VC-Thiền quán

Khứa khứa, kỳ này cho các chú sai cả bài anh cũng không vô nữa. Tẩu hỏa cố mà chịu. Gà lôi, gà lôi gà lôi

Phàm là lão nông, nhìn thấy cỏ dại mọc lẫn với rau thì xót rau, xách cuốc vào vườn ...

Nó cũng là cái nghiệp, mà là thiện nghiệp

Hè hè ...
 
Một cao đồ Mật nói, mật không phải là bí mật....mà nó là cái trải nghiệm của riêng mỗi người hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bác Giai chắc cũng hàng tam tứ thiền...thực chứng, đủ công lực họa chăng có bác Don

Còn bác Tom....đúng là đòan dự...đòn đáng nhiều khi lọang chọang như vitamin lại bảo kháng sinh, thêm hồi thành thực phẩm chức năng

Bác Liu tuy công lực cao nhưng so với bác Don hình như........chưa được nếm mật ..hiiiiiiiiiii nên phát biểu rất là vô tư...như ngọc trinh, nếu nếm rồi e là Ông thầy...ổng phạt cho ..cấm khẩu vài hôm

Tóm lại Tom chưa đạt sơ thiền, Liu còn ham cầy tơ......nếu múa kiếm, nhảy nhót thì hoa mắt người thường......chứ gắp hàng cao thủ...đã nếm mật ..ong ......thì đúng là đồ muỗi ...........khứa khứa

Muỗi thì không vác dao bầu nặng quắn mông được cụ nhỉ ...

Lại đá phát nữa, xem có ra bài 2 cu nào mới không :))
 
He...è. Đao pháp đã có phần linh diệu, khẩn trương hơn...

Nhưng nói nhỏ với lão Thiết là lần này nhớ mặc áo khi thi triển công phu nhé, chả may đấu với mỹ nữ họ cũng học theo thì mệt....ke...ke.

Đao thì to nặng, kiếm thì dài vướng, nên các mỹ nữ chỉ thích cầm quạt thôi, :))
 
Bác phải nói với người sử cây quạt đó. Em chỉ có kiếm hoa trắng toát, đâu biết bác thích gì....ke...ke.

Đàn ông dụng thứ mạnh nhất của họ là lực, còn phụ nữ dùng thứ yếu nhất của họ - quạt. :)

Thôi em chạy, nữ giới thì nên ở chốn hậu phương để anh tài quần hùng thi triển.
 
Last edited by a moderator:
Đúng là ngôn ý ...lạc thật do tâm hơi nóng vội....ke...ke. Vì ai nên lỗi.....

Mai tớ bảo Tom mua 1000 cái quạt nhé, cho nó mát....3000đ/c mất toi 1000k cổ phiếu....Không biết lão tôm chọn mua gì....ke...ke.

Cho lão tom nhát kiếm. Cứ 11g là thấy tên tôm đi rình chuột hay sao... toàn trốn giờ này... hay đang cho con bú.....

Kiếm ảnh chộp lẹ quá! :))

Just joking thui mờ, giờ đùa cứ phải thanh minh, ngại quá. :)
 
Last edited by a moderator:
Với cái cách đi chân phương, thành thực, lại đi từ gốc như của cụ, em biết cụ sẽ thành đại cao thủ.

Hè hè, là nói chân thành đó, không phải đá :D

Cao thủ đầu mưng mủ hả cụ. Khi nào đầu em "có mủ" em sẽ cẩn báo. (Nghe sợ nhỉ, chắc lúc đó phải sình 2-3 ngày rùi, sao báo nhỉ.) :))
 
Lão Thiet cởi trần.
Xoay vần để luyện quái đao cao thủ.
Ưng chảo công đang chụp tới.

Tẩu hỏa nhập ma.

..................Chúc cả nhà ngủ ngon.

Tuyết mắt hí
kiếm tâm quay cuồng trong mai ảnh
Mưng mủ vì Tom toán


KHùng vì uấn ván (*do tom dải đinh rỉ dưới tuyết) khứa khứa

.........buổi sáng hồng ...
 
Hỏng cần học hành chính quy chính tắc đâu nè, mà Lục Tổ Huệ Năng được Thầy truyền tâm ấn đó :)

2. Công lực định tâm thâm hậu. Mới phóng chiếu được kẻ khác.

Thiền của tổ sư là trực chỉ chân tâm, truyền thẳng vô tâm...không cần vọng ngôn xảo ngữ, ứng mục 2 hiiiiiiiii
 
Em ko có chiêu thức nào cả, có biết chụp ảnh chứ ko biết nhiếp ảnh, :) bữa nào em thử luận tâm kiếm đê Liu gia chấm điểm nhé, hi...hi :)

Chắc thắng..vì tuy kiêm tâm lão vô ảnh...nhưng tâm lão chưa vô vọng...còn chính vọng...nhất là vọng ...mỹ nữ (cái vọng khó nhất, đáng nhẽ lão chính tu phải bỏ đầu tiên, chỉ cần quăng cho lão một chưởng "your ảnh" là lão đứng không vững, đúng là :

can chi gõ lách cách

action style: nên non dờ thượng sơn

TRai anh hùng gái thuyền quyên
bên nhìn bên nghía nên duyên xxx zzz...



khứa khứa
 
Muỗi thì không vác dao bầu nặng quắn mông được cụ nhỉ ...

Lại đá phát nữa, xem có ra bài 2 cu nào mới không :))

Đấy là so với bác Giai, chứ công phu bác cao hơn tôi 10 bậc..chém gió, nên tôi chém hoài mà ....chém gió không à........hiiiiii

Tom cóng cẳng
VÔ chiêu thắng hữu lăng ba quẳng
đỏ mông vì thiết đao

KHứa khứa
(Mùa đông, Tom nổi hứng xưng bá vì tuyệt kỹ ....tẩu vi thượng sách...kiểu con rắn neo núi....gặp lão Giai...chỉ cười..không múa....lăng ba vi bộ đành đem rục....vì thực chiêu áp vô là bị đánh văng S bắp ra ....không chết (*vì lão là đệ tử Ngài Di lặc) chỉ ngắc ngoải.....khúng khùng quê quê chạy ra cà khịa quần...gấu LIU, KNOW, THiết....bị thiết đao đánh vô mông...đỏ quánh..khứa khứa)
 
Đấy là so với bác Giai, chứ công phu bác cao hơn tôi 10 bậc..chém gió, nên tôi chém hoài mà ....chém gió không à........hiiiiii

Tom cóng cẳng
VÔ chiêu thắng hữu lăng ba quẳng
đỏ mông vì thiết đao

KHứa khứa
(Mùa đông, Tom nổi hứng xưng bá vì tuyệt kỹ ....tẩu vi thượng sách...kiểu con rắn neo núi....gặp lão Giai...chỉ cười..không múa....lăng ba vi bộ đành đem rục....vì thực chiêu áp vô là bị đánh văng S bắp ra ....không chết (*vì lão là đệ tử Ngài Di lặc) chỉ ngắc ngoải.....khúng khùng quê quê chạy ra cà khịa quần...gấu LIU, KNOW, THiết....bị thiết đao đánh vô mông...đỏ quánh..khứa khứa)

Đêm hè
Sợ bị đá
Thiền không an

Thiết quan ngủ ngồi
 
Thế thì khác gì rừng già mà mình chỉ có mỗi cái niềm nhỏ để cắt cỏ...chứng ngộ bên nào thì xào bên đó thôi cho chính tắc.

Vì ông Tiểu mắng ông Đại là chỉ lo thân một mình ở trên núi, có giúp gì cho thiên hạ bá tánh đâu. Ông Đại nói ông Tiểu là các ông chỉ ở dưới gốc hưởng sự mát mẻ của cành lá, biết đâu cành lá, quả chín thế nào để mà hái.....ke....ke. Bọn tôi lo hái quả, tỉa cành rồi đem phân phát che chở cho thiên hạ lúc đó đâu có muộn....Phức tạp nhỉ?

...............còn em thì nghĩ nên học cả hai..............


Liềm có nhỏ cũng phải cắt cho hết cỏ, tỏ cho hết khu rừng thì mới gọi là xong được.

Con đường đi tới chứng ngộ đạo không phải cứ đi sang được phía bên kia khu rừng là coi như xong.

Em được nghe tận giác là sự hiểu biết mỗi mỗi cái không thiếu sót, đó cũng chính là khi đã sở hữu được Bát nhã trí. :)
 
Thế nên phải có Đạo phật 2.0, một sự "trở về", sum họp của những đứa con cùng một nhà.

1 vòng xe, 2500 năm. Chả biết là lâu hay mau :D

hê hê, em được nghe rằng, bình thường "theo qui chế" thì phải chịu 7.000 năm mới được để được một kiếp làm người. :)

Nhờ cụ GL cho ý kiến. :)
 
Hỏng cần học hành chính quy chính tắc đâu nè, mà Lục Tổ Huệ Năng được Thầy truyền tâm ấn đó :)

Nói như vậy cũng đúng mà chưa đúng, vì trước đó Ngài học nhiều lắm rồi chứ.

Chỉ còn 1 việc cuối cùng "đá hòn sỏi" để ngộ cũng phải mất 1 kiếp mới làm được đó nàng ah. :)
 
Wow! bữa nào Mtp truyền giáo cho tớ với,

đâu cần đâu vì K2G cũng đã làm đủ trong đó rồi muh.

Tín tâm và bắt đều hành trình đó là bắt đầu con đường bằng tiệm.

Lên đây nghe các cụ ấy "bổ vào đầu" đó là đang hành đốn.

Cố gắng thiền là đi trong mật và lấy tam tạng kinh điển làm kim chỉ nam là đi trong hiển.

Tom ơi, nói như rứa trúng chưa? :)
 
Last edited by a moderator:
hê hê, em được nghe rằng, bình thường "theo qui chế" thì phải chịu 7.000 năm mới được để được một kiếp làm người. :)

Nhờ cụ GL cho ý kiến. :)

7000 year/kiếp người ...
7000 VND/cổ phiếu ...

Giá chỉ là concept hè hè
 
Nói như vậy cũng đúng mà chưa đúng, vì trước đó Ngài học nhiều lắm rồi chứ.

Chỉ còn 1 việc cuối cùng "đá hòn sỏi" để ngộ cũng phải mất 1 kiếp mới làm được đó nàng ah. :)

Huyền thoại tổ Huệ Năng không biết chữ, về cơ bản chỉ là một ... huyền thoại

Cỡ cụ muốn học chữ, liệu có học được không?

Còi như em còn biết đọc biết viết, can chi tổ Huệ Năng không biết đọc biết viết :D
 
Back
Top