Know 2 Grown and Open 4 Sharing

Em đùa thôi chứ em tuổi gì mà đàm đạo với các cụ :D thỉnh thoảng thấy các cụ được mấy em quấn quít nên ghen tị chút :))

Chỉ có cụ đại sư với lão GL, cụ 2W nữa, gọi là đàm đạo việc hệ trọng thôi còn toàn ông bốc phét như thánh sống, lão cứ phang thẳng cánh, tội vạ đâu ... lão Thiết chịu :))
 
Thực lòng nói chuyện với các cụ đau đầu dễ bị ngố lém nên em ko dám :D Hình như cụ Don đã mê hoặc mất mấy em MTP Nắng vàng .. của em mất rùi bác ợ

Mô phật, tội nghiệp thí chủ quá, giờ phải làm sao đây :))
 
Thôi trả lại sự nghiêm trang cho lớp học. Khiếp rét 9 độ mà vẫn lên lớp ...
 
"Nhóc Quậy" cứng rắn và mạnh mẽ, còn "Nâu" thì mềm yếu, hờn dỗi.
Cả hai đều giống nhau ở chỗ khoái ... lý sự :D

nhiều VCers đời thứ nhất & thứ hai đã trở về rồi anh, em đang chờ thêm nữa :D
 
"Nhóc Quậy" cứng rắn và mạnh mẽ, còn "Nâu" thì mềm yếu, hờn dỗi.
Cả hai đều giống nhau ở chỗ khoái ... lý sự :D

uh huh. có giống ở chỗ nữa ko ạ? cùng female ?

oh man, em hay hờn dỗi thật ư :)
 
@lúc nào mình cũng ưng SHS hơn VND, lần này mình dối lừa mình...bắt cả 2 :D

cơn say bắt đầu. giờ tiền sẽ tham hơn và quay cuồng hơn.

mình có si nghĩ khác Mr ở điều ngược lại
 
uh huh. có giống ở chỗ nữa ko ạ? cùng female ?

oh man, em hay hờn dỗi thật ư :)

chị Nhocquay là một trong những bông hoa của VC ngày xưa, may mắn là Tú có dịp gặp. Chị Nhocquay rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người nên ai cũng quý cả :)

Tú ui, nhờ Tú bữa nào giới thiệu với.

hihi đọc Thread Bình luận là thấy mừ, cần gì giới thiệu. Nhiều người quay lại, có người dùng nick cũ, có người dùng nick mới nên cũng chưa chắc được là ai nữa. Với thiệt ra t cũng k biết nhiều, hồi 2009 có gặp các anh/chị ở lớp dạy TA mà thôi. Ôi nhớ lại lúc đó mình chả biết gì về TA cả :D
 
Oh realy T. Tkx T. Vay NQ la female. Chi ay nam tinh hon minh. Hay doi hon cung dang yeu lam chu bo. Hi...
. Moi ng lai ve dong du. Du minhh ko biet cac bac ay nhung cung thay vui. H ma luc doc lai vc.com ke cung hoi lam bieng. Hi...
 
Một nữ tướng oanh liệt nữa của Vietcurrency khi xưa là Cahomechung( Cả họ mê chứng) không biết giờ chị ẩn danh nơi đâu không biết có còn tham gia chứng trường nữa không? Quanh đi quẩn lại đã gần chục năm trời!
 
Back
Top