VC-Thiền quán

Răng thâm muốn làm răng trắng, điện muốn làm ngân hàng, ngân hàng muốn làm bất động, bất động muốn làm y tế, y tế muốn làm dược, dược muốn làm chứng khoán, chứng khoán lại muốn làm điện, loạn hết cả còn gì hè hè

Nên xà muốn làm đòn kể cũng phình phường lão hỉ ...

câu hay nhất 10 năm:
"không cặp bồ....về cuốc ruộng ....thì cạp đất mà ăn à ???" hiiiiiiiiii
biến thể "không chiên chứng....về cuốc ruộng ....thì cạp đất mà ăn à ???"
 
kệ tía nó.......đó chỉ là khách chủ ......quan quan hiiiiiiiii
đại ca Alan phang..cũng thừa nhận thế giới nó ............cũng thía, từ mẽo-tung của. dọn xong.....thì 10 năm lại đâu vào đấy...đời vốn vô thường mà khứa khứa

Khứa...khứa. Đây mới là tính cách quật khởi của lão, sau bao năm bị răng thâm kìm kẹp....hiiiiiiiii

BGK Tạm thời cho 5 điểm.
 
Xem cũng hay, hầu bao dầy mỏng cũng đúng...quan trọng là biết thế nào là đúng, đủ, điểm....khứa...khứa.

Lá mùa thu đầy ngoài đường, có tài quét hay không thôi....hè...hè.

nói vậy thui cao thủ Liu chỉ cần dùng tâm kiếm (*đọc kiếm phổ)....diễn là AE cám ơn rùi , hống chi là múa thật TKS!
 
Khứa...khứa. Đây mới là tính cách quật khởi của lão, sau bao năm bị răng thâm kìm kẹp....hiiiiiiiii

BGK Tạm thời cho 5 điểm.

Đời....biết tên chúng mình..hiiiiiiiiiii thà một giây chói loá còn hơn ngàn năm củi mục (*cường $ có giá nhất câu này) hiiiiiiiii
 
Và như vậy, khi tôi đặt ra hàng triệu câu hỏi vì sao....? thì đó là lúc tôi mù mờ hiểu ra bản chất thị trường. Nó là 1 cuộc chơi vô cùng vô tận....và...v....v.

Câu hỏi cuối cùng cho tôi là nên tiếp tục hay dừng lại. Hay ăn chay niệm phật sám hối vì mình đã mang nặng nghiệp...hay là tiếp tục chiến đấu vơi bản lãnh của kẻ không biết thua với trái tim nóng, nhưng tâm hồn đã đầy băng giá.

Lúc này lại xuất hiện câu hỏi tiếp tục:

Vậy, tôi sẽ trở thành gì? Đại bàng của thị trường... hay thành con sói đơn độc...hoặc thành con chim kền kền chuyên đi rình mò xác chết...mà mỗi khi có mùi máu tanh xuất hiện đàn kền kền lại lừ đừ đậu trên cành cây chờ cho con mồi chết hẳn....rồi mới hành quyết.

Bản chất của các loài săn mồi này là đi săn trong " Im Lặng".

Vậy, bạn sẽ mong muốn trở thành con thú săn mồi nào kể trên.

Với tôi thì đã rõ câu trả lời.


Om...ah...hung....

G/L

Lão Liu mà có bản lĩnh này.....thì ngon biết mấy hiiiiiiiii

"đúng là đã buông đao rùi......mà hông biết thành phật chưa?"
 
Em cười với bác nhé Khứa khứa :)

Cười kiểu này cũng sảng khoái ghê

Em cũng xin cười ké chị NV.
Hiện nay đảng ta đang thực hiện: Phê - tự phê bình....chị làm em khó nói với bác Don quá.
Ông ý mà biết được ăn đồ hối lộ, thì em chỉ có nước đi ăn mày.

Dù sao cũng cảm ơn bà chị nhiều. hè....hè.
 
Last edited by a moderator:
Lão Liu mà có bản lĩnh này.....thì ngon biết mấy hiiiiiiiii

"đúng là đã buông đao rùi......mà hông biết thành phật chưa?"

Em chưa có vợ với hàm răng thâm, nên chưa có bản lĩnh đó....hiiiiiiiiiiii.

Không biết lão Thiet hiện nay bản lĩnh thế nào......?
 
Em chưa có vợ với hàm răng thâm, nên chưa có bản lĩnh đó....hiiiiiiiiiiii.

Không biết lão Thiet hiện nay bản lĩnh thế nào......?

đốn củi-câu cá đã ...lâu lâu, nhưng ....còn phải đi học bổ túc văn hoá hiiiiiiiiiii
 
câu hay nhất 10 năm:
"không cặp bồ....về cuốc ruộng ....thì cạp đất mà ăn à ???" hiiiiiiiiii
biến thể "không chiên chứng....về cuốc ruộng ....thì cạp đất mà ăn à ???"

Vẫn còn có ruộng.. thì không lo cạp đất.. nếu còn chiên chứng.. chỉ lo đến lúc ko có gì mà cạp, hichic
 
Vẫn còn có ruộng.. thì không lo cạp đất.. nếu còn chiên chứng.. chỉ lo đến lúc ko có gì mà cạp, hichic

bác không thấy ...chuẩn bị rùi à.......hiiiiiiiiii
nếu đời.......thực sự không......thì chỉ còn việc....chạy cửa lão Liu hiiiiiiiiiiiii
 
Khứa...khứa. Đây mới là tính cách quật khởi của lão, sau bao năm bị răng thâm kìm kẹp....hiiiiiiiii

BGK Tạm thời cho 5 điểm.

Răng thâm chấm 9 phẩy năm, đảm bảo khởi nghĩa lại bì dìm trong biển máu khè khè
 
bác không thấy ...chuẩn bị rùi à.......hiiiiiiiiii
nếu đời.......thực sự không......thì chỉ còn việc....chạy cửa lão Liu hiiiiiiiiiiiii

Lão tính xa nhỉ, nhắm tới lúc IPO cái chùa còn trên giấy của 2 lão Don Liu rồi cơ à, thán phục thán phục hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Lão tính xa nhỉ, nhắm tới lúc IPO cái chùa còn trên giấy của 2 lão Don Liu rồi cơ à, thán phục thán phục hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

NGhĩ lại......lão quá thâm. khứa khứa

NB: định vùi dập .....khởi nghĩa của tui à ?????? hiiiiiii
 
Lão Liu mà có bản lĩnh này.....thì ngon biết mấy hiiiiiiiii

"đúng là đã buông đao rùi......mà hông biết thành phật chưa?"

NGhĩ lại......lão quá thâm. khứa khứa

NB: định vùi dập .....khởi nghĩa của tui à ?????? hiiiiiii

Là chỗ bạn rượu thì mới chân thành thế. Lão không khởi nghĩa được với răng thâm đâu khà khà

Cách của thực dân hay hơn, truyền đạo trước. Một khi răng thâm trở nên hỉ xả thì lão còn lo gì nữa :))
 
Là chỗ bạn rượu thì mới chân thành thế. Lão không khởi nghĩa được với răng thâm đâu khà khà

Cách của thực dân hay hơn, truyền đạo trước. Một khi răng thâm trở nên hỉ xả thì lão còn lo gì nữa :))

Hè...hè. Cái câu này quá đểu. Lão Tom lại học ma đao của lão Thiet roài. khứa....khứa.:))
 
Hè...hè. Cái câu này quá đểu. Lão Tom lại học ma đao của lão Thiet roài. khứa....khứa.:))

Kể lão ấy vậy mà tham.......hôm rùi nói nhỏ đã học được "ảo ảnh" quỷ kiếm của bác.....kiểu này là...định xưng bá ...hắc đạo hiiiiiiiii
 
Hè...hè. Cái câu này quá đểu. Lão Tom lại học ma đao của lão Thiet roài. khứa....khứa.:))

Ừ kể ra cũng đểu thật ...

Nhưng không thế thì làm sao để lão Thiết khỏi bị răng thâm chín phẩy năm suốt, còn gì là người :))
 
Chẳng phải anh hiệp sỹ này "tu thân" sao? Đã là người thì cần có nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Chữ Nhân chữ Nghĩa là đây chứ đâu.

http://laodong.com.vn/Xa-hoi/Hiep-si-duong-pho-vo-mong-giac-mo-nha/83021.bld

Không biết bao giờ mới có sự công bằng tối thiểu nhỉ ? Đầy thằng đầu đất đeo cái bằng này cấp kia suốt ngày đến cơ quan ngồi pha chè nói phét nghĩ cách ăn hại thì đầy đủ chế độ chính sách. Người nghĩa hiệp ai cũng biết mà không được đối xử tử tế chút .

Cá nhân em đồng ý với quan điểm anh Giai.
Tại sao "tu thân - tề gia" lại đứng trước "trị quốc - bình thiên hạ", chả phải tự nhiên các cụ mắng "người không vì mình trời tru đất diệt", anh đã làm ngược quy luật cuộc sống, chứ không phải cuộc sống đặt anh vào sai vị trí đâu.

Không phải người ta muốn thế , mà vì cái xã hội nó loạn quá, vô cảm quá nên người ta mới phải lăn vào không ngại nguy hiểm. Còn nói như GL là ông Tiến nghĩa hiệp làm CA trễ nải nhiệm vụ là sai. Paven làm ở VNPT ăn nhờ chế độ quen rôi nên vô cảm quá, hôm nào ông ra sân đá bóng có thằng nó đến xin cái điện thoại thì gọi CA đến nhé !
.................
Để tăng suối nguồn cho thiền quán. sau một thời gian suy nghĩ tui cho rằng...những điều căn bản phật giáo...đáng bàn....ta đã bàn, hiện có nguy cơ suy kiệt nguồn nước.......là thiền quán khô cạn ....hiiiiiiiii. Nó chẳng khác ta bàn về kinh điển.....nó chỉ có thế...2500 năm nay đã bàn kỹ rùi, nhưng với cơ duyên "hạ sơn....tìm lá" tui mừng quá, đó là "tại sao ta không bàn về HÀNH THIỀN thứ mà ta bắt tay làm không chỉ sách vở kinh điển .......xin thưa là vô tận...vì nó từ vô thường, từ hàng ngày.
Xin mạo muội đưa một nguồn suối "HÀNH THIỀN" vào trong thiền quán......tất nhiên suối đời đỏ quạnh....phũ phàng, nhiều người....sẽ thể hiện nguyên bản chất của mình qua đó.....hiiiiiiiiiiii
vậy với bản ngã đã tôi qua lửa thiền.......bạn cho quan điểm của mình về sự kiện "HIỆP SỸ" trên ??

Xin mời Tom&Jerrey, LIU hành giả.......
 
Last edited by a moderator:
Back
Top