Tử vi, Phong Thủy, Tướng số và nhiều hơn nữa

Thủy Lôi Truân; Đạo của người quân tử, anh Lê viết
Quẻ Truân sau quẻ Càn + Khôn tức có trời đất mới có vạn vật rồi sinh lắm nỗi "truân"
Truân ở đây có nghĩa là truân chuyên 3 chìm 7 nổi. Có thể đường tình duyên và công việc
Nguyên, hanh, lợi , trinh, vật dụng hữu du vãng, lợi kiến hầu
Giải nghĩa; Gian truân muốn hanh thông thì phải quên cái lợi trước mắt, chi ra nhiều chivas "vật dụng hữu du vãng ở đây chắc là chivas nhưng phải tầm 21 năm trở lên" thì mới có thể "lợi kiến hầu". Có chivas mới có hiền nhân phò trợ, gặp chữ Truân mà tiếc chivas lủi thủi tự gắng 1 mình thì ko có cửa "hanh thông" và răng cũng chẳng còn chứ đừng nghĩ tới "lợi"
------------
Tạm thế cái đã. Tiếp theo dòng "Dịch" của Mũi tên

Chivas =))
 
hi hi...dạ đâu có....thấy anh nói chơi e vui e cười thôi :)

"Điểu tử vi thực, Nhân tử vi tham": GLD là Đại bàng nên hứng cả hai, đó là một nhẽ. Thằng con là ngũ hổ, tựa như khóa sạch đường tiến thoái của chú về mặt Tham rồi, khứa khứa...

Cao nhân cao nhân ! hiiiiiiiiii

dịch: Con chim die vì phải kiếm ăn, con người tệ hơn là chết vì tham, con cọp thì chết vì ..bá đạo (*chỉ tiến hông lui).....con là hậu của cha....nếu hậu binh cũng tiến.....vi chỉ có quân của Nguyễn Huệ..chỉ tiến hông lui.
THế này hơi căng nha.......hàm ý nghĩa......một thành đại gia......hai thành nhiều da......đáng ngẫm đáng ngẫm :D:D:D

^:)^ ^:)^ ^:)^ đang giờ theo dõi bảng điện. Đọc xong ù lỗ tai nhìn bảng mờ mắt luôn.
 
...
Giải nghĩa; Gian truân muốn hanh thông thì phải quên cái lợi trước mắt, chi ra nhiều chivas "vật dụng hữu du vãng ở đây chắc là chivas nhưng phải tầm 21 năm trở lên" thì mới có thể "lợi kiến hầu". Có chivas mới có hiền nhân phò trợ, gặp chữ Truân mà tiếc chivas lủi thủi tự gắng 1 mình thì ko có cửa "hanh thông" và răng cũng chẳng còn chứ đừng nghĩ tới "lợi"
------------
Tạm thế cái đã. Tiếp theo dòng "Dịch" của Mũi tên

Hay quá =)) =))
 
Quá lể luôn :D
Chivas, Done !!
552b8177-9249-42ef-ac96-0a581e62423e.jpg


Thủy Lôi Truân; Đạo của người quân tử, anh Lê viết
Quẻ Truân sau quẻ Càn + Khôn tức có trời đất mới có vạn vật rồi sinh lắm nỗi "truân"
Truân ở đây có nghĩa là truân chuyên 3 chìm 7 nổi. Có thể đường tình duyên và công việc
Nguyên, hanh, lợi , trinh, vật dụng hữu du vãng, lợi kiến hầu
Giải nghĩa; Gian truân muốn hanh thông thì phải quên cái lợi trước mắt, chi ra nhiều chivas "vật dụng hữu du vãng ở đây chắc là chivas nhưng phải tầm 21 năm trở lên" thì mới có thể "lợi kiến hầu". Có chivas mới có hiền nhân phò trợ, gặp chữ Truân mà tiếc chivas lủi thủi tự gắng 1 mình thì ko có cửa "hanh thông" và răng cũng chẳng còn chứ đừng nghĩ tới "lợi"
------------
Tạm thế cái đã. Tiếp theo dòng "Dịch" của Mũi tên

Chivas =))

Hay quá =)) =))
 
Đúng là "chúng khẩu đồng từ ông sư cũng nhích", khứa khứa. Sư còn nhích thì cô lái tất lẽ dĩ ngẫu xuống tay...

Kekeke, anh Giai đúng là chiên za hỉu tâm lý ghê cơ :D

p/s: anh quote ở đâu đc cái chai lạ thía :
 
Kekeke, anh Giai đúng là chiên za hỉu tâm lý ghê cơ :D

p/s: anh quote ở đâu đc cái chai lạ thía :

Coi bói là phải có lòng tin, phải có chút bồi thường cho thầy bói vì thầy đã tiết lộ thiên cơ (giảm thọ ít cũng vài giây)
Nữ thí chủ show only, thầy bói muốn ngửi cũng còn chẳng được, haizzz
 
Cô Lái tính cho anh em "Thị ẩm" = chivas 38 nhưng vẫn tiếc nên chuyển thành 21
Cụ Giai que te nhanh quá :D

Thủy Lôi Truân, ko dễ uống rượu đâu cụ Lý ợ...Có lẽ ko nên uống...Tùy duyên đi...
 
Thủy Lôi Truân, ko dễ uống rượu đâu cụ Lý ợ...Có lẽ ko nên uống...Tùy duyên đi...

"Thị ẩm" cũng là có chút duyên rồi đúng không bác :D
Vụ kia của bác đang chuyển, lát rảnh qua em cafe nói thêm vài thứ. Hôm trước nghe không thủng về công việc mới đau
 
"Thị ẩm" cũng là có chút duyên rồi đúng không bác :D
Vụ kia của bác đang chuyển, lát rảnh qua em cafe nói thêm vài thứ. Hôm trước nghe không thủng về công việc mới đau

Ké với .....
 
Cô Lái tính cho anh em "Thị ẩm" = chivas 38 nhưng vẫn tiếc nên chuyển thành 21
Cụ Giai que te nhanh quá :D

à vậy :D

Đang nói chivas 21 từ bữa nọ đến ni, seo lẫn đc chớ nhỉ :)

:D :D
 
Cứ để uống vui đi, arrow ời :)
Tựa như Trạch Lôi Tùy, Thủy Lôi Truân cũng có nét tương đồng. Nhưng Truân thì Nội Quái hung hiểm hơn do kém mất một hào dương, sự trắc trở của Truân tựa như dòng nước xiết nhiều ghềnh thác bất ngờ. Quẻ Tùy còn có điều kiện thuận lợi (môi trường/thiên thời) để nương theo, Truân chỉ biết tin vào nỗ lực chèo chống của chính mình. Vì thế trong thời Truân, người ta nên biết dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Đó chính là ý nghĩa của quẻ Thủy Địa Tỷ, như cặp song hành Trạch Địa Tụy của Quẻ Trạch Lôi Tùy. Tỷ là dựa vào nhau, nương tựa lẫn nhau trong sóng gió cuộc đời.

Tạm thế đã...
 
Thủy Lôi Truân; Đạo của người quân tử, anh Lê viết
Quẻ Truân sau quẻ Càn + Khôn tức có trời đất mới có vạn vật rồi sinh lắm nỗi "truân"
Truân ở đây có nghĩa là truân chuyên 3 chìm 7 nổi. Có thể đường tình duyên và công việc
Nguyên, hanh, lợi , trinh, vật dụng hữu du vãng, lợi kiến hầu
Giải nghĩa; Gian truân muốn hanh thông thì phải quên cái lợi trước mắt, chi ra nhiều chivas "vật dụng hữu du vãng ở đây chắc là chivas nhưng phải tầm 21 năm trở lên" thì mới có thể "lợi kiến hầu". Có chivas mới có hiền nhân phò trợ, gặp chữ Truân mà tiếc chivas lủi thủi tự gắng 1 mình thì ko có cửa "hanh thông" và răng cũng chẳng còn chứ đừng nghĩ tới "lợi"
------------
Tạm thế cái đã. Tiếp theo dòng "Dịch" của Mũi tên

Hay thật, hay thật!

"Lợi kiến hầu". Hầu này là "Hầu vương", nhìn thấy linh đan, tiên tửu của Lão Quân, Vương Mẫu Nương Nương là quên hết.
 
Last edited by a moderator:
Liêm, Tham là chánh phó đào hoa, thu hút người khác phái ghê lắm. Thêm Tật có Đào hoa, Tấu thư là đàn hay, hát giỏi, lời nói ngọt như mía lùi thế này, Colai có khó khăn gì chỉ cần cất lên một lời, tất có người giúp đỡ.
 
Nữ thí chủ:
Tài sắc vẹn toàn và có tính gia trưởng, khôn ngoan, nói năng mạnh mẽ lưu loát, thích giảng giải cho người khác nghe nhưng lại đa sầu đa cảm.
Thần sắc mặt kém, hay buồn và hoang mang
Đa tài, tề gia nội trợ 1 mình
Chồng muộn và cãi nhau chí chới chứ không yên bình
Có lộc do các cụ để lại hoặc khá nhiều quý nhân đưa tiền cho tiêu.
"Điếu Khách cung Mệnh" = cờ bạc ác (chắc giống 95% VCer)
---------
Coutinus với Cung Phu Thê
ABlc7.jpg
"pọt cái ảnh để các thầy cùng chém"
Triệt đóng cung Phu Thê nói lên sự trắc trở hôn nhân, nhất là sự thất bại của mối tình đầu, lấy chồng xa mới tốt nhưng và nhân duyên khó khăn muôn trùng.
Chống lầy muồn, ông chồng khá hoành tráng, được hưởng của chồng khá khá (nhất nữ thí chủ nhé :D)
Nhưng vợ chồng; Yêu là cưới cũng đồng nghĩa với Thích thì bỏ (bảo trọng)
-------
Tạm thế đã, mời các bác tiếp tục ra chiêu với 4 trụ và Dịch
Khỏi cần chivas, em phán cho đúng cái tâm của người thèm rượu
 
Quá lể luôn
Chivas, Done !!
552b8177-9249-42ef-ac96-0a581e62423e.jpg

Cô Lái tính cho anh em "Thị ẩm" = chivas 38 nhưng vẫn tiếc nên chuyển thành 21
Cụ Giai que te nhanh quá :D

à vậy

Đang nói chivas 21 từ bữa nọ đến ni, seo lẫn đc chớ nhỉ

:D :D

Kinh thật, đội HN vào chém tốc Am của Thanhpham luôn :)
Đố mọi người biết tại sao Colaido thích Chivas chứ không phải Macallan hay Techilla, ...
Và đố tại sao chỉ thích 21 chứ không thích 38 :))
 
Back
Top