VC-Thiền quán

Mission của tớ là làm cho đại sư nghiêng ngả với đời... hihi... (nhiệm vụ hay phết :)))

Làm nghiêng ngả với 1 người nào đó thì tạo nghiệp, còn nghiêng ngả với đời là tích duyên lành...hi..( Nhiệm vụ cũng hay phết)

Phù... sau một thời gian "hoàn hồn" tớ mới nghĩ ra như thế. :))

Còn tiếp tục bác cứ tưởng muốn là được à?...hi....

@bac giailang : Theo như bác nói là đại sư vẫn tinh tấn thì bài test đã xong chưa bác?

Vẫn tinh tấn mạnh khỏe như thường và bài test còn tiếp tục....
G/L
 
Last edited by a moderator:
Nàng ơi, bài tập nâng cao của đại sư là nàng, hi...hi :)

Em mang nắng về với anh đi!
Trời xanh rực rỡ dáng em hồng
Đừng cho khí trời se se lạnh
Ngỡ ngàng anh tưởng gió nồm sang...

Hình ảnh rất đẹp...nhưng lắm tình cảm quá đại sư vừa thích....vừa sợ...hiiiiiii.

Đây này:

" Nắng vàng ơi hỡi nắng vàng.
Em xinh đẹp thế, anh thời muốn theo.
Há rằng vách núi gieo leo
Ta đây em đấy, tréo ngeo lòng người."


G/L
 
Last edited by a moderator:
Hoài nghi nghi hoài
Tâm không ai đến chốn này
Cầm ngọn đèn soi tỏ lòng mình, tâm nặng vì cái gì?
Kim tiền
:P

Thiền quán quán tưởng
Quán vẫn quán tưởng vẫn tưởng
Quán ròng rã hai mươi năm tưởng vẫn thế, vậy có phải là quán tưởng?
Quán mắm tôm
:P

Quán giờ hỗn tạp.
Có trọc phú khoe kim tiền, ăn xong miệng đầy mùi rượu thịt trợn mắt kéo mày đòi chọc thủng hóa đơn, .
Chủ quán ngậm ngùi miễn phí.


Vẫn là Thiền quán. Mắm tôm chỉ là mắm tôm chay...

Còn gã trọc phú chưa ngộ đạo miệng thở ra đã là kim tiền, với giả cầy đắp đất + mắm tôm thơm lừng, rượu thịt tưng tưng đã tưởng là anh hùng thiên hạ......thiện tai...thiện tai.

Tiền có làm cho con người hạnh phúc không, nó là mục đích hay phương tiện?

Nothing trả lời đi. Đúng thì được 10 điểm, sai thì vui lòng trả tiền chủ quán và lần sau vào quán sẽ tính gấp 2......ke...ke.
 
Last edited by a moderator:
Nàng ơi, bài tập nâng cao của đại sư là nàng, hi...hi :)

Em mang nắng về với anh đi!
Trời xanh rực rỡ dáng em hồng
Đừng cho khí trời se se lạnh
Ngỡ ngàng anh tưởng gió nồm sang...

Really ???!!! :confused: :((
 
Quán giờ hỗn tạp.
Có trọc phú khoe kim tiền, ăn xong miệng đầy mùi rượu thịt trợn mắt kéo mày đòi chọc thủng hóa đơn, .
Chủ quán ngậm ngùi miễn phí.


Vẫn là Thiền quán. Mắm tôm chỉ là mắm tôm chay...

Còn gã trọc phú chưa ngộ đạo miệng thở ra đã là kim tiền, với giả cầy đắp đất + mắm tôm thơm lừng, rượu thịt tưng tưng đã tưởng là anh hùng thiên hạ......thiện tai...thiện tai.

Tiền có làm cho con người hạnh phúc không, nó là mục đích hay phương tiện?

Nothing trả lời đi. Đúng thì được 10 điểm, sai thì vui lòng trả tiền chủ quán và lần sau vào quán sẽ tính gấp 2......ke...ke.

Lão này mà mở quán thì cháo chửi bà Mỹ ở Nhà Chung gọi bằng cụ :))

PS: mắm tôm của ông chay còn rượu của tôi không chay đâu đấy. Từng uống bia chay rồi, ngán lắm ...
 
Last edited by a moderator:
Nangvang - Know2.

Hai mỹ nữ nguyệt cách đồng lương... thông minh, xinh đẹp, tài giỏi với " Tam tòng tứ đức"...há cỏ phải vất vả lắm sao? Khi kéo lão nạp về trốn trần gian bi lụy....hi....i. Cứ kéo thử xem....

Đã ngộ ra là bài tập thì còn gì hay và bất ngờ.

G/L to all. Lão đầu trọc, tomcat, thiet bảo đao vẫn khỏe chứ ạ?

Về khỏe thì chắc vưỡn khỏe cả cụ ạ ...

Chỉ có dài hay ngắn thì em không dám trả lời thay :))
 
Về khỏe thì chắc vưỡn khỏe cả cụ ạ ...

Chỉ có dài hay ngắn thì em không dám trả lời thay :))

Khỏe thì như thế, như thế.

Ngắn quá thì hụt, dài quá thì thừa đi may quần phải đặt may 3 ống.....ke...ke. Dzất phiền phức.
 
Nangvang - Know2.

Hai mỹ nữ nguyệt cách đồng lương... thông minh, xinh đẹp, tài giỏi với " Tam tòng tứ đức"...há cỏ phải vất vả lắm sao? Khi kéo lão nạp về trốn trần gian bi lụy....hi....i. Cứ kéo thử xem....

Đã ngộ ra là bài tập thì còn gì hay và bất ngờ.

G/L to all. Lão đầu trọc, tomcat, thiet bảo đao vẫn khỏe chứ ạ?

TKS!
bác hỏi cái gì khoẻ? thiền khoẻ? chứng khoẻ? hay sức khoẻ? cái gì chứ chứng ngủm nên chắc chắn là không khoẻ? hiiiiiiiii
 
Khỏe thì như thế, như thế.

Ngắn quá thì hụt, dài quá thì thừa đi may quần phải đặt may 3 ống.....ke...ke. Dzất phiền phức.

thực ra là tâm khoẻ hú uuuuuuuu
Liu lão đệ gọi sư huynh ới ời ơi
Bác Giai gọi ...khứa khứa
Tom gọi....mắm tôm
Know thì thầm trong gió gọi
............tất cả là dơi vào vô vọng
...chỉ 2 comment gọi........."tôi không ở đây đâu?" hiiiiiiiiiiiii
 
Hữu duyên thì mới gặp sư
Vô duyên gặp sãi, gặp từ, gặp ... Liu :))

Thịt luộc....hết.
Chẳng như ông. Mỡ gần miệng mèo, hương thơm phảng phất đố ông có phải món thịt luộc chay không?

ke...ke. cho nhát kiếm tội té nước.
 
May quá, phụ huynh em toàn mắng là : con này vô duyên quá. :))

Gặp tớ nhé gần, nhanh..... Không phải gặp bác Don đâu xa lắm...gặp cũng đã rất mệt...còn.....

Tên Tôm bảo thế, vô duyên cứ gặp tớ.
 
thực ra là tâm khoẻ hú uuuuuuuu
Liu lão đệ gọi sư huynh ới ời ơi
Bác Giai gọi ...khứa khứa
Tom gọi....mắm tôm
Know thì thầm trong gió gọi
............tất cả là dơi vào vô vọng
...chỉ 2 comment gọi........."tôi không ở đây đâu?" hiiiiiiiiiiiii

Dạo này chứng nó tát cho lệch mặt, vênh hàm hay sao ý. Nói lăng lấp lửng như ngậm phải hột....ke...ke. Đếch hiểu ý ông là gì, đúng là đồ con khỉ.

À lão này nói đểu, hiểu rồi..cực kỳ loằng ngoằng. Thiền thế thì khi nào định. Quá ư phức tạp.
 
Last edited by a moderator:
Dạo này chứng nó tát cho lệch mặt, vênh hàm hay sao ý. Nói lăng lấp lửng như ngậm phải hột....ke...ke. Đếch hiểu ý ông là gì, đúng là đồ con khỉ.

À lão này nói đểu, hiểu rồi..cực kỳ loằng ngoằng. Thiền thế thì khi nào định. Quá ư phức tạp.

Gọi là thâm nho nhọ ... lão này nói nghe qua cứ tưởng bình thường, nhưng loằng ngoằng và thâm lắm. Thề.
 
Gọi là thâm nho nhọ ... lão này nói nghe qua cứ tưởng bình thường, nhưng loằng ngoằng và thâm lắm. Thề.

Lão thiết ý bác nói: Đúng là đồ mặt sứa gan lim hả....thảo nào lấy tên họ Thiết...
Miệng namo... bụng một bồ đầy mùi.....thúi.... có phải không.?

Mình cực kém về mấy chiêu ám khí này.
 
Dạo này chứng nó tát cho lệch mặt, vênh hàm hay sao ý. Nói lăng lấp lửng như ngậm phải hột....ke...ke. Đếch hiểu ý ông là gì, đúng là đồ con khỉ.

À lão này nói đểu, hiểu rồi..cực kỳ loằng ngoằng. Thiền thế thì khi nào định. Quá ư phức tạp.

Bây giờ Don đại ca thăng cấp rồi, phải nói kiểu người cõi trên hiiiiiiiiiii cho lão quán ..mới mệt chứ hiiiiiiii

NB: Bác ta bị Bác Giai điểm đúng huyệt...màu tím....bây giờ dấu nhẹm....bác không thấy tui tô màu tím đó à??? hiiiiiiiiii
 
Gọi là thâm nho nhọ ... lão này nói nghe qua cứ tưởng bình thường, nhưng loằng ngoằng và thâm lắm. Thề.

KHứa khứa! mặt tui thiết...ai cũng biết..đâu phải mắt phương mày ngài...mềm mại như mèo tom & jerry hiiiiiiiiiii
 
Lão thiết ý bác nói: Đúng là đồ mặt sứa gan lim hả....thảo nào lấy tên họ Thiết...
Miệng namo... bụng một bồ đầy mùi.....thúi.... có phải không.?

Mình cực kém về mấy chiêu ám khí này.

hôm rùi bác bảo tui: khẩu xà tâm Budha...>>... hôm nay lại nói miệng namo bụng có .....ngũ cốc luân hồi haaaaaa

vậy đâu có dám nhận.....bác cho em thăng nhanh quá bác Don kiện hiiiiiiiiiiiiii

NB: hôm qua ta có tâm Budha, hôm nay có miệng namo....xác phàm......thía không phải là La hán quả đó du?
 
Back
Top