rất sâu sắc bằng những lời lẽ giản dị như bông đùa. Thế nên đôi khi em "mất phương hướng" khi đọc cmt của bác đấy. :1:
 
Bác Thiết ơi, bác quá lời rồi. Em vẫn lơ ngơ như "bò đội nón" thôi mà.
Em còn phải nghe và hóng hớt từ các bác nhiều nhiều, vẫn biết là phải biết cho, không chỉ mỗi biết nhận, nhưng mà mong các bác thông cảm, "nhà còn nghèo quá" nên chẳng biết lấy cái gì đem cho. :1:

Không phải cái gì được cho đi mà cho đi cái gì.

Em cứ cho lão thiết luôn "cái nghèo" của em không khéo lão Thiet - Tâm thiên lôi ấy lại rung động cảm khái mà nhận....hiiiiiiiiiii

Mà em cũng chi cho lão ấy 1 cách từ từ, cho lão ấy lúc nào cũng thấy đói....và...cứ thế...cứ thế mà....mần....nhé.
 
Không phải cái gì được cho đi mà cho đi cái gì.

Em cứ cho lão thiết luôn "cái nghèo" của em không khéo lão Thiet - Tâm thiên lôi ấy lại rung động cảm khái mà nhận....hiiiiiiiiiii
Có phải là Đại sư Don đấy không ah?
Em xin thành thật mà nói em cũng thiếu tinh ý và không biết nhận ra ai là ai đâu ah, thế nên nếu có lỡ mà lầm lỗi xin bỏ quá cho em nhé.

Và xin Đại sư đừng nói thế nữa nhé, kẻo cụ Thiết lại nhận vì ...nể lời Đại sư thì em thấy tội cho cụ ấy lắm lắm ah. :1:
 
Vãn cảnh loanh quanh đến Quán Thiền
Người xưa quay lại thấy thân quen
Ngọc vô soi sáng muôn tận ý
Tâm sắt khoái chí hí mấy kiều
------------
Welcome Đại sư back
 
Không phải cái gì được cho đi mà cho đi cái gì.

Em cứ cho lão thiết luôn "cái nghèo" của em không khéo lão Thiet - Tâm thiên lôi ấy lại rung động cảm khái mà nhận....hiiiiiiiiiii

Mà em cũng chi cho lão ấy 1 cách từ từ, cho lão ấy lúc nào cũng thấy đói....và...cứ thế...cứ thế mà....mần....nhé.
TKS!

Sôi oản dâng lên của đại sư (*Liu)
Một chút trà chanh Tom dành mất
Tâm vàng dâng trọn tới chân sư (*Don)
Còn chút vết chân ta ..quét sân


hiiiiiiiii
NB; kính chào bác Don.....cái này bác Giai confirm khỏi đoán..mệt
 
....
Vãn cảnh loanh quanh đến Quán Thiền
Người xưa quay lại thấy thân quen
Ngọc vô soi sáng muôn tận ý
Tâm sắt khoái chí hí mấy kiều
------------
Welcome Đại sư back
...
 
Last edited by a moderator:
TKS!

Sôi oản dâng lên của đại sư (*Liu)
Một chút trà chanh Tom dành mất
Tâm vàng dâng trọn tới chân sư (*Don)
Còn chút vết chân ta ..quét sân


hiiiiiiiii
NB; kính chào bác Don.....cái này bác Giai confirm khỏi đoán..mệt

e....la chu tieu quet chua, sao lao Thiet cung tranh chuc nay voi toi a. (Liugia).\

He...he, chao lao...lau khong gap khoe khong.
 
Có phải là Đại sư Don đấy không ah?
Em xin thành thật mà nói em cũng thiếu tinh ý và không biết nhận ra ai là ai đâu ah, thế nên nếu có lỡ mà lầm lỗi xin bỏ quá cho em nhé.

Và xin Đại sư đừng nói thế nữa nhé, kẻo cụ Thiết lại nhận vì ...nể lời Đại sư thì em thấy tội cho cụ ấy lắm lắm ah. :1:

Mạo phạm chit, em chi la chú tiểu ngày xưa thôi. Liu...
 
....
Vãn cảnh loanh quanh đến Quán Thiền
Người xưa quay lại thấy thân quen
Ngọc vô soi sáng muôn tận ý
Tâm sắt khoái chí hí mấy kiều
------------
Welcome Đại sư back
...
Thiết Tâm quyết chí như sắt thép
Bỗng dưng ở giữa phọt chữ Kiều
Khà khà
 
Mạo phạm chit, em chi la chú tiểu ngày xưa thôi. Liu...
Ah, bác là lão Liu Gia đấy ạ.
Rất vui khi bác đã quay lại. Em quét lá đa bao lâu nay chờ các sư ca trở về ( chỉ còn thiếu vài người nữa là đủ), Thiền quán lại rộn rã tiếng "gõ mõ" rồi.:harp:
 
Mạo phạm chit, em chi la chú tiểu ngày xưa thôi. Liu...
A ha, Liu lão đại đấy a? Bác mạnh giỏi chứ ?
Chắc Đại sư Don còn đang dang dở công phu thiền hay sao mà chưa thấy cụ ấy quá bộ.
Cụ Tom chắc còn đang phiêu diêu ở chốn bồng lai hay tiên cảnh nào mà chưa thấy trở bước lại chốn xưa,
Và Nắng nữa, còn thiếu nắng để nhuộm vàng quán cũ...
Chỉ là ảo thôi , hay đây là tương ngộ kỳ duyên ? :)
 
Last edited by a moderator:
Thiết Tâm quyết chí như sắt thép
Bỗng dưng ở giữa phọt chữ Kiều
Khà khà
Thơ của bác đúng là "sự kết hợp tinh tế và nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa lãng mạn đương đại và hiện thực CNXH ". Em đang bềnh bồng với ý tứ lai láng của dòng trên thì tỉnh hết cả người khi đọc gần hết dòng cuối. Hihi. :)
 
Thơ của bác đúng là "sự kết hợp tinh tế và nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa lãng mạn đương đại và hiện thực CNXH ". Em đang bềnh bồng với ý tứ lai láng của dòng trên thì tỉnh hết cả người khi đọc gần hết dòng cuối. Hihi. :)

Trong giọng nói của MTP có phần chắc chắn nhề....hiiiiiiiiiii, cười nịnh kiểu lão Thiet cái cho thien quán vui.
 
11.12.2013 said:
Thiết Tâm quyết chí như sắt thép
Bỗng dưng ở giữa phọt chữ Kiều

Khà khà

Thơ của bác đúng là "sự kết hợp tinh tế và nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa lãng mạn đương đại và hiện thực CNXH ". Em đang bềnh bồng với ý tứ lai láng của dòng trên thì tỉnh hết cả người khi đọc gần hết dòng cuối. Hihi. :)
Đậu phụ cùng sinh từ bạch đậu
đậu nhà vẫn cứ là đậu nhà


hiiiiiiiiii
NB: Do bác Liu về dành nốt quét sân....thui thì tui neo gác bếp chờ cơm chiều vậy
NB2: lão Liu hay nhận định/ mê mẩn nàng VNI lắm...vậy còn hông mời AE món đậu phụ chùa :D:D:D
 
Vén màn bí mật về những oan hồn tại Thuận Kiều Plaza
(Đời sống) - Khi hàng loạt tin đồn về bùa ngải, quỷ ám và những câu chuyện về những “bóng ma” xuất hiện, Thuận Kiều Plaza bỏ hoang càng khiến nhiều người ghê rợn.
Có những truyền thuyết nói rằng, những người thợ biết dùng Bùa Lỗ Ban, cứ 10 nhà họ phải "yểm" một nhà để nuôi Tổ nghề. Gặp phải nhà thứ 10 đối xử tốt với họ, những học trò Lỗ Ban đó phải dựng một căn nhà giả để "trấn yểm", sau đó đốt đi mới khỏi bị Tổ hành. Nhiều truyền thuyết trong dân gian nói về việc các người thợ "trấn yểm" nhà và hậu quả xảy ra vô cùng thảm khốc cho gia chủ.

Lão Đạo sĩ ơi.....có bàn luận gì vụ này cho AE mở tầm không? TKS!
 
11.12.2013 said:
Thiết Tâm quyết chí như sắt thép
Bỗng dưng ở giữa phọt chữ Kiều

Khà khà


Đậu phụ cùng sinh từ bạch đậu
đậu nhà vẫn cứ là đậu nhà


hiiiiiiiiii
NB: Do bác Liu về dành nốt quét sân....thui thì tui neo gác bếp chờ cơm chiều vậy
NB2: lão Liu hay nhận định/ mê mẩn nàng VNI lắm...vậy còn hông mời AE món đậu phụ chùa :D:D:D

TT điều chỉnh đỏ lòe rồi còn yêu ghét gì nữa, lần sau chịu khó đi off với HN là có thông tin ngay....hiiii, vuốt râu cái, mỗi tội chẳng có....râu...hiiiiiiiii.

Có 3 bán 2 mua thêm 1 hôm nay, trung hạn chắc không có thay đổi gì nhiều, mai mua thêm, gọi là cưa nhậu với cái mặt bàn....
 
Back
Top