VC-Thiền quán

Tu là gì?
Tu nói - Tu nghe:

Từ vô thủy cho tới ngày nay, vẫn có nhiều người có những quan niệm rất sai lạc về việc " Tu" và đi chùa tu.
Có nhiều người nghĩ rằng người ta chán đời hay thât tình, thất ý mới phải đi tu, thực ra họ chưa hiều việc đi tu là gi? Tu không phải chỉ cạo tóc rồi vào chùa tụng kinh gõ mõ, hay ngồi thiền.

Tu là sửa mình và điều chỉnh lại những hành vi việc làm, lời nói và ý nghĩ của mình. Tức là điều chỉnh lại thân, khẩu, ý của mình sao cho người nghe, người tiếp nhận thấy an vui và thoải mái và cũng là để tránh cho mình không phải nhận quả báo xấu do lời nói, hành động, hay việc làm của mỉnh gây lên. Tu là chuyển hóa những nghiệp quả của mình là sửa đôi tập khí xấu nhiều đời nhiều kiếp mà mình đã huân tập...và như vậy tu ở đâu cũng được ở nhà, ở chợ chứng khoán, ở lớp học trên ruộng đồng...trong lúc nấu cơm, rửa bát.....

Đánh răng là vì lý do vệ sinh. Nghe nhạc vì lý do tinh thần. Thể dục vì lý do sức khỏe.

Tu cần vì ít nhất cả 3 thứ nói trên: vệ sinh, tinh thần và sức khỏe.

Tu là tu dưỡng. Không phải xuống tóc đi tu mới là tu. Nó chỉ như có người thể dục buổi sáng là đủ, có người thích làm vận động viên chuyên nghiệp. Có người nghe Mr. Đàm cũng phê có người cứ phải Beethoven không là không thèm nghe.

Có người thì cứ phải múa đao múa kiếm như đạo sĩ và kiếm sĩ quán thiền đây ...

Còn dĩ nhiên không đánh răng thì cũng chẳng sao, vẫn trade tốt và sống khỏe :))
 
Đánh răng là vì lý do vệ sinh. Nghe nhạc vì lý do tinh thần. Thể dục vì lý do sức khỏe.

Tu cần vì ít nhất cả 3 thứ nói trên: vệ sinh, tinh thần và sức khỏe.

Tu là tu dưỡng. Không phải xuống tóc đi tu mới là tu. Nó chỉ như có người thể dục buổi sáng là đủ, có người thích làm vận động viên chuyên nghiệp. Có người nghe Mr. Đàm cũng phê có người cứ phải Beethoven không là không thèm nghe.

Có người thì cứ phải múa đao múa kiếm như đạo sĩ và kiếm sĩ quán thiền đây ...

Còn dĩ nhiên không đánh răng thì cũng chẳng sao, vẫn trade tốt và sống khỏe :))

Hãi phết
Tinh Khí Thần được nàng Tom ví như đi vệ sinh, nghe nhạc và tập aerobic
Bỉ thử bỉ thử :D
 
Hãi phết
Tinh Khí Thần được nàng Tom ví như đi vệ sinh, nghe nhạc và tập aerobic
Bỉ thử bỉ thử :D

Cũng có thể hình sự hóa nó lên đôi chút, nhưng việc đó để dân chuyên nghiệp làm thì hơn cô Lý à :))
 
Khứa khứa, em chưa biết có loại người thứ 3: Càng hiểu biết càng muốn hiểu biết hơn. Càng trải nghiệm càng nhận thấy thanh thản và đỡ bức xúc hơn. Càng hiểu là không có quyền năng theo nghĩa phép màu, càng đến gần với quy luật hơn (khi tiếp cận được với quy luật, người ta càng đỡ bức xúc)

dạ, em sẽ tập say yes với mọi lời đề nghị ........................................hợp lý, ha

(theo bản gốc "Yes man" film)
 
Chứng thì mã đỏ mã xanh.
Thiết ta múa bát xà mâu ....lằng...ngoằng.
Tôm thời lăng bộ chạy nhanh.
Lí thời gieo quẻ...trời xanh, thiên đỉnh.
.....Lão giai thấy thế trần tình.

Chứng thời như thế, thôi mình thế thôi......
.hiiiiiiiiii
......:)).......
 
Chứng thì mã đỏ mã xanh.
Thiết ta múa bát xà mâu ....lằng...ngoằng.
Tôm thời lăng bộ chạy nhanh.
Lí thời gieo quẻ...trời xanh, thiên đỉnh.
.....Lão giai thấy thế trần tình.

Chứng thời như thế, thôi mình thế thôi......
.hiiiiiiiiii
......:)).......

but...

Mờ mắt khắp chốn khắp nơi
Ma hoa kiếm ảnh một thời lão Liu


:D:D:D
 
Chứng thì mã đỏ mã xanh.
Thiết ta múa bát xà mâu ....lằng...ngoằng.
Tôm thời lăng bộ chạy nhanh.
Lí thời gieo quẻ...trời xanh, thiên đỉnh.
.....Lão giai thấy thế trần tình.

Chứng thời như thế, thôi mình thế thôi......
.hiiiiiiiiii
......:)).......

Phệt ATC chú Vờ Cờ Bờ rồi đại ca ạ :D, lợi nhuận vừa xinh 1 mâm thịt chó
Thằng nào bán mà hãi thía không biết
 
Nghe bài thơ này, Don em liếc mắt xem libi gieo quẻ biết là người này không phải Nguyễn Thi Nữ....hề...hề. Mà giống cái gậy chống của lão Giailang hơn....

Không hiểu lão Giai dạo này " Thiền Động" có tinh tấn không....? hề...hề.

G/L
Mấy hôm nay không vào mạng, không biết lão Don ghé quán, vì chỉ xem mấy bài mới nhất. Cảm ơn lão đã quan tâm, độ rày tui thỉnh thỏang có thiền tí chút, chủ yếu là vui sống với ruộng vườn và anh em thui. Lão độ này tinh tấn thế nào rồi? Quán tưởng và nhập định hẳn đã khá hơn chứ?
 
Nghe bài thơ này, Don em liếc mắt xem libi gieo quẻ biết là người này không phải Nguyễn Thi Nữ....hề...hề. Mà giống cái gậy chống của lão Giailang hơn....

Không hiểu lão Giai dạo này " Thiền Động" có tinh tấn không....? hề...hề.

G/L

Chào sư ca...vậy e vào nhầm quán ah, hóa ra đây là " Thi quán" :)
 
dạ, em sẽ tập say yes với mọi lời đề nghị ........................................hợp lý, ha

(theo bản gốc "Yes man" film)
Khứa khứa, nhưng để biết giá trị của say yes, trước hết phải biết say no...
 
but...

Mờ mắt khắp chốn khắp nơi
Ma hoa kiếm ảnh một thời lão Liu


:D:D:D

Nửa đời ngang dọc Mai hoa
Một hôm gác kiếm, bỏ nhà, lên non
Xa rời danh lợi con con
Liu Gia gác kiếm, bon bon dựng chùa ...

Bao năm chùa vẫn chưa chùa
Còn chờ công quả, còn chờ em Li ... :))
 
Chào sư ca...vậy e vào nhầm quán ah, hóa ra đây là " Thi quán" :)

Là thiền quán. Thiền có thể là thi cũng có thể là kiếm tóm lại tâm thế nào thì thiền ra như thế ...

Lợi hai lắm nhưng dưới 18 tuổi thì chưa nên thử, cứ chơi chứng cho nó đủ bầm dập đi cái đã, khổ não tức bồ đề mà thí chủ :))
 
Khứa khứa. Có lẽ lòng trần chưa dứt, nghiệp trần còn nặng. Thí chủ nên cân nhắc.

Đạ tạ sư thầy đã chỉ dạy.... Có lẽ nghiệp trần còn nặng thiệt vì còn phải trả cho chứng ạ ! :)

Là thiền quán. Thiền có thể là thi cũng có thể là kiếm tóm lại tâm thế nào thì thiền ra như thế ...

Lợi hai lắm nhưng dưới 18 tuổi thì chưa nên thử, cứ chơi chứng cho nó đủ bầm dập đi cái đã, khổ não tức bồ đề mà thí chủ :))

Đa tạ sư ca đã thấu hiểu cho nỗi lòng của tiểu muội, tiểu nữ tu Thiền để không " vô ngã" vì chơi chứng :D
 
Đa tạ sư ca đã thấu hiểu cho nỗi lòng của tiểu muội, tiểu nữ tu Thiền để không " vô ngã" vì chơi chứng :D

Thí chủ có duyên với thiền đấy ...

Không ngụp lặn thì sao biết bơi, mà chơi chứng thì ngày nào cũng được ngụp lặn trong hỉ nộ ái ố ...

Thiện tai thiện tai
 
Back
Top