VC-Thiền quán

Lại mang dây .... đay cột người hiiiiiiiiiii
coi chừng đó, bác giailang thuộc hàng "không cười mà cười".....e là bác sẽ bị xử lý hiiiiiiiiiiiii

Sen nở
bồ tát tình yêu lớn, không nhỏ
nữ hoa hồng


[/COLOR][/I]
Sen nở
bồ tát tình yêu lớn, không nhỏ
tất thảy chúng sinh
 
Tâm rộng lượng.
Định tâm, xa lìa bám chấp, hỉ xả, vô thường, không để tâm lăn xả chốn u minh.
Bao la cõi tâm, nhỏ bé cõi tâm.


Hình tướng.

Bao la cõi tâm, nhỏ bé cõi tâm

Lắng đọng thì bao la, khuấy lên sẽ thành mắm tôm

Lại có kẻ khuấy mắm tôm để tìm lắng đọng, và dường như đã tìm thấy ...

Đúng là vạn pháp, không thể cố chấp để bảo thế nào mới là hay ke ke
 
Vạn pháp.
To - nhỏ, đúng - sai, dài ngắn, chân dài - chân ngắn.(Chân lý)....Phức tạp, đơn giản.
Nên quy về bản chất. (Trung đạo).

Tự nhiên và chấp ngã. mọi cái thực ra đơn giản...do tự tâm mà thành.
 
Last edited by a moderator:
Hallo bạn mtp,

Bạn đã biết về trung ấm, chia sẻ thêm luận điểm của bạn cho mình học hỏi với nhé.

Cảm ơn bạn và các bác đã nhắc nhở, mtp & các bác ko nhận ra đó chính là mối cởi đó sao !

Mừng là mọi nút lại được cởi và cả nhà lại vui vẻ. :)
 
Có lần nào lướt qua thread VC-HN, em nghe ai đó đã miêu tả họ "mắt dẹt, mắt tròn" khi nhìn thấy bác. Bụi và bặm hơn cả lính đặc thủy đặc công Mỹ ngày xưa nữa mà. Nhưng em không phải là người chấp tướng. Vì em biết đôi khi có những sự "ẩn tướng phi phàm". :))

Ôi, em ngưỡng mộ bác giailang quá... :))
 
Quán thiền nhạy cảm
Ai nói gì cũng vơ luôn vào mình, có chắc là nói mình không?
Sao phải khổ thế

Take it easy

Thiền sư
Quá khứ là những gì đã qua
Ai cũng cần học cách để bước qua quá khứ và yêu thương chính bản thân mình

Có buông xả mới tịnh tâm

Chính vọng
Có một người vào Thiền quán không phải để thiền, không phải để thư giãn, không phải để gây hấn với người khác, mà để tặng thuốc cho một người, với mong muốn họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn
Thuốc đắng dã tật

Just for Know

Someone
Họ phải kiếm tiền để nuôi nhân viên của mình, và ta nên tôn trọng công việc của họ
Tán thành bác Giailang mà không phải là tán thành

Chỉ là thể hiện quan điểm và thái độ

Quán thiền
Có người cứ viết bài rồi lại xoá
Sao phải khổ thế?

:))
 
Nắng vàng nắng vàng ơi
Nghiện lạc nghiện đậu nhà ta
Chớ nghiện thịt chấm mắm tôm nhà người

Ke ke
 
Mừng là mọi nút lại được cởi và cả nhà lại vui vẻ. :)

Buộc rồi lại cởi, rồi lại buộc, cứ thế, cứ thế, ces't la vie

Chẳng cái gì buộc mãi hay cởi mãi, nên gọi là vô thường.

Vì là vô thường nên đang buộc cũng hỉ xả, đang cởi cũng hỉ xả, cứ thế, cứ thế

Chỉ có VNI mà buộc thì hơi khó hỉ xả, nên lão Liu chọn pháp mắm tôm, cũng là lựa cơm gắp mắm dĩ độc trị độc ke ke ...
 
Quán thiền nhạy cảm
Ai nói gì cũng vơ luôn vào mình, có chắc là nói mình không?
Sao phải khổ thế

Take it easy

Thiền sư
Quá khứ là những gì đã qua
Ai cũng cần học cách để bước qua quá khứ và yêu thương chính bản thân mình

Có buông xả mới tịnh tâm

Chính vọng
Có một người vào Thiền quán không phải để thiền, không phải để thư giãn, không phải để gây hấn với người khác, mà để tặng thuốc cho một người, với mong muốn họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn
Thuốc đắng dã tật

Just for Know

Someone
Họ phải kiếm tiền để nuôi nhân viên của mình, và ta nên tôn trọng công việc của họ
Tán thành bác Giailang mà không phải là tán thành

Chỉ là thể hiện quan điểm và thái độ


Quán thiền
Có người cứ viết bài rồi lại xoá
Sao phải khổ thế?

:))

Đôi khi người ta sợ chính mình. Nhất là khi bị vướng vào cảm giác "gieo hạt, sau đó thấy mầm nảy đúng như dự đoán"
 
Buộc rồi lại cởi, rồi lại buộc, cứ thế, cứ thế, ces't la vie

Chẳng cái gì buộc mãi hay cởi mãi, nên gọi là vô thường.

Vì là vô thường nên đang buộc cũng hỉ xả, đang cởi cũng hỉ xả, cứ thế, cứ thế

Chỉ có VNI mà buộc thì hơi khó hỉ xả, nên lão Liu chọn pháp mắm tôm, cũng là lựa cơm gắp mắm dĩ độc trị độc ke ke ...

Thế mới có pháp để chúng ta tu Tom nhỉ! ;)

Trong khẩu phần của Lão Liu giờ giờ chỉ còn mắm thui, thịt luộc thuộc tui giành của lão ấy rùi.

Nhưng phải công nhận thêm, Lão Tom là người dễ hỉ xả nhất. Lão sẽ là người sớm lìa được ngã nhất. ;)
 
Thế mới có pháp để chúng ta tu Tom nhỉ! ;)

Trong khẩu phần của Lão Liu giờ giờ chỉ còn mắm thui, thịt luộc thuộc tui giành của lão ấy rùi.

Nhưng phải công nhận thêm, Lão Tom là người dễ hỉ xả nhất. Lão sẽ là người sớm lìa được ngã nhất. ;)

9.5 điểm....chọn đúng người rùi đó. Lão Tom này..vốn đoàn dự...thành ra chị em cứ đưa thân cho hắn cột hiiiiiiiiiiiiiii
có điều dây đó khó cửi lắm đó nha........cỡ hàng trăm năm (*vì tự thân đâu có muốn c...)
chẳng bù cho Ms.No chọn ngay ông đại ca, ông cột bằng dây xích, đau quá khóc thét.......tuy dễ cửi, đã cửi.....nhưng không biết có nhận được lession gì mới ?
 
@ Lão Liu
có một tân "hành giả" cao thủ...xin giới thiệu Ms.MTP ..đòi thử mai hoa ảo ảnh kiếm kìa.......

NB: nói thực mình cũng chưa bao giờ dám thách đấu với lão Liu, chỉ dám hầu đao lão, lão chém 1 mình xin đãi lại liên chiêu thập tam thức hiiiiiiiii, vì lão ăn nhiều m... quá hiiiiiiiii
 
@ Lão Liu
có một tân "hành giả" cao thủ...xin giới thiệu Ms.MTP ..đòi thử mai hoa ảo ảnh kiếm kìa.......

NB: nói thực mình cũng chưa bao giờ dám thách đấu với lão Liu, chỉ dám hầu đao lão, lão chém 1 mình xin đãi lại liên chiêu thập tam thức hiiiiiiiii, vì lão ăn nhiều m... quá hiiiiiiiii

Đạo hữu không dụng kiếm...hỉ xả chỉ bảo nhau, giúp nhau mà thôi.

Mtp cô nương này có lẽ thích tình cảm hơn là đấm đá... dùng võ mềm để xử lý.....
 
Nắng vàng nắng vàng ơi
Nghiện lạc nghiện đậu nhà ta
Chớ nghiện thịt chấm mắm tôm nhà người

Ke ke

Nang vang chắc chuyển sang Bún bò giò heo với nước lèo rồi, chắc gì đã nghiện hai món kể trên.....

Khéo gà quê gáy đúng: đã vào hàng lại chưa? hay cut đau quá chưa lành.
 
Last edited by a moderator:
Thị trường thiền.
Dòng tiền yếu uýnh xoay tua chờ chính sách.
Sai cut, đúng thì có nắm xôi.


Chứng khoán tháng 7.

Tu rượu vang, pha vokad cùng bia tiệp.
Tiệm đốn, mật hiển, hình tướng sắc, đại tiểu đều theo, đúng là đông tây y kết hợp.
Liệu có nhiếp được chăng.


MTP và pháp tu..... tặng cô nương món mắm tôm, lấy thịt luộc ra chấm xem có ngon không nào....hiiiiiiiiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Thế mới có pháp để chúng ta tu Tom nhỉ! ;)

Trong khẩu phần của Lão Liu giờ giờ chỉ còn mắm thui, thịt luộc thuộc tui giành của lão ấy rùi.

Nhưng phải công nhận thêm, Lão Tom là người dễ hỉ xả nhất. Lão sẽ là người sớm lìa được ngã nhất. ;)

Không còn sức mà buộc nữa, thì tự nó lơi lỏng, rồi chợt hiểu sao phải tự thít cổ mình ...

Giống như luyện võ, vần cho người ta căng cứng hết sức mà cứ như đánh vào không khí, tới khi không còn chút sức lực nào nữa, lúc đó mới hy vọng ngộ ra lơi lỏng nhu nhuyễn là thế nào. Để tự nhiên thì 99% là căng như dây đàn piano.

Dĩ nhiên đó cũng chỉ là một pháp, chỉ là một kinh nghiệm, có thể hợp với một số người. lão Liu chơi kiếm lão Thiết chơi đao sẽ có kinh nghiệm khác ...
 
Nang vang chắc chuyển sang Bún bò giò heo với nước lèo rồi, chắc gì đã nghiện hai món kể trên.....

Khéo gà quê gáy đúng: đã vào hàng lại chưa? hay cut đau quá chưa lành.

Cut không đau lắm, chỉ là trầy da tí thôi, mà vẫn hậu vệ thòng chứ đã cắt hết đâu. Vài phần trăm thời buổi này là cả một vấn đề chứ chả chơi. Giờ nước nổi tới đâu thuyền nổi tới đó xem thế nào.

Về mặt cảm nhận thì đi xuống khó hơn đi lên hay đi ngang. Vĩ mô thì tôi cảm nhận là đã qua nửa đêm, chuẩn bị dậy tập thể dục được rồi.

Thực sự quả 15% làm được rốt ráo sẽ là cái phao cứu sinh cho ít nhất một nửa lực lượng đang còng lưng duy trì nhịp đập của nền kinh tế ông ạ. Ông thử quán cái cảm giác càng làm càng lỗ hoặc may lắm là đủ bù chi phí xem nó có sinh bồ đề không :))
 
Back
Top