Tican's trading diary

Cả VCB lẫn TCM đều đang bị chơi ác theo kiểu kéo lên có có chút hy vọng xong rồi buông cho chén tuyệt vọng thêm tràn đầy và thế là người cầm cổ sẽ bán với bất cứ giá nào khi mà nó bắt đầu tuột xuống. Mỗi lần như vậy dân bắt đáy lại đa phần phải bán vốn hoặc cắt nhẹ, chỉ có ai nhanh tay nhanh chân hớt được chút nào hay chút đó thì có lời mà thôi.
 
Cả VCB lẫn TCM đều đang bị chơi ác theo kiểu kéo lên có có chút hy vọng xong rồi buông cho chén tuyệt vọng thêm tràn đầy và thế là người cầm cổ sẽ bán với bất cứ giá nào khi mà nó bắt đầu tuột xuống. Mỗi lần như vậy dân bắt đáy lại đa phần phải bán vốn hoặc cắt nhẹ, chỉ có ai nhanh tay nhanh chân hớt được chút nào hay chút đó thì có lời mà thôi.
Chúc mừng anh. T3 kiếm ~2% không tệ trong TT này :cute_smiley22:
 
Chúc mừng bác Tí vượt qua vòng sát hạch cuộc thi "Khiêu vũ giữa bầy Gấu".
Nhân tiện cũng xin chia buồn với các bác còn nhiều cổ, vì lệnh chờ mua của em vừa báo khớp :2cool_go:
Index chắc còn đãi NĐT món củ hành trong nhiều ngày tới :1:
 
Lên tàu phát là chìm ngay, vía em vẫn nặng như ngày nào :2cool_after_boom:
Đã vậy vừa được tin báo có người nhìn bác Tí trong đám đông chen lấn đu tàu nữa.:2cool_sexy_girl:
NN cứ đà táng này thì các mức hỗ trợ 56x-55x...không có nhiều ý nghĩa.
Gấu vẫn còn rất mạnh và nhiều ngón nghề chưa giở ra hết.
Neo thuyền, cất lưới chờ cút lót thôi :1:
 
Trừ phiên giao dịch 8/12 ra, suốt tuần qua giao dịch cứ lặp đi lặp lại một cảnh sáng xanh chiều đỏ nhưng người chơi đa phần không quan tâm đến "quy luật" này mãi cho tới đóng cửa phiên hôm qua. Giờ đây rất nhiều người đã đinh ninh rằng hôm nay cũng như vậy và thậm chí còn có thể sập sàn luôn vào phiên chiều nay, mốc 530 và thấp hơn nữa đã được đề cập đến. Thế nhưng kịch hay thì đâu có dễ mà đoán trước ...
 
Theo thiển ý của mình thì phiên hôm nay nên sáng xanh trưa đỏ cho nó đúng bài mong đợi của mọi người, bi hài kịch nên để dành cho 45 phút chót.
 
Bác Tí dắt gấu đi dạo à :1:
1839436_large.jpg
 
  • Like
Reactions: Cdg
Cả TT xanh xanh, có ai nhớ đến ngày 8/12 không nhỉ ?
Mình đoán mò kể ra cũng không sai: TT đơn giản nhưng không đơn điệu, luôn có những sự bất ngờ cho mọi người chơi.
 
Lại sắp đến lúc kiếm tay gấu về hầm được rồi đấy Rai ơi.
Kể cũng hấp dẫn vì tay gấu hơi bị hiếm lúc này.
Nhưng giữa ăn tay và ăn bạt tay thì em nhịn thêm 1 chút cũng chả sao :1:
Chỉ e tranh nhau áo phao để tàu chìm mau thôi :1:
 
Last edited:
Trừ phiên giao dịch 8/12 ra, suốt tuần qua giao dịch cứ lặp đi lặp lại một cảnh sáng xanh chiều đỏ nhưng người chơi đa phần không quan tâm đến "quy luật" này mãi cho tới đóng cửa phiên hôm qua. Giờ đây rất nhiều người đã đinh ninh rằng hôm nay cũng như vậy và thậm chí còn có thể sập sàn luôn vào phiên chiều nay, mốc 530 và thấp hơn nữa đã được đề cập đến. Thế nhưng kịch hay thì đâu có dễ mà đoán trước ...
Bác lại mắc bệnh cũ, thích nhìn từng cô gái đẹp õng ẹp trước mắt.
Em thì ngại, mắt hoa đầu sẽ va cột điện :1:
 
Back
Top