Tican's trading diary

Tại sao lại quyết định vào STB ở giá sát trần phiên giao dịch hôm nay ?
Đã theo dõi STB từ giá 14-15 về đến 10.8 và cũng đã nhận định là không nên bắt đáy em nó cùng HAG vì cả hai thuộc loại không thể biết đâu là đáy. Nhưng giờ đây sau hai phiên hồi phục mạnh mẽ của em nó cùng với sư hưởng ứng của các bạn tây, nhận thấy rằng nếu vào giá 11.9 thì tệ lắm T+3 sẽ bán được em nó với giá 11.x , hên ra sẽ bán được từ giá 13 cho đến ... 20 (mốc sau do anh Caco phán). Chả có cái kèo nào "thơm" như vậy cả, cược thử một nhát xem sao. Cứ nhìn mấy ảnh oánh thử con lô trúng lia lịa thấy mà thèm, mình bèn chơi thử con STB xem có ngon bằng thế hay không luôn. Lâu lắm rồi không "đua" theo một cổ đã lên hơn 10% với giá sát trần như thế này kể cũng hơi liều, nhưng điểm lại thấy đúng lý thuyết các cao thủ vẫn thường chỉ bảo trên này hết mà.
 
Last edited:
Mấy khi được mèo mỡ nâng đỡ, bán thôi nếu có giá tốt :1:
Thông tin mà ai-cũng-biết-là-gì-đấy đã công bố, biến động ngắn hạn không nói lên bức tranh trung và dài hạn.
Dẫu sao thì một tô bún giữa trời chớm đông cũng ấm dạ bao người. :1:
 
Last edited:
Mấy khi được mèo mỡ nâng đỡ, bán thôi nếu có giá tốt :1:
Thông tin mà ai-cũng-biết-là-gì-đấy đã công bố, biến động ngắn hạn không nói lên bức tranh trung và dài hạn.
Dẫu sao thì một tô bún giữa trời chớm đông cũng ấm dạ bao người. :1:
Đội phản ứng nhanh đã vào cuộc gần như ngay lập tức, LS tiền gửi đồng bạc xanh về 0%.
Chứng tỏ công tác điều hành vĩ mô đã được chuẩn bị chu đáo, chủ động :1:
Yếu tố gây nhiễu vẫn còn, NN vẫn bán như chưa từng được bán.
Tuy vậy, hàng T3 lại xanh nhẹ, và MACD bảo "Mua đi...", thiệt khó nghĩ :1:
Đã vậy thôi ráng ngồi im thêm 1 lúc, cẩn tắc vô ưu :21:
 
Last edited:
Back
Top