VC-Thiền quán

Hôm qua kể truyện hên sui.....không dè hôm nay chip-option lần này là đỏ, may mà không cá độ với lão..nhưng cũng xin mời ba chung ~o)~o)~o)....hiiiiiiiiiiiiiii :D

Lão này không hiểu tí gì về cà phê, chẳng ai mời 3 chung 1 lúc thế cả hé hé

PS: mà nghe chuyện bò cưỡi hổ của lão là tôi biết có người đang nuôi hy vọng rồi khà khà, kiểu bò hy vọng hổ nó không ăn thịt mình :))
 
Hôm qua kể truyện hên sui.....không dè hôm nay chip-option lần này là đỏ, may mà không cá độ với lão..nhưng cũng xin mời ba chung ~o)~o)~o)....hiiiiiiiiiiiiiii :D

giờ này thì đi kiếm vợt margin thoai, anh ạ. nhưng mà mang về để tạm đấy chờ ra tay
 
Originally Posted by thietkieutam
Hôm qua kể truyện hên sui.....không dè hôm nay chip-option lần này là đỏ, may mà không cá độ với lão..nhưng cũng xin mời ba chung ....hiiiiiiiiiiiiiii
Lão này không hiểu tí gì về cà phê, chẳng ai mời 3 chung 1 lúc thế cả hé hé

PS: mà nghe chuyện bò cưỡi hổ của lão là tôi biết có người đang nuôi hy vọng rồi khà khà, kiểu bò hy vọng hổ nó không ăn thịt mình :))

cafe ai mời ba chung ....lão hiiiiiiii :D, đây là..trung hoa tửu

Rượu hâm nóng càng uống càng ngon
KHói rượu hồ đào ..cụng .. thoả trí anh hào

........
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii good day! chip xanh or đỏ ta???
 
Lạnh lùng băng giá :))

tháng ba một mùa hạ sớm
phố rợp quần sọc cùng với tá bikini
Tom hỡi cho hỏi đôi lời
sao "đường vào tim ai tom băng giá.."???
băng giá trong lòng của tom
ai?...người tình's Tom mùa đông


hiiiii :D :D :D
 
tháng ba một mùa hạ sớm
phố rợp quần sọc cùng với tá bikini
Tom hỡi cho hỏi đôi lời
sao "đường vào tim ai tom băng giá.."???
băng giá trong lòng của tom
ai?...người tình's Tom mùa đông


hiiiii :D :D :D

hì..hì..:)

em xin đố Thiết gia & Tom, sao dân gian có câu "đen tình thì đỏ bạc" và ngược lại? :)
 
Xuân tan.
Sương nhạt.
Hè tới.
Nắng vàng.

Lộc biếc đâm chồi.


Có ai? Thiền quán....? nhập hàng hôm nay không?

Hề....hề...Don em nhìn thấy trung hạn sáng rõ, nên cho rằng thị trường sẽ xớm ổn định trong tuần tới....

Theo đó, đã nhập chút hàng giá sàn hôm nay để lấy chút lòng thành cầu pháp.....nếu có nhỡ may có cầm phải đồ bố thí của ai cũng mong người ta hỉ xả....hề...hề.

Omsvasti.

G/L
 
Last edited by a moderator:
hì..hì..:)

em xin đố Thiết gia & Tom, sao dân gian có câu "đen tình thì đỏ bạc" và ngược lại? :)

Dân gian truyền miệng thường rơi vào 2 khả năng: 1 là chân lý, 2 là nghịch lý. Đen tình đỏ bạc là nghịch lý chứ không phải chân lý. Bằng chứng là số người vừa đen tình vừa đen bạc nhiều hơn số đen tình đỏ bạc rất nhiều.

Không tin làm một cái survey trên vc.vn mà xem :))
 
Xuân tan.
Sương nhạt.
Hè tới.
Nắng vàng.

Lộc biếc đâm chồi.


Có ai? Thiền quán....? nhập hàng hôm nay không?

Hề....hề...Don em nhìn thấy trung hạn sáng rõ, nên cho rằng thị trường sẽ xớm ổn định trong tuần tới....

Theo đó, đã nhập chút hàng giá sàn hôm nay để lấy chút lòng thành cầu pháp.....nếu có nhỡ may có cầm phải đồ bố thí của ai cũng mong người ta hỉ xả....hề...hề.

Omsvasti.

G/L

"Một chút" và "Giá sàn" là 2 keyword quan trọng trong post của đại sư :D
 
tháng ba một mùa hạ sớm
phố rợp quần sọc cùng với tá bikini
Tom hỡi cho hỏi đôi lời
sao "đường vào tim ai tom băng giá.."???
băng giá trong lòng của tom
ai?...người tình's Tom mùa đông


hiiiii :D :D :D

VNI là người tình băng giá của lão phải không?

Cho lão lời khuyên này, với các kiểu người tình mùa đông như em VNI thì đừng chạy theo vì càng chạy theo càng ... teo :))
 
"Một chút" và "Giá sàn" là 2 keyword quan trọng trong post của đại sư :D

Cuối xuân đầu hạ...đùa chút cho vui Quán Thiền.

Như Know đã nói: Có tứ đại phân ly: Hỏa đại, thủy đại, sơn đại, phong đại phân ly... Còn cao thủ nội gia Giailang nói chỉ có hai từ là: " Nhập diệt"...

Thì Don có suy nghĩ vui thế này: Nếu có chót chết thì thà làm: " Chết đơ" hơn là " Chết mà còn quẫy"....:))

Hề....hề.

G/L
 
hì..hì..:)

em xin đố Thiết gia & Tom, sao dân gian có câu "đen tình thì đỏ bạc" và ngược lại? :)

nè:

Tay cầm bầu rượu nắm nem
mải vui quên hết lời me dặn dò


nè:

Originally Posted by tomcat
Lạnh lùng băng giá

nè:

Yêu là chết trong lòng một khúc...

trong khi:

Cờ bạc ăn nhau gà gáy

hay
ba mươi chưa phải là mồng 1 :D :D :D

túm váy lại: tình yêu là bông hoa của thiên thần thơ ngây (*thần tình yêu chuyên đi phi tiêu) còn cờ bạc là hoa của ..ma quỷ (*quỷ cốc tử), nếu pà know muốn hoa thơ ngây ....thì khoan hãy làm đại đồ đệ của Quỷ cốc tiên sinh :D :D :D
 
nè:



túm váy lại: tình yêu là bông hoa của thiên thần thơ ngây (*thần tình yêu chuyên đi phi tiêu) còn cờ bạc là hoa của ..ma quỷ (*quỷ cốc tử), nếu pà know muốn hoa thơ ngây ....thì khoan hãy làm đại đồ đệ của Quỷ cốc tiên sinh :D :D :D


câu tl em thích. :D
 
Dân gian truyền miệng thường rơi vào 2 khả năng: 1 là chân lý, 2 là nghịch lý. Đen tình đỏ bạc là nghịch lý chứ không phải chân lý. Bằng chứng là số người vừa đen tình vừa đen bạc nhiều hơn số đen tình đỏ bạc rất nhiều.

Không tin làm một cái survey trên vc.vn mà xem :))

Dân gian..chẳng sai, trường hợp của lão..là do khả năng có hạn...nhiệt huyết mà làm chi, vì cổ nhân đã có tuyệt câu cho hai cái đó cộng lại.
nếu bị vậy....còn không về chăn vịt, kẻo...trắng tay & miệng ngâm...kiếp đỏ đen
 
VNI là người tình băng giá của lão phải không?

Cho lão lời khuyên này, với các kiểu người tình mùa đông như em VNI thì đừng chạy theo vì càng chạy theo càng ... teo :))

Tình yêu của thiền sinh & thi sinh giống nhau đều là... tình yêu
khác nhau là thiền sinh ...nói ra bằng miệng & chỉ thẳng ...chân tâm
còn thi sinh thì ..trăng chỉ đáy nước, chân bước lăng quăng ba vi bộ khứa khứa :D:D:D
 
Có 1 chuyện vui trong cõi vô thường thế này.

Cỏ rác: Thì sau mưa mọc thành rừng, nhưng chỉ sau 1 trận lũ quét thì mặt đất chỉ còn trơ sỏi và đá...

Cây đại thụ: Thì sau mỗi cơn mưa lại mọc nhích lên có 1 line....nhưng còn lại chỉ còn 1 vài cây trên mỗi cánh rừng.

Cỏ rác thì nói thì thầm rằng: mình có sức mọc và lớn nhanh hơn đại thụ...còn đại thụ thì chỉ đứng im nhìn mỗi lần lũ quét...và cười thầm rằng năm nay mình nhiều thức ăn mà không phải đi tìm kiếm ở đâu...hề...hề:))

G/L
 
Có 1 chuyện vui trong cõi vô thường thế này.

Cỏ rác: Thì sau mưa mọc thành rừng, nhưng chỉ sau 1 trận lũ quét thì mặt đất chỉ còn trơ sỏi và đá...

Cây đại thụ: Thì sau mỗi cơn mưa lại mọc nhích lên có 1 line....nhưng còn lại chỉ còn 1 vài cây trên mỗi cánh rừng.

Cỏ rác thì nói thì thầm rằng: mình có sức mọc và lớn nhanh hơn đại thụ...còn đại thụ thì chỉ đứng im nhìn mỗi lần lũ quét...và cười thầm rằng năm nay mình nhiều thức ăn mà không phải đi tìm kiếm ở đâu...hề...hề:))

G/L

có anh trồng cải xanh...hai tuần bán lần, xiền thu vài..hào. anh trồng rừng ngày ngày ngồi nhậu ..ngã ba chợ..cười bảo...sao anh không trồng cây trầm (* bầu gió ) như tôi, vừa nhàn...thu hoạch một lần lên...đại gia

anh trồng cải cho là có lý...định về bỏ cải trồng..bầu, ai dè đêm ấy...lốc quét, bầu đã..về trầu ông bà

giàu sang..vốn vô thường, chẳng biết ..vô trừng hiiiiiiiiiiiiiiiiii :D:D:D
 
còn anh trader: các bác giồng cứ giồng, em buôn cứ buôn :D

sau mỗi trận giông và cơn mưa, em đi hái nấm :D
 
Last edited by a moderator:
Dân gian..chẳng sai, trường hợp của lão..là do khả năng có hạn...nhiệt huyết mà làm chi, vì cổ nhân đã có tuyệt câu cho hai cái đó cộng lại.
nếu bị vậy....còn không về chăn vịt, kẻo...trắng tay & miệng ngâm...kiếp đỏ đen

Tôi thấy ngược lại, đỏ bạc đỏ tình hay đi với nhau hơn là câu của cổ nhân mà lão đang ngân nga kia.

Để thấy điều đó thì đừng nghe con bạc trình bày, chú nào thua bạc chẳng đổ cho đỏ tình, đó vô minh nói đấy :))
 
Tôi thấy ngược lại, đỏ bạc đỏ tình hay đi với nhau hơn là câu của cổ nhân mà lão đang ngân nga kia.

Để thấy điều đó thì đừng nghe con bạc trình bày, chú nào thua bạc chẳng đổ cho đỏ tình, đó vô minh nói đấy :))

nó thể hiện cả cái tâm sinh lý, thói quen & tính cách trong đó đấy Tom. :)
 
Back
Top