VC-Thiền quán

Có lẽ là thế...lên account nó vẫn thường thường hiiiiiiiii



THỉnh giác đã thấy chưa???????? chưa thấy mà cứ sắc không.....một hồi thì cũng về với vô thường cả thui khứa khứa

NB: ..thui kệ....cho dù mời kiểu ..chọc léch...nhưng cũng là mời cả thui, lẽ nào lại không tiếp lão hiiiiiiiiiiiiiiii

Không hiểu sao tôi lại thích chọc lão thế không biết :))

Lúc nào rảnh bình sư phụ của La Quán Trung nhé, lão có vẻ thuộc truyện tàu, bình tí cho bà con mở rộng tầm mắt ...
 
Không hiểu sao tôi lại thích chọc lão thế không biết :))

Lúc nào rảnh bình sư phụ của La Quán Trung nhé, lão có vẻ thuộc truyện tàu, bình tí cho bà con mở rộng tầm mắt ...

THi Nại Am đại văn hào, nhưng do có lisence của lão, tôi xin phép phá cách bình..loạn cho qua đông hè tới hiiiiiiiiiiiii

Cuộc đời của cụ y như đứa con tinh thần của cụ vậy, theo thiền thì đúng là quả nào nhân đó.

tính cách: tuy hào sảng, yêu tự do, yêu cái đẹp nhưng nhiều khi quá hận, cũng không nhảy được khỏi cái vòng nho lý, đôi khi ta thấy sự man dợ phần con của cụ ....dần dật xuất hiện. Ừ một tác phẩm không dài lắm như cái lối chương hồi tung của (*có hai cuốn), nhưng cụ đã đẻ ra 108 nhân cách (*chính xác thì 40-50 nhân cách) mà mỗi nhân cách đều tròn vành cả. điều này thể hiện cụ là người đa nhân cách, đa sầu đa cảm
Và chính tính cách đó đã vận vào cụ....thành một "hàn tín" nhà minh....là người kích động bạo loạn chống nguyên.....khai minh. nhưng rồi chính nhà minh đó......lại nhốt cụ, vì cái mà họ mới hưởng thành quả đó hiiiiiiiiiiii
 
Quán Thiền đổi gió:...:)

Trời thay tiết.
Thiết chiết chiêu.
Ngự miêu Tomcat.


Chứng khoán không biết đâu mà mò....khó thật, mấy lão nhỉ....hè...hè. Khứa....khứa, hê...hê. Hiiiiiiiiiiiiiiii.....thía này thì chít....:))

..................:)

Tưởng ông phán thế nào, phán thế thì ai chả phán được ...

Mua đỏ bán xanh
Mua chán bán thèm
Mua không bán có
Mua dìm bán nâng

Bí kíp Mai hoa

Chưa nghĩ ra bí kíp của Thiết đao của lão kia, hy vọng lão cho bài hai-ku để chiêm ngưỡng ...
 
THi Nại Am đại văn hào, nhưng do có lisence của lão, tôi xin phép phá cách bình..loạn cho qua đông hè tới hiiiiiiiiiiiii

Cuộc đời của cụ y như đứa con tinh thần của cụ vậy, theo thiền thì đúng là quả nào nhân đó.

tính cách: tuy hào sảng, yêu tự do, yêu cái đẹp nhưng nhiều khi quá hận, cũng không nhảy được khỏi cái vòng nho lý, đôi khi ta thấy sự man dợ phần con của cụ ....dần dật xuất hiện. Ừ một tác phẩm không dài lắm như cái lối chương hồi tung của (*có hai cuốn), nhưng cụ đã đẻ ra 108 nhân cách (*chính xác thì 40-50 nhân cách) mà mỗi nhân cách đều tròn vành cả. điều này thể hiện cụ là người đa nhân cách, đa sầu đa cảm
Và chính tính cách đó đã vận vào cụ....thành một "hàn tín" nhà minh....là người kích động bạo loạn chống nguyên.....khai minh. nhưng rồi chính nhà minh đó......lại nhốt cụ, vì cái mà họ mới hưởng thành quả đó hiiiiiiiiiiii

Lão táng thẳng vào Tống Giang đi ...

Mà lão thích nhân vật nào nhất?

PS: thích nghe lão bình vì lão có vẻ am hiểu, còn tôi không đọc kỹ và không nhớ chi tiết, chứ không phải đá đấm gì đâu nhé :D
 
Hãy xét nhân vật : Võ tòng...là nhân vật đinh của cụ, thì thấy ngay điều đó, võ tòng hào sảng, bạt mạng, yêu cái thiện chân chất...nhưng hở ra một cái là giết:
+ giết chị dâu: vì dám giết anh mình......ừ thì thời giết người đền mạng ..nó thế
+ giết tưởng môn thần: vì lỡ nhận bảo kê quán rượu....bắt đầu lãng
+ giết ngọc lan..vì bị quan đô giám ép gài bẫy.....chỗ này phải quy ngược lại là võ có tội....khi giết 5-7 người vô tội

.............
 
Tưởng ông phán thế nào, phán thế thì ai chả phán được ...

Mua đỏ bán xanh
Mua chán bán thèm
Mua không bán có
Mua dìm bán nâng

Bí kíp Mai hoa

Chưa nghĩ ra bí kíp của Thiết đao của lão kia, hy vọng lão cho bài hai-ku để chiêm ngưỡng ...

Hè...hè....dạo này văn thơ nó tụt chạy đâu mất....không són ra được ông ạ. Hay tại đóng bỉm nhiều lên nó thành ra quen.....khéo chuyển từ thơ 4 cu sang 9 cu nhỉ...cho nó dễ làm:))
 
Hãy xét nhân vật : Võ tòng...là nhân vật đinh của cụ, thì thấy ngay điều đó, võ tòng hào sảng, bạt mạng, yêu cái thiện chân chất...nhưng hở ra một cái là giết:
+ giết chị dâu: vì dám giết anh mình......ừ thì thời giết người đền mạng ..nó thế
+ giết tưởng môn thần: vì lỡ nhận bảo kê quán rượu....bắt đầu lãng
+ giết ngọc lan..vì bị quan đô giám ép gài bẫy.....chỗ này phải quy ngược lại là võ có tội....khi giết 5-7 người vô tội

.............

Võ tòng đánh hổ....núi Cảnh dương.
Lâm Xung múa Bát xà mâu...dạy 8 vạn cấm quân...nhưng quần của vợ lại bị thằng con Cao Cầu cầm mất....
Thanh diện thú Dương chí...bán đao trên cầu....do anh hùng gặp cảnh khốn cùng.
Lỗ trí Thâm ( gã bán thịt lợn), sức địch muôn người....buông đao thành phật...thỉnh thoảng thèm quá cũng ăn thịt chó mắm tôm...của thiền quán. Cái món này lão Thiet là hay ăn nhất....khưa...khưa.
Nguyễn Tiểu ngũ, Nguyễn Tiểu Thất anh hùng sông nước...cuối đời cũng phải nặn nhanh không thì cũng bơi vào giọ....

Hào hoa phong nhã lắm cô yêu nhiều cô thích như Lãng tử Yến Thanh.... cũng phải bỏ trốn phù hoa mà lên núi tu thân theo Họ Lư Viên Ngoại....Hình ảnh này có vẻ giống Lăng bô vi bạ: TomCat.....

Một Trí đa tinh Ngô DỤng: Trên thông kinh văn dưới tường địa lý như lão đại Giailang....cũng coi đời như gió thoảng mây trôi....

Kẻ chuyên mắm tôm thịt cầy, lấy thịt người giả làm nhân Bánh Bao...như Vợ chồng Nhất Trượng Thanh - Hổ Tam Nương....

Rồi.....cũng là chấm đen bé tí của lược sử thời gian......

Ôi...Anh hùng cũng nhiều nỗi đoạn trường chuân chuyên....Anh hùng Thủy hử nay còn đâu.

......................................:)
 
Lão táng thẳng vào Tống Giang đi ...

Mà lão thích nhân vật nào nhất?

PS: thích nghe lão bình vì lão có vẻ am hiểu, còn tôi không đọc kỹ và không nhớ chi tiết, chứ không phải đá đấm gì đâu nhé :D

Tống giang..chính là nhân vật thể hiện sự mâu thuẫn tư tưởng. thích ngao du tứ hải kết nghĩa tụ tập bè đảng.....nhưng lại tận trung "tống triều"
biệt hiệu: cập thời vũ tống công minh, à ngay từ thới tống mà ..con người đã mơ minh bạch hiiiiiiiii
 
Tống giang..chính là nhân vật thể hiện sự mâu thuẫn tư tưởng. thích ngao du tứ hải kết nghĩa tụ tập bè đảng.....nhưng lại tận trung "tống triều"
biệt hiệu: cập thời vũ tống công minh, à ngay từ thới tống mà ..con người đã mơ minh bạch hiiiiiiiii

Tống giang giống hình ảnh của mấy anh sáng cắp ô đi... tối cắp ô về, mưu hèn kế bẩn...giống mấy anh...nhà ta lắm....

Về già thì kiểu: " Chó già giữ xương".... có gặm được đâu nhưng mà cứ phải giữ....he...he:))
 
Có thể tính thâm thuý là chỗ này đây...một quần anh....mà tụ váo tay một người ...tư tưởng chưa thông..là làm thần hay làm giặc (*được thành vua), kết quả là đi lạng cả đám......mà đời nó thế, đã là giặc ..thì quy hàng về còn nhục hơn thứ dân, kết quả thảm như Lão Liu Gia đàm là cái tất yếu

TÔng giang: nhùn, đen....hình như tác giả còn muốn nói kẻ tận trung nước tống còn ít, thấp cổ bé họng lắm rồi. còn bọn gian thần Cao cầu thì cao to đẹp giai..nhởn nhơ đầy kinh thành, đang ôm trọng quyền...ấy là cái vận khí quốc gia đã ..mạt, tuy chưa vong
 
Hè...hè....dạo này văn thơ nó tụt chạy đâu mất....không són ra được ông ạ. Hay tại đóng bỉm nhiều lên nó thành ra quen.....khéo chuyển từ thơ 4 cu sang 9 cu nhỉ...cho nó dễ làm:))

Gọi là không có cảm hứng sáng tác.

Hình như ông trader nào cũng thế, chỉ dạt dào văn thơ khi thị trường hát tình ca thôi. Nó hát nhạc sến hay cò cưa đàn bầu là y như rằng :))

Ngày xưa chiến sĩ cách mạng không được nghe nhạc vàng với độc huyền cầm là nó có lý do của nó ...
 
Có thể tính thâm thuý là chỗ này đây...một quần anh....mà tụ váo tay một người ...tư tưởng chưa thông..là làm thần hay làm giặc (*được thành vua), kết quả là đi lạng cả đám......mà đời nó thế, đã là giặc ..thì quy hàng về còn nhục hơn thứ dân, kết quả thảm như Lão Liu Gia đàm là cái tất yếu

TÔng giang: nhùn, đen....hình như tác giả còn muốn nói kẻ tận trung nước tống còn ít, thấp cổ bé họng lắm rồi. còn bọn gian thần Cao cầu thì cao to đẹp giai..nhởn nhơ đầy kinh thành, đang ôm trọng quyền...ấy là cái vận khí quốc gia đã ..mạt, tuy chưa vong

Hay cho câu làm thứ dân còn sướng hơn con trùng trục...:))

Lão Tom có biết tại sao mà tôi với ông thích đá lão không: Vì lão ý hơi hiền có vẻ giống : Tiều Cái đại ca...xuốt ngày trên núi kiếm củi, mà cũng kiếm củi từ rất xớm còn trước cả Tông Giang....Nếu xét về độ đàng hoàng thì Tiều Cái khá đàn anh rộng lượng....Được cái đức khá tốt, xét về thể lực thì cương đao dũng mãnh hơn người, mình cao tám thước.....Nhưng chỉ có điều lão chưa thông tường dịch lý lắm nên chỉ 1 trận quyết trả thù mà bị 5 anh em....Trúc gia Trang bắn cho phát tên vào mông mà phải rên gừ gừ.....trên núi Lương Sơn....:)

Anh hùng cũng tiếc lắm thay.....Nhưng thôi thì đành...duyên ai nghiệp ấy....hhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:))
 
Một Trí đa tinh Ngô DỤng: Trên thông kinh văn dưới tường địa lý như lão đại Giailang....cũng coi đời như gió thoảng mây trôi....

Phải công nhận.....bái phục mai hoa ảnh hiiiiiiiii
Bởi NGô Dụng hay nhất là kế trá hàng phút 89, làm cho 107 anh hùng vô rọ sộ khám hết hiiiiiiiiiiiiii Lão chơi bác Giai quá thể
 
Tống giang giống hình ảnh của mấy anh sáng cắp ô đi... tối cắp ô về, mưu hèn kế bẩn...giống mấy anh...nhà ta lắm....

Về già thì kiểu: " Chó già giữ xương".... có gặm được đâu nhưng mà cứ phải giữ....he...he:))

Trong đám sáng cắp ô đi tối cắp ô về, có kẻ không phải không biết tình cảnh của mình, và không phải không biết thế nào là nhục là vinh. Hiềm một nỗi tài hèn sức mọn hị hị

Một là theo triều đình, hai là theo giặc, phải chọn bên nào? có phải ai cũng đủ gan làm giặc đâu, mà giặc nó có tuyển dụng lung tung đâu, cũng phải không biết bơi thì biết múa chứ ...

Tống Giang đầy mâu thuẫn, là cái mâu thuẫn của thời thế, giống chứng khoán lưng đèo, nên vào hay nên ra là nội tâm nó giằng co lắm :))
 
Hào hoa phong nhã lắm cô yêu nhiều cô thích như Lãng tử Yến Thanh.... cũng phải bỏ trốn phù hoa mà lên núi tu thân theo Họ Lư Viên Ngoại....Hình ảnh này có vẻ giống Lăng bô vi bạ: TomCat.....

Lão Liu đúng là tâng mèo Tom lên mây, trong đám 108 thì chỉ tay này phước lớn nhất ngoại trừ một nhát sẹo to chéo mặt....còn đâu về:
+ Võ công thì học được dạng akido của ngọc kỳ lân..có thể nói đệ nhất cao thủ sau khi 108 thằng kia die
+ về tài thì làm vua một sứ mù 2000 quân
+ về sắc thì...dinh sương sương cô nương (*à pàpa)
khứa khứa!
 
Hay cho câu làm thứ dân còn sướng hơn con trùng trục...:))

Lão Tom có biết tại sao mà tôi với ông thích đá lão không: Vì lão ý hơi hiền có vẻ giống : Tiều Cái đại ca...xuốt ngày trên núi kiếm củi, mà cũng kiếm củi từ rất xớm còn trước cả Tông Giang....Nếu xét về độ đàng hoàng thì Tiều Cái khá đàn anh rộng lượng....Được cái đức khá tốt, xét về thể lực thì cương đao dũng mãnh hơn người, mình cao tám thước.....Nhưng chỉ có điều lão chưa thông tường dịch lý lắm nên chỉ 1 trận quyết trả thù mà bị 5 anh em....Trúc gia Trang bắn cho phát tên vào mông mà phải rên gừ gừ.....trên núi Lương Sơn....:)

Anh hùng cũng tiếc lắm thay.....Nhưng thôi thì đành...duyên ai nghiệp ấy....hhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:))

Tiều Cái là kiểu anh hùng cương dũng, dĩ nhiên dịch lý không phải sở trường rồi. Thiết lão lại có cả 2, tay chặt rừng tay bấm độn, so bì thế nào được :))
 
Trong đám sáng cắp ô đi tối cắp ô về, có kẻ không phải không biết tình cảnh của mình, và không phải không biết thế nào là nhục là vinh. Hiềm một nỗi tài hèn sức mọn hị hị

Một là theo triều đình, hai là theo giặc, phải chọn bên nào? có phải ai cũng đủ gan làm giặc đâu, mà giặc nó có tuyển dụng lung tung đâu, cũng phải không biết bơi thì biết múa chứ ...

Tống Giang đầy mâu thuẫn, là cái mâu thuẫn của thời thế, giống chứng khoán lưng đèo, nên vào hay nên ra là nội tâm nó giằng co lắm :))

hè...hè...Cái món này có vẻ cũng giống thịt cày - và giả cày, Mắm tôm thứ thiệt - với mắm tôm chay....của thiền quán.:))

Nhiều khi giống cây liễu bên hồ...gió nào cũng ngả hết...mà không bị tróc cành bật gốc....:)

Âu cũng là lẽ sống trên đời.....hihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:))
 
Lão Liu đúng là tâng mèo Tom lên mây, trong đám 108 thì chỉ tay này phước lớn nhất ngoại trừ một nhát sẹo to chéo mặt....còn đâu về:
+ Võ công thì học được dạng akido của ngọc kỳ lân..có thể nói đệ nhất cao thủ sau khi 108 thằng kia die
+ về tài thì làm vua một sứ mù 2000 quân
+ về sắc thì...dinh sương sương cô nương (*à pàpa)
khứa khứa!

Nhì nhà nhì nhằng khúc giữa thế được cái vẫn thỏa chí mà không bị quá sức, tôi mà được thế thì tôi cũng chả có gì phải phân bua :))
 
Kẻ chuyên mắm tôm thịt cầy, lấy thịt người giả làm nhân Bánh Bao...như Vợ chồng Nhất Trượng Thanh - Hổ Tam Nương....

khứa khứa.....hiểu, lòng phàm chưa dứt........thôi hôm nào xả cảng làm bữa : bánh bao nhân thịt ...chó nhật tân, với cuốc lủi hà thành......chứ ai lại lẫn vợ chồng trương thanh với vợ chồng : Luỵ HỔ (*như bird luỵ hổ - lao ái đời tống) & hổ tam nương
 
Nhì nhà nhì nhằng khúc giữa thế được cái vẫn thỏa chí mà không bị quá sức, tôi mà được thế thì tôi cũng chả có gì phải phân bua :))

Số giàu mang đến dửng dưng...cứ tưng tửng...cứ loằng ngoặc câu cá nước đục, nước trong như lão Tom có khi lại toàn vớ thân cá....
( Xơi Khúc giữa)....:))

Đúng là chẳng biết đâu mà lần....hiiiiiiiiiiiiiiii
 
Back
Top