VC-Thiền quán

Hì...hì :)

Để ko rối, mình sẽ đi vào chi tiết từng vấn đề cụ thể nhé, rồi cùng thảo luận típ. (Có khi càng đi sâu càng rối ấy nhở :))

Những vấn đề em sẽ làm rõ hơn 1 số ý của mình:

1) Không nhất thiết "chấp nhận thực tế" sẽ mang lại happy.
2) Không nhất thiết có quá trình happy sẽ mang lại happy
3) Không nhất thiết ko có quá trình happy sẽ ko mang lại happy
4) Không chấp nhận, không hài lòng thực tế sẽ vẫn mang lại happy.
5) Đức Gautama có happy ko?

Triết lý nó phải loằng ngoằng thế mới gọi là triết, he...he..:))

Em sẽ biện chứng từ từ, hổng phải hôm nay, cuối tuần rồi đi chơi cái đã, hi...hi :))

Mình lại rối, chả hỉu gì cả. :)
 
@mtp :((

Nhận định của MTP chính xác, tuy nhiên hướng tây là hướng hành lễ chính. Hướng bắc chỉ dùng cho việc trải nghiệm bản thân thì tốt...hề...ề.

Chú Liu còn non trẻ việc lạnh gáy, hay đi chơi lang thang nếu không đủ nội lực, tâm sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Tuy nhiên thấy dạo này có vẻ nói cũng khá nhiều, hôm nay còn có việc tranh luận với nangvang là điều không cần thiết, đại kỵ với việc đang làm...Tới đây tôi sẽ đưa hắn đi quét sân cho tâm tĩnh lại.

Mtp còn nhận định đúng về tính cách Liu nữa, hay làm ngược, bướng bỉnh, tự kiểm nghiệm bản thân, hay châm chọc - vọng ngôn để lâu sẽ không tốt... Cảm ơn bác nhiều mong bác hỉ, xả... vì lão đệ đã làm ảnh hưởng đến công năng tu tập của bác. (Không nhầm bác cũng là đạo hữu đúng không)

G/L to all. Mọi người vui vẻ cả chứ ạ. Thân chào..!

Thiền quán:

" Cửa phủ ẩm ướt lạ kỳ.
Một mầu sương trắng phủ rì lá cây.
..................
Chẳng hay tại cõi liêu linh.
Trần gian oán thán u minh tối sầm".


Um ah hung....Um ah hung....Um ah hung....Nammo Bồ Tát "Ma Ha Tat".
 
Last edited by a moderator:
Ô hay nhỉ,
Bác hay ăn dưa bở hả? =))
Một sư còn ngất lên ngất xuống, 2 sư để mà chít luôn à? :))

Đoạn trên Don em không hiểu lắm, vì chưa làm gì sai cả. Dù là với bác hay cũng như bất kỳ ai.

Hỉ, xả đi bác nhé....cảm ơn đã nhắc nhở. Thanks!

Tâm loạn sinh ý loạn, ý loạn tất ngôn loạn, ngôn loạn đễ sinh tranh chấp không cần thiết, đó là nghiệp quả...Tôi sẽ chấn chỉnh, những mong bác không nên chấp ngã.

G/L pro! Cuối tuần chúc cả nhà vui.
 
Last edited by a moderator:
Đoạn trên Don em không hiểu lắm, vì chưa làm gì sai cả. Dù là với bác hay cũng như bất kỳ ai.

Hỉ, xả đi bác nhé....cảm ơn đã nhắc nhở. Thanks!

Tâm loạn sinh ý loạn, ý loạn tất ngôn loạn, ngôn loạn đễ sinh tranh chấp không cần thiết, đó là nghiệp quả...Tôi sẽ chấn chỉnh, những mong bác không nên chấp ngã.

G/L pro! Cuối tuần chúc cả nhà vui.

Có gì đâu bác, em đùa thôi mà.

Lần trước bác quán ảnh em, em chẳng bảo ngất mất mấy ngày còn gì :)

Bác không phải nhắc bác Liu gì đâu, cũng tranh luận bình thường mà, đâu có gì nghiêm trọng.
Em vẫn vui vẻ mà bác.

Chúc bác tinh tấn.
 
@mtp :((

Nhận định của MTP chính xác, tuy nhiên hướng tây là hướng hành lễ chính. Hướng bắc chỉ dùng cho việc trải nghiệm bản thân thì tốt...hề...ề.

Chú Liu còn non trẻ việc lạnh gáy, hay đi chơi lang thang nếu không đủ nội lực, tâm sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Tuy nhiên thấy dạo này có vẻ nói cũng khá nhiều, hôm nay còn có việc tranh luận với nangvang là điều không cần thiết, đại kỵ với việc đang làm...Tới đây tôi sẽ đưa hắn đi quét sân cho tâm tĩnh lại.

Mtp còn nhận định đúng về tính cách Liu nữa, hay làm ngược, bướng bỉnh, tự kiểm nghiệm bản thân, hay châm chọc - vọng ngôn để lâu sẽ không tốt... Cảm ơn bác nhiều mong bác hỉ, xả... vì lão đệ đã làm ảnh hưởng đến công năng tu tập của bác. (Không nhầm bác cũng là đạo hữu đúng không)

G/L to all. Mọi người vui vẻ cả chứ ạ. Thân chào..!

Thiền quán:

" Cửa phủ ẩm ướt lạ kỳ.
Một mầu sương trắng phủ rì lá cây.
..................
Chẳng hay tại cõi liêu linh.
Trần gian oán thán u minh tối sầm".


Um ah hung....Um ah hung....Um ah hung....Nammo Bồ Tát "Ma Ha Tat".
Lão có thể giải thích ý nghĩa của hướng bắc là nơi trải nghiệm nghĩa là thế nào? Trong suốt thời gian tui thiền chưa bao giờ kỵ hướng nào cả, ngồi thậm chí không còn để ý đến hướng, và thậm chí cũng không kể là ngồi ở đâu bất kỳ chỗ nào cũng không úy kỵ...
 
Lão có thể giải thích ý nghĩa của hướng bắc là nơi trải nghiệm nghĩa là thế nào? Trong suốt thời gian tui thiền chưa bao giờ kỵ hướng nào cả, ngồi thậm chí không còn để ý đến hướng, và thậm chí cũng không kể là ngồi ở đâu bất kỳ chỗ nào cũng không úy kỵ...

Hướng của ngạ quỷ. Người tâm trí yếu dễ bị mê lầm, dễ bị dẫn dụ...người mới tu tập không nên trụ hướng này. Kinh nghiệm là như vậy. Lão cứ ngủ quay mặt về chính bắc sẽ thấy nhiều điều kỳ lạ nếu muốn trải nghiệm, phải ngủ một mình ở nơi vắng lặng....

Người đã đạt giới định tuệ có thể dạo bước mà không vấn đề gì.

" Một bát cơm ngàn nhà.
Thân chơi muôn dặm xa.
Mắt xanh nhìn người thế.
Mây trắng hỏi đường qua.


G/L
 
Last edited by a moderator:
Hướng của ngạ quỷ. Người tâm trí yếu dễ bị mê lầm, dễ bị dẫn dụ...người mới tu tập không nên trụ hướng này. Kinh nghiệm là như vậy. Lão cứ ngủ quay mặt về chính bắc sẽ thấy nhiều điều kỳ lạ nếu muốn trải nghiệm, phải ngủ một mình ở nơi vắng lặng....

Người đã đạt giới định tuệ có thể dạo bước mà không vấn đề gì.

" Một bát cơm ngàn nhà.
Thân chơi muôn dặm xa.
Mắt xanh nhìn người thế.
Mây trắng hỏi đường qua.


G/L

Lão cứ ngủ quay mặt về chính bắc> là? Đầu chỉ hướng nam à?
 
Lão cứ ngủ quay mặt về chính bắc> là? Đầu chỉ hướng nam à?

Đúng thế, Trong ngũ hành có nói đầu nam chân bắc, thực tế là dành cho người không còn sống....hi.

À, Lão Thiet chiều nay có võ thuật cổ truyền thi đấu mở rộng hay sao mà nhìn mãi không thấy Thiết chưởng môn đâu...?
 
Hướng của ngạ quỷ. Người tâm trí yếu dễ bị mê lầm, dễ bị dẫn dụ...người mới tu tập không nên trụ hướng này. Kinh nghiệm là như vậy. Lão cứ ngủ quay mặt về chính bắc sẽ thấy nhiều điều kỳ lạ nếu muốn trải nghiệm, phải ngủ một mình ở nơi vắng lặng....

Người đã đạt giới định tuệ có thể dạo bước mà không vấn đề gì.

" Một bát cơm ngàn nhà.
Thân chơi muôn dặm xa.
Mắt xanh nhìn người thế.
Mây trắng hỏi đường qua.


G/L
Tui vẫn nằm theo trục bắc nam, không sợ gì. Lâu lắm rồi không còn thấy cảnh ma quỷ, kể cả khi mơ dạo chơi xứ quỷ cũng tòan thấy trống không, không thấy một bóng dáng xấu xa đe dọa nào
 
Đúng thế, Trong ngũ hành có nói đầu nam chân bắc, thực tế là dành cho người không còn sống....hi.

À, Lão Thiet chiều nay có võ thuật cổ truyền thi đấu mở rộng hay sao mà nhìn mãi không thấy Thiết chưởng môn đâu...?

TKS!
Nhưng kinh nói thập phương chư phật ????????
vậy là cái môn của bác khá đặc biệt hiiiiiiiiiiiiii
 
Tui vẫn nằm theo trục bắc nam, không sợ gì. Lâu lắm rồi không còn thấy cảnh ma quỷ, kể cả khi mơ dạo chơi xứ quỷ cũng tòan thấy trống không, không thấy một bóng dáng xấu xa đe dọa nào

có khi nào nó thấy Đại ca của mình nên nó sợ chăng? hiiiiiiiiiiiiiii
 
Tui vẫn nằm theo trục bắc nam, không sợ gì. Lâu lắm rồi không còn thấy cảnh ma quỷ, kể cả khi mơ dạo chơi xứ quỷ cũng tòan thấy trống không, không thấy một bóng dáng xấu xa đe dọa nào

Như vậy đã đạt mức thân khẩu ý như nhất rồi. Thực ra hướng này rất kỵ với những người có dòng điện trong người nhậy và mạnh, hoặc người có thân hình yếu. Người khỏe không sợ lắm. Hướng tốt là Đông - Tây....
 
TKS!
Nhưng kinh nói thập phương chư phật ????????
vậy là cái môn của bác khá đặc biệt hiiiiiiiiiiiiii

Là tà đạo à? phải ý đó không?

Cái này bác phải tìm hiểu thêm nhiều sách nữa, không chỉ sách Phật, không thể tùy tiện nói ở đây.
 
Last edited by a moderator:
Là tà đạo à? phải ý đó không?

Cái này bác phải tìm hiểu thêm nhiều sách nữa, không chỉ sách Phật.

Lại đá móc ...hiiiiiii
bởi nhiều sách nếu năm hướng bắc nam mới là hướng luyện thiền ..vì nó đồng trục trái đất.
 
Lại đá móc ...hiiiiiii
bởi nhiều sách nếu năm hướng bắc nam mới là hướng luyện thiền ..vì nó đồng trục trái đất.

Giải thích nhiều mệt, lão cứ ngủ thử luôn đêm nay trên trần nhà lão đi, hình như có mưa đó rất thuận tiện cho chiêm nghiệm.

G/L
 
Cũng có thể, vì tui đã từng đi qua cảnh giới asura rùi???

cái này nói chơi chơi...mà tự hiểu thui. bác thấy ngài liên hoa sinh có trên 66 pháp thân đó thui, mà bác tu theo ổng...đạt chứng đắc..thì khi lạc vào cõi quỷ la sát....sẽ lập tức có thân la sát. nhưng vì ..tạm thời..nên bác chưa kịp nhận ra hình thù của mình

hiiiiiiiiiiiiii
 
Giải thích nhiều mệt, lão cứ ngủ thử luôn đêm nay trên trần nhà lão đi, hình như có mưa đó rất thuận tiện cho chiêm nghiệm.

G/L

cám ơn bác!
bác có thầy thợ mới dám ngủ gầm cầu, em cứ trong nhà cho chắc......"nếu qua sống bằng thuyền, thì tại sao mình phải tập ..phi thân nhỉ" hiiiiiiiiiiiii
 
Back
Top