Tican's trading diary

@Rai: mình điều chỉnh cái view sập ngay lập tức thành cái view phải tích lũy đủ rồi mới sập đấy. Thay vì xuất hiện cú sập ngay trong tuần trước, giờ đây TT sẽ giao dịch với cường độ ngày càng lớn hơn, chạm đến vài kỷ lục xong rồi cái đê mới vỡ.
Thay đổi view ngay trong phiên giờ là chuyện thường tình lắm rồi. Thấy cô gái đẹp ngắm không rời mắt được, nhưng nếu cô ấy bĩu môi coi thường mình thì thôi hổng thèm ngắm nữa có sao đâu ? Ngược lại cô gái đẹp quá, hổng dám ngắm nhưng tự nhiên con người ta cười duyên với mình thì hà cớ gì mà không ... tận dụng ngay cơ hội trời cho ? Nhầm thì sửa chứ sợ gì :)
Thấy cái đẹp mà he hé mắt nhìn thì cầm lòng không đặng cũng phải, em sợ lắm :4:
Đường Tăng cứ gặp nữ thí chủ à ơi là nhắm tịt mắt, nhờ vậy mới thoát qua bao nhiêu là kiếp nạn :21:
Phiên sáng đẩy trụ giá xanh với volume quá xá hẻo như hiện giờ, chiều có khi đỏ lòe ra. :1:
Market vẫn đang thể hiện 1 điều, chọn giá đúng và đi tiền hợp lý chưa cần phải care Index. Em nhấn mạnh "Chưa", vì hồi nào giờ, lúc sập hầm thì gái đẹp cũng chả khác gái già, nằm lăn quay cả ra.
Không sợ nhầm, chỉ sợ nhảy nhót rồi đạp đinh thôi :4:
 
Last edited:
Đã thấy lệnh bán Sữa lô lớn, nhóm TSQG cũng thế.
Mắm dường như đã kể gần xong câu chuyện "Chú bé chăn cừu". :2cool_sad:
Đầu cơ và PNs nổi loạn.
Thanh khoản nhóm trụ lèo tèo trong khi giá đỏ.
Cổ CK đang cố lấy hơi lên.
Bao nhiêu chỉ báo cho đoạn lùi phía trước gần như đủ cả :1:
Còn thiếu mỗi việc mình với bác Tí lên tàu :3cool_adore:
 
Index -4.16pts+ KL 170mil.
Cây gậy đen dài ngoằn phiên nay sẽ được quy trách nhiệm hết cho nhóm TSQG và bác Tí (khả năng cao đã mua 1 vài lô :2cool_sexy_girl:)
Bao giờ cũng vậy, luôn có 1 lý do cho 1 điều gì đó.
Tuần này chắc sẽ có nhiều lý do lắm đây :4:.
 
Hôm nay là cuối tuần, bác Tí sẽ chốt như dự định chứ?
Media bắt đầu thả gấu ra, chart thì xấu khỏi nói.
TT vẫn còn hope về việc test 600 lần 2 thành công, nhưng em không nghĩ vậy.
Vẫn câu cũ "Còn hope còn rơi!".
Nice weekend./.
 
Hôm nay thì lại bớt bear rồi. Cú sập trên chục points đã không diễn ra như mình nghĩ trong tuần này, chắc lại phải chờ tuần sau. Cho đến lúc ấy (nếu xảy ra) thì thể nào cũng có phiên bull để lấy đà cho mà xem.
 
TT đóng cửa tuần với một phiên xanh nhẹ sau mấy ngày đỏ tạo nên sự hứng khởi cho nhiều dân chơi. Thế nhưng hơn lúc nào hết cảm giác về một trận tuyết lở đã rõ lắm rồi. Nỗ lực nhồi nhét, cưa cắt vẫn gia tăng một cách đáng sợ qua phiên giao dịch hôm nay. Chỉ cần một vài cổ bị bán hơi quá tay một cái là sẽ tạo thành hiệu ứng dây chuyền cho dòng thác đổ ngay. Cổ xấu mất thanh khoản thì cổ tốt sẽ bị bán bù vào và thế là "đồng quy ư tận"

Kịch bản này thì chắc chắn là không còn chỗ để lên chương trình trong tháng 11:
Một kịch bản mới cho TT: dập dềnh quanh mốc 600 - 605 một lúc, thay bớt máu, xây nền cho chắc xong rồi tiền mới vào thêm ủn lên luôn.
 
Last edited:
Túm cái váy lại, bây giờ mà bull sớm thì thế nào cũng có sập hầm ngay sau đó, chỉ lình xình thì rất có thể sẽ thiết lập một cái nền mới từ đây.
Nhìn lại giao dịch cả tuần qua thấy cửa nào cũng sẽ phải sập hầm trong tương lai rất gần. Bull chỉ là khả năng có thể có trước cú sập mà thôi. Không thể tồn tại khả năng xây nền mới từ sân thượng một tòa nhà rất cũ và nát được nữa rồi.
 
Đại khái nội dung của câu chuyện "Chú bé chăn cừu" là sau nhiều lần hô hoán về việc sói bắt cừu, chú bé khiến cho mọi người thấy chán nản, mệt mỏi. Và trên hết, họ cùng bảo nhau rằng đó chỉ là câu chuyện vui đùa quá trớn, nên chẳng thèm quan tâm nữa. Cho đến 1 ngày, sói thật xuất hiện, chú bé lại hô hoán, và dân làng chẳng buồn quan tâm. Kết quả là chú bé mất cừu, và suýt mất luôn cái mạng.
Phiên cuối tuần rồi của Mắm là dấu chấm hết cho quá trình đỡ giá vùng 73. Giờ thì lượng bán dồn xuống, chẳng có tay to nào hứng ATC nữa. Mắm rơi, và sẽ còn rơi nữa.
Sẽ không có chuyện Index rơi mà CP không bị ảnh hưởng.
Còn hope còn rơi.
Giờ không phải lúc đoán đáy, chỉ biết khi nó qua rồi, hệt như khi tạo đỉnh.
Cố gắng giữ tiền và chờ cơ hội khác :1:
 
Last edited:
Index sắp tới có lẽ vẫn giảm nhẹ dần đều, nhưng có cổ vẫn xanh mướt hoặc tím ngắt như OGC mấy hôm nay chẳng hạn. Thông thường cổ nào đã giảm quá nhiều, có size khá lớn và thuộc loại không thể chết được thì vẫn có nhiều cơ hội được chọn làm ngựa đua mới trong ráng đỏ hoàng hôn của cả TT.
 
Back
Top