VC-Thiền quán

Hèn chủ tịch ....theo sát, sợ mất bạn ..nhậu hiiiiiiiii :D:D:D

Thiết sư phụ làm bài 2ku đi cho vui. Tôi làm trước đây không lại bảo chỉ giỏi Lăng ba lung tung

Quán thiền chỉ bán rượu chay
Thiết gia ế khách tối ngày ủ ê
Ngày kia chợt tỉnh cơn mê
Thiền tâm há sợ nầm dê lẩu cầy

Biz plan 2013 by Thiet shi fu

Cấm cáu đấy nhé :))
 
Thiết sư phụ làm bài 2ku đi cho vui. Tôi làm trước đây không lại bảo chỉ giỏi Lăng ba lung tung

Quán thiền chỉ bán rượu chay
Thiết gia ế khách tối ngày ủ ê
Ngày kia chợt tỉnh cơn mê
Thiền tâm há sợ nầm dê lẩu cầy

Biz plan 2013 by Thiet shi fu

Cấm cáu đấy nhé :))

Quán triều đỏ
Khách nằm say
Tom quạu


hiiiiiiiiiii

NB:

+ Sell in may, but traders can't do so....nhìn hoa phượng đỏ ...nhớ bằng lăng ....chiều tím sườn non, nhìn về trời âu mỹ.....thấy DJ mà lòng ..ước muốn. chặc...thôi thì, traders thành khách....tửu lầu hiiiii
.
+ Rượu nào chẳng là rượu......há gặp tri kỷ ..chẳng ba trăm chung .... như Lí bí đạo sỹ...tửu, chỉ trách lão Tom kia...quạu....đuổi khách ...tửu môn........để quán vắng....ngày thanh vắng....đợi bên giàn...chờ mướp đắng ...ngày ra bông khứa khứa!
 
Last edited by a moderator:
Tôi cũng mê wo man ông ơi :))

Đúng là Thiền quán, post câu nào cũng tràn đầy ẩn ý.
Đang rầu vì không có bóng hồng thỏ thẻ nhưng chợt giật mình khi đọc thấy wo man
@};-
 
Bắc phất phong lưu ảnh.
Nam khai nguyệt hữu hương.


Nói về vùng miền nhé! cái mà lão đệ thích, "Hiệp khách hành"......Đố biết thơ của ai.....hihi....:)) Đại ca nhà họ Lý của em chứ ai :D

Nếu lão đệ thích: " Nam quyền, Bắc cước"....ắt hiểu được thơ của người này.....Mềnh chỉ chép lại....hihi.

J/k....cũng nhắc lão đệ luôn: lúc mà rầu rầu, thì ắt gieo quẻ kinh dịch sẽ có tâm ý mình trong đó, thiếu sự khách quan....mà đã nói đến dịch và lý là phải khach quan không khiên cưỡng....vì nếu sai dễ sa vào tâm thế:

" Hồn trương ba, mà da của lão hàng thịt".....8-x

Nói vậy thôi, vì quý lão đệ hôm gặp ở quán thịt chó...và vài ly cophe 100%...hiiiiiiiii....có khí phách anh hào....nên....hôm nay mới có dòng tâm sự... Dà, trăm duyên cũng nhờ thịt chó

Cách tốt lúc lòng rầu rầu, hay makets giống gây gậy chỉ của lão Thất công,( chứ không phải bảo đao của lão Tam nhé...):))

Thì nên: Thiền như lão giai làng, hay trì chú tụng kinh như bác Don....hoặc nếu thích giọng ca cao mượt với cô nàng Tomcat - Rượu thịt xong thì phải hát hò :D. Phật Từ-Bi-Hỷ-Xả. Hay cho chữ Xả ở dưới cùng.....ki...ki. Nếu có sức khỏe thì múa đao với lão Thiet...trưởng môn....

.................nhé.

---------------------------------
 
---------------------------------
Chú Lý Bí bản tính ưa hài hước nhưng thực sự không có ác ý. Tuy nhiên, duyên của chú chưa thể đến với thiền được, mà y như anh đã nói trước, đường đến duyên với thiền của chú là sau khi chú đã đi qua cõi Asura, chỉ khi nào ưu thế của chính chú trong cõi đó khiến chú chán ghét tất thảy tham vọng chiến thắng, chán ghét tất cả những gì là thuộc tính của Asura, bấy giờ mới đến lúc.

Khứa khứa, còn bây giờ cứ dạo chơi và ghé thăm quán ...
 
Chú Lý Bí bản tính ưa hài hước nhưng thực sự không có ác ý @};-. Tuy nhiên, duyên của chú chưa thể đến với thiền được, mà y như anh đã nói trước, đường đến duyên với thiền của chú là sau khi chú đã đi qua cõi Asura, chỉ khi nào ưu thế của chính chú trong cõi đó khiến chú chán ghét tất thảy tham vọng chiến thắng, chán ghét tất cả những gì là thuộc tính của Asura, bấy giờ mới đến lúc.

Khứa khứa, còn bây giờ cứ dạo chơi và ghé thăm quán ...

Thanks cụ @};-@};-@};-
 
Chú Lý Bí bản tính ưa hài hước nhưng thực sự không có ác ý . Tuy nhiên, duyên của chú chưa thể đến với thiền được, mà y như anh đã nói trước, đường đến duyên với thiền của chú là sau khi chú đã đi qua cõi Asura, chỉ khi nào ưu thế của chính chú trong cõi đó khiến chú chán ghét tất thảy tham vọng chiến thắng, chán ghét tất cả những gì là thuộc tính của Asura, bấy giờ mới đến lúc.

Khứa khứa, còn bây giờ cứ dạo chơi và ghé thăm quán ...
Thanks cụ @};-@};-@};-

Bác giai có nhắc đến Thạch Phá thiên......ấy là muốn nói....thiền là tùy duyên....nhiều khi chẳng giỏi....nhưng biết đâu Lí đạo sỹ lại..... thành trước hiiiii

Cứ nhào vô... đọ chưởng với lão Liu.... khứa khứa!
 
Bác giai có nhắc đến Thạch Phá thiên......ấy là muốn nói....thiền là tùy duyên....nhiều khi chẳng giỏi....nhưng biết đâu Lí đạo sỹ lại..... thành trước hiiiii

Cứ nhào vô... đọ chưởng với lão Liu.... khứa khứa!

Cụ Liu lại bẩu em múa đao với Lão Thiết :D
Khứa khứa
Em hát quan họ thi với ca dao cô Tôm vậy th_1158smiley2
 
Rượu ngàn chén say lại say say
THế gian tiếu ngạo mấy anh hào
Quần hùng ngàn năm gầm uất hận
hỏi sao lão Lệnh võ tuyệt cao?


biết đâu Lý đạo sỹ nhà ta..say mà lại lên hương..còn có ...thánh cô hiiiiiiiii
 
Tiếc nhể, anh em tớ đã gặp và nhường nhau khúc dồi chó...:))

Làm gì có kẽ hở nào để lão Thiết múa đao luồn cà kheo.....hiiiiiiiiiiiii

.......:)).......Dạo này thơ 9 cu của lão có phần xuống cấp, hay về quê ăn dưa cà nhiều quá của bà răng thân mới lên cơ đồ như vây....:))

Lại lừa lừa ..cụ Don đi chơi miền.....phi xứ, trôn ra ..làm ly cuốc lủi à? còn 30' nữa....còn không lo ôm đại thụ ấn đi hiiiiiiiiiiiii
 
Rượu ngàn chén say lại say say
THế gian tiếu ngạo mấy anh hào
Quần hùng ngàn năm gầm uất hận
hỏi sao lão Lệnh võ tuyệt cao?


biết đâu Lý đạo sỹ nhà ta..say mà lại lên hương..còn có ...thánh cô hiiiiiiiii

Mũi trâu kết hợp với đầu trọc ra tiểu hòa thượng hay tiểu đạo?:D
 
Cụ Liu lại bẩu em múa đao với Lão Thiết :D
Khứa khứa
Em hát quan họ thi với ca dao cô Tôm vậy th_1158smiley2

Hồi hôm Tom đã chào rồi.....chắc là khoái cụ Lý....tài cao bảy thước ..rùi đây? :D:D:D

NB:
vậy mới nói câu....rất là ...từu tượng....
 
Cụ Liu lại bẩu em múa đao với Lão Thiết :D
Khứa khứa
Em hát quan họ thi với ca dao cô Tôm vậy th_1158smiley2

Còn lão Liu...mà nói vậy là ý..chê võ của Lý đạo sỹ là võ....mèo cào ba chân, gặp đối thủ nhiều ký rùi khứa khứa!
 
Mũi trâu kết hợp với đầu trọc ra tiểu hòa thượng hay tiểu đạo?:D

Tùy duyên......tiểu hòa thượng đến thì là ..tiểu hòa thượng, còn tiểu đạo sỹ đên....cũng đâu cản mũi nó hiiiiiiiiiiii
 
Các cụ ủn đẩy, nhường nhịn nhau quá
Khứa khứa. Chứng tỏ em cũng làm các cụ đau đầu với gú gồ mấy ngày qua
Em chỉ thấy nữ kiệt Tôm là đáng để hãi nhất, tối nay nhăn trán nhíu mày bốc 1 quẻ về nữ kiệt xem có "thuận" không
 
Ca tương thanh bạch.
Chứng đỏ, chứng xanh.
Đích thị " nhà anh"
Răng thâm, răng trắng.....


khứa....khứa....:))

canh một canh ba lại canh năm
mõ quẳng góc dường gồi trằn chọc
chứng xanh mai up ? ông lẩm nhẩm
Răng vàng không đánh rứa là ..anh

hiiiiiiiiiiiiii
 
Back
Top