VC-Thiền quán

.........Khong biet noi sao....de may anh troc, anh co toc hieu......hhee....:))

Dà, lâu lắm mới thấy sự phụ xuất hiện. Post bài đầy ẩn ý và ...rất triết kiểu như
- em dang o truong voi co giao Thao, anh den ngay
+ anh mua bao da
- bao biec gi, co giao bao den nhanh con cho
----
Cũng triết phết, mời quần hồng quần xanh và không quần phiên dịch
 
Originally Posted by libi
http://www.youtube.com/watch?v=iIc92YM6le4
Trọc thì cũng phải kiếm cơm chay chứ, đâu có thể nhặt lá vàng rơi để măm được.
Khất thực thì các thí chủ ky bo nên nhiễm tý hồng trần cờ bạc kiếm cơm.
Dà, âu cũng là cái liễn cho xã hội thời nay
.........Khong biet noi sao....de may anh troc, anh co toc hieu......hhee....:))

.....Đường đến Lôi âm ở hướng tây ....hiiiiiiiiiiiii

Đâu cần phải hiểu hay không hiểu......việc của ta có thế thui.... còn hắn quyết đi hướng sakxx thì tuỳ.......duyên :D:D:D
 
Dà, lâu lắm mới thấy sự phụ xuất hiện. Post bài đầy ẩn ý và ...rất triết kiểu như
- em dang o truong voi co giao Thao, anh den ngay
+ anh mua bao da
- bao biec gi, co giao bao den nhanh con cho
----
Cũng triết phết, mời quần hồng quần xanh và không quần phiên dịch

Lọ mực rất ..hả hê vì khả năng vẽ lên mọi..... tờ giấy trắng nhanh nhất, được các tờ giấy suy tôn...tài năng

Tầy có duyên và nói.....mực ơi anh đen lắm, mực cười nói....chiều theo các tiêu chí ..sắc màu...thì ông mới là có vấn đề vì chuyên đi làm....mất màu kẻ khác

vậy có cách nào để mực hiểu?? khứa khứa!
 
Khác nhau chứ hiiiiiiiiiiiii

Ơ bác không thấy sự khác nhau à.......image chỉ là so sánh....lụa khác nước khứa khứa

Đang có sự chuyển biến rõ rệt trong tâm tình của trader chứng trường VNI, bằng chứng đây: lão Thiết gọi lão Tôm bằng Bác :))

VNI sẽ có một cú rướn ăn điểm hoàn hảo như Bubka năm nào, hay lại rơi cái bịch? hãy chờ xem ...
 
Lọ mực rất ..hả hê vì khả năng vẽ lên mọi..... tờ giấy trắng nhanh nhất, được các tờ giấy suy tôn...tài năng

Tầy có duyên và nói.....mực ơi anh đen lắm, mực cười nói....chiều theo các tiêu chí ..sắc màu...thì ông mới là có vấn đề vì chuyên đi làm....mất màu kẻ khác

vậy có cách nào để mực hiểu?? khứa khứa!

Ngày càng ngưỡng mộ cái thờ âm của lão Thiết :))
 
Lọ mực rất ..hả hê vì khả năng vẽ lên mọi..... tờ giấy trắng nhanh nhất, được các tờ giấy suy tôn...tài năng

Tầy có duyên và nói.....mực ơi anh đen lắm, mực cười nói....chiều theo các tiêu chí ..sắc màu...thì ông mới là có vấn đề vì chuyên đi làm....mất màu kẻ khác

vậy có cách nào để mực hiểu?? khứa khứa!

Hic, bác làm em nát óc cả 1 buổi sáng với 1 ly cafe và nửa bao thuốc mà chưa ngộ ra Thiền ý #-o
 
Hic, bác làm em nát óc cả 1 buổi sáng với 1 ly cafe và nửa bao thuốc mà chưa ngộ ra Thiền ý #-o

Có 3 nhân vật: cao đồ, sư phụ và ... thằng uống rượu ngồi bên cạnh

Trong đó một là giấy trắng, một là mực, còn một là tẩy

Nối thế nào thì chuyện thành thế ấy :))
 
Hic, bác làm em nát óc cả 1 buổi sáng với 1 ly cafe và nửa bao thuốc mà chưa ngộ ra Thiền ý #-o

Hỏi bác Giailang hiiiiiiiii :D:D:D

ổng dạy thía, nếu tôi hiểu....thì đâu còn một samurai vịt tên ...Tam khứa khứa!

NB: Mấy hôm nay quay lại thời ..ma tốc độ MA5...quả nhiên loạn chưởng, hông biết đạo sỹ có làm nghề human pilot không? (*nhắn SMS lệnh) hiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Có 3 nhân vật: cao đồ, sư phụ và ... thằng uống rượu ngồi bên cạnh

Trong đó một là giấy trắng, một là mực, còn một là tẩy

Nối thế nào thì chuyện thành thế ấy :))

khà khà!

thằng uống diệu phải có thêm bình rượu....kết quả giấy không đen không trắng....mà có mùi ân cờ hồ :D:D:D

Đạo sỹ thanh cao dặt giấy trắng
sư phụ thanh đạm dặt giấy bồi
Lưu linh một đời tua bình diệu
giấy trắng đổ men hoá giấy bồi


vô thường hiiiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Nhăn trán nhíu mày vặt râu gieo cái quẻ về việc tầm sư thì ra được Quẻ Địa Phong Thăng khá là thuận
- Nguyên hanh, dụng kiến đại nhân, vật tuất, nam chinh, cát
Ý rằng khuyên nhủ Sư phải dùng người có tài, có đức. Chớ có xoắn vì bị chém nhiều quá
- Tốn có tính nhún, khôn có tính thuận; lại thêm hào 5 âm có đức nhu và trung , ứng với hào 2 có đức dương cương, cho nên việc bái Sư rất hanh thông.“Nam chinh” là tiến về phía trước mặt, chứ không có nghĩa là tiến về phía Nam. Về phía Nam thuận về rượu bia, quần hồng chứ không thuận về đạo và chém gió, quẻ cho thấy phía nam có sát khí (nói nho nhã theo kiểu Thiền thì phía nam có cao thủ luyện đồng tử công, thiết bố sam...chi chi đó, chớ mà có sờ vào)
Quẻ này khuyên cao đồ nên thuận đạo mà sửa đức, mỗi ngày một chút, lần lần sẽ lên cao, rất cao (dà, chắc phải bớt cut wind)
- Doãn thăng, đại cát.
Hào 1, âm : có lòng tin mà tiến lên, rất tốt.
Giảng: Hào này âm nhu, ở dưới cùng, làm chủ nội quái Tốn. Cao đồ có đức khiêm tốn, nhu thuận, theo sau hai hào dương (2 và 3) mà nhờ 2 hào đó dắt lên, rất tốt. “Doãn” nghĩa là tin, 1 tin 2 và 3, mà 2 và 3 cũng tin 1. Tiểu tượng gọi như vậy là hợp chí nhau, hợp từ thịt chó tới tụng kinh gõ mõ luyện đan
- Phu, nãi lợi dụng thược, vô cữu.
Dịch: Hào 2, dương: tin nhau có lòng chí thành thì dùng lễ nhỏ cũng được (bái sư khỏi cần bày bữa nhậu tốn xiền mất time, keke).
Giảng: Hào 2, này dương cương mà ở dưới, hào 5 âm nhu mà ở vị cao, hai bên khác nhau như vậy mà ứng với nhau là rất tin nhau bằng lòng chí thành, hợp tác với nhau làm nên sự nghiệp ở thời “Thăng”. Đã có lòng chí thành thì tầm Sư lễ vật rất đơn sơ cũng được, không có lỗi..
-----------
Tiện tay bấm chanh chách làm thêm cái quẻ xem âm dương trong Quán Thiền có thuận hay không thì lòi ngay ra Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quả
- Phất quá phòng chi, tòng hoặc tường chi, hung.
Hào này dương cương đắc chính là quân tử, nhưng vì quá cương (dương ở vị dương), tự thị, không đề phòng cẩn thận nên bị vạ. Hào này xấu nhất trong quẻ vì bị 2 hào âm ở trên ép xuống, 2 hào âm ở dưới thúc lên...Kinh quá.
- Vô cữu, phất quá ngộ chi, vãng lệ, tất giới; vật dụng vĩnh trinh.
Quẻ đưa lời khuyên đừng tiến lên mà theo hai hào âm, như vậy là quá nhu mất, sẽ nguy. Khó mà đắc đạo
... Nói chung chớ có cương với chị em quán Thiền vì rất dễ theo chị em mà trễ mất đường tu đạo
 
Hỏi bác Giailang hiiiiiiiii :D:D:D

ổng dạy thía, nếu tôi hiểu....thì đâu còn một samurai vịt tên ...Tam khứa khứa!

NB: Mấy hôm nay quay lại thời ..ma tốc độ MA5...quả nhiên loạn chưởng, hông biết đạo sỹ có làm nghề human pilot không? (*nhắn SMS lệnh) hiiiiii

Dạ hem, tư duy trong Forex của Đạo thay đổi nhanh hơn trẻ thay bỉm
Không phỏng đoán, không cưỡng ép, không vì cái tôi, không MA, không Ichi, MACD RSI..... Tất cả thuận theo lẽ tự nhiên, đi theo đám đông mà hành đạo. Dép cầm sẵn trên tay để sẵn sàng thi triển Lăng Ba Vi Bộ mức đăng phong tạo cực để té nhanh nhất khi có biến
 
Nhăn trán nhíu mày vặt râu gieo cái quẻ về việc tầm sư thì ra được Quẻ Địa Phong Thăng khá là thuận
- Nguyên hanh, dụng kiến đại nhân, vật tuất, nam chinh, cát
Ý rằng khuyên nhủ Sư phải dùng người có tài, có đức. Chớ có xoắn vì bị chém nhiều quá
- Tốn có tính nhún, khôn có tính thuận; lại thêm hào 5 âm có đức nhu và trung , ứng với hào 2 có đức dương cương, cho nên việc bái Sư rất hanh thông.“Nam chinh” là tiến về phía trước mặt, chứ không có nghĩa là tiến về phía Nam. Về phía Nam thuận về rượu bia, quần hồng chứ không thuận về đạo và chém gió, quẻ cho thấy phía nam có sát khí (nói nho nhã theo kiểu Thiền thì phía nam có cao thủ luyện đồng tử công, thiết bố sam...chi chi đó, chớ mà có sờ vào)
Quẻ này khuyên cao đồ nên thuận đạo mà sửa đức, mỗi ngày một chút, lần lần sẽ lên cao, rất cao (dà, chắc phải bớt cut wind)
- Doãn thăng, đại cát.
Hào 1, âm : có lòng tin mà tiến lên, rất tốt.
Giảng: Hào này âm nhu, ở dưới cùng, làm chủ nội quái Tốn. Cao đồ có đức khiêm tốn, nhu thuận, theo sau hai hào dương (2 và 3) mà nhờ 2 hào đó dắt lên, rất tốt. “Doãn” nghĩa là tin, 1 tin 2 và 3, mà 2 và 3 cũng tin 1. Tiểu tượng gọi như vậy là hợp chí nhau, hợp từ thịt chó tới tụng kinh gõ mõ luyện đan
- Phu, nãi lợi dụng thược, vô cữu.
Dịch: Hào 2, dương: tin nhau có lòng chí thành thì dùng lễ nhỏ cũng được (bái sư khỏi cần bày bữa nhậu tốn xiền mất time, keke).
Giảng: Hào 2, này dương cương mà ở dưới, hào 5 âm nhu mà ở vị cao, hai bên khác nhau như vậy mà ứng với nhau là rất tin nhau bằng lòng chí thành, hợp tác với nhau làm nên sự nghiệp ở thời “Thăng”. Đã có lòng chí thành thì tầm Sư lễ vật rất đơn sơ cũng được, không có lỗi..
- -
- -
- -
---
---
- -

Quẻ nè phải không? >> trong tâm có hoả (dương>âm) thể hiện sự nôn nóng....chứng tỏ thí văn chủ ..tạo nghiệp kha khá....thành ra sốt ruột tìm đạo, vậy là có tâm cầu đạo tốt.......nhưng không thật tâm (*nêu ba gạch gãy chắc là cạo đầu/ hay ôm phất trần rùi :D:D:D)

Quẻ ngoại, ba cái que gãy.....thể hiện.....cầu bất như ý, bầu trời u xám, ngoại chủ dương mà nhận thái âm......thực là ..đem nước đá đổ vô lò than khứa khứa!

tóm lại là .....tóm lại hiiiiiiiiiiiii
 
Quẻ nè phải không? >> trong tâm có hoả (dương>âm) thể hiện sự nôn nóng....chứng tỏ thí văn chủ ..tạo nghiệp kha khá....thành ra sốt ruột tìm đạo, vậy là có tâm cầu đạo tốt.......nhưng không thật tâm (*nêu ba gạch gãy chắc là cạo đầu/ hay ôm phất trần rùi :D:D:D)

Quẻ ngoại, ba cái que gãy.....thể hiện.....cầu bất như ý, bầu trời u xám, ngoại chủ dương mà nhận thái âm......thực là ..đem nước đá đổ vô lò than khứa khứa!

tóm lại là .....tóm lại hiiiiiiiiiiiii

.................:))
 
Tiện tay bấm chanh chách làm thêm cái quẻ xem âm dương trong Quán Thiền có thuận hay không thì lòi ngay ra Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quả
- Phất quá phòng chi, tòng hoặc tường chi, hung.
Hào này dương cương đắc chính là quân tử, nhưng vì quá cương (dương ở vị dương), tự thị, không đề phòng cẩn thận nên bị vạ. Hào này xấu nhất trong quẻ vì bị 2 hào âm ở trên ép xuống, 2 hào âm ở dưới thúc lên...Kinh quá.
- Vô cữu, phất quá ngộ chi, vãng lệ, tất giới; vật dụng vĩnh trinh.
Quẻ đưa lời khuyên đừng tiến lên mà theo hai hào âm, như vậy là quá nhu mất, sẽ nguy. Khó mà đắc đạo
... Nói chung chớ có cương với chị em quán Thiền vì rất dễ theo chị em mà trễ mất đường tu đạo

quẻ nè hông ta?

- -
- -
---
---
- -
- -
đúng là chủ nào...cơm đấy, có ý nói xấu quán nè khứa khứa!

hông sao.....quán thịt chó.......một đời mùi thị chó......đâu có đổi mùi ...vì lời nói của một lão mũi trâu? :D:D:D

Lão ta đổ đống ..này từ hôm rùi đến nay....quẻ bốc trúng hoài???? khà khà

+++++
nội quẻ-sơn: hai âm 1 dương tức là ...tâm vững như sơn
ngoại quẻ-lôi: cũng giống quẻ trên..u tối, quẻ đại âm tuy nhiên có chút dương - thiếu dương, vậy là thiệp căn nên....gặp thiện duyên hiiiiiii
vì quẻ này đạo sỹ bốc thuốc cho quán, kể có vẻ đúng......quán sá hơi bị khang trang, cao thủ thì vân du tức hải.....gặp tay đạo sỹ lọ, định nhảy vô ..hốt hụi (*ứng với thiên lôi), nhưng dù quán chỉ vài chú tiểu quét sân.......nhưng vì tâm bất thối chuyển (* sơn tâm).....rồi tai qua, hung chuyển cát
:D:D:D
+++++
suy ra .......tâm đạo sỹ đã .....bê tông u tối trước cảnh đời .....đen đỏ, nghiệp cũ ....ngu sao bỏ? >> nên nhân nào vẫn hoàn quả đó

thiện tài! thiện tài!
 
Last edited by a moderator:
khà khà!

thằng uống diệu phải có thêm bình rượu....kết quả giấy không đen không trắng....mà có mùi ân cờ hồ :D:D:D

Đạo sỹ thanh cao dặt giấy trắng
sư phụ thanh đạm dặt giấy bồi
Lưu linh một đời tua bình diệu
giấy trắng đổ men hoá giấy bồi


vô thường hiiiiiiiiiii

Đạo sĩ vẽ mây trời non nước
Sự phụ vẽ cực lạc phiêu diêu
Lưu linh vẽ hoa vờn bướm đậu
Thiết gia vẽ bằng tẩy, nên không có hình gì :))
 
Quán thiền có một sư ông
Sư ông có một chính tông cao đồ
Cao đồ lại xuất cao đồ
Cứ thế ... cứ thế ... tới cô Lí Hồng

Lí Hồng rất thích quần hồng :))


Chúc các cụ vui vẻ cuối tuần ...

" Quan thien" chang phai "su ong".
Lam sao? lai dam xuat tong cao do.
Cao do khong day cao do.
Chi duy co ho HA HO ma thoi.

Ha Do tuong khop Lac Thu.
Khac gi chim nhan, xuat hu lac thoi.
Anh hung ha phai anh hung.....?
Lac thoi, phi xu anh hung con dau?.

............
Tha rang, nhu lao mui trau.
Toi ngay luyen vo, rang nau, tuong ca............hiiiiiiiiii
............


Ps:
- Su ong du duc tu tim hoc tro du dao: nhan, nghia, le, tri, tin.

- Chua ke phai can den nguoi do can phai san sang co: Ngu Tri Nhu Lai.....:)

- Dong dao khg day dong dao - chi sach tan nhau. Ha do - lac thu, chim nhan = Co Thao......:)) que nay la que gi....?

- Anh hung, cung phai tich khau khiem ton, keo lac xu.......phi thoi lieu co con la anh hung hay khong lai thanh cai can choi

............... ...........:((
 
Last edited by a moderator:
Đạo sĩ vẽ mây trời non nước
Sự phụ vẽ cực lạc phiêu diêu
Lưu linh vẽ hoa vờn bướm đậu
Thiết gia vẽ bằng tẩy, nên không có hình gì :))

hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ............:)) kieu lao Thiet phat ...... :))

Con co nuong Tomcat: dung bang, but mau gi..........:))
 
Last edited by a moderator:
Kinh khủng
Các cụ không post bài thì thôi, mỗi khi post đoạn dài dài là em ong thủ 8-}8-}8-}
Cụ Kiều quá triết, đại ca Liu thì post kiểu sấm truyền (dạng như thầy Ngộ Khỉ gõ vào đầu học trò 3 phát) còn mỗi Ms Tôm là có vẻ tình thân mến thân th_0012
Haizz
 
" Quan thien" chang phai "su ong".
Lam sao? lai dam xuat tong cao do.
Cao do khong day cao do.
Chi duy co ho HA HO ma thoi.

Ha Do tuong khop Lac Thu.
Khac gi chim nhan, xuat hu lac thoi.
Anh hung ha phai anh hung.....?
Lac thoi, phi xu anh hung con dau?.

............
Tha rang, nhu lao mui trau.
Toi ngay luyen vo, rang nau, tuong ca............hiiiiiiiiii
............


Ps:
- Su ong du duc tu tim hoc tro du dao: nhan, nghia, le, tri, tin.

- Chua ke phai can den nguoi do can phai san sang co: Ngu Tri Nhu Lai.....:)

- Dong dao khg day dong dao - chi sach tan nhau. Ha do - lac thu, chim nhan = Co Thao......:)) que nay la que gi....?

- Anh hung, cung phai tich khau khiem ton, keo lac xu.......phi thoi lieu co con la anh hung hay khong lai thanh cai can choi

............... ...........:((

Hà đồ Bát quái Lạc thư
Âm dương thái ất dịch chu lý hào
Hỏi xem tăng giảm thía lào
Cụ nào cụ ấy ào ào ... nín thinh

Quán thiền oánh chứng :))

PS: Lão này bắt đáy thế nào mà chữ mất hết cả dấu thế nhỉ :))
 
Kinh khủng
Các cụ không post bài thì thôi, mỗi khi post đoạn dài dài là em ong thủ 8-}8-}8-}
Cụ Kiều quá triết, đại ca Liu thì post kiểu sấm truyền (dạng như thầy Ngộ Khỉ gõ vào đầu học trò 3 phát) còn mỗi Ms Tôm là có vẻ tình thân mến thân th_0012
Haizz

Nó là truyền thống. Pót thì không hiểu mà hiểu thì không pót ...

Chỉ khổ ông nào cố mà hiểu thôi :))
 
Back
Top