VC-Thiền quán

còn đây........

người phụ nữ mảnh mai.....1001 đêm kể chuyện ...chém gió...dưới lưỡi kiếm ..và còn định kể tiếp hiiiiiiiiii

Thiết lão thật là phũ phàng. Không có Sheherazad, thế giới đâu có được kiệt tác Arab Nights mà dân ta vẫn thường biết đến với tên Ngàn lẻ một đêm. Và nếu như ngày nay có một Sheherazad mới, không kể chuyện dưới lưỡi gươm của Shah, mà kể chuyện dưới lưỡi gươm của bản ngã, thì nàng cũng đáng được khâm phục và trân trọng như Sheherazad xưa chứ
 
Thiết lão thật là phũ phàng. Không có Sheherazad, thế giới đâu có được kiệt tác Arab Nights mà dân ta vẫn thường biết đến với tên Ngàn lẻ một đêm. Và nếu như ngày nay có một Sheherazad mới, không kể chuyện dưới lưỡi gươm của Shah, mà kể chuyện dưới lưỡi gươm của bản ngã, thì nàng cũng đáng được khâm phục và trân trọng như Sheherazad xưa chứ

bái phục! bái phục! hiiiiiiiiiiiii

NB: kể ra nghề đốn củi này cũng ..thô thật, nhưng biết làm sao....chân vốn..

Tìm mãi chân...chẳng thấy
Đuổi mãi chân ...chẳng đi
thân với chân hình bóng
sớm chiều bóng nghiêng nghiêng
 
Last edited by a moderator:
bái phục! bái phục! hiiiiiiiiiiiii

NB: kể ra nghề đốn củi này cũng ..thô thật, nhưng biết làm sao....chân vốn..

Tìm mãi chân...chẳng thấy
Đuổi mãi chân ...chẳng đi
thân với chân hình bóng
sớm chiều bóng nghiêng nghiêng

Tham, sân, si, mạn.....hiiiiiiiiiiiiiii, lão Thiet.
........:))
 
bái phục! bái phục! hiiiiiiiiiiiii

NB: kể ra nghề đốn củi này cũng ..thô thật, nhưng biết làm sao....chân vốn..

Tìm mãi chân lý chẳng thấy
Đuổi mãi chân dài chẳng đi
thân với chân hình bóng
sớm chiều bóng nghiêng nghiêng
Lão làm tri kỷ tâm giao tửu giao của lão chạy mất rồi, còn ngồi đó mà hỉ hả. Sao không xin lỗi người ta đi, khứa khứa. Người ta giả trang, suốt ngày đối ẩm với lão, thi phú chém gió tưng bừng, mà giờ lại choảng không lưu tình thế lày
 
Originally Posted by thietkieutam
bái phục! bái phục! hiiiiiiiiiiiii

NB: kể ra nghề đốn củi này cũng ..thô thật, nhưng biết làm sao....chân vốn..

Tìm mãi chân lý chẳng thấy
Đuổi mãi chân dài chẳng đi
thân với chân hình bóng
sớm chiều bóng nghiêng nghiêng
Lão làm tri kỷ tâm giao tửu giao của lão chạy mất rồi, còn ngồi đó mà hỉ hả. Sao không xin lỗi người ta đi, khứa khứa. Người ta giả trang, suốt ngày đối ẩm với lão, thi phú chém gió tưng bừng, mà giờ lại choảng không lưu tình thế lày

KHà khà...!

Xin cám ơn! tài năng của bác quả tuyệt luân

...nếu nói ..đao vô tình....thì bull vô tình hơn hiiiiiiiiiii

CHân lý theo ngày cũng hoàn.. chân
CHân dài năm tháng cũng hoàn.. chân
Trách người ..hay phân chân..dài ngắn
Để chân dài....chẳng sớm....hoàn chân
 
Last edited by a moderator:
Ý tôi là nói chuyện chả hiểu gì mà vẫn ngàn chén, tôi với ông chả thế là gì?

Lão làm tri kỷ tâm giao tửu giao của lão chạy mất rồi, còn ngồi đó mà hỉ hả. Sao không xin lỗi người ta đi, khứa khứa. Người ta giả trang, suốt ngày đối ẩm với lão, thi phú chém gió tưng bừng, mà giờ lại choảng không lưu tình thế lày

confirm rùi...tri kỷ là bác LIu/ Giai khứa khứa!
 
Last edited by a moderator:
Lão làm tri kỷ tâm giao tửu giao của lão chạy mất rồi, còn ngồi đó mà hỉ hả. Sao không xin lỗi người ta đi, khứa khứa. Người ta giả trang, suốt ngày đối ẩm với lão, thi phú chém gió tưng bừng, mà giờ lại choảng không lưu tình thế lày

há..há...để em remark it hily notes cái liêu tình này xem thế nào, khà...khà...:))
 
confirm rùi...tri kỷ là bác LIu/ Giai khứa khứa!
Khứa khứa, lão gây chuyện rồi lại bắt người khác đi giải quyết hậu quả à. Có lẽ đầu năm nay lão ăn ốc quá nhiều, lại lỡ tham món ốc môi hồng quê nhà lão, nên giờ gánh chịu hậu quả không nổi, bắt anh em đi đổ vỏ hộ nhểy?
 
KHà khà...!

Xin cám ơn! tài năng của bác quả tuyệt luân

...nếu nói ..đao vô tình....thì bull vô tình hơn hiiiiiiiiiii

CHân lý theo ngày cũng hoàn.. chân
CHân dài năm tháng cũng hoàn.. chân
Trách người ..hay phân chân..dài ngắn
Để chân dài....chẳng sớm....hoàn chân

Túm lại theo lão chân lý là chân dài hay chân ngắn?

Trả lời câu hỏi này tôi sẽ nói lão còn cách chân lý bao nhiêu năm ánh sáng :))
 
Túm lại theo lão chân lý là chân dài hay chân ngắn?

Trả lời câu hỏi này tôi sẽ nói lão còn cách chân lý bao nhiêu năm ánh sáng :))

Xin cám ơn!
(vì trước tết ..đã tịnh khẩu một lần, nên ..trả lời bác ..thêm 01 cmt nè, ..hiện tui ..đang thọ tịnh khẩu cho lão LIU ở thread này hiiiii có gì qua nhà Pà Know )

CHân lý ngụ trong chân tâm
Chân tâm ấy sáng trong tâm bác Giail
Muốn đo xem chân lý bao (tấc)?
Vui lòng tìm trong tâm bác Giai nhà


hiiiiiiiii
:):):)
 
Xin cám ơn!
(vì trước tết ..đã tịnh khẩu một lần, nên ..trả lời bác ..thêm 01 cmt nè, ..hiện tui ..đang thọ tịnh khẩu cho lão LIU ở thread này hiiiii có gì qua nhà Pà Know )

CHân lý ngụ trong chân tâm
Chân tâm ấy sáng trong tâm bác Giail
Muốn đo xem chân lý bao (tấc)?
Vui lòng tìm trong tâm bác Giai nhà


hiiiiiiiii
:):):)

em đi hoang goài, làm gì có nhà, khứa khứa (Tk anh GL sáng tác ra điệu cười thỏa chí này)
 
Xin cám ơn!
(vì trước tết ..đã tịnh khẩu một lần, nên ..trả lời bác ..thêm 01 cmt nè, ..hiện tui ..đang thọ tịnh khẩu cho lão LIU ở thread này hiiiii có gì qua nhà Pà Know )

CHân lý ngụ trong chân tâm
Chân tâm ấy sáng trong tâm bác Giail
Muốn đo xem chân lý bao (tấc)?
Vui lòng tìm trong tâm bác Giai nhà


hiiiiiiiii
:):):)

Lão cáo lắm, nhất tiễn hạ song điêu! Mà lão cũng điêu kinh. Bác giai nhà, nghĩa trọn vẹn là chỉ dích danh ông xã của tomcat; nhưng mà đằng trước chơi lấp lửng khiến ai cũng nghĩ là tui.

Thôi thì lão đã trả lời lòng vòng, tui trả lời hộ vắn tắt, chân lý là chân không khứa khứa. Chả có dài ngắn gì sất!
 
Lão cáo lắm, nhất tiễn hạ song điêu! Mà lão cũng điêu kinh. Bác giai nhà, nghĩa trọn vẹn là chỉ dích danh ông xã của tomcat; nhưng mà đằng trước chơi lấp lửng khiến ai cũng nghĩ là tui.

Thôi thì lão đã trả lời lòng vòng, tui trả lời hộ vắn tắt, chân lý là chân không khứa khứa. Chả có dài ngắn gì sất!

=)) =)) =))

Tom chắc đang cười nghiêng ngả :))
 
Xin cám ơn!
(vì trước tết ..đã tịnh khẩu một lần, nên ..trả lời bác ..thêm 01 cmt nè, ..hiện tui ..đang thọ tịnh khẩu cho lão LIU ở thread này hiiiii có gì qua nhà Pà Know )

CHân lý ngụ trong chân tâm
Chân tâm ấy sáng trong tâm bác Giail
Muốn đo xem chân lý bao (tấc)?
Vui lòng tìm trong tâm bác Giai nhà


hiiiiiiiii
:):):)

Ok ko hỏi về dài ngắn nữa vì cụ Giai nói rồi, lão lòng vòng quá.

Giờ tôi hỏi lão câu khác, vì sao các cụ đạo sĩ cứ nhắc đến chân dài là luống ca luống cuống cả lượt thế? phải chăng có điều gì cấm kỵ trong việc tu tiên luyện khí hé hé

PS: tịnh khẩu là thuốc lão có bệnh không mà uống thuốc thế :D
 
Ok ko hỏi về dài ngắn nữa vì cụ Giai nói rồi, lão lòng vòng quá.

Giờ tôi hỏi lão câu khác, vì sao các cụ đạo sĩ cứ nhắc đến chân dài là luống ca luống cuống cả lượt thế? phải chăng có điều gì cấm kỵ trong việc tu tiên luyện khí hé hé

PS: tịnh khẩu là thuốc lão có bệnh không mà uống thuốc thế :D
Hầy dà, hầy dà! Đừng gọi giai tui là cụ. Đã giai thì không cụ, đã cụ thì thôi giai. Mà tiếng việt nó lắm thứ phức sờ tạp, lái luyến lày lọ nguy hiểm lắm. Được cái tôi "vô úy" nên cứ nói thôi.

Khứa khứa, thế nhé, không gọi anh bằng cụ. Khứa khứa khứa
 
Hầy dà, hầy dà! Đừng gọi giai tui là cụ. Đã giai thì không cụ, đã cụ thì thôi giai. Mà tiếng việt nó lắm thứ phức sờ tạp, lái luyến lày lọ nguy hiểm lắm. Được cái tôi "vô úy" nên cứ nói thôi.

Khứa khứa, thế nhé, không gọi anh bằng cụ. Khứa khứa khứa

Đúng thật ai bảo bác có cái nick độc thế, em nhìn ra cái lày lọ của bác rồi :))
 
Back
Top