VC-Thiền quán

Trong bình có cái kẹo gôm
Tự nhiên thấy nhớ mắm tôm quán thiền

Liu gia

Ngồi thiền hai mắt nhắm nghiền
Tự nhiên ngộ chữ liên thiên thơ thiền

Thiết Kiều Tâm

Lên chùa đòi ăn thịt chó.
Khác gì ngồi xó ngó em.
(nhìn trộm không dám nhìn thẳng)
Trời lạnh lại muốn ăn kem.
Khác nào nằm ngủ giở xem thế nào
( Mới cutloss đêm đến giật mình bỏ ra xem mọc lại chưa)

Thơ bút bi...hết xiền đi ngủ.
 
Đã có phương án xử lý trước.
Đỏ thì tốt, mà trắng bảng càng hay.
Thiền càng tĩnh và sâu.


Điều kiện tốt. TT này đi khoảng 21% trở lên mới lò dò vào bắt sóng hồi... em chưa nói đáy nhé.

HNX: Khoảng mức 58. HOX khoảng 350. 380 chưa chắc đỡ được. PA1.

Nhưng vẫn có phương án 2 xử lý nếu FA tốt lên.( 61 - 380đ cho cả hai): PA2

Biển động bà con lại lên bờ nhậu lai rai, rượu thiền thịt chó mắm tôm, vui như tết.

Cụ Thiết cho bài 2 cu đi em nhớ thơ cụ rồi đấy :D

Tàu lau héo
Anh hùng hận, nước chảy vào quang
Down TA phải cut


dịch: nhìn gió thổi chiều đông...lương sơn bạc (*TV), ngẫm câu anh hùng lại gặp anh hùng, bị thịt là thường, bị chém là xứng vì kém...lucky...đúng là trường giang sóng sau cao hơn sóng trước........theo bí kíp "tích tà kiếm phổ" thì down trend...phải tự cung. nỗi đau này biết nói cho ai, nỡ vỗ ngực xưng danh....chém gió khắp giang hồ..thì phải cho....đáng mặt...nước mắt chảy vào trong.....qua bàng quang ..ra bể hiiiiiiiiiiiii
 
Tâm không không nhẹ.
Chẳng khác người vác tăm đi đường xa.
Đi mãi rồi cũng mỏi, tăm rơi, tâm lại đầy vơi vậy có phải tâm không?


Nothing....

bác làm tôi nhớ câu xưa
bộ đội rèn luyện thao trường
tư tưởng không thông thì đeo bình tông cũng nặng.
 
Đã có phương án xử lý trước.
Đỏ thì tốt, mà trắng bảng càng hay.
Thiền càng tĩnh và sâu.


Điều kiện tốt. TT này đi khoảng 21% trở lên mới lò dò vào bắt sóng hồi... em chưa nói đáy nhé.

HNX: Khoảng mức 58. HOX khoảng 350. 380 chưa chắc đỡ được. PA1.

Nhưng vẫn có phương án 2 xử lý nếu FA tốt lên.( 61 - 380đ cho cả hai): PA2

Biển động bà con lại lên bờ nhậu lai rai, rượu thiền thịt chó mắm tôm, vui như tết.

Cụ Thiết cho bài 2 cu đi em nhớ thơ cụ rồi đấy :D

Ông cũng có tài mà sao đi huých tôi...tôi chém ngược kiếm hoa bi giờ....chọc lão mũi trâu phát vậy.

Thiet cao thủ.
Vác đao chém cổ, no đầy bụng.
Đau bụng, luyện công khói bốc trên đầu.


Giờ cấm khẩu do không xả được.....ke....ke.

Linh linh tinh
Nước nổi lo chi bèo chẳng nổi
tục đạo hai đường


dịch: huynh ơi...giờ này mùa nước nổi, con cá linh nó bơi linh tinh..giống như ma ảnh của huynh dậy.......nhà tui mái lá đơn xơ..nhưng là nhà nổi...nước lên nhà lên...đâu có giống nhà huynh...nhà cao cửa rộng....nhưng ...tham đất...nên ôm chặt mặt đất....là người tu đạo...mà không phân đạo, đời hai đường.....thì đừng tu...kẻo thành tu bia.....hiiiiiiiiiiiiii
 
Tâm không không nhẹ.
Chẳng khác người vác tăm đi đường xa.
Đi mãi rồi cũng mỏi, tăm rơi, tâm lại đầy vơi vậy có phải tâm không?


Nothing....

Hoài nghi nghi hoài
Tâm không ai đến chốn này
Cầm ngọn đèn soi tỏ lòng mình, tâm nặng vì cái gì?
Kim tiền
:P

Thiền quán quán tưởng
Quán vẫn quán tưởng vẫn tưởng
Quán ròng rã hai mươi năm tưởng vẫn thế, vậy có phải là quán tưởng?
Quán mắm tôm
:P
 
Last edited by a moderator:
Tâm không không nhẹ.
Chẳng khác người vác tăm đi đường xa.
Đi mãi rồi cũng mỏi, tăm rơi, tâm lại đầy vơi vậy có phải tâm không?


Nothing....

bụng đầy đầy bụng
đường xa sao chẳng thấy bụng đầy
Một hồi rồi bụng sọp, rộp rạp, bụng lại muốn nạp vậy có phải là bụng đầy?


đạo không đầy thì hoàn tục hiiiiiiiiiiii
 
Cắt lốt là chuyện chẳng phiền
Bí đây là bí thơ thiền táng nhau
Táng nhau phải táng cho đau
Táng mà nhè nhẹ, ăn rau có ngày :))

Lão Tom mà đánh thơ đêm
gặp phải Liu này nó nện tới bên (*bến)
Know ơi you vớt tui vào
tui có đồng nào you sào chứng xanh
có chơi thì chơi chứng danh
chớ chơi chứng lụi nó hành nghe Know


hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
bác làm tôi nhớ câu xưa
bộ đội rèn luyện thao trường
tư tưởng không thông thì đeo bình tông cũng nặng.

Thế mới nói cái món tâm không nó khó nhằn. Know nói là nói chơi, còn lão Liu lão ý nói thật, vì lão ý dính rồi ...

Em không biết các bậc đại ngộ người ta mang cái tâm không nó thế nào, còn người thường bị mắc vào tâm không nó nặng lắm.

Vì không cũng tức là có ...

Không không không có là mình nói cho nó có vẻ hiểu biết, còn thì nó là "bất khả tư nghì" hị hị ...
 
Lão Tom mà đánh thơ đêm
gặp phải Liu này nó nện tới bên (*bến)
Know ơi you vớt tui vào
tui có đồng nào you sào chứng xanh
có chơi thì chơi chứng danh
chớ chơi chứng lụi nó hành nghe Know


hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

3 chiêu 3 ý. Cụ xuât chiêu mà để chiêu nó dẫn ý, chém loạn xạ thía là chưa được, phải thu đao bình ý đã hé hé
 
Hoài nghi nghi hoài
Tâm không ai đến chốn này
Cầm ngọn đèn soi tỏ lòng mình, tâm nặng vì cái gì?
Kim tiền
:P

Thiền quán quán tưởng
Quán vẫn quán tưởng vẫn tưởng
Quán ròng rã hai mươi năm tưởng vẫn thế, vậy có phải là quán tưởng?
Quán mắm tôm
:P

Tâm không thể không
Còn không là còn tưởng
Chính tư duy, chính nghiệp, chính ngôn
Nếu mắm tôm là hiện tại, thì không là tưởng
 
Thế mới nói cái món tâm không nó khó nhằn. Know nói là nói chơi, còn lão Liu lão ý nói thật, vì lão ý dính rồi ...

Em không biết các bậc đại ngộ người ta mang cái tâm không nó thế nào, còn người thường bị mắc vào tâm không nó nặng lắm.

Vì không cũng tức là có ...

Không không không có là mình nói cho nó có vẻ hiểu biết, còn thì nó là "bất khả tư nghì" hị hị ...

câu cuối e lõm bõm k biết đúng sai thế nào
"bất khả tư nghì" hay là nghi --- diễn nôm: không thể ưu tư nghi nghi hoặc hoặc
 
câu cuối e lõm bõm k biết đúng sai thế nào
"bất khả tư nghì" hay là nghi --- diễn nôm: không thể ưu tư nghi nghi hoặc hoặc

Là "tư nghì", có dấu huyền.

Người ta hay dịch ra là "không thể nghĩ bàn" :D
 
3 chiêu 3 ý. Cụ xuât chiêu mà để chiêu nó dẫn ý, chém loạn xạ thía là chưa được, phải thu đao bình ý đã hé hé

Hai câu đầu là lão ..xong rồi....ai bảo lão tạo nghiệp...đòi nặng tay hiiiiiiiiiii
còn 4 câu sau...là cái ...nợ người ta...đành đem phần...da cọp...đi bán đó thui hiiiiiiiiiiiiiii
 
Thật kỳ lạ, đêm qua lúc đang xem trận đấu Anh - Ý, đầu óc em cứ miên man những câu hỏi tại sao chúng ta lại cùng gặp nhau tại nơi đây, duyên nào đưa chúng ta đồng hành trên cùng 1 chuyến tàu....?

K2G ui, tớ nói thế này cậu xem có đúng không nhé.

Mission của cậu là giữ tớ ở lại quán thiền. Vì lúc đầu tớ vào đây như lạc vào rừng. Nghe mọi người bàn luận tớ không hiểu gì lắm, chỉ có Tomcat nói thì tương đối hiểu chút, hehe.. :)) ( Cho tớ đá sang nhà cậu tí nhé)

Mission của tớ là làm cho đại sư nghiêng ngả với đời... hihi... (nhiệm vụ hay phết :)))

Phù... sau một thời gian "hoàn hồn" tớ mới nghĩ ra như thế. :))

@bac giailang : Theo như bác nói là đại sư vẫn tinh tấn thì bài test đã xong chưa bác?
 
K2G ui, tớ nói thế này cậu xem có đúng không nhé.

Mission của cậu là giữ tớ ở lại quán thiền. Vì lúc đầu tớ vào đây như lạc vào rừng. Nghe mọi người bàn luận tớ không hiểu gì lắm, chỉ có Tomcat nói thì tương đối hiểu chút, hehe.. :)) ( Cho tớ đá sang nhà cậu tí nhé)

Mission của tớ là làm cho đại sư nghiêng ngả với đời... hihi... (nhiệm vụ hay phết :)))

Phù... sau một thời gian "hoàn hồn" tớ mới nghĩ ra như thế. :))

@bac giailang : Theo như bác nói là đại sư vẫn tinh tấn thì bài test đã xong chưa bác?

Hoàn hồn là tốt rồi, giờ còn đại sư, không biết hoàn hồn chưa ...
 
Thế mới nói cái món tâm không nó khó nhằn. Know nói là nói chơi, còn lão Liu lão ý nói thật, vì lão ý dính rồi ...

Em không biết các bậc đại ngộ người ta mang cái tâm không nó thế nào, còn người thường bị mắc vào tâm không nó nặng lắm.

Vì không cũng tức là có ...

Không không không có là mình nói cho nó có vẻ hiểu biết, còn thì nó là "bất khả tư nghì" hị hị ...

Nắng nương gió gieo mầm - sắc sắc không không
Bất khả tư nghị - Phật thấu Phật
Thịt rượu đẩy men nồng - không tâm không vướng
Ngôn bất tận ý - Ta hiểu ta

:)
 
Last edited by a moderator:
K2G ui, tớ nói thế này cậu xem có đúng không nhé.

Mission của cậu là giữ tớ ở lại quán thiền. Vì lúc đầu tớ vào đây như lạc vào rừng. Nghe mọi người bàn luận tớ không hiểu gì lắm, chỉ có Tomcat nói thì tương đối hiểu chút, hehe.. :)) ( Cho tớ đá sang nhà cậu tí nhé)

Mission của tớ là làm cho đại sư nghiêng ngả với đời... hihi... (nhiệm vụ hay phết :)))

Phù... sau một thời gian "hoàn hồn" tớ mới nghĩ ra như thế. :))

@bac giailang : Theo như bác nói là đại sư vẫn tinh tấn thì bài test đã xong chưa bác?

Nàng ơi, bài tập nâng cao của đại sư là nàng, hi...hi :)

Em mang nắng về với anh đi!
Trời xanh rực rỡ dáng em hồng
Đừng cho khí trời se se lạnh
Ngỡ ngàng anh tưởng gió nồm sang...
 
Nangvang - Know2.

Hai mỹ nữ nguyệt cách đồng lương... thông minh, xinh đẹp, tài giỏi với " Tam tòng tứ đức"...há cỏ phải vất vả lắm sao? Khi kéo lão nạp về trốn trần gian bi lụy....hi....i. Cứ kéo thử xem....

Đã ngộ ra là bài tập thì còn gì hay và bất ngờ.

G/L to all. Lão đầu trọc, tomcat, thiet bảo đao vẫn khỏe chứ ạ?
 
Last edited by a moderator:
Back
Top