Tican's trading diary

Chart em nhìn thì sẽ không có kịch bản này, vì nó đã xảy ra tuần vừa rồi.
Trong quá trình rơi, sau khi nảy lên rồi xiên thủng đáy tạm vùng 570 thì giá sẽ lùi thêm 1 đoạn nữa.
Lowest hiện giờ là 557, phiên nay có thể sẽ Closed quanh đây.
...
Phải kiếm mô hình khác để giải thích rồi :)
 
TT hồi phục mạnh HAG vẫn nằm bẹp ở tham chiếu, còn không thì mỗi ngày đi vài lines.
Cái chết của người chơi HAG là ở chỗ đã lỡ vào, lỡ ôm ấp lâu ngày, lỡ cưa cắt quá nhiều, giờ đầu cứ luẩn quẩn lời tâm niệm "ngã ở đâu đứng dậy chỗ đó" và thế là quyết tâm cố đấm ăn xôi đến cùng. Khi nào thì hết con đường đau khổ này ? Chịu, chả ai biết nổi nhưng một điều chắc chắn là sẽ có lúc kết thúc, lúc ấy thông thường ra sẽ là thời điểm những kẻ kiên cường nhất buông tay đầu hàng. Cái trò đời nó nghiệt ngã như vậy đó.
 
Lại tranh nhau mua Bxx trên 5x, trong khi cả TA lẫn FA đều chào thua không định giá nổi.
Có ai đó từng nói "TT có trí nhớ", nhưng các thành phần tham gia TT lại dễ quên :1:
Vẫn chưa mua, và lần này chắc em lại nhỡ sóng như mọi khi nữa rồi :21:
 
Lại tranh nhau mua Bxx trên 5x, trong khi cả TA lẫn FA đều chào thua không định giá nổi.
Có ai đó từng nói "TT có trí nhớ", nhưng các thành phần tham gia TT lại dễ quên :1:
Vẫn chưa mua, và lần này chắc em lại nhỡ sóng như mọi khi nữa rồi :21:
BVH chớ giề, ví dụ mút hnay @54, 3T tèo max biên độ thì chỉ về 43.6 lỗ giới hạn ở 20%, trường hợp này có sx rất thấp thì ngại cái chi
chỉ là bài toán 4 phép tính thôi mà:1cool_look_down:
 
BVH chớ giề, ví dụ mút hnay @54, 3T tèo max biên độ thì chỉ về 43.6 lỗ giới hạn ở 20%, trường hợp này có sx rất thấp thì ngại cái chi
chỉ là bài toán 4 phép tính thôi mà:1cool_look_down:
Thầy vừa bỏ xe nhang đã quàng ngay xe đá hử?:1cool_look_down:
Thôi em can, mua bán là chuyện thiên hạ, mình lo thân mình thôi :21:
 
Cú ủn bất ngờ cuối phiên qua đã xóa bớt nỗi sợ hãi và mang lại khá nhiều hy vọng cho người chơi. Sáng nay lực ủn đã yếu đi nhiều tạo thành trạng thái lửng lơ của TT. Khả năng lên xuống lại trở thành năm ăn năm thua, mà theo mình thì thua có phần nhiều hơn vì TT đâu có cái gì khác hơn sáng hôm qua. Tạm có lợi thế T+ và đang có chút lời mỏng manh, quyết định xem đây chỉ là cơ hội để kết thúc cái deal đầy rủi ro mà mình lỡ thò chân vào sai kế hoạch, đã bán sạch cổ hiện có. Mai này lỡ có chuyện gì thì thiệt hại cũng sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Còn nếu như chiều nay đóng cửa xanh mươn mướt thì cũng chẳng sao, mai hàng về lại lời thêm chút nữa.

Chỉ có một điều hơi tiếc là đã không bán được giá tốt nhất sáng nay. Chẳng qua chỉ vì chần chừ với cái hope ăn bằng ... lần :rss_small:
 
Chỉ có một điều hơi tiếc là đã không bán được giá tốt nhất sáng nay. Chẳng qua chỉ vì chần chừ với cái hope ăn bằng ... lần :rss_small:
Vẫn biết bác có "trực giác" rất tốt, nhưng dòng bôi đen đó thì phần troll dư ra hơi nhiều :1:
Phiên nay vol còn teo tóp hơn cả những phiên trước.
Cạn cung hay cầu tiêu nhỉ?
Em nghi vế sau quá :4:
 
TT đang thay đổi theo kiểu không để ai có lời. Ngày mai hàng bắt đáy đợt đầu về phần lớn sẽ bị giũ sạch với giá vốn, sau đó rất có thể có một đợt hồi trong phiên để ai khéo léo thì kiếm được cái bánh giầy bánh giò. Phiên sau có lẽ cũng giao dịch tương tự.
 
TT đang thay đổi theo kiểu không để ai có lời. Ngày mai hàng bắt đáy đợt đầu về phần lớn sẽ bị giũ sạch với giá vốn, sau đó rất có thể có một đợt hồi trong phiên để ai khéo léo thì kiếm được cái bánh giầy bánh giò. Phiên sau có lẽ cũng giao dịch tương tự.
Với xu hướng hôm nay mai anh có bán TCM hông anh :10:
 
Ngày mai hàng bắt đáy VCB giá 40 - 41 về sẽ đua nhau thoát ra trong nỗi sợ được nhen nhóm từ hôm nay. Rất có thể giá 40 sẽ xuất hiện lại trong khoảnh khắc nào đó, nhưng sau đợt xả hàng này cung dưới 41 có lẽ chẳng còn mấy tí và vì thế giá có lẽ sẽ nhanh chóng hồi về 41.x
 
Back
Top