Tican's trading diary

Sáng nay đã ngứa tay làm vài cân STB @13.4 , giờ thấy chúng nó bán tới tới hối hận quá. Con này dám đi nguyên một đường như VIC lắm chứ không chơi. Thôi thì chờ bao giờ thấy cái đáy của nó rồi mua tiếp vậy.
12.4 chứ anh?
 
Ừ nhỉ, 12.4
Giờ đang hối hận lắm vì đã không giữ đúng kế hoạch chỉ ngắm mà không mua cho đến sau ngày thác đổ. Thôi thì T+3 hàng về giá nào cũng bán cho nó đúng kỷ luật :(
 
Sáng nay đã ngứa tay làm vài cân STB @13.4 , giờ thấy chúng nó bán tới tới hối hận quá. Con này dám đi nguyên một đường như VIC lắm chứ không chơi. Thôi thì chờ bao giờ thấy cái đáy của nó rồi mua tiếp vậy.
Làm gì có giá 13.4 hử anh :D
 
Ừ nhỉ, 12.4
Giờ đang hối hận lắm vì đã không giữ đúng kế hoạch chỉ ngắm mà không mua cho đến sau ngày thác đổ. Thôi thì T+3 hàng về giá nào cũng bán cho nó đúng kỷ luật :(
Con này có cái đáy 12 cứng phết, chắc chưa thủng ngay dc đâu anh eei :1cool_byebye:. Có khi từ mai nó lại làm nhiệm vụ giảm sóc cho index chứ lị
 
Hôm nay có xảy cú sập hầm nhưng chỉ trong phiên rồi hồi khá mạnh khi đóng cửa, khác hẳn các phiên trước. Mai lại là phiên confirm cho cú hồi này rồi đây.
 
Lực hồi khá mạnh, nhưng nếu so với khởi điểm đầu phiên thì không có thay đổi gì nhiều, chỉ có VNM, FPT, BVH là tăng , đa phần BCs tiếp tục đỏ. Câu hỏi của ngày hôm qua vẫn còn đó: tiền đâu mà kéo cả TT lên ? Tiết cung cả TT thì hơi khó trong khi tây lẫn ta đang kẹp hàng vẫn nhấp nhổm chạy mỗi khi thấy cầu yếu. Vì thế ngày mai sẽ là ngày đặc biệt để cả bò lẫn gấu cùng show hàng :)
 
VIC tây bán khoảng 35% giá trị giao dịch hôm nay.
VCB tây bán gần 45% giá trị giao dịch
MSN tây bán gần 54% giá trị giao dịch
Chẳng lẽ chúng nó bị BBs nội rung cây nhát khỉ ?
Mai chúng nó bán tiếp hay quay sang mua mấy mã này nhỉ ?
 
Hào khí của cú hồi hôm qua chỉ đủ để giữ sắc xanh của VNIndex một khoảng thời gian ngắn đầu giờ hôm nay. Xem ra vẫn chưa có động lực gì mạnh hơn để thay đổi xu hướng của tuần.
 
Chưa thấy áp lực để bán ra giá thấp, nhưng margin thì lại tăng dần ở ngưỡng này tạo ra khả năng dễ bị đạp khi tích lũy đủ. Đánh giá xu hướng sẽ là lình xình quanh đây, mọi thứ giảm nhẹ dần không tạo nhiều lo lắng cho đến lúc tuột hẳn một phát đáng kể xong rồi mới thay đổi tình hình được.
Đoán rằng chiều nay tây lại xả tiếp trên các mã quen thuộc: VCB, MSN, VIC, HAG ...
 
Chưa thấy áp lực để bán ra giá thấp, nhưng margin thì lại tăng dần ở ngưỡng này tạo ra khả năng dễ bị đạp khi tích lũy đủ. Đánh giá xu hướng sẽ là lình xình quanh đây, mọi thứ giảm nhẹ dần không tạo nhiều lo lắng cho đến lúc tuột hẳn một phát đáng kể xong rồi mới thay đổi tình hình được.
Đoán rằng chiều nay tây lại xả tiếp trên các mã quen thuộc: VCB, MSN, VIC, HAG ...
Mọi người chỉ thích nghe bình luận giá lên hơn là những nhận định bi quan hay cẩn thận.
Chia sẻ là đáng quý, phản biện càng đáng quý hơn chỉ khi mang cái tâm không vụ lợi :1:
Vào cổ vũ bác Tí vậy :thankyou:
 
Last edited:
Chiều đi uống cà phê với Cá Cờ, trao đổi linh tinh về chứng. Tạm kết luận: tiền hết thật rồi, nếu không có tiền mới châm vào thì khi đổ đèo sẽ kinh khủng lắm vì đòn càn các loại có vẻ như đang được huy động tối đa. Quyết định tiếp tục án binh bất động với một ít STB mới lỡ mua hôm rồi. Cố gắng sẽ 100% tiền trước khi có biến.
 
Chiều đi uống cà phê với Cá Cờ, trao đổi linh tinh về chứng. Tạm kết luận: tiền hết thật rồi, nếu không có tiền mới châm vào thì khi đổ đèo sẽ kinh khủng lắm vì đòn càn các loại có vẻ như đang được huy động tối đa. Quyết định tiếp tục án binh bất động với một ít STB mới lỡ mua hôm rồi. Cố gắng sẽ 100% tiền trước khi có biến.
:6cool_surrender: biết a trên vc lẫn vfp đã lâu; thấy a toàn trade với cảm tính mà vưỡn sống sót đến bi giờ quả là cực may mắn hoặc bậc kỳ tài :4cool_beauty:
 
chart hay các pp khác đều xếp vào nhóm "công cụ", hiệu quả cao thấp do người dùng
còn với anh trade tùy hứng, xếp vào nhóm "giác quan thứ 6" rồi, nếu vẫn sống sót trên market thì chỉ có gọi là gifted thôi:1cool_byebye:
 
Back
Top