VC-Thiền quán

He...he. Đúng là:

Nghiệp đây.
Cứng như đá, thẳng như mực tầu, rắn như lim, vân hoa như gỗ lát, mềm như thủy lưu.
Quả đó.


Liu ta Bị uýnh hội đồng. Chính vọng xem kẻ nào là chủ mưu....ke...ke.

Chính mắm tôm chẳng sợ.
 
Liu ơi, tui lại thấy như là tâm sự của lòng lão chứ không phải của lão Tôm. :)

Chúc cả nhà dzui dzẻ, tinh tấn trong đạo, may mắn trong đời. :)

Bác dạo này phi tiêu cũng có phần ám toán lắm.

Cô tóc đuôi gà ơi? Thịt luộc chay bây giờ.....ke...ke.

Chỉ có mỗi bác hiểu tâm sự của em, đúng là tri kỷ có khác nhể...hè....hè.
 
Bác nói thế là không công bằng với em ý roài. Bác cứ kỳ thị những người yêu tiền thế này, hèn gì mà những người yêu tiền luôn phải giấu nhẹm tình yêu của mình đi, để người khác khỏi coi thường mình. Để rồi, họ cứ phải cố gắng để che đậy mong muốn thực sự của họ bằng vô vàn những thứ đẹp đẽ mà giả tạo khác. Em nhớ có lần bác Don nói, người giàu thì sợ người nghèo, người nghèo ít học thì xun xoe bợ đỡ người giàu, người nghèo có học thì dek sợ thằng nào.

Nghèo thì có gì là xấu, yêu tiền thì có gì là xấu. Em Ngọc Trinh dám thẳng thắn là chính mình. Có gì đáng để tội nghiệp và hỉ xả. Có tội nghiệp thì nên tội nghiệp những người phải cứ phải uốn mình, gọt chân cho vừa giầy để tránh những định kiến của xã hội ý.

Chừng nào còn chưa giác ngộ thì còn khổ, mà còn khổ thì bác có cảm nhận được hạnh phúc trên từng bước chân?

Không hiểu lắm hè hè, nhưng chả quan trọng, đông vui nhộn nhịp là được rồi :D
 
Bác dạo này phi tiêu cũng có phần ám toán lắm.

Cô tóc đuôi gà ơi? Thịt luộc chay bây giờ.....ke...ke.

Chỉ có mỗi bác hiểu tâm sự của em, đúng là tri kỷ có khác nhể...hè....hè.

Cái đó gọi là tinh thần đồng đội. Đòn của mtp chân phương, nhưng cực khó đỡ :))
 
Liu ơi, tui lại thấy như là tâm sự của lòng lão chứ không phải của lão Tôm. :)

Ném đá cho mọi người uýnh nhau cho dzui, tui lại phải "bỏ quán" đi kiếm tiền bù cho mớ chứng bị thối rùi. Không có thời gian luận "thiền mắm tôm" với các cụ. Tội tui quá. :))

Chúc cả nhà dzui dzẻ, tinh tấn trong đạo, may mắn trong đời. :)

Ok, chúc may mắn. Rảnh lại vào ném đá, chỗ nào có mùi mắm tôm ý ...
 
Bác nói thế là không công bằng với em ý roài. Bác cứ kỳ thị những người yêu tiền thế này, hèn gì mà những người yêu tiền luôn phải giấu nhẹm tình yêu của mình đi, để người khác khỏi coi thường mình. Để rồi, họ cứ phải cố gắng để che đậy mong muốn thực sự của họ bằng vô vàn những thứ đẹp đẽ mà giả tạo khác. Em nhớ có lần bác Don nói, người giàu thì sợ người nghèo, người nghèo ít học thì xun xoe bợ đỡ người giàu, người nghèo có học thì dek sợ thằng nào.

Nghèo thì có gì là xấu, yêu tiền thì có gì là xấu. Em Ngọc Trinh dám thẳng thắn là chính mình. Có gì đáng để tội nghiệp và hỉ xả. Có tội nghiệp thì nên tội nghiệp những người phải cứ phải uốn mình, gọt chân cho vừa giầy để tránh những định kiến của xã hội ý.

Chừng nào còn chưa giác ngộ thì còn khổ, mà còn khổ thì bác có cảm nhận được hạnh phúc trên từng bước chân?

bác vô đây?......cốt để biết ..yêu tiền có phải tốt hay không? hiiiiiiiiiiiiiiiii
một câu hỏi.......một mầm thiện...OK vậy là tốt rồi
.
đầu tiên phải xem tiền là gì? thì nó là sức lao động kết tinh, store lại....để mà khi cần lôi ra dùng...cho cái cuộc sống con người.
vì vậy tiền là một trong các pháp bảo của loài người, các pháp bảo đó là : quyền, tiền, rượu, sắc....
.
tiền vì vậy nó là tài sản tích luỹ của bác: nhiều đời, bao gồm cả sự cố gắng trong đời nay
vì vậy, nhiều khi muốn cũng không được, đoạt cũng không được...cho dù được cũng bị đoạt lại.......
.
Phật gọi cái hành động ấy là vọng: tham, sân, si

Do vậy kẻ yêu tiền thì đáng chê trách, chứ đâu ai chê trách kẻ nhiều tiền, và người kiếm tiền chân chính hiiiiiiiii
 
Một kẻ kém đức (*tiền trong đời quá khứ ít) khi cố công kiếm tiền...thường công cốc. như Kd thì lỗ, cho vay thì bị dựt vốn....tất nghĩ đến các trò : cướp, lừa đảo.....tất bị pháp luật trừng trị
.
nhiều người cướp được, thì tưởng được...nhưng ma quỷ dẫn lối...đưa bọn trộm cướp khác..đến cướp lại...sinh ra chém giết..thù hận, nợ máu.

trong trường hợp thái quá này, chẳng những tiền không có được...mà còn hại mình hại người...gây vạ sát thân

tóm lại: vì hầu như mấy ai kịp ngộ...như vậy khi yêu tiền. còn việc kiếm thực nuôi thân, gia đình ..vốn là nhiệm vụ của con người
 
Một kẻ kém đức (*tiền trong đời quá khứ ít) khi cố công kiếm tiền...thường công cốc. như Kd thì lỗ, cho vay thì bị dựt vốn....tất nghĩ đến các trò : cướp, lừa đảo.....tất bị pháp luật trừng trị
.
nhiều người cướp được, thì tưởng được...nhưng ma quỷ dẫn lối...đưa bọn trộm cướp khác..đến cướp lại...sinh ra chém giết..thù hận, nợ máu.

trong trường hợp thái quá này, chẳng những tiền không có được...mà còn hại mình hại người...gây vạ sát thân

tóm lại: vì hầu như mấy ai kịp ngộ...như vậy khi yêu tiền. còn việc kiếm thực nuôi thân, gia đình ..vốn là nhiệm vụ của con người

Chín phửi năm....Lão mũi trâu dạo này khá thính với thiền nhể....
 
Một kẻ kém đức (*tiền trong đời quá khứ ít) khi cố công kiếm tiền...thường công cốc. như Kd thì lỗ, cho vay thì bị dựt vốn....tất nghĩ đến các trò : cướp, lừa đảo.....tất bị pháp luật trừng trị
.
nhiều người cướp được, thì tưởng được...nhưng ma quỷ dẫn lối...đưa bọn trộm cướp khác..đến cướp lại...sinh ra chém giết..thù hận, nợ máu.

trong trường hợp thái quá này, chẳng những tiền không có được...mà còn hại mình hại người...gây vạ sát thân

tóm lại: vì hầu như mấy ai kịp ngộ...như vậy khi yêu tiền. còn việc kiếm thực nuôi thân, gia đình ..vốn là nhiệm vụ của con người

Tiền là concept rất dễ bị hiểu nhầm, nên bàn về tiền nó hay bi lan man lắm. Làm thơ thiền dễ bốc phét hơn hiiiiiiiiiiiiiiiiii (cười kiểu cụ Thiết cái xem thế nào, thấy cũng được)

Nhà kinh tế hiểu tiền khác người lao động khác ông chủ khác chính phủ khác công đoàn khác con buôn khác kẻ cướp khác .... hè hè

Tiền giấy khác tiền vật chất khác tiền điện tử khác tiền kế toán khác ... hiiiiiiiiiiiiiii

CS khác TB khác Phong kiến khác Độc tài khác

Ông có tiền hiểu cũng khác ông không có tiền nữa

Nên mối liên hệ tới hạnh phúc nó không có dễ nói hị hị
 
@ Nothing
Còn hạnh phúc là gì? cái này nhà Phật nói rõ rồi, có tỉnh thức sẽ ngộ từ từ còn không thì ban căng lắm, cứ đuổi hình bắt bóng suốt .

Tiền có đem hạnh phúc?.....
cái này người đời nói nhều rồi, tiền nhiều chỉ là phương tiện..đến hạnh phúc

hạnh phúc là gì? là cái bác Tom nói..là sự thức tỉnh....nói khoa học duy vật..hạnh phúc là trạng thái buông xả hoàn toàn ...ý thức, khi một lượng moocphin từ hạch chảy vào cơ thể với liều lượng cao.
túm lại: hạnh phúc là trạng thái của tâm
từ đây ta sẽ thấy: tiền chưa chắc làm ta hạnh phúc......hạnh phúc nhiều khi chỉ
....
một nụ cười trong nắng của ai đó?
khi ta thắng một ván cờ....hay khi ta cày xong 1 thửa ruộng
...
hạnh phúc vì vậy ngay trong ta....khi tâm bồ đề rộng mở..chỉ một cái là dơi nghiêng...ta cũng đạt được
còn kẻ phàm phu thì khó nhọc:
+ phải mười dặm tìm tòi
+ phải bỏ giang sơn....vì ai đó
......hà aaaaa
 
Tiền là concept rất dễ bị hiểu nhầm, nên bàn về tiền nó hay bi lan man lắm. Làm thơ thiền dễ bốc phét hơn hiiiiiiiiiiiiiiiiii (cười kiểu cụ Thiết cái xem thế nào, thấy cũng được)

Nhà kinh tế hiểu tiền khác người lao động khác ông chủ khác chính phủ khác công đoàn khác con buôn khác kẻ cướp khác .... hè hè

Tiền giấy khác tiền vật chất khác tiền điện tử khác tiền kế toán khác ... hiiiiiiiiiiiiiii

CS khác TB khác Phong kiến khác Độc tài khác

Ông có tiền hiểu cũng khác ông không có tiền nữa

Nên mối liên hệ tới hạnh phúc nó không có dễ nói hị hị

Loằng ngoằng quá, cực kỳ phức tạp....ke...ke. Nhiều khi hỏi éo hiểu mình sao nhiều tiền thế, rồi có lúc lại thấy éo hiểu sao mình chẳng có tí tiền nào....

Tóm lại tiền là phạm trù bên ngoài không thể gắn với tâm, kiến, thiền, hành được. Bỏ ra ngoài cho nhẹ, kiếm đủ tiêu là được....
 
@ Nothing


Tiền có đem hạnh phúc?.....
cái này người đời nói nhều rồi, tiền nhiều chỉ là phương tiện..đến hạnh phúc

hạnh phúc là gì? là cái bác Tom nói..là sự thức tỉnh....nói khoa học duy vật..hạnh phúc là trạng thái buông xả hoàn toàn ...ý thức, khi một lượng moocphin từ hạch chảy vào cơ thể với liều lượng cao.
túm lại: hạnh phúc là trạng thái của tâm
từ đây ta sẽ thấy: tiền chưa chắc làm ta hạnh phúc......hạnh phúc nhiều khi chỉ
....
một nụ cười trong nắng của ai đó?
khi ta thắng một ván cờ....hay khi ta cày xong 1 thửa ruộng
...
hạnh phúc vì vậy ngay trong ta....khi tâm bồ đề rộng mở..chỉ một cái là dơi nghiêng...ta cũng đạt được
còn kẻ phàm phu thì khó nhọc:
+ phải mười dặm tìm tòi
+ phải bỏ giang sơn....vì ai đó
......hà aaaaa

Éo hiểu lão mũi trâu nói ai ở thiền quán này, cứ giật mình thon thót... éo mịa Lão Thiết thâm thật...

Gợi ý: Sau không dám nói đến mỹ nữ, sợ bị tát lệch mồm giống Vni tát hả....ke...ke. Điểm yếu là đây, càng cứng càng dễ gãy đánh cục....
 
Last edited by a moderator:
joking đây (Bác chủ hay nghía mắt đây) hiiiiiiiiiiiii
Một kẻ kém đức (*tiền trong đời quá khứ ít) khi cố công kiếm tiền...thường công cốc.
ở diễn đàn này, điển hình như bác GLD, giao dịch hay mau mắn....chắc là người có tiền .........trong tiền kiếp hiiiiiiiii
 
Éo hiểu lão mũi trâu nói ai ở thiền quán này, cứ giật mình thon thót... éo mịa Lão Thiết thâm thật...

Gợi ý: Sau không dám nói đến mỹ nữ, sợ bị tát lệch mồm giống Vni tát hả....ke...ke. Điểm yếu là đây, càng cứng càng dễ gãy đánh cục....

KHứa khứa........
bác Giai nói rồi....tội nói dối khá nặng......mầm chi mà huynh nhột vậy?
 
@ Nothing


Tiền có đem hạnh phúc?.....
cái này người đời nói nhều rồi, tiền nhiều chỉ là phương tiện..đến hạnh phúc

hạnh phúc là gì? là cái bác Tom nói..là sự thức tỉnh....nói khoa học duy vật..hạnh phúc là trạng thái buông xả hoàn toàn ...ý thức, khi một lượng moocphin từ hạch chảy vào cơ thể với liều lượng cao.
túm lại: hạnh phúc là trạng thái của tâm
từ đây ta sẽ thấy: tiền chưa chắc làm ta hạnh phúc......hạnh phúc nhiều khi chỉ
....
một nụ cười trong nắng của ai đó?
khi ta thắng một ván cờ....hay khi ta cày xong 1 thửa ruộng
...
hạnh phúc vì vậy ngay trong ta....khi tâm bồ đề rộng mở..chỉ một cái là dơi nghiêng...ta cũng đạt được
còn kẻ phàm phu thì khó nhọc:
+ phải mười dặm tìm tòi
+ phải bỏ giang sơn....vì ai đó
......hà aaaaa

Hạnh phúc là trạng thái của tâm, là khi tâm bồ đề rộng mở. Thế khi tâm toàn nhảy nhạc rap thì có đạt được hạnh phúc không hả bác :P
 
Một kẻ kém đức (*tiền trong đời quá khứ ít) khi cố công kiếm tiền...thường công cốc. như Kd thì lỗ, cho vay thì bị dựt vốn....tất nghĩ đến các trò : cướp, lừa đảo.....tất bị pháp luật trừng trị
.
nhiều người cướp được, thì tưởng được...nhưng ma quỷ dẫn lối...đưa bọn trộm cướp khác..đến cướp lại...sinh ra chém giết..thù hận, nợ máu.

trong trường hợp thái quá này, chẳng những tiền không có được...mà còn hại mình hại người...gây vạ sát thân

tóm lại: vì hầu như mấy ai kịp ngộ...như vậy khi yêu tiền. còn việc kiếm thực nuôi thân, gia đình ..vốn là nhiệm vụ của con người

Đang nói đến em Ngọc Trinh mà bác CC sang hẳn đại ca Lê Văn Luyện :D

Thiền có kiểu quán tưởng thật thú vị :))
 
Back
Top