VC-Thiền quán

Em lại cứ theo cái bác chỉ đường thì sao nhỉ? :))
Em có ăn được thịt chó đâu mà lên Nhật Tân :-h

Hỏng có sao. Vậy thí chủ cứ hướng chùa mà đi, tới đó hỏi sư ông Don sẽ được hướng dẫn về feeling ...

Nhớ rải mẩu bánh ra đường sợ quên lối về :))
 
Hỏng có sao. Vậy thí chủ cứ hướng chùa mà đi, tới đó hỏi sư ông Don sẽ được hướng dẫn về feeling ...

Nhớ rải mẩu bánh ra đường sợ quên lối về :))

Nếu đi nhớ gọi Pà Know, 1/ để tổng tấn công tổng hành dinh khỏi vòng vo tam quốc, 2/ kẻ lão Liu đâm đơn kiện sư cụ hiiiiiiiiiiiiiii
 
bàn về : nguyện nhập niết bàn hay tiếp tục dong chơi??

đúng là chuyện viễn vông, toàn bàn tô phở của thiên thần, trong khi mình là nông dân hiiiiiiiiii

Nhưng, nhân vụ cụ Don phát đại nguyện, mình cứ xin dâng 01 món chay...ừ gọi là chay chứ chẳng phải chay, vì nó cũng : thịt, nhục, quả cả thui. chẳng lẽ thịt con tép thì khác thịt con trâu..như vậy là phân biệt đối xử hiiiiiiiiii

Ấy là các đại sư..thường phát nguyện giống y chang các bồ tát...mình thấy hơi bị nhiều, mà thân người e là không thể thực hiện...nếu vậy có phải cuồng ngôn quá chăng?

Xét lại thấy đời nay, bán tu là "đại thừa"...vậy nên người có đắc....cũng khó có người tin, vì thiếu "đạo hạnh".....nay lại cái hành động..khác người....thì người ta nghĩ mình là ma cũng phải

Vậy tốt nhất hạng này (* hạnh thấp) thì khi đắc quả..tốt nhất là nhập ..niết bàn

việc này chẳng có gì là ích kỷ?
1/ ứng hiện tại bồ tát, tổ đã khá khá...có lẽ 84000 chỉ là khởi điểm, mà nay còn nhiều hơn thế
2/ vì nhân duyên nó thế...nhập niết bàn không phải chẳng ai biết...bồ tát, tần tiên, ma....đều biết. vậy nhập đó chính là dương cao chính pháp.....chứng minh pháp này "chân thật bất hư" ứng với câu: nghèo cho sạch...giấy rách vẫn giữ lấy lề
 
Nếu đi nhớ gọi Pà Know, 1/ để tổng tấn công tổng hành dinh khỏi vòng vo tam quốc, 2/ kẻ lão Liu đâm đơn kiện sư cụ hiiiiiiiiiiiiiii

Đã cho lên làm Pà rồi thì cho ở nhà dưỡng da thôi chứ bắt ra đường mần răng rứa? :))
 
Đã cho lên làm Pà rồi thì cho ở nhà dưỡng da thôi chứ bắt ra đường mần răng rứa? :))

PR cho thía còn muốn Paint thêm hiiiiiiiiiiiiii

NB: ơ thía học sinh HN nó không gọi nhau là Pà ? (*bắt chiếc cao thủ đầu mưng mủ tí), còn gọi là Bà tiên ...thì xong khứa khứa
 
PR cho thía còn muốn Paint thêm hiiiiiiiiiiiiii

NB: ơ thía học sinh HN nó không gọi nhau là Pà ? (*bắt chiếc cao thủ đầu mưng mủ tí), còn gọi là Bà tiên ...thì xong khứa khứa

Gọi là nàng đi rồi bảo nàng đi đâu nàng cũng đi. hi...hi :))
 
bàn về : nguyện nhập niết bàn hay tiếp tục dong chơi??

đúng là chuyện viễn vông, toàn bàn tô phở của thiên thần, trong khi mình là nông dân hiiiiiiiiii

Nhưng, nhân vụ cụ Don phát đại nguyện, mình cứ xin dâng 01 món chay...ừ gọi là chay chứ chẳng phải chay, vì nó cũng : thịt, nhục, quả cả thui. chẳng lẽ thịt con tép thì khác thịt con trâu..như vậy là phân biệt đối xử hiiiiiiiiii

Ấy là các đại sư..thường phát nguyện giống y chang các bồ tát...mình thấy hơi bị nhiều, mà thân người e là không thể thực hiện...nếu vậy có phải cuồng ngôn quá chăng?

Xét lại thấy đời nay, bán tu là "đại thừa"...vậy nên người có đắc....cũng khó có người tin, vì thiếu "đạo hạnh".....nay lại cái hành động..khác người....thì người ta nghĩ mình là ma cũng phải

Vậy tốt nhất hạng này (* hạnh thấp) thì khi đắc quả..tốt nhất là nhập ..niết bàn

việc này chẳng có gì là ích kỷ?
1/ ứng hiện tại bồ tát, tổ đã khá khá...có lẽ 84000 chỉ là khởi điểm, mà nay còn nhiều hơn thế
2/ vì nhân duyên nó thế...nhập niết bàn không phải chẳng ai biết...bồ tát, tần tiên, ma....đều biết. vậy nhập đó chính là dương cao chính pháp.....chứng minh pháp này "chân thật bất hư" ứng với câu: nghèo cho sạch...giấy rách vẫn giữ lấy lề

Đã là bồ tát tự tâm, sợ nhất là lòng mình chứ há sợ bàn dân thiên hạ. :)
 
vật chất là vật chất
ý thức là ý thức

Ý thức không là vật chất, vậy ý thức là phản vật chất ...

Đã là phản vật chất, sao lại hiện hữu ở thế giới vật chất ...

Hầy zà, lằng nhằng nhỉ ...

Quả này cụ Thiết lại ong thủ rồi hè hè :))
 
Ý thức không là vật chất, vậy ý thức là phản vật chất ...

Đã là phản vật chất, sao lại hiện hữu ở thế giới vật chất ...

Hầy zà, lằng nhằng nhỉ ...

Quả này cụ Thiết lại ong thủ rồi hè hè :))

(* hoa thị) là (*hoa thị)

* Thị ơi thị rơi bị Know, Know để Know ngửi chứ Know hổng ăn đâu :))
 
Ý thức không là vật chất, vậy ý thức là phản vật chất ...

Đã là phản vật chất, sao lại hiện hữu ở thế giới vật chất ...

Hầy zà, lằng nhằng nhỉ ...

Quả này cụ Thiết lại ong thủ rồi hè hè :))

Ừ ...viết gần mấy trăm trang rùi, mà còn có câu này hà aaaaaaaaa

vật chất là vật chất
ý thức không là vật chất mà nó là quy luật vận động của vật chất (*01 program)

HIểu ra là....đời nó vẫn mãi xanh tươi...chỉ lý thuyết là màu xám, bởi nó đâu phải là hai cặp của 01 phạm trù như Cụ...ngộ nhận. khứa khứa

có gì mà lằng nhằng...chỉ tại lão Tom chóng mặt vì chứng+ vi bộ hiiiiiiiiiiiii
 
Ăn chay ăn mặn không chay không mặn cốt nhập định, :)

ăn chay để nhập định
ăn chay để mọi người nhập định
nhập định không phải để ăn chay

hiiiiiiiiiiiiiii

NB: tuỳ trí, khổ thía.......con người cứ lẫn đạo với đời......nó mới khổ
 
Ừ ...viết gần mấy trăm trang rùi, mà còn có câu này hà aaaaaaaaa

vật chất là vật chất
ý thức không là vật chất mà nó là quy luật vận động của vật chất (*01 program)

HIểu ra là....đời nó vẫn mãi xanh tươi...chỉ lý thuyết là màu xám, bởi nó đâu phải là hai cặp của 01 phạm trù như Cụ...ngộ nhận. khứa khứa

có gì mà lằng nhằng...chỉ tại lão Tom chóng mặt vì chứng+ vi bộ hiiiiiiiiiiiii

Thế túm lại ý thức là vật chất hay phi vật chất? sao lại múa đao vòng quanh thía :))
 
Back
Top