VC-Thiền quán

Cực lòng ta lắm bạn ơi.
Một con chim nhạn, chín nơi đan lồng....

Jk. Làm giai khổ thế đấy....

Ngắm ra trăm sự ở đời
CHữ tài liền với chữ $ một vấn


hiiiiiiiiiii ai bảo thi chiển mai hoa ảnh, lại khôi ngô nhất hà thành hiiiiiiiiiiii
 
quanam_027.jpg

Có ăn Thiết ở cùng nàng.
Không ăn nàng tếch, cơ hàn nàng bay.

Nhắc nhở lão thiết khi tìm vợ

Lo chi chuyện ấy thời nay
nuôi mà không nổi thì bay là thường
đời này vốn chốn vô thường
hợp còn duyên nợ tan duyên tanh bành


đời là cõi vô thường
hiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Không phải lo nhiều thế, phụ nữ thời nay chứng nhiều, Gold nhiều, fx nữa....caffe cà pháo nữa sẽ như vầy:

Còn duyên đóng cửa kén chồng.
Hết duyên ngồi gốc cây hồng nhặt hoa.
---
Còn duyên kén cá chọn canh.
Hết duyên củ ráy củ hành cũng vơ.
---
Còn duyên kén những trai tơ.
Hết duyên Thiết lão cũng vơ làm chồng.


Chẳng phải tìm thế nào Lão cũng vơ được con giả cầy tơ chính hiệu...ke...ke cứ luyện võ quên ngày tháng đi nhá...

KHứa khứa!

từ từ man....

giá cao ở giá

NB: theo như thông tin thì lão friend sinh 74, năm nay mới 39 trăng soi......nếu kể ra Tom phải gọi là chú hiiiiiii làm giá quá thì từ "sư nửa mùa" sẽ thành "sư quét chùa" hiiiiiiiiii
 
Lão này đểu, đang nói lão đi tìm vợ, truyền lão ít kinh nghiệm lão lại đá mình. Cái này gọi là quá độ....từ giai trẻ sang giai tái.....ke...ke.
Sư tiều sang sư bá....

Này: Tom có 17 tuổi à... sao gọi tôi là chú...chú em hay chú thiệt. Thôi đã là đồng môn coi như đạo hữu đâu có phân biệt tuổi tác. Càng trẻ càng nhanh tinh tấn.

Hố hố ...

Em 17 tuổi từ hồi cụ Thiết 7 tuổi

Đố bây giờ em bao nhiêu cụ Thiết bao nhiêu ...

(Đề thi toán lớp 1 - Thiền quán)
 
Em xin giả nhời... từ sinh thời cho đến nay cụ mới có năm... năm ....57 tuổi ạ. Còn tẻ chán.

Cụ già rồi mà còn ham chơi chống bỏi... để nhường em chớ. Know...kniec gì đó....ke...ke. nang vang thì em đã làm thơ tặng nhưng chửa có hồi âm, khéo có địch trong đồn rồi cũng nên...

Hỏi vợ hộ ông đây, không lại bảo tôi dìm hàng... cho ông bò chín thành bò tái nhé.

Cái cò lặn lội bờ ao.
Hỡi cô yêm đào lấy chú tôi chăng?

Cộng sao thành số to thế? 1đ về chỗ
 
Công phu dìm hàng hiệu nó thế... phải bôi tí vào chớ.....ke...ke. Tôi còn có cửa. Thôi vẫn của ông vậy...Tôi thích loại ngu ngu, ít nói(bẩm sinh càng tốt)...đỡ phải cãi nhau nhiêu. Mình đọc thơ nó cứ gật là được...

Thôi thơ thiền với mắm tôm đi cho nó đỡ bon chen nhỉ :))
 
Mỹ nữ Thiền quán:

Mấy cô áo trắng lòa xòa.
Lại đây đập đất, trồng cà với anh.
Bao giờ cà chín, hoa xanh.
Anh cho một quả để dành mớm con.

Mệt òi... tán mãi chẳng được cô nào.... đi đội gạo lên chùa thoai. Thiền một tí cho tĩnh tâm thiền nào.

Cứ đòi nhảy vào mấy mã có đội lái, mệt lắm ...

Người ta kỳ công lắm, tán từ hồi còn OTC, niêm yết trên này rồi thì làm gì còn cửa hả Sứ giả ...

Còn mỗi cửa M&A, hỏi lão Thiết xem có chung HĐQT được không :))
 
Thiền định về thân người khó được.

Nay ta thoát khỏi vương tám nạn.
Được thân người toàn vẹn phúc thay.
Nếu không nắm lấy cơ may.
Dịp nào còn được như vầy đó sao.


Mặc dù được sinh làm người không lâm tám nạn, hưởng tám vô nạn và mười thiện sinh xứ là vô cùng khó khăn.

.......Nhưng nhờ những thiện nghiệp tích lũy từ đời trước nay hành giả có được thân người với khả năng, năng lực và cơ duyên thành tựu giác ngộ. Nếu không nỗ lực tu tập thành tựu đại giải thoát. Khi chết đi mà vẫn chưa thực hành đạo pháp, ra đi tay trắng thì tức là đã uổng phí phúc báo của kiếp người này. Do nghiệp lực xoay vần kiếp sau khó mà có được thân tái sinh. /QUOTE]

Em chưa hiểu đoạn này. Cụ nói rõ em với.
 
Em đảm bảo với các bác là cùng một lúc có thể quan sát 9 bảng điện khác nhau và tìm ra được event chung trong đó mà không bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng vào đây đọc đúng 1 page là ù lỗ tai thủng lỗ nhĩ.
 
Đúng cực kỳ khó hiểu khoa học thần bí nó thế (Cực bí, lí bí và bisbi)....ke...ke.

Ông hợp với trading đấy cứ thế mà mần thôi. Cứ phải bắn súng hai tay ông ạ cho nó thư thị giãn....

Này, có cao thủ nào chỉ ngồi canh 9 cái bảng điện không...ông cẩn thận đấy. Thực ra cái đó ông mà quen chỉ cần liếc mắt đưa tình phát là biết em cp nào bị vỗ vào đít chạy ngay....hi.
Tôi không nói đến chứng vịt. 9 bảng điện là fx, future,...
 
Em đảm bảo với các bác là cùng một lúc có thể quan sát 9 bảng điện khác nhau và tìm ra được event chung trong đó mà không bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng vào đây đọc đúng 1 page là ù lỗ tai thủng lỗ nhĩ.

Cụ không hiểu bản chất vấn đề rồi ...

Trader biến các sự việc phức tạp thành đơn giản, để trade

Ở đây các cụ ý làm điều ngược lại, biến cái đơn giản ai cũng biết thành cái phức tạp không ai hiểu ...

Có mỗi ngồi im với thở thôi mà loạn cào cào mấy trăm pages, chưa đâu vào đâu :))
 
Tờ an tan sắc tán.

Thiền đây tối nào chẳng làm đoạn. Vừa làm về xong 7 - 10g. Hôm nay quán Phật Vô lượng thọ. Thế nào man mát, không nghĩ gì cả, sướng lạnh người, dim dim ngủ luôn, bị chủ xám gõ keng phát giật mình tỉnh đi về...giờ lại tỉnh như sáo...lại tốn vài pages.

Thế luyện kiếm lúc nào, hay bỏ kiếm rồi ...

Vài pages ok, nhưng toàn thịt chó mắm tôm là cụ Nano cụ ý tẩn cho tỉnh thành mê đấy :))
 
Hôm nay chẳng hiểu làm sao.
Mà sao lại thấy nao nao thế này.
Đánh chứng chẳng khác đi cày.
Kay lên kày xuống mà mầm chẳng lên


.....Vô đề. Như mồm ngậm hột thị của mấy lão Tom, thiet.... và mấy cô nàng. Thiền quán vắng hơn chùa Bà Đanh.

Bà Đanh là bởi Vờ Ni
Đi ngang, lờ lững, chẳng đi chẳng về
Ngày mai liệu có vỡ đê?
Nào ai có biết, nên bề bà Đanh
 
Câu cá cá chẳng ăn mồi.
Đừng câu mà mệt, đừng ngồi mà trưa.

Trần đời khó nhất đi câu
Cá đâu chả thấy, mồi đâu cạn dần
Bần thần nghiêng ngó cái cần
Vung dao tự quyết, hay mần ma zdin ...
 
Magin - Tự quyết mặc ai.
Cần ta mà ngắn ta cài dây sâu.
Xá gì mấy chuyện đi câu.
Buông cần, uống rượu, mắt nâu rình mồi.

Phải rồi cái chuyện đi câu
Biết đâu tăm cá, biết đâu cụt cần
Một lần chợt tỉnh, một lần
Đi câu phải biết buông cần ngắm ... giăng :))
 
Hay...khứa....khứa... Ngắm ....giăng...đến ngày đến tháng mặt giăng tối sầm đẹp đâu để ngắm...khứa....khứa.

Không ngắm giăng thì vọng giăng, còn hơn vọng mắm tôm hè hè ...

Công phu câu cá nó đỉnh cao ở chỗ, về cơ bản là ngồi ngắm giăng chứ không phải ngồi chờ cá hế hế
 

Namo Quán Thế âm Bồ Tát.

Quán Thiền hiện diện.
Tay cầm bảo bình.
Dòng cam lồ chảy xiết.
Tưới mát trốn trần ai.
Nguyện một lòng tha thiết.
Cứu khổ chúng sinh.
Xa rời hoạn nạn.
Thoát khỏi đường mê.
Tận diệt tiêu trừ.
Tất đều độ khắp.


Namo Quán thế âm Bồ Tát.
Namo Quán thế âm Bồ Tát.
Namo Quán thế âm Bồ Tát Ma Ha Tat.


Nguyện đem công đức này.
Hướng về khắp tất cả.
Đệ tử và chúng sinh.
Đều trọn thành Phật....đạo.


Cẩn bút.
 
Last edited by a moderator:
Bỏ đi hết rồi, quán vắng như chưa từng có khách ...

Xem lại thực đơn, xem lại cung cách phục vụ, xem lại nguồn hàng xem nguyên liệu có dính chất bảo quản không.

Giá cả thì cạnh tranh rồi vì đang giai đoạn miễn phí

Hay có hàng nào nó mới mở bên cạnh, mướn chân dài xập xình, hút hết khách của mình nhể :))
 
Bỏ đi hết rồi, quán vắng như chưa từng có khách ...

Xem lại thực đơn, xem lại cung cách phục vụ, xem lại nguồn hàng xem nguyên liệu có dính chất bảo quản không.

Giá cả thì cạnh tranh rồi vì đang giai đoạn miễn phí

Hay có hàng nào nó mới mở bên cạnh, mướn chân dài xập xình, hút hết khách của mình nhể :))

Hi vọng thiền quán sẽ lại lành trở lại.

@gialang: bác Don nhà em nói MT khi tu: oan gia trái chủ đến xớm đúng như bác nói, nhưng sẽ có cách giải, nếu giải không xong thì nghiệp đó thuộc về bên được giải chứ không thuộc bên đi giải. Phàm đã là nghiệp và là đệ tử chính tông đều được báo trước và có phương cách.
 
Last edited by a moderator:
Back
Top