Tican's trading diary

Yếu tố gây nhiễu vẫn còn, NN vẫn bán như chưa từng được bán.
Đã vậy thôi ráng ngồi im thêm 1 lúc, cẩn tắc vô ưu :21:
Biết thế, đã tự dặn mình thế, nhưng lại không làm thế. :102:
Hàng T3 về có giá tím, sút thẳng cánh. Rồi khờ khạo mua lại giá đỏ vì cứ tưởng có khoai Tây trong nồi.
Ai ngờ chính mình nhảy vô nồi cho mèo mỡ nó rán. Kết quả là mất gần hết mớ lãi còm :6cool_beat_shot:
Cái nết đánh chết không chừa mà :4smiley_vn4:
 
Cú bán ATC của ETFs có thể nhìn dưới góc độ như là một đợt test đáy cho một loạt các chiến mã. Nhìn cầu vào bắt đáy các mã VIC, BVH, VCB, ITA, KBC, SHB, KDC ... có thể tạm xác định được chặn dưới khá chắc của các mã này. Và hóa ra nó chỉ đâu đó khoảng 1-3% dưới giá giao dịch ngay lúc này này đây. TT có lẽ đang trong giai đoạn tích lũy lại quanh cái đáy này trước khi bước vào một đợt bull trước khi kết thúc năm.
 
Tây mua VCB 64% , bán 58%
Tây mua STB 32% , bán 0%
Tây mua VIC 33% , bán 6%
Sự khác biệt là Tây vẫn duy trì mua/bán VCB giống như trước ngày T6 , trong khi VIC thì gần như ngừng bán và vẫn tiếp tục mua , STB thì chỉ mua không còn bán.
ITA vẫn tiếp tục bị tây bán gần 53% , chỉ mua hơn 11%
 
Nhìn GD của NN thì đà bán vẫn chưa dừng lại.
Em hết sức quan ngại vấn đề này, Index vì lẽ đó vẫn chưa thoát khỏi xu hướng giảm trong ngắn hạn :1:
Post xong đọc lại thấy mình giống chiên da quá trời :6cool_surrender:
 
Last edited:
Còn 9 ngày nữa, tổng cộng 6 phiên giao dịch là kết thúc 2015.
Nhà nhà người người đều hướng về 600 với nhiều kỳ vọng, vị chi mỗi phiên +5pts.
Nhưng với tình hình này, với lên 580 em nghĩ đã là tốt lắm rồi.
Cố gắng kiên nhẫn chờ cơ hội mới rõ ràng hơn.
Còn rừng không lo thiếu củi đốt :1:
 
Còn 9 ngày nữa, tổng cộng 6 phiên giao dịch là kết thúc 2015.
Nhà nhà người người đều hướng về 600 với nhiều kỳ vọng, vị chi mỗi phiên +5pts.
...
Thường thì không có chia đều ra đâu.
 
STB sau một thời gian xây nền ở quanh 11.6 đang có dấu hiệu chuẩn bị vọt. Số tích lũy từ hổm đến giờ (tính từ lô đầu tiên giá 11.9) cũng đã kha khá và sẵn sàng để ra trận. Súng ống đạn dược đã sẵn sàng, chỉ còn đợi thời điểm thuận tiện là bóp cò ...
 
Back
Top