VC-Thiền quán

Thị trường thiền.
Dòng tiền yếu uýnh xoay tua chờ chính sách.
Sai cut, đúng thì có nắm xôi.


Chứng khoán tháng 7.

Tu rượu vang, pha vokad cùng bia tiệp.
Tiệm đốn, mật hiển, hình tướng sắc, đại tiểu đều theo, đúng là đông tây y kết hợp.
Liệu có nhiếp được chăng.


MTP và pháp tu..... tặng cô nương món mắm tôm, lấy thịt luộc ra chấm xem có ngon không nào....hiiiiiiiiiiiiiiii

Rượu hay bia
Đều làm từ ngũ cốc.
Quay về "Nhất Tôn" một gốc,
Có đâu phân đối tiểu -đại thừa.

:))

Tháng 7, Vờ -ni
Như còn ngái ngủ.
Mong nó tỉnh thiền,
May được nắm xôi.

Cũng bon chen thơ thẩn kẻo bị mấy lão chê kém cỏi

:))
 
Last edited by a moderator:
Đôi khi người ta sợ chính mình. Nhất là khi bị vướng vào cảm giác "gieo hạt, sau đó thấy mầm nảy đúng như dự đoán"

Như thế nghĩa là người ta không có ý định gieo hạt và nếu có nảy mầm thì là hành giả tự nảy mầm. Tự nảy mầm thì cũng nên tự gặt thui :D

Đôi khi, chỉ là chút vu vơ vì động lòng thương người thôi. Có gì to tát đâu :)
 
Last edited by a moderator:
Cut không đau lắm, chỉ là trầy da tí thôi, mà vẫn hậu vệ thòng chứ đã cắt hết đâu. Vài phần trăm thời buổi này là cả một vấn đề chứ chả chơi. Giờ nước nổi tới đâu thuyền nổi tới đó xem thế nào.

Về mặt cảm nhận thì đi xuống khó hơn đi lên hay đi ngang. Vĩ mô thì tôi cảm nhận là đã qua nửa đêm, chuẩn bị dậy tập thể dục được rồi.

Thực sự quả 15% làm được rốt ráo sẽ là cái phao cứu sinh cho ít nhất một nửa lực lượng đang còng lưng duy trì nhịp đập của nền kinh tế ông ạ. Ông thử quán cái cảm giác càng làm càng lỗ hoặc may lắm là đủ bù chi phí xem nó có sinh bồ đề không :))

Tom ui, đã nói trúng "tâm đen" của nhà đầu toi này rùi. :))

Hôm qua tui vừa loay hoay "cut" BVH thì nó nhảy ngay lên 43.6, còn hôm nay thì CE rùi. :((

Đúng là phú bần nó có số, có ngày, có giờ. Phải đợi tói lượt chứ không "chen hàng" được. :)
 
Last edited by a moderator:
Rượu hay bia
Đều làm từ ngũ cốc.
Quay về "Nhất Tôn" một gốc,
Có đâu phân đối tiểu -đại thừa.

:))

Tháng 7, Vờ -ni
Như còn ngái ngủ.
Mong nó tỉnh thiền,
May được nắm xôi.

Cũng bon chen thơ thẩn kẻo bị mấy lão chê kém cỏi

:))

Quán thiền đâu có phân biệt cao thấp hơn thua hay dở, thiền quán treo biển vô thường cụ không thấy biển à :))
 
Tom ui, đã nói trúng "tâm đen" của nhà đầu toi này rùi. :))

Không bám chấp....
Tom cat hỏi khá đểu...dưng đây ra từ khi có cái chảo úp trên đầu cơ, giờ vưỡn đang theo dõi.
 
Rượu hay bia
Đều làm từ ngũ cốc.
Quay về "Nhất Tôn" một gốc,
Có đâu phân đối tiểu -đại thừa.

:))

Tháng 7, Vờ -ni
Như còn ngái ngủ.
Mong nó tỉnh thiền,
May được nắm xôi.

Cũng bon chen thơ thẩn kẻo bị mấy lão chê kém cỏi

:))

Vni chẳng giống cụ thiền.
Càng mong càng đỏ, chẳng phiền lắm ru.

Dịch: chứng khoán không giống thiền nên không thể mong muốn hay hi vọng... nó có thể chứa nhiều tiếng khóc than, kể lể. Nhưng thị trường chứng khoán chưa làm từ thiện cho nhà đầu tư bao giờ.....

Thiền quán tưởng bản tôn. Vô thức. Vọng tưởng. Định.

Thiền chứng quán sự thực khách quan. Hữu - không vọng. Định
 
Last edited by a moderator:
Không bám chấp....
Tom cat hỏi khá đểu...dưng đây ra từ khi có cái chảo úp trên đầu cơ, giờ vưỡn đang theo dõi.

Ah, chính xác tui phải nói là "May không mất miếng xôi" thì đúng hơn.

Lần này thì tui sai từ đầu khi không nhanh tay "cut" từ khi cái chảo bắt đầu khum khum, mà lại "thi gan cùng tuế nguyệt" nên giờ còn đang nghiến răng chiu đau. :((
 
Ah, chính xác tui phải nói là "May không mất miếng xôi" thì đúng hơn.

Lần này thì tui sai từ đầu khi không nhanh tay "cut" từ khi cái chảo bắt đầu khum khum, mà lại "thi gan cùng tuế nguyệt" nên giờ còn đang nghiến răng chiu đau. :((

Đau chỗ nào đây có thuốc và nghề matxa gia truyền....ke...ke.

Cũng biết đau thì chưa quán vô thường được.....hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Đau chỗ nào đây có thuốc và nghề matxa gia truyền....ke...ke.

Cũng biết đau thì chưa quán vô thường được.....hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Thì đang tu mà lão, chứ đã tu xong đâu...:))
 
Thì đang tu mà lão, chứ đã tu xong đâu...:))

Khứa....khứa....đếch dám giả nhờ câu 1. Quất đê.....ddeeeeeeeeeee!

Thì cứ coi tui là bạn như nữ ni của cô đi.....hiiiiiiiiiiiiiiii. Đạo hữu giúp nhau là chuyện thường mà...

Mình chỉ thắc mắc. Như lão sư thiết, tom cat còn có cái thò ra mà cút, còn cô nương MTp nếu cắt thì phải dùng gì...? sự thực là tui vẫn chưa hiều vụ này.....ke....ke.

Mai hoa ảnh kiếm bắt đầu chiết chiêu....
 
Last edited by a moderator:
Khứa....khứa....đếch dám giả nhờ câu 1. Đây còn biết day, xoa, bấm...huyệt nữa. Quất đê.....ddeeeeeeeeeee!

Thì cứ coi tui là bạn như nữ ni đi.....hiiiiiiiiiiiiiiii.

Mình chỉ thắc mắc. Như lão sư thiết, tom cat còn có cái thò ra mà cút, còn cô nương MTp nếu cắt thì phải dùng gì...? sự thực là tui vẫn chưa hiều vụ này.....ke....ke.

Mai hoa ảnh kiếm bắt đầu chiết chiêu....

Khà khà, đau tại tâm lão định day và mát chộ nào? :))

Pháp lớn pháp nhỏ cái nào chẳng là pháp
Đàn ông đàn bà, người nào chẳng là người
Đã vướng nghiệp trading, ai cũng phải qua "pháp cắt"
ông hay bà, cứ "cái thò ra" mà cắt là ổn thôi.

:))

Mai hoa ảnh kiếm của lão đã bị hóa giải.
Tui tẩu đây. !
 
Last edited by a moderator:
Khứa....khứa....đếch dám giả nhờ câu 1. Quất đê.....ddeeeeeeeeeee!

Thì cứ coi tui là bạn như nữ ni của cô đi.....hiiiiiiiiiiiiiiii. Đạo hữu giúp nhau là chuyện thường mà...

Mình chỉ thắc mắc. Như lão sư thiết, tom cat còn có cái thò ra mà cút, còn cô nương MTp nếu cắt thì phải dùng gì...? sự thực là tui vẫn chưa hiều vụ này.....ke....ke.

Mai hoa ảnh kiếm bắt đầu chiết chiêu....

Sao biết MTP là nữ nhỉ, vụ này tôi mù tịt hị hị

Khỉ thật, khéo cả cái quán này mỗi tôi, ông với lão Thiết không phải là nữ

Khả năng cao cụ GL vơi 2W cũng không phải là nữ, hem biết :))
 
Khà khà, đau tại tâm lão định day và mát chộ nào? :))

Pháp lớn pháp nhỏ cái nào chẳng là pháp
Đàn ông đàn bà, người nào chẳng là người
Đã vướng nghiệp trading, ai cũng phải qua "pháp cắt"
ông hay bà, cứ "cái thò ra" mà cắt là ổn thôi.

:))

Dùng tâm nhiếp tâm....tâm sẽ lành bớt đau...

Thoai, lão Liu ta lại chấp nê với phụ nữ roài....đùa thoai....khứa...khứa.

Mới chỉ là ảnh kiếm thoai MTP ạ... mà ni cô đã có phần nhẩy ngược lên....ke...ke.
 
Sao biết MTP là nữ nhỉ, vụ này tôi mù tịt hị hị

Khỉ thật, khéo cả cái quán này mỗi tôi, ông với lão Thiết không phải là nữ

Khả năng cao cụ GL vơi 2W cũng không phải là nữ, hem biết :))

Ảnh kiếm chiết chiêu hay ơ chỗ đó, chém hư như thực....khứa...khứa.
 
Khà khà, đau tại tâm lão định day và mát chộ nào? :))

Pháp lớn pháp nhỏ cái nào chẳng là pháp
Đàn ông đàn bà, người nào chẳng là người
Đã vướng nghiệp trading, ai cũng phải qua "pháp cắt"
ông hay bà, cứ "cái thò ra" mà cắt là ổn thôi.

:))

Dear Sir/Madam

Pls confirm your ... sex :))
 
Khà khà, đau tại tâm lão định day và mát chộ nào? :))
Mai hoa ảnh kiếm của lão đã bị hóa giải.
Tui tẩu đây. !

Mới học kế 36 ở đâu ý nhỉ...nghiệp đến thì phải chịu sao chạy nhanh thế....hiiiiiiiiiiii:))
 
Dùng tâm nhiếp tâm....tâm sẽ lành bớt đau...

Thoai, lão Liu ta lại chấp nê với phụ nữ roài....đùa thoai....khứa...khứa.

Mới chỉ là ảnh kiếm thoai MTP ạ... mà ni cô đã có phần nhẩy ngược lên....ke...ke.

Lão Liu "mánh lới wá", chiêu nào không đỡ được lão lại đổ tại "ảnh". Khà khà
 
Ah, chính xác tui phải nói là "May không mất miếng xôi" thì đúng hơn.

Lần này thì tui sai từ đầu khi không nhanh tay "cut" từ khi cái chảo bắt đầu khum khum, mà lại "thi gan cùng tuế nguyệt" nên giờ còn đang nghiến răng chiu đau. :((

Thiền chứng khoán phải nói là hay, thắng thì vui như bình thường thua thì quán vô thường, đằng nào cũng ổn :))
 
Mới học kế 36 ở đâu ý nhỉ...nghiệp đến thì phải chịu sao chạy nhanh thế....hiiiiiiiiiiii:))

Hihi, định tẩu nhưng chợt ngộ khi nghiệp đến để trả cũng là cái được. :)
 
Last edited by a moderator:
Back
Top