VC-Thiền quán

đâu cần đâu vì K2G cũng đã làm đủ trong đó rồi muh.

Tín tâm và bắt đều hành trình đó là bắt đầu con đường bằng tiệm.

Lên đây nghe các cụ ấy "bổ vào đầu" đó là đang hành đốn.

Cố gắng thiền là đi trong mật và lấy tam tạng kinh điển làm kim chỉ nam là đi trong hiển.

Tom ơi, nói như rứa trúng chưa? :)

Riêng cụ MTP không cần phải hỏi ai, cụ sẽ đi sau về trước cho mà xem ...
 
Riêng cụ MTP không cần phải hỏi ai, cụ sẽ đi sau về trước cho mà xem ...

đâu cần đâu vì K2G cũng đã làm đủ trong đó rồi muh.

Tín tâm và bắt đều hành trình đó là bắt đầu con đường bằng tiệm.

Lên đây nghe các cụ ấy "bổ vào đầu" đó là đang hành đốn.

Cố gắng thiền là đi trong mật và lấy tam tạng kinh điển làm kim chỉ nam là đi trong hiển.

Tom ơi, nói như rứa trúng chưa? :)

Cẩn trọng! cẩn trọng!

Tom nó kêu bác đi ...trước kìa hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Cẩn trọng! cẩn trọng!

Tom nó kêu bác đi ...trước kìa hiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Đá vừa nhẹ vừa sai đích, thôi cụ cứ dùng đao cho nó sở trường, thơ 2 cu cũng được vì cụ có vẻ hợp thể loại thơ thiền đó :))
 
Cẩn trọng! cẩn trọng!

Tom nó kêu bác đi ...trước kìa hiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Đá vừa nhẹ vừa sai đích, thôi cụ cứ dùng đao cho nó sở trường, thơ 2 cu cũng được vì cụ có vẻ hợp thể loại thơ thiền đó :))

Uh, em đang băn khoăn không hiểu em làm Tom buồn gì mà Tom hết đá, rồi lại ném, rồi lại quăng ...Tội em quá mất thôi.

Thôi em biết rồi, em lại núp lùm tiếp đây. :)
 
Uh, em đang băn khoăn không hiểu em làm Tom buồn gì mà Tom hết đá, rồi lại ném, rồi lại quăng ...Tội em quá mất thôi.

Thôi em biết rồi, em lại núp lùm tiếp đây. :)

Ấy, đừng núp Mtp ơi,

"Bồ đề bổn vô thọ
Minh cảnh diệc phi đài
Bổn lai vô nhứt vật
Hà xứ nhạ trần ai.

Nghĩa là:

Vốn không cây Bồ đề
Cũng chẳng đài gương tỏ
Vốn không có vật gì.
Chỗ nào đóng bụi lọ."

http://daitangkinhvietnam.org/lich-su-phat-giao/nhan-vat-phat-giao-the-gioi/555-lc-t-hu-nng.html

@Tomcat: tất cả đều xuất phát từ huyền thoại, truyền thuyết, thế nên môn phái Nano mới cất công khổ trí cho nhân loại đến vậy.
 
Chắc thắng..vì tuy kiêm tâm lão vô ảnh...nhưng tâm lão chưa vô vọng...còn chính vọng...nhất là vọng ...mỹ nữ (cái vọng khó nhất, đáng nhẽ lão chính tu phải bỏ đầu tiên, chỉ cần quăng cho lão một chưởng "your ảnh" là lão đứng không vững, đúng là :

can chi gõ lách cách

action style: nên non dờ thượng sơn

TRai anh hùng gái thuyền quyên
bên nhìn bên nghía nên duyên xxx zzz...



khứa khứa

Hì...hì...:)

Thân em như quả banh tròn
Tâm còn bất định ý còn non
Quân tử nương tình thì đá gọn
Xin đừng rê bóng tội lòng son. :)

(thể theo thơ bà Hồ Xuân Hương)
 
Hì...hì...:)

Thân em như quả banh tròn
Tâm còn bất định ý còn non
Quân tử nương tình thì đá gọn
Xin đừng rê bóng tội lòng son. :)

(thể theo thơ bà Hồ Xuân Hương)

Euro 2012
Liu cầuthủ đá banh trong chảo lửa
vào.....! ra....! có trời biết


khứa khứa
 
Chôm cái này từ bài của ha_tom, không bit vô tình hay hữu ý đây. Khứa khứa
[video=youtube;hPX9LNYtQmQ]http://www.youtube.com/watch?v=hPX9LNYtQmQ&feature=player_embedded[/video]
 
Khứa khứa, không vô tình. Hữu duyên, cô đã xoay bánh xe của hiệp sỹ xứ Mancha.
Lề luật thi của Sư phụ ác thiệt. Lỡ gieo một nhân xuống, nảy mầm lên thành rừng ngay. Đúng là trong MT, leo dốc đứng, giải một lúc nghiệp của bao nhiêu tiền kiếp, hậu kiếp ngay trong hiện kiếp nên quả báo đến sớm.
Lão kia mà theo tịnh độ, cứ tằng tằng đường bằng mà đi, có bao giờ vấp phải chứng bội thực thế này đâu. Mô mô phật!
 
How...............?

Nghĩa là:

Bồ-đề chẳng có thọ,

Minh cảnh cũng không đài.

Bổn lai không có vật

Nào chỗ vướng trần ai?

Dịch: các tổ phức tạp vấn đề hiiiiiiiiii Tâm bồ đề vốn bất diệt bất sinh...nên trường tồn vĩnh cửu, nó không phải là cái của lục giới...nên không sinh không diệt, không có tuổi thọ. minh cảnh (bồ đề) là vô hình vô bóng ..tất không nhìn thấy bằng mắt thường...không đài

Bổn lai vô nhứt vật: vì nó hư không nên nó không có một ..hột cát, nhưng nó lại chứa cả vũ trụ

Hà xứ nhá trần ai? vì nó vô tính...hư không nên chẳng dính bụi trần

Tóm lại: đây là chân tâm mà ta bàn hoài....là nước cam tự trong của lão TOm hiiiiiiiiii gọi là sơ thiền
 
Last edited by a moderator:
hơ hơ

e có xoay cái gì của ai đâu ạ , chỉ là đọc các cụ chém nhau...vui quá... nên e có cảm hứng lục lại bài tủ của em cách đây 7 năm thôi ạ :)
 
Back
Top