Tican's trading diary

Có bổ đầu em ra em cũng không bao giờ có thể hiểu vì sao người ta lại mua BVH giá 5x hay MSN giá 7x hay VCB giá 4x ở thời điểm này. Những cạm bẫy như DQC, KQKD trồi sụt thất thường, giá cao như vậy mà vẫn đẩy trần và vẫn có người theo. Mua chỉ vì thấy nó to xác thôi ư? Sao không thử tách ra khỏi vòng xoáy cuồng nhiệt đó mà tự hỏi nếu như mình bỏ tiền ra tương đương với vốn hóa của mấy công ty đó và thu lại chút lợi nhuận bèo bọt đấy mình có chịu bỏ tiền ra không? Mấy con voi mà tổ chức có thể đi tiền lớn đang ảo quá rồi, do vậy kỳ vọng Index tăng mạnh là hão huyền, nhưng vẫn còn nhiều cổ phiếu có định giá hấp dẫn và có khả năng phát triển bền vững. Chúng ta quen chạy theo sự dẫn dắt của 1 vài tổ chức mà bỏ qua lợi thế của nhà đầu tư cá nhân, đi tham gia vào trò chơi đu trên dây và họ là người điều khiển cuộc chơi chỉ vì muốn kiếm tiền nhanh. Tự tin thái quá mà biểu hiện chắc chắn nhất của nó là cho rằng mình có thể kiểm soát được rủi ro trong cuộc chơi bất cân xứng như vậy là bài học đầu tiên của tài chính hành vi.
 
Bức tranh chép lại thật đẹp, mới tinh thì giá bèo bọt. Bức tranh gốc cũ kỹ mục nát lem nhem thì giá không tưởng được. Tất cả chỉ vì người ta xác định giá không theo các tiêu chí về mặt vật chất. Chơi cổ phiếu trên sàn nhiều khi cũng giống chơi tranh vậy. Người ta mua bán theo thị hiếu, theo cảm tính cảm tình và tựu trung là theo đám đông. Với trò chơi như vậy, chỉ căn cứ theo một số công thức và phương pháp cứng ngắc thì khó mà thắng được.
 
Last edited:
Thực ra trade với chart thì có gì chắc hơn cơ chứ ? Có mấy charter "nhìn thấy" cú trượt dốc tuần vừa rồi của VIC, VCB ... đâu ?
Sao lại có mấy . Nhiều mà bác tí . Tt đang tạo cảm giác cho ai cũng muốn mua cp . Thậm chí còn lên 618-620 ko biết chừng ấy chứ . Có điều cảm thấy rủi ro ta cho thiên hạ vài chục điểm xá j :D
 
Có bổ đầu em ra em cũng không bao giờ có thể hiểu vì sao người ta lại mua BVH giá 5x hay MSN giá 7x hay VCB giá 4x ở thời điểm này. Những cạm bẫy như DQC, KQKD trồi sụt thất thường, giá cao như vậy mà vẫn đẩy trần và vẫn có người theo. Mua chỉ vì thấy nó to xác thôi ư? Sao không thử tách ra khỏi vòng xoáy cuồng nhiệt đó mà tự hỏi nếu như mình bỏ tiền ra tương đương với vốn hóa của mấy công ty đó và thu lại chút lợi nhuận bèo bọt đấy mình có chịu bỏ tiền ra không? Mấy con voi mà tổ chức có thể đi tiền lớn đang ảo quá rồi, do vậy kỳ vọng Index tăng mạnh là hão huyền, nhưng vẫn còn nhiều cổ phiếu có định giá hấp dẫn và có khả năng phát triển bền vững. Chúng ta quen chạy theo sự dẫn dắt của 1 vài tổ chức mà bỏ qua lợi thế của nhà đầu tư cá nhân, đi tham gia vào trò chơi đu trên dây và họ là người điều khiển cuộc chơi chỉ vì muốn kiếm tiền nhanh. Tự tin thái quá mà biểu hiện chắc chắn nhất của nó là cho rằng mình có thể kiểm soát được rủi ro trong cuộc chơi bất cân xứng như vậy là bài học đầu tiên của tài chính hành vi.
Đại ca em kể ở sàn bảo việt ngày xưa " họ chen nhau trong nhà vệ sinh chỉ hé tí cửa đủ để nhìn đc thấy bảng điện " . Trong bong bóng và khủng hoảng mọi thứ đều có thể . Tt năm nay tiền ít ; toàn kiểu " hãy cho tôi 1 mã cp tốt ; tôi sẽ bẩy nó lên x2 "
 
Bức tranh chép lại thật đẹp, mới tinh thì giá bèo bọt. Bức tranh gốc cũ kỹ mục nát lem nhem thì giá không tưởng được. Tất cả chỉ vì người ta xác định giá không theo các tiêu chí về mặt vật chất. Chơi cổ phiếu trên sàn nhiều khi cũng giống chơi tranh vậy. Người ta mua bán theo thị hiếu, theo cảm tính cảm tình và tựu trung là theo đám đông. Với trò chơi như vậy, chỉ căn cứ theo một số công thức và phương pháp cứng ngắc thì khó mà thắng được.
Ôi, anh thật đáng yêu, người đàn ông giàu có và ngốc nghếch ạ.:3D_13:
Anh nghĩ dân chơi tranh cổ ngu ngốc thế sao? 1 bức tranh chép mà bảo nó đẹp hơn tranh gốc của các họa sĩ thiên tài là anh chỉ nhìn vào mầu sắc rồi, còn những bí ẩn trong mỗi bức tranh như thần thái, nét vẽ tài hoa làm sao mà sao mà nhái được.
 
Last edited:
Ôi, anh thật đáng yêu, người đàn ông giàu có và ngốc nghếch ạ.:3D_13:
Anh nghĩ dân cơi tranh cổ ngu ngốc thế sao? 1 bức tranh chép mà bảo nó đẹp hơn tranh gốc của các họa sĩ thiên tài là anh chỉ nhìn vào mầu sắc rồi, còn những bí ẩn trong mỗi bức tranh như thần thái, nét vẽ tài hoa làm sao mà sao mà nhái được.
Nói thật là em nhìn mấy bộ tranh đáng giá trăm triệu như kiểu tranh trẻ em quẹt quẹt ấy .
012e11b3777ad726d3a42e59212d8784.jpg

9b1a2f66fb418660d7de15b6d90bfbd0.jpg

Thế nên em nghĩ tranh là do tụi làm truyền thông PR thôi [emoji16]
Nếu nói về thần thái mà nhận ra được thì chắc k cần bộ phận giám định tranh , chụp x quang các kiểu [emoji15]

Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Last edited:
Có bổ đầu em ra em cũng không bao giờ có thể hiểu vì sao người ta lại mua BVH giá 5x hay MSN giá 7x hay VCB giá 4x ở thời điểm này. Những cạm bẫy như DQC, KQKD trồi sụt thất thường, giá cao như vậy mà vẫn đẩy trần và vẫn có người theo. Mua chỉ vì thấy nó to xác thôi ư? Sao không thử tách ra khỏi vòng xoáy cuồng nhiệt đó mà tự hỏi nếu như mình bỏ tiền ra tương đương với vốn hóa của mấy công ty đó và thu lại chút lợi nhuận bèo bọt đấy mình có chịu bỏ tiền ra không? Mấy con voi mà tổ chức có thể đi tiền lớn đang ảo quá rồi, do vậy kỳ vọng Index tăng mạnh là hão huyền, nhưng vẫn còn nhiều cổ phiếu có định giá hấp dẫn và có khả năng phát triển bền vững. Chúng ta quen chạy theo sự dẫn dắt của 1 vài tổ chức mà bỏ qua lợi thế của nhà đầu tư cá nhân, đi tham gia vào trò chơi đu trên dây và họ là người điều khiển cuộc chơi chỉ vì muốn kiếm tiền nhanh. Tự tin thái quá mà biểu hiện chắc chắn nhất của nó là cho rằng mình có thể kiểm soát được rủi ro trong cuộc chơi bất cân xứng như vậy là bài học đầu tiên của tài chính hành vi.
Điều chị nghĩ, là điểm khác nhau giữa TA và FA.
Invester chỉ quan tâm đến "định giá", thấy dưới Value là xuống tiền, mà hầu hết trên 3 sàn hiện giờ, những cổ phiếu dạng như vậy rất khó tìm, nếu có gần như chẳng thấy thanh khoản đâu, vì FAer không bán. Chẳng may, hệ thống định giá mang hơi hướng "chủ quan" và thiếu 1 vài tham số quan trọng (thời gian, lạm phát, thiên tai...) cứ ATO mãi đến khi có thằng bán thì Nga Mi sơn hiện ra, ta được lên nóc tủ. :2cool_burn_joss_stick:
Trader lại khác, chỉ cần Price+Volume đạt là Buy, nôm na là Chart bảo "Mua" là xuống tiền, chuyện định giá DN để TT lo. Đám đông còn háo hức, giá còn tăng, cơ hội kiếm lợi nhuận vẫn còn. Kể cả lúc BO đểu, thì vẫn còn đám đông thay phiên nhau "nâng đỡ" giùm. Xui lắm mà gặp bọn "đám đông" quá lợi hại, đã thoát từ trước, thì coi như chấp nhận ATC cho đến khi thoát được. Người thì thoát, và tài sản cũng đi toong :6cool_beat_shot:
Nhóm thứ 3, TA+FA kết hợp, cũng tương tự. Đông-Tây y kết hợp, bệnh càng nặng hơn, tay phải bảo mua nhưng tay trái lắc lắc, đích đến cuối cùng là loạn chưởng. Kiên trì là đức tính tốt, nhưng 3 phải thì Nguy nhiều hơn Cơ. :7cool_extreme_sexy_girl:
Tóm lại, trường phái nào cũng có ưu-khuyết điểm, vận dụng linh hoạt và mang lại LN thay vì cứ trả học phí, là thành công. :7smiley_vn12:
Hay dở cứ xem kết quả, kiếm được và giữ được tiền từ Market là mục đích cuối cùng, còn lại, tranh luận cho thêm màu sắc:5smiley_vn23:.
Cuối tuần em lan man tí.
 
Last edited:
Kết quả đợt tái cơ cấu danh mục thứ tư năm 2015 được công bố rạng sáng 13/11 theo giờ Việt Nam cho thấy MSCI thêm mới 7 cổ phiếu vào rổ tính Frontier Markets Indexes nhưng lại loại 9 cổ khỏi chỉ số này.
Trong số 7 cổ phiếu được thêm mới vào rổ tính Frontier Markets Indexes có 1 cổ phiếu Việt Nam là HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai. Ở chiều ngược lại, MSCI loại tới 9 mã khỏi chỉ số của các cổ phiếu thị trường mới nổi này, trong đó có 2 cổ phiếu của Việt Nam là HAG và PVD.
...
Tất cả thay đổi sẽ được thực hiện sau giờ đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai (30/11).

http://ndh.vn/6-co-phieu-viet-nam-g...-2-phai-chia-tay-20151113080615669p4c146.news

Như vậy HAG sẽ bị bán ra từ giờ đến cuối tháng 11 và HNG sẽ được mua vào.
 
Đang trong giai đoạn đúng nhịp với TT, khỏe khoắn và phấn chấn lắm.
Bác Tí vẫn bullish thế thì thị trường khó xuống lắm.....
Dưới đây là tổng hợp cái nhìn của em:
 

Attachments

  • Nhan dinh TTCK.pdf
    864.9 KB · Views: 9
HAG sáng nay giao dịch khá sôi động ở 13.8 , liệu có thủng mốc này chiều nay hay không là điều những kẻ đang rình rập theo dõi em nó suốt đoạn rơi từ 14.9 đang quan tâm.
 
Hôm nay TT lại tiếp tục yếu dần đi như lo ngại của mình tuần trước. Có thể là phải thêm một hai cái rướn mình nữa thì mới đủ sở hụi cho một cú đạp phũ phàng ...
 
Lực hồi mạnh quá, xem ra phải điều chỉnh lại chút đỉnh cái view mới được
Chiều đi uống cà phê với Cá Cờ, trao đổi linh tinh về chứng. Tạm kết luận: tiền hết thật rồi, nếu không có tiền mới châm vào thì khi đổ đèo sẽ kinh khủng lắm vì đòn càn các loại có vẻ như đang được huy động tối đa. Quyết định tiếp tục án binh bất động với một ít STB mới lỡ mua hôm rồi. Cố gắng sẽ 100% tiền trước khi có biến.
Em chưa đọc tài chính hành vi, nhưng ngồi xem bảng liên tục kiểu gì cũng dẫn đến kết quả trên.
Có 1 và chỉ 1 lão Ngoan đồng của Kim Dung thôi, ở VN còn vướng T3.
Thay bỉm hoài tốn kém lắm :4:
 
@Rai: mình điều chỉnh cái view sập ngay lập tức thành cái view phải tích lũy đủ rồi mới sập đấy. Thay vì xuất hiện cú sập ngay trong tuần trước, giờ đây TT sẽ giao dịch với cường độ ngày càng lớn hơn, chạm đến vài kỷ lục xong rồi cái đê mới vỡ.
Thay đổi view ngay trong phiên giờ là chuyện thường tình lắm rồi. Thấy cô gái đẹp ngắm không rời mắt được, nhưng nếu cô ấy bĩu môi coi thường mình thì thôi hổng thèm ngắm nữa có sao đâu ? Ngược lại cô gái đẹp quá, hổng dám ngắm nhưng tự nhiên con người ta cười duyên với mình thì hà cớ gì mà không ... tận dụng ngay cơ hội trời cho ? Nhầm thì sửa chứ sợ gì :)
 
Với cái nhìn đầy nghi ngờ, chỉ dám mua chưa đến 50% cơ số dự kiến rồi chốt sổ luôn khi kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Từ hôm nay cho đến cuối tuần chỉ ngồi canh chừng để bán mà thôi. Ít nhất thì từ sáng đến giờ đã làm được như vậy :)
 
Back
Top