VC-Thiền quán

Home nó ở ngay đó, ngay lúc này, trong từng câu từng chữ tôi với lão đá nhau đây này, sờ thấy ngửi thấy nghe thấy nhìn thấy, đi đâu tìm kiếm nữa?

Giống 1 người cầm cái chìa khóa trên tay rồi cứ chui hết gầm bàn tới xó bếp để tìm, nào có thấy :))

Trong đó có cả thường và vô thường, tất cả trong ly nước cam đó băn khoăn chi chuyện ai là ai với ai không là ai hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Nice monday!

Vô thường lại là thường. Vô ngã lại là tự do. Bất định chính là định.

Tâm người ta chối bỏ cái vô thường, vô ngã và bất định, nên rất khó để tìm cái thường, cái tự do và cái định, vì nó ở ngay đó lại đi tìm ở đâu đâu.

Cũng là vì cái sự chối bỏ, chấp mê mà ra ...

Khứa khứa, khi đã hiểu rồi thì trải nghiệm "bất định" sẽ là hòn gạch móng vững chắc cho định đó... Nhiều người sợ sự bất định không dám đi qua, kết cục là chẳng có được cái gì cả. Đường Tăng mà không cố dấn bước, 13 năm xuyên tây không đến đích thì cũng chỉ là một ông trụ trì bình thường, chờ đến vòng sau... mà cũng chẳng biết bao giờ thì đến lượt cái vòng sau

Nè hành giả Tom.......sau một hồi nói qua nói lại, mọi người thấy được ..chất của lão. chiếu theo phép "bi phẫn" bác Giailang sẽ hét vào tai lão.
"Này Tom, you nói vậy khác chi ..nước đổ đầu vịt. ngàn năm "chấp pháp"..thía có khác chi "ngã mạn". nay Giailang ta chỉ cho ông bao pháp màu..nhanh hơn, ngon hơn....mà sao ông không chịu đổi..cứ ôm khư khư cái cũ kỹ...của ông vậy? như vậy là cái ego quá lớn?" hiiiiiiiiii :D:D:D
 
Lão Thiết làm bài 2ku giải trí đi pls, bút tre cũng được cho nó relax tí nào ...

relax cho lão tí hiiiiiiiiii

cau già
tiễn người qua sông
buồn phận ..không nhìu tiền


hiiiiiiiiiiiiiii
NB: trăng khuyết rùi trăng cũng tròn, gái lớn ...không lấy người khác chộp.....nước mắt nuốt trôi xuôi, nhìn em người (*tay lông) rước qua sông..bùn cho số kiếp tiền tài limit....đành..nhìn em ..hoa nở sân nhà người hà aaaaaa ~o)
 
Nè hành giả Tom.......sau một hồi nói qua nói lại, mọi người thấy được ..chất của lão. chiếu theo phép "bi phẫn" bác Giailang sẽ hét vào tai lão.
"Này Tom, you nói vậy khác chi ..nước đổ đầu vịt. ngàn năm "chấp pháp"..thía có khác chi "ngã mạn". nay Giailang ta chỉ cho ông bao pháp màu..nhanh hơn, ngon hơn....mà sao ông không chịu đổi..cứ ôm khư khư cái cũ kỹ...của ông vậy? như vậy là cái ego quá lớn?" hiiiiiiiiii :D:D:D

Khứa khứa khứa! Thiết lão quá lời, tui có mấy khi hét người khác. Bi phẫn vốn chỉ dùng để thức tỉnh khỏi trạng thái nhập định quá lâu, để tự mình về với thực tại, chứ không hướng sang đối tượng khác. Ngay đến Sidhartha cũng không ép người theo kiểu đó, mà chỉ hướng dẫn để người tự ép mình trong trải nghiệm.

Có một ông chỉ đường dắt lối là Avalokiteshvara, ông này chuyên chỉ ra những khó khăn thử thách mà hành giả cần phải vượt, không quên kèm theo dặn trước những rủi ro phải chịu, nếu không chịu được thì ... chờ duyên. Và ông này cũng là người đưa ra giải pháp về bi phẫn đó.
 
hi...hi, em đang đo .....tâm lý đó chứ có nói gì về khổ đâu cà :D

kết quả:

Tom: nhất định chịu khổ chứ ko chịu đau
Thiết gia: đau thì đã sao, cũng đã qua 1 cơn

em trêu 2 lão tí., 1 bức tranh hay thế mà ko ai cho em dc miếng cười mỉm chi :D

:))
 
hi...hi, em đang đo .....tâm lý đó chứ có nói gì về khổ đâu cà :D

kết quả:

Tom: nhất định chịu khổ chứ ko chịu đau
Thiết gia: đau thì đã sao, cũng đã qua 1 cơn

em trêu 2 lão tí., 1 bức tranh hay thế mà ko ai cho em dc miếng cười mỉm chi :D

:))
relax cho lão tí hiiiiiiiiii

cau già
tiễn người qua sông
buồn phận ..không nhìu tiền


hiiiiiiiiiiiiiii
NB: trăng khuyết rùi trăng cũng tròn, gái lớn ...không lấy người khác chộp.....nước mắt nuốt trôi xuôi, nhìn em người (*tay lông) rước qua sông..bùn cho số kiếp tiền tài limit....đành..nhìn em ..hoa nở sân nhà người hà aaaaaa ~o)

Khứa khứa. Nhỡ đâu tomcat mà lại là pussycat thì sao nhể? Hay tomcat (tom xịn) lại đang bị cột vào đâu đó mất gùi, có rợ buộc chân, muốn khổ thêm cũng chưa đến lượt. Hầy dà, khứa khứa, phiền thật...
 
Khứa khứa. Nhỡ đâu tomcat mà lại là pussycat thì sao nhể? Hay tomcat (tom xịn) lại đang bị cột vào đâu đó mất gùi, có rợ buộc chân, muốn khổ thêm cũng chưa đến lượt. Hầy dà, khứa khứa, phiền thật...

anh đểu ko chịu được :)) :-bd

[video=youtube;YRLcKeDjX1Q]http://www.youtube.com/watch?v=YRLcKeDjX1Q[/video]

[video=youtube;ykwoz688oF4]http://www.youtube.com/watch?v=ykwoz688oF4[/video]
 
Nè hành giả Tom.......sau một hồi nói qua nói lại, mọi người thấy được ..chất của lão. chiếu theo phép "bi phẫn" bác Giailang sẽ hét vào tai lão.
"Này Tom, you nói vậy khác chi ..nước đổ đầu vịt. ngàn năm "chấp pháp"..thía có khác chi "ngã mạn". nay Giailang ta chỉ cho ông bao pháp màu..nhanh hơn, ngon hơn....mà sao ông không chịu đổi..cứ ôm khư khư cái cũ kỹ...của ông vậy? như vậy là cái ego quá lớn?" hiiiiiiiiii :D:D:D

Hân hạnh hân hạnh. Được quote mấy nhát là vui rồi còn quote để thâm nho cái gì ko quan trọng hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Chơi với nhà thâm lâu lâu tự dưng nó cũng ... cùn :D
 
relax cho lão tí hiiiiiiiiii

cau già
tiễn người qua sông
buồn phận ..không nhìu tiền


hiiiiiiiiiiiiiii
NB: trăng khuyết rùi trăng cũng tròn, gái lớn ...không lấy người khác chộp.....nước mắt nuốt trôi xuôi, nhìn em người (*tay lông) rước qua sông..bùn cho số kiếp tiền tài limit....đành..nhìn em ..hoa nở sân nhà người hà aaaaaa ~o)

Nghe khó vào quá ...

Tiền trong túi mình, mình chơi, rồi thua lại kêu thằng khác ra mắng thía là sao hiiiiiiii
 
Khứa khứa. Nhỡ đâu tomcat mà lại là pussycat thì sao nhể? Hay tomcat (tom xịn) lại đang bị cột vào đâu đó mất gùi, có rợ buộc chân, muốn khổ thêm cũng chưa đến lượt. Hầy dà, khứa khứa, phiền thật...

Nếu có ai nghĩ lão Thiết là thâm nhất quán thiền, thì hãy nghĩ lại :))
 
hi...hi, em đang đo .....tâm lý đó chứ có nói gì về khổ đâu cà :D

kết quả:

Tom: nhất định chịu khổ chứ ko chịu đau
Thiết gia: đau thì đã sao, cũng đã qua 1 cơn

em trêu 2 lão tí., 1 bức tranh hay thế mà ko ai cho em dc miếng cười mỉm chi :D

:))

Vậy cuối cùng là đo hay là trêu :D

Là đo, thì không phải trêu. Là trêu, thì kết quả đo liệu có đáng tin?
 
Nghe khó vào quá ...

Tiền trong túi mình, mình chơi, rồi thua lại kêu thằng khác ra mắng thía là sao hiiiiiiii

thế mới có câu "thành tại pháp, bại tại pháp" khứa khứa!

NB: nhát ..tưởng tại pháp, nhưng thật ra là tự xỉ ..mình kém, mình vô minh tận tận ...qué...

Vô minh nên phận chăn bò
bò ăn bò lớn bò bò qua sông

hiiiiiiiiiiiiii
 
hi...hi, em đang đo .....tâm lý đó chứ có nói gì về khổ đâu cà :D

kết quả:

Tom: nhất định chịu khổ chứ ko chịu đau
Thiết gia: đau thì đã sao, cũng đã qua 1 cơn

em trêu 2 lão tí., 1 bức tranh hay thế mà ko ai cho em dc miếng cười mỉm chi :D

:))

bái phục ..cô nương..tài cao,...hay Tom pussycat hiiiiiiiiiii :D:D:D

NB:
Tom: nhất định chịu khổ chứ ko chịu đau
Thiết gia: đau thì đã sao, cũng đã qua 1 cơn

nguyên tác của st Cupid:

Yêu là khổ, không yêu là lổ thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ?

À ,
Bến xuân cửa không đóng
vườn hồng then chẳng cài
mà sao Tom đứng ngoài
hay tom này dặt ...pussycat


khứa khứa!
 
Vậy cuối cùng là đo hay là trêu :D

Là đo, thì không phải trêu. Là trêu, thì kết quả đo liệu có đáng tin?

Chẳng qua pà Know muốn nói...1 vấn đề hôm rùi đã ..nói, đó là: "Tom vẫn là tom ...vẫn thích khổ, nước cam vẫn là nước cam ...để trong tủ" hiiiiiiiiiii :D:D:D
 
anh đểu ko chịu được :)) :-bd

[video=youtube;YRLcKeDjX1Q]http://www.youtube.com/watch?v=YRLcKeDjX1Q[/video]

[video=youtube;ykwoz688oF4]http://www.youtube.com/watch?v=ykwoz688oF4[/video]
Khứa khứa, tomcat mà xinh như pussycat thì thiền quán sắp có bão to, tự nhiên lại có một mớ các thiền sinh mới gia nhập cũng nên!
 
Bác giai đặt vấn đề ..như điểm huyệt hiiiiiiiiiii

NB: chu cha...chẳng nhẽ lại có chuyện trúc anh đài vậy sao ta???? ừ kể ra tính lão ấy cũng như ....biển thái bình nhể.....lại cứ tưởng có duyên gặp đại cao thủ thiền phái của Ts Nhất Hạnh :D:D:D
 
Bác giai đặt vấn đề ..như điểm huyệt hiiiiiiiiiii

NB: chu cha...chẳng nhẽ lại có chuyện trúc anh đài vậy sao ta???? ừ kể ra tính lão ấy cũng như ....biển thái bình nhể.....lại cứ tưởng có duyên gặp đại cao thủ thiền phái của Ts Nhất Hạnh :D:D:D

Thế trong lòng lão mong thế nào?

Trả lời câu hỏi này tôi sẽ cho lão biết lão còn cách bờ giác ngộ bao nhiêu ... ki-lô-gam :))
 
Thế trong lòng lão mong thế nào?

Trả lời câu hỏi này tôi sẽ cho lão biết lão còn cách bờ giác ngộ bao nhiêu ... ki-lô-gam :))

Suy nghĩ 180' mới có câu ....lăng ba vi vòng bộ hiiiiiiiiiiii :D:D:D

cheer!
~o) ~o) ~o)
 
Suy nghĩ 180' mới có câu ....lăng ba vi vòng bộ hiiiiiiiiiiii :D:D:D

cheer!
~o) ~o) ~o)

Không trả lời cũng tức là đã trả lời. Kết luận là lão chưa muốn giác ngộ, nên vấn đề về bờ với khoảng cách coi như không cần đặt ra ...

Mà cũng phải, nhìn pussycat thì còn cụ nào quan tâm gì tới giác ngộ nữa cơ chứ :))
 
Suy nghĩ 180' mới có câu ....lăng ba vi vòng bộ hiiiiiiiiiiii

cheer!

Không trả lời cũng tức là đã trả lời. Kết luận là lão chưa muốn giác ngộ, nên vấn đề về bờ với khoảng cách coi như không cần đặt ra ...

Mà cũng phải, nhìn pussycat thì còn cụ nào quan tâm gì tới giác ngộ nữa cơ chứ :))

Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cơ bán cú đa

NB: trả lời rồi thi (*mời ba chung) hiiiiiiiiiii, lão có là gì ta đâu quan tâm..miễn là tâm lão có zen là được....chỉ tiếc cho know :D:D:D
 
Back
Top