VC-Thiền quán

Đúng là Thiền quán, post câu nào cũng tràn đầy ẩn ý.
Đang rầu vì không có bóng hồng thỏ thẻ nhưng chợt giật mình khi đọc thấy wo man
@};-

Cao thủ Đại lý đường xa mới tới nhiều cái chắc còn bỡ ngỡ. Trung nguyên lạ lắm. Bóng hồng thì không thỏ thẻ, thỏ thẻ lại không phải bóng hồng mà là mũi trâu :))
 
Không khéo lại còn la sư gia nữa....hiiiiiiiii:))

Không biết lý do y học là thế nào nhưng cứ thái giám là có giọng rất thỏ thẻ, thế nên có thơ rằng

Ngày xưa thỏ thẻ quần hồng
Ngày nay thỏ thẻ toàn ông ... tịch tà :))
 
Tịch tà cũng hóa thây ma.
Quần hồng, cũng lắm khi ra ngoài đồng.
.....
Thế thì tốt nhất là không.
Không không, sắc sắc là không có gì..
....hiiiii:))

Chào cô nương tom, nhường chỗ cho cao thủ nước Đại lý hát chầu văn với cô....khứa...khứa.

Hic, hôm nay mới biết được cụ Liu là ai, đúng là em với cụ có duyên bên mâm thịt chó nhưng chưa từng đưa đẩy nhau miếng dồi nào =P~
Truyền thuyết về cụ em ngưỡng mộ quá, thành tâm mong cụ chỉ bảo [-O<[-O<[-O<
Danh sư xuất cao đồ, cụ sẽ không xấu hổ vì Lý cao đồ đâu
 
Tịch tà cũng hóa thây ma.
Quần hồng, cũng lắm khi ra ngoài đồng.
.....
Thế thì tốt nhất là không.
Không không, sắc sắc là không có gì..
....hiiiii:))

Chào cô nương tom, nhường chỗ cho cao thủ nước Đại lý hát chầu văn với cô....khứa...khứa.

Quán thiền có một sư ông
Sư ông có một chính tông cao đồ
Cao đồ lại xuất cao đồ
Cứ thế ... cứ thế ... tới cô Lí Hồng

Lí Hồng rất thích quần hồng :))


Chúc các cụ vui vẻ cuối tuần ...
 
Quán thiền có một sư ông
Sư ông có một chính tông cao đồ
Cao đồ lại xuất cao đồ
Cứ thế ... cứ thế ... tới cô Lí Hồng

Lí Hồng rất thích quần hồng :))


Chúc các cụ vui vẻ cuối tuần ...

Quần hồng thì sao. xanh thì sao. Không có cũng chẳng có sao mà
Dà, cụ Liu (hậu duệ Lưu gia của Lưu Bị) chắc cay cú vụ cầu Khổng Minh nên bắt Lý đi cầu lại cũng từng đó lần mới quyết tâm thu nạp
 
Quần hồng thì sao. xanh thì sao. Không có cũng chẳng có sao mà
Dà, cụ Liu (hậu duệ Lưu gia của Lưu Bị) chắc cay cú vụ cầu Khổng Minh nên bắt Lý đi cầu lại cũng từng đó lần mới quyết tâm thu nạp

Có cái gì không dính dáng tới trading đem ra chém gió cho thư giãn được không cao thủ họ Lí ơi ...

Cái gì mà chỉ phải nghe hoặc xem hoặc chém mà không phải nghĩ thì đạt yêu cầu thư giãn. Thanks in advance.

Mấy ông kia bị thị trường vặn cho đơ hết rồi thì phải, cái tội thiền mà lại ti hí nhìn bảng điện.

Buồn 5' ...
 
Có cái gì không dính dáng tới trading đem ra chém gió cho thư giãn được không cao thủ họ Lí ơi ...

Cái gì mà chỉ phải nghe hoặc xem hoặc chém mà không phải nghĩ thì đạt yêu cầu thư giãn. Thanks in advance.

Mấy ông kia bị thị trường vặn cho đơ hết rồi thì phải, cái tội thiền mà lại ti hí nhìn bảng điện.

Buồn 5' ...
http://www.youtube.com/watch?v=iIc92YM6le4
Trọc thì cũng phải kiếm cơm chay chứ, đâu có thể nhặt lá vàng rơi để măm được. (%)
Khất thực thì các thí chủ ky bo nên nhiễm tý hồng trần cờ bạc kiếm cơm.
Dà, âu cũng là cái liễn cho xã hội thời nay
 
http://www.youtube.com/watch?v=iIc92YM6le4
Trọc thì cũng phải kiếm cơm chay chứ, đâu có thể nhặt lá vàng rơi để măm được. (%)
Khất thực thì các thí chủ ky bo nên nhiễm tý hồng trần cờ bạc kiếm cơm.
Dà, âu cũng là cái liễn cho xã hội thời nay

Cái phim này hay nhất mọi thời đại về tình cảm cha và con gái. Thanks.

Có Lí cao thủ ăn nói phất phơ thế này vào quán, chả mấy chốc quán lại sẽ có đầy quần hồng ghé thăm thôi.

Mấy cụ đầu trọc lại sắp phải gõ mõ thiền với nhịp mau hơn rồi. Thiện tai thiện tai :))
 
Quần hồng thì sao. xanh thì sao. Không có cũng chẳng có sao mà
Dà, cụ Liu (hậu duệ Lưu gia của Lưu Bị) chắc cay cú vụ cầu Khổng Minh nên bắt Lý đi cầu lại cũng từng đó lần mới quyết tâm thu nạp

Tự nhiên bác Giai lại nhắc từ mũi trâu....quả là hợp Lí đạo sỹ....rất là thẳng..thắn, vô chiêu là Pin Bar, bạch cốt trảo...chụp ngay tử huyệt ...người ta, khiến cho đối phương chết lặng vì..ngấm độc ba ngày hiiiiiiiiii :D:D:D
 
http://www.youtube.com/watch?v=iIc92YM6le4
Trọc thì cũng phải kiếm cơm chay chứ, đâu có thể nhặt lá vàng rơi để măm được. (%)
Khất thực thì các thí chủ ky bo nên nhiễm tý hồng trần cờ bạc kiếm cơm.
Dà, âu cũng là cái liễn cho xã hội thời nay

Hỏi thế gian tình là gì? ........rất hay và .....rất đạo sỹ...xem ra lá còn lâu mới rụng về cõi....vi vô khứa khứa!
 
Hỏi thế gian tình là gì? ........rất hay và .....rất đạo sỹ...xem ra lá còn lâu mới rụng về cõi....vi vô khứa khứa!

Đừng bao giờ đi hỏi thế gian, hỏi thế thì cả đời không có câu trả lời. Là đạo sĩ thì phải biết tự hỏi mình chứ ...

Tôi làm thơ đá ông nhé? dặn trước không lại cáu. Thời tiết này rất phù hợp để Mr Market tra tấn tinh thần trader ai chịu đựng được thì sẽ lãnh hậu quả, sorry kết quả :))
 
Đừng bao giờ đi hỏi thế gian, hỏi thế thì cả đời không có câu trả lời. Là đạo sĩ thì phải biết tự hỏi mình chứ ...

Tôi làm thơ đá ông nhé? dặn trước không lại cáu. Thời tiết này rất phù hợp để Mr Market tra tấn tinh thần trader ai chịu đựng được thì sẽ lãnh hậu quả, sorry kết quả :))

Nói vậy khác nào lão Tom bị chứng ...tự kỷ?....hỏi thế gian có nghĩa là hỏi chung chung....người thế gian ai có tâm có tầm sẽ trả lời....khứa khứa!
đó là duyên.
còn tự hỏi mình mà không down load của thế gián....thì khác gì người tiền cổ (*khỉ người)...vẫn là người tiền cổ :D:D:D
 
Nói vậy khác nào lão Tom bị chứng ...tự kỷ?....hỏi thế gian có nghĩa là hỏi chung chung....người thế gian ai có tâm có tầm sẽ trả lời....khứa khứa!
đó là duyên.
còn tự hỏi mình mà không down load của thế gián....thì khác gì người tiền cổ (*khỉ người)...vẫn là người tiền cổ :D:D:D

Làm sư phụ rồi mà vẫn còn bạo ngôn quá, thiện tai thiện tai ...
 
Khi tập thiền đủ lâu thì mấy hình ảnh đó không có nhiều ý nghĩa lão à, không có ý niệm về sự so sánh ...

Khác nhau chứ hiiiiiiiiiiiii

Ơ bác không thấy sự khác nhau à.......image chỉ là so sánh....lụa khác nước khứa khứa
 
http://www.youtube.com/watch?v=iIc92YM6le4
Trọc thì cũng phải kiếm cơm chay chứ, đâu có thể nhặt lá vàng rơi để măm được. (%)
Khất thực thì các thí chủ ky bo nên nhiễm tý hồng trần cờ bạc kiếm cơm.
Dà, âu cũng là cái liễn cho xã hội thời nay

.........Khong biet noi sao....de may anh troc, anh co toc hieu......hhee....:))
 
Last edited by a moderator:
Back
Top