Tican's trading diary

Phiên hôm qua dù đỏ điểm nhưng lực bán không mạnh.
Đồng thồi cũng là phiên mua ròng đầu tiên của khối ngoại sau chuỗi ngày thả cá nhà táng :1:
Nhờ đó mà áp lực lên Index và nhóm BCs cũng giảm tương đối.
Hôm nay NN bắt đầu nghỉ Giáng sinh, chỉ số có lẽ sẽ phục hồi, em cũng nuôi con hốp như thế :1:
Đánh ngắn, và phải rút ngay khi có thể :21:
@TiCan : Bác sẽ điều chỉnh mục tiêu xuống chứ? 580 từ điểm này chắc khả thi hơn.
 
Lấy nước Mắm ra rải thảm, kinh vại :1:
TT tăng mình hắn ta lầm lũi.
Giờ rũ bùn cho Index lầm than?
 
Last edited:
Đang rất hối tiếc vì đã bỏ công theo dõi MSN mà cuối cùng lại phải đứng bờ rào ngắm em nó đăng quang hoa hậu :(
Nhìn lại thấy Mèo mua mắm chỉ từ lời đến lời mà thôi. Nể thật.
 
Hôm qua trong một phút yếu lòng đã vào lại HAG, giờ thấy cả làng cùng hờ như thế này thì xem như "đồng quy ư tận" hết cả rồi :3D_59:
Hóa ra em đoán đúng rồi à?
Vậy là xong con kỳ nhông, hàng về cắt cho xong :8cool_cry:
 
Back
Top