VC-Thiền quán

Mấy cô đội gạo lên chùa.
Một cô váy thắm bỏ bùa anh sư.
Sư về sư ốm tương tư.
Ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu.
Ai làm cho dạ sư sầu.
Cho ruột sư héo cho bầu đứt dây.


Ke...ke. Có tội to mấy cô tội lỗi...tội lỗi. Đối đi....

Hôm sau cũng vẫn cô nàng
Mang bùa mang ấn tính sàng Liu gia
Kiếm hoa há sợ phép ma
Đoạt luôn tem ấn, hái hoa mang về

Mang về chả biết làm giề ...
Lại đem lên núi trả về địa phương
 
Originally Posted by LIUGIA
Mấy cô đội gạo lên chùa.
Một cô váy thắm bỏ bùa anh sư.
Sư về sư ốm tương tư.
Ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu.
Ai làm cho dạ sư sầu.
Cho ruột sư héo cho bầu đứt dây.


Hôm sau cũng vẫn cô nàng
Mang bùa mang ấn tính sàng Liu gia
Kiếm hoa há sợ phép ma
Đoạt luôn tem ấn, hái hoa mang về

Mang về chả biết làm giề ...
Lại đem lên núi trả về địa phương

Cùng anh tom trắng tung tăng giữa rừng
mang theo con gà rất thơm
Làm anh sư ấy lăng quăng thòm thèm
sư sầu bởi tại sư sầu
bụng kia muốn nhá ai sầu nổi sư
....
muốn ăn thì bỏ đồ ra
rồi tóc sẽ mọc rồi ria sẽ dài
bằng theo cái lối dông dài
bị sư cụ đánh gà kia tom sài


quả này dùng đơn đao đọat nhị mệnh xem sao hiiiiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Tâm tình mỹ nữ nạ dòng:

Bầu già chắc mướp cũng xơ.
Nạ dòng chát chít gái tơ mất chồng.


ke...ke. kiếm là hoa mà hoa cũng là kiếm....
 
Last edited by a moderator:
Cho lão thơ Hà Mã một bài:

Bắc thang lên hỏi ông trời.
Có tiền tặng gái có đòi được chăng.
Bắc thang lên hỏi ông trăng.
Lão thiết tặng gái nói năng thế nào
.....khà...khà.

Múa đao chém gió ào ào.
Quần kia bục đũng ai cào, ai khâu....ke...ke

.......chưa hết chớ có mừng....ke...ke

Lão Liu thang bắc lên trời
tặng gái chút tiền có đòi được chăng?
thang bắc lên hỏi ông cuội
lão LIu tặng gái nói năng thế nào?

Nhìn Liu tom thấy tầm phào
Tiền mà đem tặng còn đòi là răng?
Nhìn Liu thằng cuội lăng xăng
Qua đây tặng gái trăm năm chẳng đòi
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Mộng - Thích Thanh Từ

Em vừa gú gồ, ra một bài thơ thiền rất hay, tặng các cụ Thiền quán. Chứ làm thơ mắm tôm lúc nữa là cụ Nano cụ ý cách không xóa bài đấy.

GÁ THÂN MỘNG
DẠO CẢNH MỘNG
MỘNG TAN RỒI ....
CƯỜI VỠ MỘNG .....

GHI LỜI MỘNG
NHẮN KHÁCH MỘNG
BIẾT ĐƯỢC MỘNG
TỈNH CƠN MỘNG


Đúng là đại sư, hè hè
 
Lão Tom mà cứ đánh chứng không luyệt đến tuyệt kỹ sẽ có ngày như này cho coi:

Cha già con dại Tôm ơi!
Anh đi ấp chứng xuốt đời xuốt năm.
Tôm thiêu hàng trục hàng trăm.
Vợ đi bán vải nhặt dăm ba đồng.
Cha già con dại chờ mong.
Tom vào thiền quán lại đong mấy nàng.
Uổng công các cụ sinh thành.
Uổng công gánh chữ chung tình vợ Tôm....


ke...ke...chém vù vù....

Đêm đầy sao
Thịt chó, gió đồng
Tọa thiền, chính mắm tôm

Sứ giả chém gió
 
Mùi thoảng thoảng.
Đêm hè oi ả, Tom cat vô quán thiền tán gái.
Chân dẫm phải Mắm.


Chốn vợ con đi tìm mỹ nữ.
Vào quán thiên bi anh em bắt phải trốn sang quán Thơ....

Kiếm mai hoa
Múa như hoa
Mắt bỗng hoa
Héo kiếm hoa

Hư như hoa
Thực như hoa
Cứ ba hoa
Chiết hết hoa :))
 
Adidaphat.....Adidaphat.....Adidaphat.
Om Svati....Om Svati....Om Svati.

Đã chuyển giờ ngọ, chúc VC mem ngon giấc.

Giờ ngọ ???? đúng là luyện kiếm quá phát ma tâm hiiiiiiiiiii nửa đêm phải giờ tí

Kinh chú lộn xộn:

Nam mo Adi da phat
hà aaaaaaaa
 
Kha....khà chào lão thiết mũi trâu... Chào nhau chỉ cần Adidaphat là đủ. Namo chỉ dành trong trì tụng....

Mở cửa.
Chứng khoán đỏ lòm, vni mất điểm.
Thiết lão vội vàng cầm dao bầu ra chặt.


Cưa chân bàn.

Hồi trước tôi cũng nghĩ thế....nhưng có kiếm được bài tiểu luận của hoà thượng thích....nói về trì tụng.....thì thấy nói Adidaphat không ổn?

Những kiểu mô phật, adidaphat....là kiểu nói gọn..chẳng khác gì mình gọi tên ba mình không đệm....như hoàng ơi! thay vì phải đệm ba hoàng ơi!

tất nhiên phật adida là phật của phật ..đâu có giận gì....thành ra ta làm sai hoài. Nhưng mà môn đệ của ngài thì khác à nha.....nhật là mấy ông mật....trì chú đến hàng thượng sư....mà gọi vậy coi chừng..cấm khẩu vài hôm hiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Hồi trước tôi cũng nghĩ thế....nhưng có kiếm được bài tiểu luận của hoà thượng thích....nói về trì tụng.....thì thấy nói Adidaphat không ổn?

Những kiểu mô phật, adidaphat....là kiểu nói gọn..chẳng khác gì mình gọi tên ba mình không đệm....như hoàng ơi! thay vì phải đệm ba hoàng ơi!

tất nhiên phật adida là phật của phật ..đâu có giận gì....thành ra ta làm sai hoài. Nhưng mà môn đệ của ngài thì khác à nha.....nhật là mấy ông mật....trì chú đến hàng thượng sư....mà gọi vậy coi chừng..cấm khẩu vài hôm hiiiiiiiiiiiiiiiiii

Nam mô thay câu chào, nghĩa là bày tỏ sự cung kính

Trong ngữ cảnh chào hỏi, có thể hiểu "A Di Đà Phật" là cách tôn trọng người đối diện, tôn đối tác lên bậc "Giác ngộ vô lượng"

Túm lại thì chào nhau nên có Nam mô nếu trịnh trọng. Nếu cụ Thiết với lão Liu thì có thể nói: chào lão mũi trâu, thế là đủ ...
 
Ấy.... em nhầm, có thể xếp hàng lại.
Mà nhầm cũng được có sao bác nhể? Oánh đồn có địch mới được phong anh hùng.....chứng sĩ chớ...ke...ke

À... mà đương nhiên bác nào chằng nói là có chủ cho nó oai......chẳng lẽ lại nói là chưa.....ke...ke. Em thấy em quá đểu.

Ơ.. lại tưởng mỗi Know thì đang tòm tem bác Tom. Banmai thì Lão Thiet xí phần, Nang vàng đã của ai đâu nhỉ....?

NANG VÀNG là của ông Don, qua bánh xe ông nhìn thấy 90% về nắng vàng, kiểu này lại làm lão Don ộc máu bên vách đá rùi hiiiiiiiiiiii

NB: Banmai thì tôi không chắc là lady đâu nha, vì ổng sài avatar OBAMA hiiiiiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Ấy.... em nhầm, có thể xếp hàng lại.
Mà nhầm cũng được có sao bác nhể? Oánh đồn có địch mới được phong anh hùng.....chứng sĩ chớ...ke...ke

À... mà đương nhiên bác nào chằng nói là có chủ cho nó oai......chẳng lẽ lại nói là chưa.....ke...ke. Em thấy em quá đểu.

Ơ.. lại tưởng mỗi Know thì đang tòm tem bác Tom. Banmai thì Lão Thiet xí phần, Nang vàng đã của ai đâu nhỉ....?

Ờ, đúng là bác đểu thật đấy... :)
Không là của ai cũng không có nghĩa là của bác.... nhé . :)
 
Thôi để em đưa vài đề tài để Thiền quán đỡ choảng nhau vì nhàn cư vi bất thiện nhá ...

Vì sao nói: Không có mê thì không có tỉnh ...

Không phải là em có đáp án, mà qua trao đổi hy vọng mỗi người sẽ "ngộ" theo cách của mình, vì chả ai ngộ giống ai bao giờ ...
 
Cách của tôi ông thấy hay không. Chém thẳng vỡ mặt thớt ngộ ngay....

Chả có gì là hay hay dở, vạn pháp tự nhiên.

Nói là hay cũng chả hay hơn được, nói là dở cũng chả thay đổi được, vậy cứ thế mà mần sứ giả nhể :D
 
Nam mô thay câu chào, nghĩa là bày tỏ sự cung kính

Trong ngữ cảnh chào hỏi, có thể hiểu "A Di Đà Phật" là cách tôn trọng người đối diện, tôn đối tác lên bậc "Giác ngộ vô lượng"

Túm lại thì chào nhau nên có Nam mô nếu trịnh trọng. Nếu cụ Thiết với lão Liu thì có thể nói: chào lão mũi trâu, thế là đủ ...

Nam Mô: Có 6 nghĩa: kính lễ, quy y, phụng thờ, cứu ngã, độ ngã, quy mạng.

Với phật adida thật: nam mô nghĩa là "kính chào" đức phật adida, còn tu sỹ là "con kính chào, một lòng quy y, phụng thờ đức phật adida"

còn hai đệ tử chào nhau: có hàm ý chào phật "trong tâm", nhưng phật ở đâu cũng bình đảng, không phân biệt

tóm lại là phải có chữ này, dù chỉ là người bình thường (*chưa quy y tam bảo) hiiiiiiiiiiii
 
Thôi để em đưa vài đề tài để Thiền quán đỡ choảng nhau vì nhàn cư vi bất thiện nhá ...

Vì sao nói: Không có mê thì không có tỉnh ...

Không phải là em có đáp án, mà qua trao đổi hy vọng mỗi người sẽ "ngộ" theo cách của mình, vì chả ai ngộ giống ai bao giờ ...

Đời đã mê rồi, chỉ cần tỉnh thui hiiiiiiiiiiiiii

NB: đừng dùng xảo ngữ, chấp mê bất ngộ, bây giờ không tin ông đi chích heroin....đảm bảo 10 kiếp không tỉnh hiiiiiiiiiiiii
 
Lão Thiet làm bài thơ con Hà mã đi, Gớm cứ đứng đấy khái mới chẳng niệm.

Chơi.


Chơi cho cây chuối có ngành.
Cây sung có nụ cây Hành có hoa.
Chơi cho sấm động mưa sa.
Chơi cho gương vỡ làm ba lại liền.
Chơi cho thấu đến trung niên.
Chơi cho gió lọt vào đền vua Ngô.
Chơi cho nước Hán tới Hồ.
Nước Tần sang Việt, nước Ngô sang Lào.
Chơi cho biển hẹp bằng ao.
Chơi cho ngọn núi lọt vào trôn kim.
Chơi cho bác mẹ đi tìm.
Hòn đá thì nổi, gỗ lim lập lờ.
Ấy là tôi mới " Chơi thôi"

mưa phùn phùn
chơi là nhàn hạ, chơi là đạo tiên
mốt rồi xuống với ôngdiêm


khà aaaa

chiều chiều bóng ngả về tây
thương cho Liu ấy quẩn quây tối ngày
uổng công ba tía sinh thầy
tiêu công sư phụ ngày ngày đợi mong

tìm Liuu.. như thể tìm chim
Liu chơi Hồ bắc sư tìm quảng nam
bóng chiều liu trải xuống đồi
Chân teo gối mỏi không hồi kịp quê

làm người trong cõi ba sinh
có sinh có diệt Liu tìm Ông Diêm
NGhe Liu kể chuyến duổi dong
NGhe xong ông phán một trăm kiếp rùa


(Jk)

hiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Đời đã mê rồi, chỉ cần tỉnh thui hiiiiiiiiiiiiii

NB: đừng dùng xảo ngữ, chấp mê bất ngộ, bây giờ không tin ông đi chích heroin....đảm bảo 10 kiếp không tỉnh hiiiiiiiiiiiii

Chấp ngộ cũng bất ngộ hè hè ...
 
Back
Top