VC-Thiền quán

Xin cám ơn!

Xin hỏi người.......

NB: bác Don này bị tui chém bằng tuyệt kỹ "cách không vô ảnh đao..-không chém trực diện lên không quy trách nhiệm được" bây giờ bậm môi.........không nói với mình lời nào. ...à thui nhân đây cũng xin lỗi nha

Về mặt võ học thì đúng là thua lão Thiet với cách không ảnh đao. hề...hề.

Về phần phật đạo thì lão đã chém phải gió " Vô thường" mất rồi, liệu có hơi phí sức

Về mặt tâm lý thấy lão đang " Khoái trá" thì cũng mừng cho lão.

Om...ah...hung....

G/L
 
Last edited by a moderator:
Xin cám ơn!

Xin hỏi người.......sao lại biết đã thi xong......có những cái tưởng đã bước qua.....nhưng lại phải bước lại, ví dụ nhé "mười năm không gặp tưởng tình đã cũ............." khứa khứa

NB: bác Don này bị tui chém bằng tuyệt kỹ "cách không vô ảnh đao..-không chém trực diện lên không quy trách nhiệm được" bây giờ bậm môi.........không nói với mình lời nào. ...à thui nhân đây cũng xin lỗi nha

Em không nghĩ bác Don sân si như bác nói đâu :)
Sân si thế lên đại sư làm sao được :))
Bác cứ lo, thi xong hay không người trong cuộc biết rồi mà.
 
1. Cảm tình nhất với bác :)

2.Bác Don là hành giả, bài thi đã xong. Bây giờ với ai cũng như ai thôi mà bác, bác ấy tốt với tất cả mọi người.

Bác Thiet tra lời sao câu 1.
2............................?

G/L
 
Em không nghĩ bác Don sân si như bác nói đâu :)
Sân si thế lên đại sư làm sao được :))
Bác cứ lo, thi xong hay không người trong cuộc biết rồi mà.

Về mặt võ học thì đúng là thua lão Thiet với cách không ảnh đao. hề...hề.

Về phần phật đạo thì lão đã chém phải gió " Vô thường" mất rồi, liệu có hơi phí sức

Về mặt tâm lý thấy lão đang " Khoái trá" thì cũng mừng cho lão.

Om...ah...hung....

G/L

khứa khứa!
âm dương song sát đao?
joking tí mà, tại muốn nói chuyện với Lão don tí.......vì biết lão "vô thường" nên với vác dao bầu ra luyện....cho nó nhanh
 
Về mặt tâm lý thấy lão đang " Khoái trá" thì cũng mừng cho lão.

phải dùng tâm lý này......cho đời nó tươi, cho quán nó đông (*đời được mấy xuân vui, rượu được mấy xị, bạn hiền mấy người? còn không tranh thủ ..mời, ngày kia bà răng trắng phát giác.....gạo cạn bồ vì chứng thì còn đâu gặp lão ấy nữa....) hiiiiiiiiii

NB: đang dùng thuật..tha tâm thông..copy 01 nhân cách của bác Tom
 
phải dùng tâm lý này......cho đời nó tươi, cho quán nó đông (*đời được mấy xuân vui, rượu được mấy xị, bạn hiền mấy người? còn không tranh thủ ..mời, ngày kia bà răng trắng phát giác.....gạo cạn bồ vì chứng thì còn đâu gặp lão ấy nữa....) hiiiiiiiiii

NB: đang dùng thuật..tha tâm thông..copy 01 nhân cách của bác Tom

Hà hà lão Thiết đá thúng đụng nia kinh thật, chưởng kích đông đao lại chém tây, thừa nhận võ công của lão đã thêm phần thanh thoát, giống cụ Don xin chúc mừng lão phát.

Nhường lão 1 chiêu, để từ từ tính sau vậy, quân tử trả đòn 3 hôm chưa muộn khé khé ...
 
khứa khứa!

Từ hải có giỏi không? bạc đại ca có giỏi không? .........khứa khứa

Thiết đạo trưởng anh hùng cái thế, văn võ chứng cái gì cũng hay

Răng thâm đại tỷ ho cái Thiết đạo trưởng so vai rụt cổ ngay

Hỏi ai giỏi :))
 
Thiết đạo trưởng anh hùng cái thế, văn võ chứng cái gì cũng hay

Răng thâm đại tỷ ho cái Thiết đạo trưởng so vai rụt cổ ngay

Hỏi ai giỏi :))

Ý ông là:
"ra đường võng giá nghênh ngang
về nhà hỏi mợ cám rang đâu mầy?

cám rang pà để cối xay
hễ chuột chim hết thì mầy với me"

hà aaaaaaaaa cao thủ cao thủ

NB: chẳng khi nào xà nhà ....nó thắc mắc tại sao mình không là ...đòn gánh cả hiiiiiiiiii (*xà nhà thì ở không đỡ nóc nhà.......còn đòn gánh thì quanh năm đi chợ..sướng)
 
Thiết đạo trưởng anh hùng cái thế, văn võ chứng cái gì cũng hay

Răng thâm đại tỷ ho cái Thiết đạo trưởng so vai rụt cổ ngay

Hỏi ai giỏi :))

Khứa...khứa.

Trăng thanh, gió mát.
Lão Thiết đà đao, đứng trung bình tấn, trầm khí, tay hua 1 vòng di sơn bạt đảo.
Bà răng thâm, tọa thiền tay tung ưng trảo công chụp tới...với kình lực vừa phải, không nhanh không mạnh....

Lão thiết tay vội vàng thu chưởng phong, 2 chân kép lại chuyển sang thượng mã tấn, hai đầu gối chụm vào nhau.

Miệng thì lẩm bẩm: quá hiểm...quá hiểm....cẩn thận kẻo tẩu hỏa nhập ma...., mặt tái xanh tái tử.

Nên không thể luận được lão " Thiết giỏi hay bà răng thâm giỏi". :))

Thay mặt ông anh chém cho lão Thiet nhát mai hoa....khứa...khứa.
 
Ý ông là:
"ra đường võng giá nghênh ngang
về nhà hỏi mợ cám rang đâu mầy?

cám rang pà để cối xay
hễ chuột chim hết thì mầy với me"

hà aaaaaaaaa cao thủ cao thủ

NB: chẳng khi nào xà nhà ....nó thắc mắc tại sao mình không là ...đòn gánh cả hiiiiiiiiii (*xà nhà thì ở không đỡ nóc nhà.......còn đòn gánh thì quanh năm đi chợ..sướng)

Xà nhà hay đòn gánh cũng đều có thể thành củi. khứa...khưa.
 
Khứa...khứa.

Trăng thanh, gió mát.
Lão Thiết đà đao, đứng trung bình tấn, trầm khí, tay hua 1 vòng di sơn bạt đảo.
Bà răng thâm, tọa thiền tay tung ưng trảo công chụp tới...với kình lực vừa phải, không nhanh không mạnh....

Lão thiết tay vội vàng thu chưởng phong, 2 chân kép lại chuyển sang thượng mã tấn, hai đầu gối chụm vào nhau.

Miệng thì lẩm bẩm: quá hiểm...quá hiểm....cẩn thận kẻo tẩu hỏa nhập ma...., mặt tái xanh tái tử.

Nên không thể luận được lão " Thiết giỏi hay bà răng thâm giỏi". :))

Thay mặt ông anh chém cho lão Thiet nhát mai hoa....khứa...khứa.

khá khen khá khen!

đòn ăn hôi, hiểm......nhưng độc (*tâm độc)......về xám hối đi hiiiiiiiiiiiiii
 
khá khen khá khen!

đòn ăn hôi, hiểm......nhưng độc (*tâm độc)......về xám hối đi hiiiiiiiiiiiiii

Khẩu xà tâm phật.....

Không biết đòn đó là "đòn hiểm hay độc".

Bà răng thâm chỉ vô tình kiểm tra trình độ võ công của lão thiet thôi....chẳng có gì đáng nói....hiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Ý ông là:
"ra đường võng giá nghênh ngang
về nhà hỏi mợ cám rang đâu mầy?

cám rang pà để cối xay
hễ chuột chim hết thì mầy với me"

hà aaaaaaaaa cao thủ cao thủ

NB: chẳng khi nào xà nhà ....nó thắc mắc tại sao mình không là ...đòn gánh cả hiiiiiiiiii (*xà nhà thì ở không đỡ nóc nhà.......còn đòn gánh thì quanh năm đi chợ..sướng)

Răng thâm muốn làm răng trắng, điện muốn làm ngân hàng, ngân hàng muốn làm bất động, bất động muốn làm y tế, y tế muốn làm dược, dược muốn làm chứng khoán, chứng khoán lại muốn làm điện, loạn hết cả còn gì hè hè

Nên xà muốn làm đòn kể cũng phình phường lão hỉ ...
 
Răng thâm muốn làm răng trắng, điện muốn làm ngân hàng, ngân hàng muốn làm bất động, bất động muốn làm y tế, y tế muốn làm dược, dược muốn làm chứng khoán, chứng khoán lại muốn làm điện, loạn hết cả còn gì hè hè

Nên xà muốn làm đòn kể cũng phình phường lão hỉ ...

kệ tía nó.......đó chỉ là khách chủ ......quan quan hiiiiiiiii
đại ca Alan phang..cũng thừa nhận thế giới nó ............cũng thía, từ mẽo-tung của. dọn xong.....thì 10 năm lại đâu vào đấy...đời vốn vô thường mà khứa khứa
 
À.....múa tuồng? hèn chi bất bại.......còn hầu bao thì......hầu ca giữ phải hông? hiiiiiiiiiii (jk)

Xem cũng hay, hầu bao dầy mỏng cũng đúng...quan trọng là biết thế nào là đúng, đủ, điểm....khứa...khứa.

Lá mùa thu đầy ngoài đường, có tài quét hay không thôi....hè...hè.
 
Back
Top