Know 2 Grown and Open 4 Sharing

Papa còn bảo: con hãy thể hiện trí thông minh với tất cả man, trừ duy nhất với người mà con đã chọn. Làm một nử sinh ngoan với người đó con sẽ không thiệt thòi đâu.
Điều này Mama không nói vì nó đã thành bản năng của Mama.
P/s: tui nghỉ Nâu có nghe Papa nói nhưng lở đi :D

the moi hieu female chu dao va tieu tiet. Con male bao quat va nhin rong

em cung vang loi papa lam do. Co dieu minh lam nham qui trinh ti thoi. :))
 
bận tối mũi, hơi tiếc ko thể trực tuyến bảng điện, đành phải để........món ngon để vừa tầm nhấc kiễng. :)
 
the moi hieu female chu dao va tieu tiet. Con male bao quat va nhin rong

em cung vang loi papa lam do. Co dieu minh lam nham qui trinh ti thoi. :))

Mama luôn dặn là tử thủ, chỉ có papa mới dạy chiêu cắt lỗ.

Thực tế chứng minh, cắt lỗ đúng lúc luôn là điều đúng đắn :))
 
Bắt chước Lyly xách dao cắt chuối đi rểu rểu thì chỉ có nước ế dài thôi nhá !
 
Nghe các papa hết còn muốn chống lầy, lặn mất tiêu ...

Chống lầy nó có cái dở là hỏng có demo được như anh Gôn. Ôi sao mà nan giải :))
 
Nghe các papa hết còn muốn chống lầy, lặn mất tiêu ...

Chống lầy nó có cái dở là hỏng có demo được như anh Gôn. Ôi sao mà nan giải :))

Không có demo, nhưng có ... trial =))
 
Mama luôn dặn là tử thủ, chỉ có papa mới dạy chiêu cắt lỗ.

Thực tế chứng minh, cắt lỗ đúng lúc luôn là điều đúng đắn :))

cũng đúng với qui luật vô thường ha, vì mỗi papa đều có ......phương tiện gây án (trích lục Pxxx thread Thiền viện) :D
 
Nho xanh chát thì làm rượu vang là tuyệt nhất : D
Chất tanin đậm đặc kèm thêm 1 điếu villiger premium thì quên luôn VNI =))

hì...chất tannin có nhiều trong vỏ và hạt, nhất là loại nho đỏ /tím. nho "lỡ" có nhiều tannin sẽ phải ủ lâu hơn để vị tannin mềm tan....

em vẫn đố câu hỏi trên đó nhe :D
 
Chỉ có vang đỏ là không uống lạnh thôi. Vang trắng và vang hồng đều phải uống lạnh cả, luật nó như vậy rồi. Uống lạnh là để làm dịu độ chua. Vang trắng thường dùng khai vị, uống lạnh sẽ ngon hơn. Hồi đó quản lý của anh bảo thế, hehe
 
Tk các bác, nhưng ko phải ý em tìm nghe. :)

Hôm trước đọc ở đâu, hình như ở nhà Tú về việc tiền chạy vòng quanh, chợt có hứng thú tán nhảm về sự chạy của dòng tiền tại 2 môi trường khác nhau: vùng chân và vùng đỉnh ngọn đồi.
 
Back
Top