VC-Thiền quán

Cái này có chú thích không Sứ giả ơi, cô đọng quá ...

Tự luận nó mới hay....ke...ke.

Ông viết tiếp truyện chưởng đi, nhân vật đã đủ, tính cách cũng đủ... viết mau hay hay vào để mấy mỹ nữ còn về...

Chương này ông cho nhân vật nữ vào nhé, đánh nhau mãi chẳng biết về cái gì mệt hỉ?
 
Last edited by a moderator:
Tự luận nó mới hay....ke...ke.

Ông viết tiếp truyện chưởng đi, nhân vật đã đủ, tính cách cũng đủ... viết mau hay hay vào để mấy mỹ nữ còn về...

Chương này ông cho nhân vật nữ vào nhé, đánh nhau mãi chẳng biết về cái gì mệt hỉ?

Thiên hạ anh hùng vưỡn thế, nửa đời đánh đấm chả hiểu vì cái chi chi ... hị hị

Để xem tẩn nhau vì mỹ nữ hay vì bí kíp thì hơn ...
 
@ tomcat.

Viết Về mỹ nữ cũng hay vì các mỹ nữ đang giữ các bí kíp đó....anh hùng thiên hạ phang nhau về mỹ nữ xinh đẹp và cái bí kíp họ đang giữ. Dzất hấp dẫn và bí hiểm.

Gợi ý:

- Know đầu tiên đóng giả là nam nhân áo xanh mầu thiên thanh, sau để tuột mái tóc dài thành mỹ nữ mặt hoa da phấn, cổ cao tay trắng, bàn tay như búp măng....cái này ông tả hay hơn tôi.

- Nangvàng vận bộ áo dài mầu vàng nhạt mầu gà non...nhẹ nhàng uyển chuyển. Cái này ông copy trong bài bác Don đã tả về nangvang. Mặt bầu không phải tròn....tóc đen hơi soăn...gì gì đấy.

- Ha - Tom: vẻ mặt âm u, thâm trầm bí hiểm, không biết nam hay nữ, già hay trẻ.
 
Last edited by a moderator:
@ tomcat.

Viết Về mỹ nữ cũng hay vì các mỹ nữ đang giữ các bí kíp đó....anh hùng thiên hạ phang nhau về mỹ nữ xinh đẹp và cái bí kíp họ đang giữ. Dzất hấp dẫn và bí hiểm.

Gợi ý:

- Know đầu tiên đóng giả là nam nhân áo xanh mầu thiên thanh, sau để tuột mái tóc dài thành mỹ nữ mặt hoa da phấn, cổ cao tay trắng, bàn tay như búp măng....cái này ông tả hay hơn tôi.

- Nangvàng vận bộ áo dài mầu vàng nhạt mầu gà non...nhẹ nhàng uyển chuyển. Cái này ông copy trong bài bác Don đã tả về nangvang. Mặt bầu không phải tròn....tóc đen hơi soăn...gì gì đấy.

- Ha - Tom: vẻ mặt âm u, thâm trầm bí hiểm, không biết nam hay nữ, già hay trẻ.

Em VNI mà tuột khỏi 410 - trông nghi lắm - thì chỉ có ngồi kiếm hiệp, làm thơ, hút thuốc lào vặt, nói chuyện cu ba với Triều tiên thôi nhể :))

Vưỡn đang kẹp 1 ít, cắt phát đã đảm bảo có chiện sớm ...
 
Em VNI mà tuột khỏi 410 - trông nghi lắm - thì chỉ có ngồi kiếm hiệp, làm thơ, hút thuốc lào vặt, nói chuyện cu ba với Triều tiên thôi nhể :))

Vưỡn đang kẹp 1 ít, cắt phát đã đảm bảo có chiện sớm ...

Giờ còn nghi với hoặc cái con khỉ leo cây... cắt nhanh cho nhanh lành.....
 
Hôm nay giảm bớt giấc thiền.
Dăm hôm chứng xấu, lại nghiền mắt theo
.


Om ah hung......Om ah hung......Om ah hung.

G/L to all. Em lại đi Mũi Né đây. Chào!

Tomcat... ông luận thơ Đề này đi. Giảm giấc thiền chứ chưa tỉnh.... chứng xấu lại thiền tiếp....thiền rồi, lặn mất tiêu rồi, chim cút rồi....ke...ke.
 
Chứng trường cờ đỏ rợp trời
Các pro có chắc ngồi thiền được không?

Đã có phương án xử lý trước.
Đỏ thì tốt, mà trắng bảng càng hay.
Thiền càng tĩnh và sâu.


Điều kiện tốt. TT này đi khoảng 21% trở lên mới lò dò vào bắt sóng hồi... em chưa nói đáy nhé.

HNX: Khoảng mức 58. HOX khoảng 350. 380 chưa chắc đỡ được. PA1.

Nhưng vẫn có phương án 2 xử lý nếu FA tốt lên.( 61 - 380đ cho cả hai): PA2
 
Last edited by a moderator:
Vào 7 ra 3
Hỉ hả
Vì lỗ ít hơn mọi lầ

Thiền ngược sóng

Kinh. Tớ thế về cái lò gạch luôn....bác biết cách đánh của bác sai ở đâu chưa.

Yêu quá, tin tưởng và thích quá làm nhà đầu tư chín luộc, cách khác là cái tôi - chủ lớn quá...
 
Last edited by a moderator:
Đã có phương án xử lý trước.
Đỏ thì tốt, mà trắng bảng càng hay.
Thiền càng tĩnh và sâu.


Điều kiện tốt. TT này đi khoảng 21% trở lên mới lò dò vào bắt sóng hồi... em chưa nói đáy nhé.

HNX: Khoảng mức 58. HOX khoảng 350. 380 chưa chắc đỡ được. PA1.

Nhưng vẫn có phương án 2 xử lý nếu FA tốt lên.( 61 - 380đ cho cả hai): PA2

Biển động bà con lại lên bờ nhậu lai rai, rượu thiền thịt chó mắm tôm, vui như tết.

Cụ Thiết cho bài 2 cu đi em nhớ thơ cụ rồi đấy :D
 
Sứ giả táng cho cụ Thiết quả 2 cu quắn mông đi pls :))

Ông cũng có tài mà sao đi huých tôi...tôi chém ngược kiếm hoa bi giờ....chọc lão mũi trâu phát vậy.

Thiet cao thủ.
Vác đao chém cổ, no đầy bụng.
Đau bụng, luyện công khói bốc trên đầu.


Giờ cấm khẩu do không xả được.....ke....ke.
 
Last edited by a moderator:
Đang bí, chả nghĩ ra cái gì, gọi là bế tắc về đấu pháp ...

Mỹ nữ đi mất.
Quán thiền vắng hương hoa bưởi hôm rằm.
Tom nghiến răng cutloss. Đau hơn do không ai an ủi.


Tán tâm, bí pháp.
 
Mỹ nữ đi mất.
Quán thiền vắng hương hoa bưởi hôm rằm.
Tom nghiến răng cutloss. Đau hơn do không ai an ủi.


Tán tâm, bí pháp.

Cắt lốt là chuyện chẳng phiền
Bí đây là bí thơ thiền táng nhau
Táng nhau phải táng cho đau
Táng mà nhè nhẹ, ăn rau có ngày :))
 
Back
Top