VC-Thiền quán

Thế thì mừng cho lão ý: ngày 1 trở lên bá đạo hơn, chứ thiền cái con khỉ gió....he....he.

Một số pháp môn trên đường tinh tấn bị trải qua đoạn bá đạo, khéo lão này đang đoạn đó ...
 
Một số pháp môn trên đường tinh tấn bị trải qua đoạn bá đạo, khéo lão này đang đoạn đó ...

Đúng rồi, kiểu muốn tu tinh tấn thì phải có vợ trước đã nhỉ...qua nhiều ngả tu.? Chán rồi mới tu được chớ....khứa...khứa. Tui với ông 1 kiếm hoa, 1 lăng bô lão thiêt có chạy đằng trời mặc dù rất Bá Đạo....gian manh. Khứa....khứa.
 
Last edited by a moderator:
Đúng rồi, kiểu muốn tu tinh tấn thì phải có vợ trước đã nhỉ...qua nhiều ngả tu.? Chán rồi mới tu được chớ....khứa...khứa. Tui với ông 1 kiếm hoa, 1 lăng bô lão thiêt có chạy đằng trời mặc dù rất Bá Đạo....gian manh. Khứa....khứa.

KHỨA KHỨA ........bá đạo? hai thằng đánh một, rùi kêu thằng chịu đòn mày là thằng bá đạo hiiiiiiiiiiiiii đúng là mùi tung của nó đã ngập tới hà thành hiiiiiii
 
thực ra việc bác từ từ cung cấp các thông tin ..khoa học..về thế giới lượng tử, đạo gia, khí công. có thể khẳng định bác là dạng nghiên cứu sinh về nhân học, có lẽ không tầm thường đâu.
tuy nhiên, tại cái trình bày ở trên, ta thấy quá nhiều confuse, thể hiện sự giác ngộ...chưa đạt đại ngộ hiiiiiiiiii


câu này chẳng ăn nhằm gì với happy, hài lòng. có thể nói là lạc đề. vì tiến hóa là quá trình, anh không thể gọi là happy chỉ khi có kết quả. hay nói dễ hiểu happy phải là cả quá trình đó. anh không chỉ đi làm vì tiền mà phải là đam mê công việc.
...trong vấn đề này, bác quá đặt lặng mục tiêu, hơn quá trình.........nên sa vào tranh thắng, gọi là tham sân si. chỉ khi anh làm việc mà happy..thì nó không phải là công việc, mà là thưởng thức. đó là trạng thái "tỉnh giác" trong đời thường, còn cao hơn 01 bậc với tỉnh giác khi ngồi kiết già



happy, hạnh phúc là trạng thái trần tục, còn gautama không ở trạng thái đó, mà luôn trong trạng thái "từ bi hỷ xả an lạc" nghĩa là bất khổ, bất giận, bất sướng, bất buồn, những trạng thái của người trần tục. do vậy ngài ở đâu cũng vậy, ngài thường hằng trong chân tâm...không bị ngũ đại lục trần xâm thực......với ngài đời không còn là bể khổ, nên chẳng có đi hay về.....chúng ta mà thông vấn đề như thế thì đã đặng "phật tự tại" trong đời nay (*còn sau khi die, bị ngũ uẩn vô minh che lấp, bị hấp trong bào thai 300 ngày thì có khi quên tiệt hiiiiiii)



có sự nhầm lẫn từ đầu, trong tư duy....người hài lòng, happy thì sự tinh tấn mới mạnh mẽ, thắng không kiêu bại không nản, tâm bất ..tham sân si....tất sẽ thành công. còn kẻ tranh thắng, lấy mục tiêu làm cảm hứng...thì khi thất bại sẽ ê hề, nhụt trí, thù hận, hay tâm trở lên trai lì
theo thống kê thì người lạc quan luôn thắng người cuồng quan...bởi có tiến có lui, thắng thua chỉ là 01 mục tiêu, nhưng cả quá trình đến thắng lợi còn là mục tiêu khác

khi lấy thiền làm "thắng-phanh" thì nó chỉ là 01 môn thể thao, khi không đạt mục tiêu relax,,sẽ quay sang báng bổ......thiền thành thiền ma

Hì...hì :)

Để ko rối, mình sẽ đi vào chi tiết từng vấn đề cụ thể nhé, rồi cùng thảo luận típ. (Có khi càng đi sâu càng rối ấy nhở :))

Những vấn đề em sẽ làm rõ hơn 1 số ý của mình:

1) Không nhất thiết "chấp nhận thực tế" sẽ mang lại happy.
2) Không nhất thiết có quá trình happy sẽ mang lại happy
3) Không nhất thiết ko có quá trình happy sẽ ko mang lại happy
4) Không chấp nhận, không hài lòng thực tế sẽ vẫn mang lại happy.
5) Đức Gautama có happy ko?

Triết lý nó phải loằng ngoằng thế mới gọi là triết, he...he..:))

Em sẽ biện chứng từ từ, hổng phải hôm nay, cuối tuần rồi đi chơi cái đã, hi...hi :))
 
Know2GrowHì...hì :)

Xin trả lời Know2

1) Không nhất thiết "chấp nhận thực tế" sẽ mang lại happy.

- Phải chấp nhận thực tế mới có được hạnh phúc từ tâm., nhìn thẳng sự thật không lảng tránh, không nói dối, không ngã mạn, khinh khi...chấp nhận tất cả. Như vậy đã tìm được sự thật.

2) Không nhất thiết có quá trình happy sẽ mang lại happy

- Phải có quá trình tu tập, xa rời tham sân hận mới thấy được quá trình hay con đường tới hạnh phúc)
3) Không nhất thiết ko có quá trình happy sẽ ko mang lại happy
4) Không chấp nhận, không hài lòng thực tế sẽ vẫn mang lại happy.

Câu 3, 4 dùng từ không chính xác, thực ra là lặp lại câu 1.

5) Đức Gautama có happy ko?

Có hạnh phúc vì ngài đã giác ngộ, không còn bám chấp vào bản ngã, tâm định, không buông lung, chăm chỉ tu hành khép mình vào giới luật...không bị xâm từ trong tới ngoài...Ngài đã tới bờ của hạnh phúc - Niet Bàn tại tâm.

hi...hi :))
 
Last edited by a moderator:
@Liugia: có khi vì đả thông ngược nên có những si nghĩ hổng giống ai :))

9Weekend 2 all nhé

Sai rồi, kiếm hoa cư sĩ chỉ là ảnh....mọi cái chỉ là ảnh thôi...không bám chấp, hãy hỉ, xả...hành giả sẽ thấy chân tâm.

Cuối tuần vui vẻ, sự thực Know mới đang bị vọng tâm....hi...i. Chưa định được tâm sẽ dễ sa đà vào sự vọng của người khác. Còn người khác cố tạo tác sự vọng đó để kiểm tra lại mà thôi. ( đôi khi ngôn của người tu tập chỉ là một hình thức thực hành kiểm tra nên có nhiều điều hơi vọng ngôn - nhưng chính tâm với tâm bất định)

Vậy thì ai lệch trong tâm, ý ở đây....tuy nhiên Liu sẽ không cố tranh luận tiếp....mặc dù ngôn là từ ý. hiiiiiiiiiii

Ps: Nếu nghiệp của hành giả phải đi trên con đường thử thách đó, rồi 1 ngày tự ngộ ra những thứ gặp trên đường đi chỉ là phù hoa, ảo ảnh, ngoài tâm, thân, ý...hành giả sẽ mau tinh tấn hơn và chăm chỉ tu hành do đã nhận ra được thứ mà mình gặp trên đường chỉ là vật cản đường đi của hành giả, lúc đó hành giả phải làm thế nào cho đúng......?
 
Last edited by a moderator:
Sai rồi, kiếm hoa cư sĩ chỉ là ảnh....mọi cái chỉ là ảnh thôi...không bám chấp, hãy hỉ, xả...hành giả sẽ thấy chân tâm.

Cuối tuần vui vẻ, sự thực Know mới đang bị vọng tâm....hi...i. Chưa định được tâm sẽ dễ sa đà vào sự vọng của người khác. Còn người khác cố tạo tác sự vọng đó để kiểm tra lại mà thôi. ( đôi khi ngôn của người tu tập chỉ là một hình thức thực hành kiểm tra nên có nhiều điều hơi vọng ngôn - nhưng chính tâm với tâm bất định)

Vậy thì ai lệch trong tâm, ý ở đây....tuy nhiên Liu sẽ không cố tranh luận tiếp....mặc dù ngôn là từ ý. hiiiiiiiiiii

Ps: Nếu nghiệp của hành giả phải đi trên con đường thử thách đó, rồi 1 ngày tự ngộ ra những thứ gặp trên đường đi chỉ là phù hoa, ảo ảnh, ngoài tâm, thân, ý...hành giả sẽ mau tinh tấn hơn và chăm chỉ tu hành do đã nhận ra được thứ mà mình gặp trên đường chỉ là vật cản đường đi của hành giả, lúc đó hành giả phải làm thế nào cho đúng......?

Nghe như vừa qua một đoạn đường, đang ngồi nghỉ chuẩn bị chặng kế tiếp. Chặng vừa rồi gọi là cung đường mắm tôm nhỉ :))

Chặng tiếp theo nhiều khả năng lại là hương hoa bát ngát. Chả biết đường mắm hay đường hoa dễ đi hơn nữa, thiện tai ...
 
Nhiều khả năng hai cụ GL và 2W là một, thế mới là khứa khứa :))
Khứa khứa, bác 2W đâu! Anh em mình được mèo tom bẩu là 1, như Chu Bá Thông chơi trò 2 tay của một người đánh nhau (song thủ hỗ bác)
 
Khứa khứa, bác 2W đâu! Anh em mình được mèo tom bẩu là 1, như Chu Bá Thông chơi trò 2 tay của một người đánh nhau (song thủ hỗ bác)

Em cũng đoán là 1 đấy, bên thread ảnh kìa, bác phải đội mũ để che đầu không tóc nhỉ :))
 
Em cũng đoán là 1 đấy, bên thread ảnh kìa, bác phải đội mũ để che đầu không tóc nhỉ :))
Tuyên bố sở hữu tí nhể?
Từ sự thừa nhận của các thành viên, tui tuyên bố nick 2W là thuộc sở hữu của tui!
^^^^^^
 
Tuyên bố sở hữu tí nhể?
Từ sự thừa nhận của các thành viên, tui tuyên bố nick 2W là thuộc sở hữu của tui!
^^^^^^

Đây sẽ là vụ sáp nhập lớn nhất lịch sử VC. Sau vụ này giá cổ phiếu GL-2W có cơ đẩy lên 200% hé hé hé
 
Em nói không đúng bác bỏ qua nhé,

Nick Don là hình tượng của Đại ca bác, tất cả những gì có ở đại ca bác thì bác thể hiện qua nick Don. Nhưng đại ca bác chẳng bao gìơ online mà chỉ có bác dùng thôi... Hehe :))

Làm sao một người lại có 2 hình dáng được nhỉ?
Hai hình là vì có hai người xài cái nick Don chứ sao. Khứa khứa!
 
Trong các hướng ngồi thiền đại kỵ là hướng bắc...không biết mọi người thế nào, mình rất ngại hướng này. Nếu có vô tình ngồi thì như có ai thổi gió vào gáy mát lạnh....

Hướng Bắc là hướng của Đức Đại Nhật Như Lai Phật, người nắm giữ mật ấn của Như Lai, hướng nhiều "mật" nhất trong các hướng. Lão đi trong MT mà lại sợ hướng Bắc ah.

Khi nhận thấy lạnh gáy, vai, sống lưng, hông...là lão đang đồng ứng và cảm ứng trực tiếp với cảnh giới khác rồi, nó chứng tỏ một sự tiến bộ của lão mà lão lại không dám lãnh nhận.

Điện lạnh và nặng là điện của cảnh giới thấp, nó cũng có sự phân biệt rõ ràng theo thứ lớp. Lạnh gai gáy và chạy dọc tuốt ở sống lưng là một lớp. Chỉ lạnh lưng hay thắt lưng là một lớp khác. Chắc họ muốn "chào hỏi" hay giao lưu với lão mà lão lại bỏ chạy rồi. Hahaha

Thực ra, tớ hiểu ẩn ý của MTP mượn Know nói thay lòng mình thôi....ke...ke.

Ta cứ ngư ông đắc lợi lần xem sao....?

Lão Liu cũng sắc sảo và lợi hại nhỉ. Ta chấp nhận thua lão vì ta không thể "đấu" tiếp được nữa. Ta đã bị phạt vì tội đã ăn nói linh tinh ở trên này rùi. :((
 
Last edited by a moderator:
Back
Top