VC-Thiền quán

Bản ngã lên tiếng ...

Đố lão Thiết sao khi bản ngã lên tiếng thì luôn hùng hồn và mang tính bạo lực?

PS: sorry làm lão chán, có gì bỏ quá đi nhá, lấy hỉ xả làm trọng :))

Đáng buồn ! hiiiiiiiiiiii

Bản ngã lên tiếng....hay cái tôi lên tiếng, chẳng qua là nó bảo vệ quan điểm của mỗi cá nhân. quan điểm hình thành trong quá trình sống/học tập...một trong các cách trình bày ...ưa chuộng hiện nay là ...hùng biện (hùng hồn, áp đảo) để mọi người dễ thừa nhận

Nhưng nếu một cô gái...thỏ thẻ tỉ ti....khóc nóc/ một em bé nũng nịu.....thì cũng là bản ngã nên tiếng đó thui khứa khứa!
 
Last edited by a moderator:
Đáng buồn ! hiiiiiiiiiiii

Bản ngã lên tiếng....hay cái tôi lên tiếng, chẳng qua là nó bảo vệ quan điểm của mỗi cá nhân. quan điểm hình thành trong quá trình sống/học tập...một trong các cách trình bày ...ưa chuộng hiện nay là ...hùng biện (hùng hồn, áp đảo) để mọi người dễ thừa nhận

Nhưng nếu một cô gái...thỏ thẻ tỉ ti....khóc nóc/ một em bé nũng nịu.....thì cũng là bản ngã nên tiếng đó thui khứa khứa!

Ok tặng lão cái này nghe cho nó vui vẻ hỉ xả sau khi đã hùng hồn này ...

[video=youtube;j3nBuwOPu8A]http://www.youtube.com/watch?v=j3nBuwOPu8A[/video]
 
Ok tặng lão cái này nghe cho nó vui vẻ hỉ xả sau khi đã hùng hồn này ...

Hùng hồn....?????

NỖi bùn con người....như con chim nhỏ...khi có một cái cánh nhỏ.....đã chẳng thèm quan tâm..cánh rừng bị đốt....nó bay cao mãi....và đôi cánh bốc cháy.....rồi chết trên đám lửa tàn của ......cánh rừng

NB: đúng là lỗi lo vu vơ......thế còn những người chưa ..một chút giác ngộ, hay....thực dụng hơn...ở đời ..lai sinh...phật pháp...còn chăng (*ở mức chính quy dễ hiểu..dễ hấp thụ vì...kính phục).....hay nó bị huỷ bởi những con đường mòn ...do chính các đệ tử chính tông...muốn đi tắt gây ra??? những con đường mòn này không khó gì ta không thấy....như các giáo: đạo giáo, khổng giáo, minh giáo....khi muốn tiến gần hơn cuộc sống đời thường...như bỏ: chay, đòi vợ......thì tông miếu lập tức ...suy tàn, giáo lý ...bị thế gian khinh mạn, bỏ phế...hà aaaaaa. lưu ý rằng...thường nhân ..đến với các tôn giáo bởi sự kính phục thiêng liêng....như đến với bề trên, một khi ...một mai.....họ chợt thức dậy.....và nhớ ra....ô ....Ông cũng .....thịt cá, tiền vàng.....và sắc đẹp như ai.....việc chi tôi phải ...tôn sùng.....là xong

Nam MÔ A Di Đà Phật!
 
Last edited by a moderator:
@ Thiet lão.


" Có đoạn rằng: Không nên chê người khác làm lâu hay mau, lấy pháp ra mà đùa cợt khinh mạn, tham lam tật đố, mắng nhiếc chúng Tăng hay nguýt người trì giới. Cậy mình nhiều tiền của thế lực nên chẳng cần oai nghiêm, thường nói lời thô ác.

Kinh sách mười phương dạy rằng: Tội phúc mình làm, một mình mình chịu như bóng theo hình, không có người buông lung lười biếng mà được giải thoát. Chúng ta nên hổ thẹn, thân tâm rửa sạch, lỗi lầm thân, miệng, ý...

Chúng ta từ vô thủy kiếp đã tạo vô lượng ác tâm trở ngại việc lành của người. Đến lỗi ngày nay thiền định chẳng được huân tập, trí tuệ chẳng được huân tu....Những chướng ngại này vô lượng vô biên.

Khiến cho:Chướng Bồ đề Tâm, Chướng bồ đề Nguyện, Chướng Bồ đề Hạnh..... Chỉ vì đã không nhớ thân mạng vô thường

Hôm nay giác ngộ, hổ thẹn cầu xin xám hối. Nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ đệ tử chúng con tên là.............., tội nhân khổ quả tiêu trừ. Từ nay đến ngày thành Đạo, Tài thí pháp thí không cùng, Trí tuệ phương tiện vô tận. Nguyện cùng pháp giới chúng sinh hạnh nguyện viên mãn, mau tròn Thập địa, vào tâm Kim Cương, Thành Đẳng Chính Giác :
....."

Chí tâm đỉnh lễ:

- Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
- Nam mô Long Hoa giáo chủ đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật.
- Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đa Phật.
- Nam mô đại bi Quán thế âm Bồ Tát.
- Nam mô đại lực Đại thế Chí Bồ Tát.
- Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.
- Quy y mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.

Chia sẻ vì cảm thây lão và 1 số lão đã lâm vào ngã mạn, nghi hoặc...hề...hề.:)
 
Last edited by a moderator:
@ Thiet lão.

Em dám khẳng định rằng, lão chưa bao giờ đọc về Kim cương sám hối nên mới có những lời bình luận như trên...

" Có đoạn rằng: Không nên chê người khác làm nhanh hay mau, lấy pháp ra mà đùa cợt khinh mạn....." thiện tai...thiện tai.

Tại sao phải giữ ngôn trong sạch.....

Chia sẻ vì cảm thây lão đã lâm vào ngã mạn....:)

Lão đang nói về comment nào đấy? tôi đâu có đề cập đến môn của lão? mà đang nói vẫn nạn chung của thời mạt pháp? hay lại tự vơ vào ..hiiiiiiiiiii
 
.............
Chí tâm đỉnh lễ:

- Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
- Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đa Phật.
- Nam mô Long Hoa giáo chủ đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật.

- Nam mô đại bi Quán thế âm Bồ Tát.
- Nam mô đại lực Đại thế Chí Bồ Tát.
- Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.
- Quy y mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo.

Dường như lão cũng chưa chỉ đúng hẳn hiiiiiiiiiiiiiii
 
Có thể pháp - sách chưa đúng....em không dám tùy tiện sửa....hiiiiiiiiiiiiii:))

TRong thập đại phật thì ..không có ngài di lặc (*lưu ý bây trừ ngài vẫn là bồ tát, còn phải xếp sau ..ngài Quán Âm), Ngài Thích Ca luôn đầu bảng vì Ngài là giáo chủ....của tín chúng Phật giáo

NB: tất nhiên lời ..kẻ đốn củi chỉ đúng trong ..sát na...trong hoàn cảnh x", bởi như kinh trên....thì cũng là hàng thập ác....đang tìm đường ...về, càng không dám so đạo hạnh với các bác pro như bác hiiiiiii
 
Có thể pháp - sách chưa đúng....em không dám tùy tiện sửa....hiiiiiiiiiiiiii:))

Nhân bác ghé ..quán uống nước..vô thường!
Có cho AE vài lời sấm truyền về đáy đỉnh, bao giờ thì bò vàng trở lại hiiiiiiiiiiiiii
 
TRong thập đại phật thì ..không có ngài di lặc (*lưu ý bây trừ ngài vẫn là bồ tát, còn phải xếp sau ..ngài Quán Âm), Ngài Thích Ca luôn đầu bảng vì Ngài là giáo chủ....của tín chúng Phật giáo

NB: tất nhiên lời ..kẻ đốn củi chỉ đúng trong ..sát na...trong hoàn cảnh x", bởi như kinh trên....thì cũng là hàng thập ác....đang tìm đường ...về, càng không dám so đạo hạnh với các bác pro như bác hiiiiiii

Lão đọc lại...Kinh không nói Mỗi ngài Di lặc Tôn Phật.

" Nammô Long Hoa giáo chủ đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật." Long Hoa giáo chủ chính là phật mẫu Ta Ra. Mẹ của 3 đời chư phật....

Lão đã okia chưa....hihi. Sách tấn như vậy rất hay...thank lão thiêt.

Nhanh nhanh mà múc CK đi ở đấy mà tranh biện à....Túm lại là múc được rồi....ok, cần phơm rồi.....:))
 
Lão đọc lại...Kinh không nói Mỗi ngài Di lặc Tôn Phật.

" Nammô Long Hoa giáo chủ đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật." Long Hoa giáo chủ chính là phật mẫu Ta Ra. Mẹ của 3 đời chư phật....

Lão đã okia chưa....hihi. Sách tấn như vậy rất hay...thank lão thiêt.

Nhanh nhanh mà múc CK đi ở đấy mà tranh biện à....Túm lại là múc được rồi....ok, cần phơm rồi.....:))

Vậy là ..nhiều người lộn trỗ này đấy hiiiiiiiiii
TKS! .....đúng là Ngài Tỳ Nô Giá Na là lớn nhất, nhưng giáo chủ ta bà - trái đất vẫn đứng số 1 hiiiiiiiiiii
 
Vậy là ..nhiều người lộn trỗ này đấy hiiiiiiiiii
TKS! .....đúng là Ngài Tỳ Nô Giá Na là lớn nhất, nhưng giáo chủ ta bà - trái đất vẫn đứng số 1 hiiiiiiiiiii

em xin đố Thiết gia câu đố mà cháu trai 10t nhà em đố em: tại sao cá vàng ăn ko biết no, cho bao nhiêu là ăn bấy nhiêu, ăn đến khi die thì thôi? :)
 
em xin đố Thiết gia câu đố mà cháu trai 10t nhà em đố em: tại sao cá vàng ăn ko biết no, cho bao nhiêu là ăn bấy nhiêu, ăn đến khi die thì thôi? :)

Nói nhỏ cho know biết là tui có bà dẫn quả này rùi! hiiiiiiiiiiiiii (JK)

Cá Kôi là loài cá không có dạ dày.....chỉ có một khúc ruột phìng to, thành ra cho bao nhiu ăn bấy nhiu (*có lẽ trời sinh cho loài cá hiền này năng khiếu này để ăn nhanh/ nhiều)...tuy nhiên khổ cho nó là bà ngoại con người có tình thương vô hạn là ...cho đến khi...bọn bay ngưng ...ăn thì thui (*như gia súc gia cầm khác). thành gia khi thức ăn quá nhiều..thì hoá chất trong người không đủ....thức ăn tự phân huỷ...mà đốt chết cá
vì vậy ngày chỉ cho ăn ba lần mỗi lần từ 3-5% trọng lượng cá khứa khứa!
 
Nói nhỏ cho know biết là tui có bà dẫn quả này rùi! hiiiiiiiiiiiiii (JK)

Cá Kôi là loài cá không có dạ dày.....chỉ có một khúc ruột phìng to, thành ra cho bao nhiu ăn bấy nhiu (*có lẽ trời sinh cho loài cá hiền này năng khiếu này để ăn nhanh/ nhiều)...tuy nhiên khổ cho nó là bà ngoại con người có tình thương vô hạn là ...cho đến khi...bọn bay ngưng ...ăn thì thui (*như gia súc gia cầm khác). thành gia khi thức ăn quá nhiều..thì hoá chất trong người không đủ....thức ăn tự phân huỷ...mà đốt chết cá
vì vậy ngày chỉ cho ăn ba lần mỗi lần từ 3-5% trọng lượng cá khứa khứa!

Pháp gì mà cứ loằng ngoằng phức tạp thế...phỏng có đúng lão thiet.

Hay về tay lão nó mới thành ra như thế....:))

Múc chứng theo chủ tịch chưa...:)
 
Pháp gì mà cứ loằng ngoằng phức tạp thế...phỏng có đúng lão thiet.

Hay về tay lão nó mới thành ra như thế....:))

Múc chứng theo chủ tịch chưa...:)

À, đang bàn về cá chép....chứ có pháp gì đâu ? hiiiiiiiii
 
À, đang bàn về cá chép....chứ có pháp gì đâu ? hiiiiiiiii

Làm thơ 2 cu đi cho nó tĩnh tâm, sang tuần chứng tím cả loạt, lúc đó véo von bà con lại mắng anh em mình là:

" Khi vui lại vỗ tay vào, đến khi thất thế ai nào biết cho:".....hiiiiiiiiiiiiiii.......Buông xả đi cho nó khoái....:))
 
Pháp gì mà cứ loằng ngoằng phức tạp thế...phỏng có đúng lão thiet.

Hay về tay lão nó mới thành ra như thế....:))

Múc chứng theo chủ tịch chưa...:)

Nhưng mà thường thì ....know nó ....kinh lém...hàm ý kêu AE mình ngộ chữ rùi (*xem nhìu mà không kịp nghiên cứu) hiiiiiiiiiiiiii
 
Làm thơ 2 cu đi cho nó tĩnh tâm, sang tuần chứng tím cả loạt, lúc đó véo von bà con lại mắng anh em mình là:

" Khi vui lại vỗ tay vào, đến khi thất thế ai nào biết cho:".....hiiiiiiiiiiiiiii.......Buông xả đi cho nó khoái....:))

Pháo nổ
LIu nhìn trăng
Lòng lạnh băng

hiiiiiiiii

Bùm.....xăng tăng như pháo tết, Liu lạnh tới ..chân, không nhúc nhích hiiiiiiiiii
 
Có lẽ bà con nên dành một tuần tạm đóng cửa quán, tập trung bảng điện cho nó múa lửa nhể
 
Nói nhỏ cho know biết là tui có bà dẫn quả này rùi! hiiiiiiiiiiiiii (JK)

Cá Kôi là loài cá không có dạ dày.....chỉ có một khúc ruột phìng to, thành ra cho bao nhiu ăn bấy nhiu (*có lẽ trời sinh cho loài cá hiền này năng khiếu này để ăn nhanh/ nhiều)...tuy nhiên khổ cho nó là bà ngoại con người có tình thương vô hạn là ...cho đến khi...bọn bay ngưng ...ăn thì thui (*như gia súc gia cầm khác). thành gia khi thức ăn quá nhiều..thì hoá chất trong người không đủ....thức ăn tự phân huỷ...mà đốt chết cá
vì vậy ngày chỉ cho ăn ba lần mỗi lần từ 3-5% trọng lượng cá khứa khứa!

nguyên văn của cậu bé 10t: cá vàng có bộ óc rất nhỏ, bộ nhớ rất kém, sau 5 giây là nó đã quên nó đã ăn rồi, cho bao nhiêu là nó ăn bấy nhiêu đến khi bể bụng và die. :D
 
Back
Top