Tử vi, Phong Thủy, Tướng số và nhiều hơn nữa

Thời trẻ chị là một kẻ vô thần, nhưng càng lớn tuổi càng thấy rất rõ giữa việc tìm kiếm cơ hội làm ăn và tâm linh có mối tương giao kỳ lạ. Chị có niềm tin vào những ứng nghiệm tâm linh. Chị thấy rằng nếu mình sống tốt, sẽ có quý nhân phù trợ. Rất nhiều lần, khi nào gặp khó khăn cũng có người giúp mình đôi khi rất là tình cờ và bất ngờ.

Cái này thì có khi giật lùi mất rồi.
Có thể do sóng gió phong ba nhiều quá nên bị cùn dần đi.
Bản chất của ... là hiểu, ngộ rồi tự do tự tại nhiều hơn kiểu "trời thương kẻ bất luông" :))
 
Đang cay cú vì nghe anh Giai giảng "mến tài, yêu sắc"
Từm bậy, anh chỉ bẩu có mỗi vế "mến tài..." còn vế "yêu sắc" là của chú dán vào. Thương thay cho chú. Đã thế anh càng quyết tâm đưa đẩy cho chú vào cõi Asura để bớt lụy tình.
Khứa khứa,
 
Mày càng ngày càng gian ác, khứa khứa. Làm anh phải sám hối vì đã gửi pháp bảo nhầm chỗ, nối giáo cho jặc... Khặc khặc
He he he thôi để chỗ này cho Thanhpham... Múa tiếp.
 
Cái này thì có khi giật lùi mất rồi.
Có thể do sóng gió phong ba nhiều quá nên bị cùn dần đi.
Bản chất của ... là hiểu, ngộ rồi tự do tự tại nhiều hơn kiểu "trời thương kẻ bất luông" :))

ơ hay , đàn bà bản chất là nhẹ dạ lại hay yếu mềm, Có cứng cỏi sắc nét bao h đâu mà lo cùn hở e ?? :))
Giống như lỡ mua cp rồi thì chỉ còn nước pray ông trời đoái hoài ,,, :D :D :D
 
Hê hê, đã nghiên cứu cái này ko nên suy nghĩ khiên cưỡng như thế. lá số là phần bề nổi. Huyền cơ lại ở đằng sau lá số, mà muốn biết được thì không còn cách nào khác phải không ngừng nâng cao trí tuệ bản thân, để nhìn được sự việc theo con mắt của trực quan quan cảm ứng.

Phàm tử vi chỉ có hơn 500 nghìn lá số, xem cho cả tỷ người. Nếu rập khuôn máy móc, sẽ có những sai lầm chết người, vì lá số là hữu hạn, lượng người là vô hạn. Lượng sao là hữu hạn, mà con người thì quá đông. Vì thế mà ai học cũng biết, nhưng có tựu thành chỉ là số ít....

Em đọc món này xong để quên. Vì khi thực sự cảm nhận được nó, sẽ thấy nó tương ứng với mọi biến đổi trong cuộc đời. Dùng nó để suy ngẫm về cách sống và đạo lý, như một cách định hướng cho lối sống.

Còn số phận mỗi người, nó ở ngay dưới bàn chân mình...Cứ đi rồi sẽ tới....

Đạo trời đất chỉ cần hai chữ "âm dương" mà vọc ra 'dịch' >> 64 quẻ. huống chi 500.000 nếu chỉ cần kết hợp với phong thuỷ là 8 cung.....thì đã là 4 tỷ số phận khứa khứa!
nói sai thì sai ...nói đúng thì đúng.......chẳng phải vạn vật ..do tâm khởi :D:D:D

...nè nhé:
người mệnh tuất...tất nhiên mang tính cơ bản là ....tham sát.....hãy nhìn bầy sói....đặc tính cơ bản là .....sát. hay nói văn ra là hành nghề ...liên quan đền quyền, tiền, rượu....sắc hiiiiiiiiii (*thế bác không thấy mùi rượu, ..... hiiiiiiii)

Nếu đã là con mèo.....thì tất nhiên phải là mèo có móng thì giang hồ mới kinh. tình yêu của con mèo lớn...tất nhiên là những cái bợp tai...nảy đom đóm. vậy nên cụ nào không chịu được....thì đừng cón gần mèo hiiiiiiiii
 
giang hồ ..rằng:

năm xưa Bùi thị Xuân vì ..mến Nguyễn ca...mà phò tá ......nhưng Nguyễn ca..vì sao không gật nữ hổ tướng...mà lại là một cành đào.

Nguyễn ca có biết......Bùi muội....chết vì voi giày ngựa séo......chỉ vì mối tình ....của loài mèo lớn hiiiiiiiiiiiiiii
 
Tong tất cả các bài viết của anh Arrow từ xưa đến nay bao giờ cũng chỉ xoay quanh 1 chữ TUỲ thôi :))

Mày lại chê anh ăn nói nửa vời rồi. Đạo cốt yếu ở chỗ tự thân ngẫm nghĩ, có tu dưỡng mới thành tựu. Người ngoài chỉ là người cho cú hích ban đầu thôi.

Vì thế chữ Tùy mới quan trọng. Có duyên bánh xe lăn, vô duyên thì khát vọng cầu cúng cũng ko được. Cuối cùng anh vẫn hướng về chủ thể là tự con người quyết định đấy chứ.

Đã vậy rắc thêm ít chữ. Quẻ từ Địa Lôi Phục chuyển thế sang Thủy Lôi Truân nhìn giản dị nhưng lại chỉ ra vô số thứ. Vốn Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, nay quẻ biến từ Địa sang Thủy, vậy chắc chắn cô lái có việc không ưng ý, hao tài của, là dây dẫn mối cho những biến chuyển trong cuộc sống. Cụ nào đang xem cung Tài lộc giật mình tí nhở...

Từ Phục chuyển sang Truân có nghĩa là phải bẻ lái từ minh tranh ám đấu sang tự lực vươn lên. Vì thế mới cần hỗ trợ định hướng, bạn bè giúp đỡ, phải chính mới thành...

Chữ Tùy là như thế...chứ ko phải anh ba phải nhóe....
 
Last edited by a moderator:
Muốn thằng em múa cái gì nào:D Vào SG nhậu đi :D đưa ngày giờ trong vòng 30 phút e múa cho mà nghe....kakaka=))
^:)^ lá số của anh là Tử Tham - dịch là chết vì Tham - mà Tham là bản tính của con người nói chung và traders nói riêng. Nên lá sổ của anh là lá số chung cho mọi người. Mọi người sao thì anh vậy. :D
 
^:)^ lá số của anh là Tử Tham - dịch là chết vì Tham - mà Tham là bản tính của con người nói chung và traders nói riêng. Nên lá sổ của anh là lá số chung cho mọi người. Mọi người sao thì anh vậy. :D

Cha Tử Tham...con Ngũ Dần....=)) hahaha
 
Mày lại chê anh ăn nói nửa vời rồi. Đạo cốt yếu ở chỗ tự thân ngẫm nghĩ, có tu dưỡng mới thành tựu. Người ngoài chỉ là người cho cú hích ban đầu thôi.

Vì thế chữ Tùy mới quan trọng. Có duyên bánh xe lăn, vô duyên thì khát vọng cầu cúng cũng ko được. Cuối cùng anh vẫn hướng về chủ thể là tự con người quyết định đấy chứ.

Đã vậy rắc thêm ít chữ. Quẻ từ Địa Lôi Phục chuyển thế sang Thủy Lôi Truân nhìn giản dị nhưng lại chỉ ra vô số thứ. Vốn Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, nay quẻ biến từ Địa sang Thủy, vậy chắc chắn cô lái có việc không ưng ý, hao tài của, là dây dẫn mối cho những biến chuyển trong cuộc sống. Cụ nào đang xem cung Tài lộc giật mình tí nhở...

Từ Phục chuyển sang Truân có nghĩa là phải bẻ lái từ minh tranh ám đấu sang tự lực vươn lên. Vì thế mới cần hỗ trợ định hướng, bạn bè giúp đỡ, phải chính mới thành...

Chữ Tùy là như thế...chứ ko phải anh ba phải nhóe....
Hầy dà...
Trạch Lôi Tùy, Tùy nghĩa là theo. Như tùy tùng là người đi theo. Nhưng nếu ai cũng theo thì bẻ lái liên tục mỗi khi gặp ngã 3. Vì thế mới có quẻ khác để chế áp. Để giảm bớt khả năng rẽ nhầm đường người ta phải hội họp bàn thảo cho vỡ nhẽ, để không có chuyện mù mịt đường đi hoàn toàn mà lại mang tiếng nghe xui tai này mà không nghe can gián tai kia. Nên mới có quẻ Tụy, Trạch Địa Tụy, cùng nội quái mà khác ngoại quái, Tùy chỉ là bất chợt như tia sét ở ngoại quái Lôi, còn Tụy là đất tụ về theo nước để dồn thành gò đống. Tụy nghĩa là nhóm họp để nghe nhiều tai, nhưng thực ra là nếu đi đúng thì mình hưởng phúc, sai thì có đứa chết cùng, đỡ ân hận...

Khứa khứa...
Khứa khứa...
 
Sao vậy em .... khủng khiếp quá à ???
"Điểu tử vi thực, Nhân tử vi tham": GLD là Đại bàng nên hứng cả hai, đó là một nhẽ. Thằng con là ngũ hổ, tựa như khóa sạch đường tiến thoái của chú về mặt Tham rồi, khứa khứa...
 
"Điểu tử vi thực, Nhân tử vi tham": GLD là Đại bàng nên hứng cả hai, đó là một nhẽ. Thằng con là ngũ hổ, tựa như khóa sạch đường tiến thoái của chú về mặt Tham rồi, khứa khứa...

Cao nhân cao nhân ! hiiiiiiiiii

dịch: Con chim die vì phải kiếm ăn, con người tệ hơn là chết vì tham, con cọp thì chết vì ..bá đạo (*chỉ tiến hông lui).....con là hậu của cha....nếu hậu binh cũng tiến.....vi chỉ có quân của Nguyễn Huệ..chỉ tiến hông lui.
THế này hơi căng nha.......hàm ý nghĩa......một thành đại gia......hai thành nhiều da......đáng ngẫm đáng ngẫm :D:D:D
 
Mày lại chê anh ăn nói nửa vời rồi. Đạo cốt yếu ở chỗ tự thân ngẫm nghĩ, có tu dưỡng mới thành tựu. Người ngoài chỉ là người cho cú hích ban đầu thôi.

Vì thế chữ Tùy mới quan trọng. Có duyên bánh xe lăn, vô duyên thì khát vọng cầu cúng cũng ko được. Cuối cùng anh vẫn hướng về chủ thể là tự con người quyết định đấy chứ.

Đã vậy rắc thêm ít chữ. Quẻ từ Địa Lôi Phục chuyển thế sang Thủy Lôi Truân nhìn giản dị nhưng lại chỉ ra vô số thứ. Vốn Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, nay quẻ biến từ Địa sang Thủy, vậy chắc chắn cô lái có việc không ưng ý, hao tài của, là dây dẫn mối cho những biến chuyển trong cuộc sống. Cụ nào đang xem cung Tài lộc giật mình tí nhở...

Từ Phục chuyển sang Truân có nghĩa là phải bẻ lái từ minh tranh ám đấu sang tự lực vươn lên. Vì thế mới cần hỗ trợ định hướng, bạn bè giúp đỡ, phải chính mới thành...

Chữ Tùy là như thế...chứ ko phải anh ba phải nhóe....

Thủy Lôi Truân; Đạo của người quân tử, anh Lê viết
Quẻ Truân sau quẻ Càn + Khôn tức có trời đất mới có vạn vật rồi sinh lắm nỗi "truân"
Truân ở đây có nghĩa là truân chuyên 3 chìm 7 nổi. Có thể đường tình duyên và công việc
Nguyên, hanh, lợi , trinh, vật dụng hữu du vãng, lợi kiến hầu
Giải nghĩa; Gian truân muốn hanh thông thì phải quên cái lợi trước mắt, chi ra nhiều chivas "vật dụng hữu du vãng ở đây chắc là chivas nhưng phải tầm 21 năm trở lên" thì mới có thể "lợi kiến hầu". Có chivas mới có hiền nhân phò trợ, gặp chữ Truân mà tiếc chivas lủi thủi tự gắng 1 mình thì ko có cửa "hanh thông" và răng cũng chẳng còn chứ đừng nghĩ tới "lợi"
------------
Tạm thế cái đã. Tiếp theo dòng "Dịch" của Mũi tên
 
Back
Top