VC-Thiền quán

Chưa thấy ai trả công ngân lượng.... chắc bói sai, lần này bói bù cho lão Thiết 1 quẻ. hê...hề.

G/L

Thôi xong, lại lật lại nghi án mtp là nam hay nữ ...

Hiiiiiiiii

gặp thầy bói........ẻm nó khai rồi...còn đòi CMND làm gì? hay định bổ tư hiiiiiiiiiiii

Sao các đại sư huynh không để cho nó u u minh minh cho dzui, lại cứ bắt em phải khai ai đang ở trong đống rơm. :))
 
Lão Tom & Liugia thích "đá" bác, em đố bác bit vì sao? :)

PS: Ơ mà đoạn trích ...con run...ở đâu em ko đọc được nhỉ?

Cơ bản là có duyên hiiiiiiiiii
nhờ hai bác ấy đá mà mìch lượm được kha khá TKS!

NB:
nhân kể chuyện liêu trai chí dị.......yesterday night, mình cũng thấy một lady áo trắng đặc biệt ở trỗ có mi trắng.......bây giờ ngộ ra thì ra là vậy.......e là bệnh lão...khó chữa. nhưng có lẽ nhầm người, phải cỡ lão Don mới chữa được

+ NGhiệp bệnh: đơn giản là bệnh nghề nghiệp, nếu nghiệp phải nghĩ nhiều thì lão nguy, nhất là tính mưu chước quỷ hại..... kẻ thù hiiiiiii
nên đời sau tuy rất thông minh, nhưng phước đức ít.......đấy thực ra là một cơ hội để sửa lỗi..........vậy người đó hàng ngày trì trú 6000 biến xám hối, có thể các bồ tát sẽ đỡ hộ để kéo dài thời gian trả nợ nhiều khi đến 10 năm...chi tiết thì lão Don hiiiiii
"Nam mô cầu xám hối bồ tát ma ha tát"
 
Đại sư hồi còn sinh viên, chuyên giữ chân Trung vệ à?

Lão hay hỏi khó hề...hề. Lúc nào cũng trung vệ, không là tiền vệ, hay thủ môn...hề...hề.

Từ là như vậy...tha tâm thông cũng là như vậy. Di tâm ảnh cũng chỉ dùng để chuẩn đoán bệnh cứu người...hề...hề. Không dùng vào việc khác.

G/L
 
Last edited by a moderator:
Lão hay hỏi khó hề...hề. Lúc nào cũng trung vệ, không là tiền vệ, hay thủ môn...hề...hề.

Từ là như vậy...tha tâm thông cũng là như vậy.

TRung vệ có ghi bàn ? banh đến chân có sút không? có một hữu duyên đang cầu cứu kìa hiiiiiiiiiii
 
Know phải pm riêng cho Lão Thiet, lão ý còn e ngại... run...nhũn cả chân ra rồi...hề....hề. Mình thấy bác hợp với Lão Thiet đó.

Để không rối vấn đề, sinh chuyện.

1. Lão giai lang có thể chữa ý, và thần cho Know. Bằng phân tích và giải thích.

2. Bác Tom có thể an ủi động viên, xoa dịu cô, làm cho cô vui.

3. Người chữa dứt bệnh tâm của cô băng liều thuốc mạnh chỉ có Lão Thiet. Mình tin lão này chữa được dứt bệnh và cũng chưa luôn cho lão nữa. Nhất cử lưỡng tiện.

4. Don em chỉ là người phân bổ nguồn lực và chèo thuyền. Không gì hơn.

Hề...hề. G/L

Em thấy đại sư Don không chỉ biết tụng kinh, giỏi binh pháp mà còn đá bóng cũng tuyệt. :)) :))
 
Cơ bản là có duyên hiiiiiiiiii
nhờ hai bác ấy đá mà mìch lượm được kha khá TKS!

NB:
nhân kể chuyện liêu trai chí dị.......yesterday night, mình cũng thấy một lady áo trắng đặc biệt ở trỗ có mi trắng.......bây giờ ngộ ra thì ra là vậy.......e là bệnh lão...khó chữa. nhưng có lẽ nhầm người, phải cỡ lão Don mới chữa được

+ NGhiệp bệnh: đơn giản là bệnh nghề nghiệp, nếu nghiệp phải nghĩ nhiều thì lão nguy, nhất là tính mưu chước quỷ hại..... kẻ thù hiiiiiii
nên đời sau tuy rất thông minh, nhưng phước đức ít.......đấy thực ra là một cơ hội để sửa lỗi..........vậy người đó hàng ngày trì trú 6000 biến xám hối, có thể các bồ tát sẽ đỡ hộ để kéo dài thời gian trả nợ nhiều khi đến 10 năm...chi tiết thì lão Don hiiiiii
"Nam mô cầu xám hối bồ tát ma ha tát"

Đề nghị thí chủ đi đúng vào chủ đề, Lão có bệnh lên để người cao hơn chữa cho, không nên hoa chân múa tay dễ sai đề mà bệnh càng trầm trọng hơn. Ta có bệnh gì thì tự chữa được rồi.

G/L
 
@all - bác sỹ: thế cuối cùng các bác chẩn em là em bị.......cái gì? Phải kê bệnh ra ko 2 bên vẫn nghĩ nhau là.........con bệnh :))
 
Cơ bản là có duyên hiiiiiiiiii
nhờ hai bác ấy đá mà mìch lượm được kha khá TKS!

NB:
nhân kể chuyện liêu trai chí dị.......yesterday night, mình cũng thấy một lady áo trắng đặc biệt ở trỗ có mi trắng.......bây giờ ngộ ra thì ra là vậy.......e là bệnh lão...khó chữa. nhưng có lẽ nhầm người, phải cỡ lão Don mới chữa được

+ NGhiệp bệnh: đơn giản là bệnh nghề nghiệp, nếu nghiệp phải nghĩ nhiều thì lão nguy, nhất là tính mưu chước quỷ hại..... kẻ thù hiiiiiii
nên đời sau tuy rất thông minh, nhưng phước đức ít.......đấy thực ra là một cơ hội để sửa lỗi..........vậy người đó hàng ngày trì trú 6000 biến xám hối, có thể các bồ tát sẽ đỡ hộ để kéo dài thời gian trả nợ nhiều khi đến 10 năm...chi tiết thì lão Don hiiiiii
"Nam mô cầu xám hối bồ tát ma ha tát"

Tất cả đến với nhau ở đây đều có chữ duyên cả mà. :)

Vẫn chưa trả lời được, hi...hi :) em cho nợ. Trả ko nhanh là sinh lãi đó, ráng chịu :)

Bệnh của em, chỉ có .......Thầy mới cứu được thôi, :))
 
@all - bác sỹ: thế cuối cùng các bác chẩn em là em bị.......cái gì? Phải kê bệnh ra ko 2 bên vẫn nghĩ nhau là.........con bệnh :))

Đọc cái đoạn này bác cho em cười hôi một tý nhá :))

Bác sẽ không biết mình có bệnh gì đâu, cho đến khi bác khỏi bệnh :))

Mà em chưa từng thấy có ca nào bệnh nhân lại đi chữa bệnh cho bác sỹ đâu ;;)
 
Last edited by a moderator:
Tất cả đến với nhau ở đây đều có chữ duyên cả mà. :)

Vẫn chưa trả lời được, hi...hi :) em cho nợ. Trả ko nhanh là sinh lãi đó, ráng chịu :)

Bệnh của em, chỉ có .......Thầy mới cứu được thôi, :))
Chít lão Don gùi khứa khứa! Khi xưa là nạn NV bi giờ đến nạn K2G. Làm đại sư (dịch ra tiếng việt là Thầy Cả) khổ, à quên, sướng thiệt
 
Đọc cái đoạn này bác cho em cười hôi một tý nhá :))

Bác sẽ không biết mình có bệnh gì đâu, cho đến khi bác khỏi bệnh :))

Mà em chưa từng thấy có ca nào bệnh nhân lại đi chữa bệnh cho bác sỹ đâu ;;)

Lâu ko thấy bác, bác khỏe ko? bác cứ cười thoải mái, ko cần phải hôi. :))
 
Chít lão Don gùi khứa khứa! Khi xưa là nạn NV bi giờ đến nạn K2G. Làm đại sư (dịch ra tiếng việt là Thầy Cả) khổ, à quên, sướng thiệt

Không lên chấp ngôn...cứ để tự nhiên, duyên nó là vậy, nghiệp cũng là vậy....tớ sợ thì đã không đưa ra thanh thiên bạch nhật thế này. hề..hề. Tui không còn vướng vào đề thi dạng câu hỏi này nữa, sang bài khác rồi, tớ biết chớ...hề....hề.

Bài thi này dành cho lão Thiết....

G/L
 
Bệnh nhân........bực rồi à nha, :)) hổng ai khám cho em toàn bác sỹ đi khám nhau thế này. Em đây mà, con bệnh đây mà. :)
 
Bác Tom này nếu giả mà có viết truyện phần tiếp theo nên có hình ảnh này:

" Một cô nương áo xanh giả trai, quyết chí lưu lạc giang hồ mong hoàn thiện chân tâm vai khoác chiếc tủi vải, dáng bước đi thanh tao và nhanh nhẹn, đi đến đoạn sông Nhuệ - Hà Đông nổi tiếng có nghề lụa tơ tằm. Vào một chiều tà, Ánh nhật trải vàng khúc sông, trên thảm cỏ xanh.... cô nương đó bỗng gặp 1 đại hán, mình cởi trần vận quần lụa đen đang chống đao nhìn mặt sông như dát bạc... rồi cô nương đó cất giọng thánh thót hỏi đường và chỗ nghỉ cho mình. Được đại hán nhiệt tình chỉ dẫn....."

.... và sau đó. hề...hề. ( Nếu Tom chau chuốt thêm câu chữ, Kim Dung cũng chỉ ngang bằng lão....)

G/L
 
Last edited by a moderator:
Bệnh nhân........bực rồi à nha, :)) hổng ai khám cho em toàn bác sỹ đi khám nhau thế này. Em đây mà, con bệnh đây mà. :)

Know đọc lại phần trên đi, không được vọng, đã giới thiệu bác sĩ và thuốc rồi còn gì?

Cũng nên phải đợi bác sĩ đó đồng ý đã chứ....hê...hề.

G/L
 
Last edited by a moderator:
Tất cả đến với nhau ở đây đều có chữ duyên cả mà. :)

Vẫn chưa trả lời được, hi...hi :) em cho nợ. Trả ko nhanh là sinh lãi đó, ráng chịu :)

Bệnh của em, chỉ có .......Thầy mới cứu được thôi, :))

DỄ tin người chứ gì? hiiiiiiiiiiiii
 
Bác Tom này nếu giả mà có viết truyện phần tiếp theo nên có hình ảnh này:

" Một cô nương áo xanh giả trai, quyết chí lưu lạc giang hồ mong hoàn thiện chân tâm vai khoác chiếc tủi vải, dáng bước đi thanh tao và nhanh nhẹn, đi đến đoạn sông Nhuệ - Hà Đông nổi tiếng có nghề lụa tơ tằm. Vào một chiều tà, Ánh nhật trải vàng khúc sông, trên thảm cỏ xanh.... cô nương đó bỗng gặp 1 đại hán, mình cởi trần vận quần lụa đen đang chống đao nhìn mặt sông như dát bạc... rồi cô nương đó cất giọng thánh thót hỏi đường và chỗ nghỉ cho mình. Được đại hán nhiệt tình chỉ dẫn....."

.... và sau đó. hề...hề.

G/L

CHuyện của lão Tom thì cứ để lão lấy râu viết, tại sao? vì sao? cứ khiên cưỡng...mỹ nhân thía hiiiiiiiiiiii
 
CHuyện của lão Tom thì cứ để lão lấy râu viết, tại sao? vì sao? cứ khiên cưỡng...mỹ nhân thía hiiiiiiiiiiii

Lại vọng giống nhau....hề....hề. Vì cần phải có người đọc phim, phân bổ bác sĩ giỏi, cần có hội chuẩn....hê...hề. Bác Tôm nhỉ?

Vụ này biết lão Tôm không vui lắm... nhưng cứ hỉ xả cho tâm được rộng mở.

G/L
 
Cơ bản là có duyên hiiiiiiiiii
nhờ hai bác ấy đá mà mìch lượm được kha khá TKS!

NB:
nhân kể chuyện liêu trai chí dị.......yesterday night, mình cũng thấy một lady áo trắng đặc biệt ở trỗ có mi trắng.......bây giờ ngộ ra thì ra là vậy.......e là bệnh lão...khó chữa. nhưng có lẽ nhầm người, phải cỡ lão Don mới chữa được

+ NGhiệp bệnh: đơn giản là bệnh nghề nghiệp, nếu nghiệp phải nghĩ nhiều thì lão nguy, nhất là tính mưu chước quỷ hại..... kẻ thù hiiiiiii
nên đời sau tuy rất thông minh, nhưng phước đức ít.......đấy thực ra là một cơ hội để sửa lỗi..........vậy người đó hàng ngày trì trú 6000 biến xám hối, có thể các bồ tát sẽ đỡ hộ để kéo dài thời gian trả nợ nhiều khi đến 10 năm...chi tiết thì lão Don hiiiiii
"Nam mô cầu xám hối bồ tát ma ha tát"

Thích đá lão Thiết vì võ công của lão rất quái dị, có lẽ bắt nguồn từ tây vực. Đòn của lão lúc nào cũng chấp chới chấp chới, quái lắm ...
 
Back
Top