VC-Thiền quán

Lòng người cũng tức là lòng mình thôi mà Lý tiên sinh :))

Phải nói lăng ba vi lăng quăng của lão ngày càng ...cà thâm hiiiiiiiiii

NB: hắn là đạo sỹ dặt kinh dịch ..mà lại gọi là "tiên sinh" - nghĩa là nho sỹ, vậy khác gì kêu hàng..chợ quá du?? :D:D:D
 
Phải nói lăng ba vi lăng quăng của lão ngày càng ...cà thâm hiiiiiiiiii

NB: hắn là đạo sỹ dặt kinh dịch ..mà lại gọi là "tiên sinh" - nghĩa là nho sỹ, vậy khác gì kêu hàng..chợ quá du?? :D:D:D

Túm lại...tiếp or không tiếp để lão đạo cuốn gói ra đi ;;)
Phật từ bi hỷ xả, cửa thiền luôn rộng mở nhưng lòng người không mở thì sao có thể "thoát" để mà trao đổi đạo
 
Phải nói lăng ba vi lăng quăng của lão ngày càng ...cà thâm hiiiiiiiiii

NB: hắn là đạo sỹ dặt kinh dịch ..mà lại gọi là "tiên sinh" - nghĩa là nho sỹ, vậy khác gì kêu hàng..chợ quá du?? :D:D:D

Hé hé người thâm nhìn đâu cũng thấy thâm, cái đó gọi là nghiệp :))
 
Túm lại...tiếp or không tiếp để lão đạo cuốn gói ra đi ;;)
Phật từ bi hỷ xả, cửa thiền luôn rộng mở nhưng lòng người không mở thì sao có thể "thoát" để mà trao đổi đạo

Cao thủ họ Lý muốn đến thì ai mà ngăn được, muốn đi thì ai mà giữ được. Cho nên chỉ lo lão chê rượu nhạt mà đi thôi ...
 
Túm lại...tiếp or không tiếp để lão đạo cuốn gói ra đi ;;)
Phật từ bi hỷ xả, cửa thiền luôn rộng mở nhưng lòng người không mở thì sao có thể "thoát" để mà trao đổi đạo

Thiền đường mọi hướng không bờ dậu
Quán mắm hàng dong ngày bán mua
Thiền đường vô cửa người muốn vào?
vô không nổi sao trách người quét nhà

hiiiiiiiiiii

Lý đạo sỹ vào..hay không vào? quán đâu có điều lệ ..tiếp khách nào? khứa khứa!
 
lòng người không mở thì sao có thể "thoát" để mà trao đổi đạo

Xin thỉnh đạo sỹ...điểm hoá hiiiiiiiiii

Nếu vì nhìn thấy đạo sỹ từ xa tới ..mô hôi nhễ nhại, lòng e ngại..mà nhân viên quán ..có vội mời bát nước sôi...thì bỏ quá cho, vì nước nó cũng trong, nóng lạnh..thì người uống mới biết :D:D:D
 
Last edited by a moderator:
Thiền đường mọi hướng không bờ dậu
Quán mắm hàng dong ngày bán mua
Thiền đường vô cửa người muốn vào?
vô không nổi sao trách người quét nhà

hiiiiiiiiiii

Lý đạo sỹ vào..hay không vào? quán đâu có điều lệ ..tiếp khách nào? khứa khứa!

Sao không khai tửu
Lão lại khai đao
Thiền quán khai tâm
Sao khai sát giới?

Thiết gia bán quán

Lại phải tiết lộ tâm pháp bán quán cho lão: để khách gọi đồ rồi ngà ngà say đã, rồi hẵng khai đao :))
 
Sao không khai tửu
Lão lại khai đao
Thiền quán khai tâm
Sao khai sát giới?

Thiết gia bán quán

Lại phải tiết lộ tâm pháp bán quán cho lão: để khách gọi đồ rồi ngà ngà say đã, rồi hẵng khai đao :))

thế nào gọi là .... khai tâm?

tiếc thật, mất khách..mất khách

đúng là mình con sãi....thì lại đi quét chùa hiiiiiiiiii

:D:D:D
 
Last edited by a moderator:
Sự liễu phất y khứ
Thâm tàng thân dữ danh
Nhàn quá Giailang ẩm
Thoát kiếm tất tiền hoành
Khứa khứa
 
Sự liễu phất y khứ
Thâm tàng thân dữ danh
Nhàn quá Giailang ẩm
Thoát kiếm tất tiền hoành
Khứa khứa
^:)^ không ngờ dạo này cao thâm ghê. Mặc dù đọc chẳng hiểu gì cả :)) nhưng đàm đạo được vơí cá bô lão trong này thì nể rôì.
 
^:)^ không ngờ dạo này cao thâm ghê. Mặc dù đọc chẳng hiểu gì cả :)) nhưng đàm đạo được vơí cá bô lão trong này thì nể rôì.

Quán thiền này có Nam Thiền và Bắc Thiền
Giai đoạn cực thịnh của Bắc Thiền đã đi qua kể từ khi Trụ trì..ẵm em bé hết time
Giờ Nam Thiền thống trị, khách hành hương từ phương bắc tới không bị chém thì cũng lên gối, cùi trỏ cho túi bụi
Haizza
 
Sự liễu phất y khứ
Thâm tàng thân dữ danh
Nhàn quá Giailang ẩm
Thoát kiếm tất tiền hoành
Khứa khứa

Gạo ba canh mới trắng
Nước ba lọc mới trong
khách làm con bướm vàng
xem hoa kiểu cưỡi ngựa

biết ngày này ..đạo thăng


hà aaaaa
 
Quán thiền này có Nam Thiền và Bắc Thiền
Giai đoạn cực thịnh của Bắc Thiền đã đi qua kể từ khi Trụ trì..ẵm em bé hết time
Giờ Nam Thiền thống trị, khách hành hương từ phương bắc tới không bị chém thì cũng lên gối, cùi trỏ cho túi bụi
Haizza

Bắc thiền than vọng xuống
Ngọc truyền mạt hơn rau
Thà về quê chăm em
Còn hơn ngồi và ngáp

Nam truyền nghe rồi ngẫm
giấy vẽ thế mà ..ham (*tiền)
nay Ngọc ta ...không phi
Muốn thì tranh ..mà cướp


KHứa khứa!
 
Sự liễu phất y khứ
Thâm tàng thân dữ danh
Nhàn quá Giailang ẩm
Thoát kiếm tất tiền hoành
Khứa khứa
Đã hủ nho lại còn xiên tạc. Hủ nho là giống tầm chương trích cú(tức là suốt ngày bới bụi sách để chép ra câu nào đó để tẩn thằng khác, chả có trải nghiệm gì cả), là loại nho nẫu(hủ) mà không được nấu thành rượu, lên men tùm lum hấp diêm cả nguyên tác của anh giai Lý Bạch.
Lần sau chú nhớ giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và không râu giailang cắm cằm linh tinh, khứa khứa

PS: không phải vô cớ chú trích bài này, có lẽ ma xui quỷ trích từ truyện Kim Dung ra chứ không phải từ ham cổ văn. Thảo nào hôm qua tự nhiên cái tên Thạch Phá Thiên hiện ra trong đầu anh! Lần sau đừng bị xúi giục nhé, đó là bí quyết của định đó
 
Last edited by a moderator:
Bắc khởi, Nam bế.....

Quán, thiền, hành, hạnh.....ngộ....

Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ......khà....khà:))

Cứ từ từ chiết chiêu tuyệt học của mình, công tử họ Lý à, quán thiền này không khi nào tiêu hết tiền đâu.....rượu ngon cũng lắm, mà tiên nữ cũng nhiều..........:)

Làm gì thấy tiên nữ đâu
Lí đả quần hùng, thân như Hiệp Khách hành nên tức cảnh sinh tình phọt dăm dòng của lão Kim.
Dà,,, đến giáo chủ Bắc Thiền cũng phò mạnh hiếp yếu ko tính gì tới tình anh em đã từng cụng ly cafe, trân trọng nhau từng miếng dồi chó
Thiên kim tán tận hoàn phục lai.
Phanh dương tể ngưu thả vi lạc,
Hội tu nhất ẩm tam bách bôi.
LiuGia phu tử,
Tam tiên sinh.
Tương tiến tửu
Bôi mạc đình!
 
Em có cắt xén thì các cụ cũng phải gú gồ,, khứa khứa
Mà chẳng có gì phải bẽn lẽn khi mượn dăm dòng của ông tổ họ
Chỉnh vài câu kẻo cụ 3 lại bẩu "mầy sang tây mà cứ be be tiếng việt"
khứa khứa
 
Quán thiền này có Nam Thiền và Bắc Thiền
Giai đoạn cực thịnh của Bắc Thiền đã đi qua kể từ khi Trụ trì..ẵm em bé hết time
Giờ Nam Thiền thống trị, khách hành hương từ phương bắc tới không bị chém thì cũng lên gối, cùi trỏ cho túi bụi
Haizza

Làm gì thấy tiên nữ đâu
Lí đả quần hùng, thân như Hiệp Khách hành nên tức cảnh sinh tình phọt dăm dòng của lão Kim.
Dà,,, đến giáo chủ Bắc Thiền cũng phò mạnh hiếp yếu ko tính gì tới tình anh em đã từng cụng ly cafe, trân trọng nhau từng miếng dồi chó
Thiên kim tán tận hoàn phục lai.
Phanh dương tể ngưu thả vi lạc,
Hội tu nhất ẩm tam bách bôi.
LiuGia phu tử,
Tam tiên sinh.
Tương tiến tửu
Bôi mạc đình!

Đúng là độc chưởng Thạch Phá thiên, lão đạo sỹ dùng chưởng này..để đánh đòn liên hoàn....phản thân ly+bại danh liệt thân, hèn gì bác giai tự dưng nóng thế hiiiiiiiiiiiiiii
 
@libi
Thiên kim tán tận hoàn phục lai.
Phanh dương tể ngưu thả vi lạc,
Hội tu nhất ẩm tam bách bôi.
LiuGia phu tử,
Tam tiên sinh.
Tương tiến tửu
Bôi mạc đình!

TKS lão đạo sỹ khúc này, quả thực đã cụng .....năm trăm ly với lão LIu, ....:D:D:D

NB: tuy hàng F1 của tầm chương trích cú, nhưng cũng chứng lão tâm đắc hiệp khách thành...cỡ nào, qua đó ..thể hiện cái tâm.....chờ sung rụng vào hầu của lão đạo, qua mắt thiền đạo...tức là tự tại vô cầu....hảo nớ hiiiiii
.
NB2: tôi tin đời cũng có kỳ tích....nhưng nếu mình ..nếm mật nằm gai.....thì kỳ tích có thể đến với mình với.....sác xuất cao hơn, nhanh hơn....
 
Last edited by a moderator:
Không kẽ hở - lai chinh là đang hở đấy....:((

Cao thủ Libi thử gieo quẻ xem quán thiền tồn tại đến bao lâu....hiiiiiiiiiii

Cao thủ họ lý tới thăm quán thiền ắt là từ Đại lý tới.....cứ thi triển công phu thế nào chẳng có mấy sơn nữ tiếp chiêu với tiếng oanh vàng thỏ thẻ........khà....khà(Kim dung)

Cho tôi chen ngang tí. Sứ giả ở trên núi lâu nên nhầm thế nào ý chứ, làm gì có sơn nữ mà giọng lại oanh vàng thỏ thẻ ...

Trừ khi lão luyện công đến độ sấm nổ bên tai cũng chỉ ví như tiếng lá rơi :))
 
Đúng là độc chưởng Thạch Phá thiên, lão đạo sỹ dùng chưởng này..để đánh đòn liên hoàn....phản thân ly+bại danh liệt thân, hèn gì bác giai tự dưng nóng thế hiiiiiiiiiiiiiii
Khứa khứa, lão mũi trâu thật biết lấy chiện đời thường để khích ta :)). Nhưng vứn đề không ở chỗ đó. Ta e là Lý đệ mắc mưu các lão, bất nhẫn sinh loạn tâm nên phải tăng áp lực cho chú nó, cũng như xưa kia kích bác Liu lão và Don lão vậy...

Mặt khác, ta biết thực sự kỳ này lão đệ ta bức xúc lại có kẻ châm dầu vào lửa nên mới thế. Không bị kích bác, lão đệ ta đã không lôi Thạch Phá Thiên vào đây và đè nghiến con ruột của Lý Bạch ra cắm râu của ta vào...
 
Back
Top