Hiện trạng vĩ mô và kinh tế Việt Nam

Năm mới mà các bác có vẻ bi quan quá nhỉ. Vậy tôi sẽ lược một số điều lạc quan nhé.
1. Nội tại:
Thực sự tôi chưa bao giờ thấy LĐ của chúng ta trong thời gian này lại cầu thị đến như vậy. Đi ngoại giao khắp nơi, chấp nhận chịu thiệt để ổn định thù trong, giặc ngoài toàn tâm toàn ý vào phát triển đất nước. Hội đồng khoa học đã được lập lại.

Những khó khăn đang gặp phải trước sau gì cũng gặp nhất là thời gian này không làm thì không còn cơ hội vì thế LĐ ta dám đối mặt với thách thức. Quá dũng cảm. Về phần nhân sự thì quá ok toàn những doanh nhân về làm quản lý.

Về phần định hướng thì quá rõ ràng không phải bàn cãi:

1.Tái cơ cấu đầu tư, trước hết là đầu tư công.
2.Tái cơ cấu hệ thống tài chính tiền tệ, trước hết là hệ thống ngân hàng.
3.Tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, trước hết là các tập đoàn và các tổng công ty của nhà nước.

2. Ngoại Lai:
Với những chính sách như hiện tại. Đảng và Nhà nước đang được các tổ chức về tài chính đánh giá rất cao tính khả thi. Điều này là tiền để để nguồn vốn quay trở lại.

Trong một nền kinh tế suy yếu thì hầu hết các DN trên mọi ngành nghề đều không ít thì nhiều sẽ bị ảnh hưởng nhưng có những phân khúc không hề bị ảnh hưởng mà còn phát triển khủng khiếp. Vi du: phân khúc DN Cargo... cái này có nhiều lý do từ trước gồm những chính sách ưu đãi đầu tư với khối DN FDI, VNĐ mất giá, Thuế má, uy tín 2 chữ Việt Nam cụ thể là: Made in Việt Nam hơn hẳn Made in China....

ĐỘNG ĐẤT NHẬT BẢN cái này gọi là "Họa của người khác nhưng lại là Phúc cho mình". Sau vụ thẳm họa kép tại Nhật Bản khiến cho các DN Nhật điêu đứng nhất là những hãng sản xuất hàng hóa toàn cầu như Toyota, honda, các nhà sx linh kiện điện tử.... thì doanh nhân Nhật đã có một suy nghĩ khác về Money Management và Economic Geography. Vì vậy họ đã nhắm tới VN là nơi khá thích hợp để họ chuyển tài sản ra nước ngoài, tránh rủi ro lặp lại. Đây có thể là một cú huých về đầu tư khá mạnh vào VN. Nếu nó diễn ra thì nó sẽ giải quyết được rất rất nhiều thứ: Nguồn Vốn, Lao Động, Môi trường, Tri thức, Vị thế,...

Mai viết tiếp. Vợ gọi rồi hĩ hĩ hĩ

GLD
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim :))

Hơ hơ, anh GLD thay đổi về chất rồi đó. Hoàn lương rồi (không nói về nhận định lạc quan hay bi quan nhé).
Chúc mừng
 
Nhất trí, nhưng bi quan là cái giá phải trả trong ngắn hạn là bao nhiêu????

Nhỡ thằng tôi sau cái đoạn 1,2,3 thì hết tiền, phá sản cái tương lai sau đấy phỏng có ích gì cho cá nhân??? Đương nhiên dân tộc ta thì vưỡn trường tồn rồi...

He he he Em chỉ đưa ra những cái lạc quan trong bi quan thôi, dẫu biết là lạc quan tếu nếu xét về khía cạnh cá nhân. Thời gian qua em cảm nhận một cách rõ nét nhất những chính sách của CP tác động đến túi tiền của em ntn. Điều này chứng tỏ Nền Kinh Tế của chúng ta đã có một phần của nền kinh tế TT mặc dù còn định hướng XHCN (Cụm từ này em tìm hiểu khá nhiều từ các thuyết kinh tế, triết học, wiki... mà vẫn chưa thể định nghĩa 1 cách chính xác, có lẽ phải mời cụ Mac và cụ A. Smith gộp lại mới định nghĩa được).

@bác Thiet... bác lại Roberto Calos em rồi.
 
Last edited:
TKS!
Kết quả của quá trình 25 năm kte thị trường là căn cơ, nền kte thay đổi về chất. lưu ý là công nghiệp hoá phải gắn liền với hiện đại hoá, chứ như liên xô thì nó cũng CN hoá thành công từ nâu, nhưng hệ thống đó không làm được SP mà thị trường cần, như vậy là đầu tư duy lý tất thất bại thảm hại

Vì vậy về trung và dài hạn kte VN tất phải ổn, đó là điều để các tổ chức lớn như JP, S&P..nó khuyến nghị đầu tư

Nhưng mà là đầu tư nhỏ lẻ chiến lược ngắn hạn là chính, vốn nhỏ..ví như nếu bác Arrow chuẩn thì giá giảm thêm 30% nữa, mà ta chơi margin 50% thì có phải là tiêu ? hiiiii

Chưa kể có không nhỏ em sẽ die, mà nếu ta ôm trúng bom thì xong

- Em thì kg nghe LĐ nói nữa, em nghe nói ,hứa nhiều....phát ngán rồi.GL

Câu này nghe quen quen. Đừng nghe CS nói hãy nhìn CS làm. Thực tình tôi cũng không tin lắm nhưng tôi nghe nhiều người ca thán lắm rồi thành ra tôi lại nghĩ ngược lại.

Suy nghĩ của bác trùng suy nghĩ các bác "vĩ nhân", rồi cũng ổn thôi. nhưng dòng tiền nước ngoài là dòng tiền đầu cơ (*vô sàn CK) của các quỹ, hoặc theo các quỹ. bác thấy rồi khi thị trường giảm đến mức X thì nó rút ra rứt khoát, không có chuyện suy tư gì hết, đó là luật của nó

chỉ khi nào thị trường đi lên nó mới quay lại, nếu chậm lên nâu quá, e rằng nó đi hẳn hiiiiiiiii
Em lại không nghĩ mấy bác nhà ta sẽ quan tâm nhiều đến các Quỹ này, mặc dù bây giờ không nhẹ nhàng với nó là toi.
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim :))

Hơ hơ, anh GLD thay đổi về chất rồi đó. Hoàn lương rồi (không nói về nhận định lạc quan hay bi quan nhé).
Chúc mừng
he he he Đang cố gắng hoàn lương đây.
 
Last edited:
He he he Em chỉ đưa ra những cái lạc quan trong bi quan thôi, dẫu biết là lạc quan tếu nếu xét về khía cạnh cá nhân. Thời gian qua em cảm nhận một cách rõ nét nhất những chính sách của CP tác động đến túi tiền của em ntn. Điều này chứng tỏ Nền Kinh Tế của chúng ta đã có một phần của nền kinh tế TT mặc dù còn định hướng XHCN (Cụm từ này em tìm hiểu khá nhiều từ các thuyết kinh tế, triết học, wiki... mà vẫn chưa thể định nghĩa 1 cách chính xác, có lẽ phải mời cụ Mac và cụ A. Smith gộp lại mới định nghĩa được).

@bác Thiet... bác lại Roberto Calos em rồi.

TRao đổi thôi mà hiiiiiiiii
Thực ra thì các bác vẫn còn lạc quan chán, còn Liềm nhiều nên mới bàn về Vĩ mô thía
Tất nhiên mỗi người đứng một vai thì mới ra vấn đề, mà vấn đề của trader là vào hay ra hiiiiiiiiii
Xin cám ơn, nhất là bác minh chủ đã nhận lãnh vai "phản diện " hiiiiiiiiii (*phản biện)
 
TRao đổi thôi mà hiiiiiiiii
Thực ra thì các bác vẫn còn lạc quan chán, còn Liềm nhiều nên mới bàn về Vĩ mô thía
Tất nhiên mỗi người đứng một vai thì mới ra vấn đề, mà vấn đề của trader là vào hay ra hiiiiiiiiii
Xin cám ơn, nhất là bác minh chủ đã nhận lãnh vai "phản diện " hiiiiiiiiii (*phản biện)

Em xin bác 2 chứ MC, chỉ là em nghe mọi người kêu ca nhiều quá rồi, nghe nhiều cũng chán thế là phải phản biện lại đôi chút cho mọi người đỡ bi quan chút chút. Còn em đang trong tình trạng "Sống Dở Chết Dở"cũng có hơn ai.
 
Em xin bác 2 chứ MC, chỉ là em nghe mọi người kêu ca nhiều quá rồi, nghe nhiều cũng chán thế là phải phản biện lại đôi chút cho mọi người đỡ bi quan chút chút. Còn em đang trong tình trạng "Sống Dở Chết Dở"cũng có hơn ai.
Thôi nào các chú! Vận thế giới nó chuối, chưa bao giờ mà đế quốc xài sang.. à quên, sài lang chết dấp cả một đống như bi giờ, nữa là cái xứ vừa lóp ngóp bò qua một đống hố bom pháo như nước mình.

Thiệt tình, chú Hàn xẻng nhờ có a dua theo hoa kỳ, bán không ít xương máu binh sỹ ở xứ người để đổi lấy ít lộc, lại ra sức độc tài cầm chương nên vạn sự đi vào quy củ mà ăn nên làm ra, chỉ từ 1975 trở lại đây mới mở mày mở mặt.

Chú ba hàng xóm nhờ bán thằng em ruột mà có cơ hội làm ăn, thủ lãnh tân phái học Câu Tiễn, viết huyết tâm thư từ chuồng ngựa mà thoát chết đặng có cơ quay lại gây nghiệp lớn, bất độc bất anh hùng cho xe tăng nghiến vài ngàn thằng chống đối ở cửa khuyết nên mới có ngày nay.

Xưa hơn nữa, chú tư lùn xứ mặt trời hận thất tình 50 năm nuốt than mang mối nhục đi cầm cố làm ăn nên mới có giờ phút leo lên hàng thứ 2 thứ 3 trong các cường quốc thế giới.

Phỏng các chú có nhẫn nhịn to bằng các chú kia, có cái gì đáng tiền bằng các chú kia để đem ra bán hay cầm cố rồi đưa cả nước đi lên như người ta mà than.

Sự thật nó đắng như thế đấy. Nhưng nếu không có được cái cay đắng hơn nữa, các chú cũng chỉ có đến giỏi lắm $100m mỗi chú rồi lại trở về máng lợn mà vẫn còn mang hàng nóng hàng lạnh chơi nhau, còn đất nước vẫn cứ lầm than không ngóc lên nổi.
 
Hôm nay mới có thời gian đọc "thông điệp liên bang" của thủ tướng được Việt nam tàu nhanh giật tít "đưa đất nước vào quỹ đạo..."; mịa thấy giữa hoàn cảnh khó khăn thế này mà phát biểu toàn những câu hươu vượn kiểu Trần Đình Thiên (nghi anh Thiên viết bài này luôn). Chán hẳn!
 
Thôi nào các chú! Vận thế giới nó chuối, chưa bao giờ mà đế quốc xài sang.. à quên, sài lang chết dấp cả một đống như bi giờ, nữa là cái xứ vừa lóp ngóp bò qua một đống hố bom pháo như nước mình.

Thiệt tình, chú Hàn xẻng nhờ có a dua theo hoa kỳ, bán không ít xương máu binh sỹ ở xứ người để đổi lấy ít lộc, lại ra sức độc tài cầm chương nên vạn sự đi vào quy củ mà ăn nên làm ra, chỉ từ 1975 trở lại đây mới mở mày mở mặt.

Chú ba hàng xóm nhờ bán thằng em ruột mà có cơ hội làm ăn, thủ lãnh tân phái học Câu Tiễn, viết huyết tâm thư từ chuồng ngựa mà thoát chết đặng có cơ quay lại gây nghiệp lớn, bất độc bất anh hùng cho xe tăng nghiến vài ngàn thằng chống đối ở cửa khuyết nên mới có ngày nay.

Xưa hơn nữa, chú tư lùn xứ mặt trời hận thất tình 50 năm nuốt than mang mối nhục đi cầm cố làm ăn nên mới có giờ phút leo lên hàng thứ 2 thứ 3 trong các cường quốc thế giới.

Phỏng các chú có nhẫn nhịn to bằng các chú kia, có cái gì đáng tiền bằng các chú kia để đem ra bán hay cầm cố rồi đưa cả nước đi lên như người ta mà than.

Sự thật nó đắng như thế đấy. Nhưng nếu không có được cái cay đắng hơn nữa, các chú cũng chỉ có đến giỏi lắm $100m mỗi chú rồi lại trở về máng lợn mà vẫn còn mang hàng nóng hàng lạnh chơi nhau, còn đất nước vẫn cứ lầm than không ngóc lên nổi.

Bác Giailang đề cập đến mô hình Đông Á hay quá, nhưng còn thiếu mất Đài Loan và Singapore.
Nếu xét khách quan thì VN mình có 02 lợi thế to lớn mà có thể trở thành chỗ trũng cho tiền chảy vào là (1) vị trí địa lý và (2) dân số bao gồm quy mô và tuổi trung bình
Chỉ cần thay đổi theo hướng hiệu quả hơn thì GDP bình quân đầu người có thể đạt đến mức Glass Ceiling (5K/head/year) rồi bác ạ.
Còn qua được ngưỡng này thì đúng như bác Giailang nói: hoặc chịu hy sinh gì đó hoặc là phải thực sự xuất chúng.
Trước mắt cứ mục tiêu 5K/head/year trong vòng 10 năm tới đi đã :))
 
Thôi nào các chú! Vận thế giới nó chuối, chưa bao giờ mà đế quốc xài sang.. à quên, sài lang chết dấp cả một đống như bi giờ, nữa là cái xứ vừa lóp ngóp bò qua một đống hố bom pháo như nước mình.

Thiệt tình, chú Hàn xẻng nhờ có a dua theo hoa kỳ, bán không ít xương máu binh sỹ ở xứ người để đổi lấy ít lộc, lại ra sức độc tài cầm chương nên vạn sự đi vào quy củ mà ăn nên làm ra, chỉ từ 1975 trở lại đây mới mở mày mở mặt.

Chú ba hàng xóm nhờ bán thằng em ruột mà có cơ hội làm ăn, thủ lãnh tân phái học Câu Tiễn, viết huyết tâm thư từ chuồng ngựa mà thoát chết đặng có cơ quay lại gây nghiệp lớn, bất độc bất anh hùng cho xe tăng nghiến vài ngàn thằng chống đối ở cửa khuyết nên mới có ngày nay.

Xưa hơn nữa, chú tư lùn xứ mặt trời hận thất tình 50 năm nuốt than mang mối nhục đi cầm cố làm ăn nên mới có giờ phút leo lên hàng thứ 2 thứ 3 trong các cường quốc thế giới.

Phỏng các chú có nhẫn nhịn to bằng các chú kia, có cái gì đáng tiền bằng các chú kia để đem ra bán hay cầm cố rồi đưa cả nước đi lên như người ta mà than.

Sự thật nó đắng như thế đấy. Nhưng nếu không có được cái cay đắng hơn nữa, các chú cũng chỉ có đến giỏi lắm $100m mỗi chú rồi lại trở về máng lợn mà vẫn còn mang hàng nóng hàng lạnh chơi nhau, còn đất nước vẫn cứ lầm than không ngóc lên nổi.

@Bác Giai: vấn đề là những thằng biết nhục nó lại k được làm LĐ và ngược lại. Thế mới thương cho đất việt!
 
Bác Giailang đề cập đến mô hình Đông Á hay quá, nhưng còn thiếu mất Đài Loan và Singapore.
Nếu xét khách quan thì VN mình có 02 lợi thế to lớn mà có thể trở thành chỗ trũng cho tiền chảy vào là (1) vị trí địa lý và (2) dân số bao gồm quy mô và tuổi trung bình
Chỉ cần thay đổi theo hướng hiệu quả hơn thì GDP bình quân đầu người có thể đạt đến mức Glass Ceiling (5K/head/year) rồi bác ạ.
Còn qua được ngưỡng này thì đúng như bác Giailang nói: hoặc chịu hy sinh gì đó hoặc là phải thực sự xuất chúng.
Trước mắt cứ mục tiêu 5K/head/year trong vòng 10 năm tới đi đã :))
Ý anh chưa nghĩ đến 100m cho bình quân toàn dân, mà là các chú, những cao thủ ở thị trường tài chén đó., một khi các chú được $100m thì bà con được chắc giỏi lắm là 3k.

PS, về TW thì thôi không bàn cho đỡ nhạy cảm. Nhưng sư tử biển thì chú nên xem lại một cuốn phim về lịch sử xứ này, vào ra liên bang malaysia, nội tình rất rối ren trước khi anh Lí quyết đoán cải cách. Không ít trở lực và sóng gió. Phim này đã từng phát trên TV ta cách đây khoảng 2 năm.
Tóm lại, cái gì cũng có giá. Giá càng lớn, chí khí càng cao thì thành tựu càng lớn. Mong sao trong các chú có được người nuôi chí cao để phung sự quốc gia Việt, 54 dân tộc trên xứ Việt được như các thủ lĩnh những xứ ấy.
 
Last edited by a moderator:
@Bác Giai: vấn đề là những thằng biết nhục nó lại k được làm LĐ và ngược lại. Thế mới thương cho đất việt!
Chú mà biết nghĩ, chú sẽ thấy thằng ôm được nỗi nhục lớn nhất và biết đau lòng vì dân tộc nhất sẽ lên cầm quyền trong tương lai. Cái đó là tượng của quẻ Bĩ cực sinh Thái.
 
Thôi nào các chú! Vận thế giới nó chuối, chưa bao giờ mà đế quốc xài sang.. à quên, sài lang chết dấp cả một đống như bi giờ, nữa là cái xứ vừa lóp ngóp bò qua một đống hố bom pháo như nước mình.

Thiệt tình, chú Hàn xẻng nhờ có a dua theo hoa kỳ, bán không ít xương máu binh sỹ ở xứ người để đổi lấy ít lộc, lại ra sức độc tài cầm chương nên vạn sự đi vào quy củ mà ăn nên làm ra, chỉ từ 1975 trở lại đây mới mở mày mở mặt.

Chú ba hàng xóm nhờ bán thằng em ruột mà có cơ hội làm ăn, thủ lãnh tân phái học Câu Tiễn, viết huyết tâm thư từ chuồng ngựa mà thoát chết đặng có cơ quay lại gây nghiệp lớn, bất độc bất anh hùng cho xe tăng nghiến vài ngàn thằng chống đối ở cửa khuyết nên mới có ngày nay.

Xưa hơn nữa, chú tư lùn xứ mặt trời hận thất tình 50 năm nuốt than mang mối nhục đi cầm cố làm ăn nên mới có giờ phút leo lên hàng thứ 2 thứ 3 trong các cường quốc thế giới.

Phỏng các chú có nhẫn nhịn to bằng các chú kia, có cái gì đáng tiền bằng các chú kia để đem ra bán hay cầm cố rồi đưa cả nước đi lên như người ta mà than.

Sự thật nó đắng như thế đấy. Nhưng nếu không có được cái cay đắng hơn nữa, các chú cũng chỉ có đến giỏi lắm $100m mỗi chú rồi lại trở về máng lợn mà vẫn còn mang hàng nóng hàng lạnh chơi nhau, còn đất nước vẫn cứ lầm than không ngóc lên nổi.

Nếu theo mô hình tạm gọi là kte thị trường có chiến lược, thì VN cơ hội ngang với korea, vì:
+ mô hình nhà nước có tính kế thừa, nên việc duy trì định hướng cao hơn mô hình thị trường tự do (*ta ví dụ thailand tự do quá, là cứ đến chu kỳ khủng khoảng thì sự đổ vỡ gia tăng bởi chính trị các đảng đấm đá suốt ngày, đảo chính triền miên là yếu tố quân sự can thiệp), nhưng VN có ưu thế này, khi khó khăn thì có sự chung sức của khối chính trị, quân sự
+ tuy VN không có bán mạng như Korea..nhưng bù lại ta có cái dầu mỏ tính ra chắc cũng khoảng 50-100 tỷ $ là vốn mớm
+ tài nguyên tuy không bằng anh ba nhưng bù lại ta là nước quy mô trung bình (80-150 triệu người) khả năng cất cánh sẽ cao hơn, một nước quá lớn, đây là vấn đề của anh ba, vì tài nguyên nhiều nên sẽ có một tầng lớp phát triển cực nhanh (GDP tăng 10%) nhưng khoảng 50% dân số vì trâu chậm sẽ không có cơ phát triển, lại là trở ngại lội kte tụt lại....
...
Cái thiếu của VN có lẽ là một vĩ nhân, còn không thì mục tiêu 5k vẫn đạt được vì quán tính của nền kte
 
Cuối năm, trời lạnh vẫn phải lội ra đường thành ra ko có thời gian tán nhảm.

Quay trở lại món nợ của em cùng bài " Điều hành tỳ giá có nghề" của Madam Hải Lý một chút.

Với thông tin doanh nghiệp dùng hợp đồng giao ngay (spot) tại các NH Eximbank, MB, Techcombank là có. Vào thời điểm đó, DN rất khan tiền VND và hạn mức tín dụng tại MB, Tech đã bị đóng. Với cái nhìn kỳ vọng khoản lợi tức từ tăng giá $ là ít, một số DN đã chuyển đổi sang VND để phục vụ nhu cầu riêng của họ. Tuy nhiên, lượng $ này ko nhiều và nhanh chóng bị cạn kiệt sau đó.

Thông tin về việc dịch chuyển từ $ sang VND là chưa chuẩn. DN trong cơn khát VND buộc phải chuyển đổi để có nguồn cân bảng. Còn về phía dân, lượng tích trữ $ có phần tăng lên, vì đây là phương án an toàn nhất để đảm bảo giá trị tài sản (vàng có nhiều rủi ro khó lường hơn). Đó là lý do mà sau đó NHNN phải đánh chặn quyết liệt giao dịch $ chợ đen.

Số liệu huy động của các NH gần đây vẫn giảm đều và câu hỏi trước mắt là NH sẽ dùng nguồn nào để cân bảng khi huy động ngày càng xuống thấp. Trước áp lực thanh khoản cuối năm, một lần nữa các NH lại phải vượt rào. Theo em biết được có NH gần đây huy động đến gần 20%/năm. Tuy nhiên đợt này NHNN lại ko thấy làm gắt, có lẽ các bác ấy cũng hiểu rằng khi huy động không có thì tài giời NH mới cân được thanh khoản. NHNN thì ko dư tiền để bơm ra thị trường. Và như vậy, thanh khoản VND vẫn còn dài kỳ và chúng ta phải chấp nhận là lãi suất thực dương mới hút được VND. Lãi suất cho vay vì thế vẫn còn trong chờ đợi.

Sự "chen ngang" của vàng:

Lục lại chuyện cũ một tí, trong sóng tăng giá vàng 2010, một số NH đã bán đi một lượng vàng huy động khá lớn với kỳ vọng kiếm lời khi cover lại ở mức thấp hơn. Giá bán lúc đó khoảng 1200$/ounce. Bài toán ko may cho họ là vàng chỉ thấy lên mà ko thấy xuống. Chính vì vậy cuối năm 2010 NHNN đã có công văn cho phép các NH dời cân bảng vàng sang tháng 6/2011. Thực ra cho đến tháng 6/2011, một số NH vẫn chưa cân bảng được.

Cú shortsell quanh cao điểm 46-49tr/lượng có thể đem lại một lợi thế nhất định, nhưng đến giờ phút này em vẫn chưa rõ cân bằng trên các TK của các NH đã được thiết lập chưa, nhưng các bạn có thể nhìn quyết định hạn chế giao dịch vàng miếng là cần thiết thế nào và đâu là lý do của nó.

Đó cũng là lý do tại sao áp lực thị trường vàng lên nền kinh tế VN lớn như vậy. Chúng ta phải luôn để ý đến yếu tố này khi có xáo trộn về tiền tệ hoặc kinh tế. Còn sự thực thế nào rất khó để biết hết, vì các NH xào dữ liệu quá giỏi. Đó cũng là cái trăn trở của những người điều hành vào lúc này, khi phải đi trên dây với chính sách.
 
Last edited by a moderator:
Cuối năm, trời lạnh vẫn phải lội ra đường thành ra ko có thời gian tán nhảm.

Quay trở lại món nợ của em cùng bài " Điều hành tỳ giá có nghề" của Madam Hải Lý một chút.

Với thông tin doanh nghiệp dùng hợp đồng giao ngay (spot) tại các NH Eximbank, MB, Techcombank là có. Vào thời điểm đó, DN rất khan tiền VND và hạn mức tín dụng tại MB, Tech đã bị đóng. Với cái nhìn kỳ vọng khoản lợi tức từ tăng giá $ là ít, một số DN đã chuyển đổi sang VND để phục vụ nhu cầu riêng của họ. Tuy nhiên, lượng $ này ko nhiều và nhanh chóng bị cạn kiệt sau đó.

Thông tin về việc dịch chuyển từ $ sang VND là chưa chuẩn. DN trong cơn khát VND buộc phải chuyển đổi để có nguồn cân bảng. Còn về phía dân, lượng tích trữ $ có phần tăng lên, vì đây là phương án an toàn nhất để đảm bảo giá trị tài sản (vàng có nhiều rủi ro khó lường hơn). Đó là lý do mà sau đó NHNN phải đánh chặn quyết liệt giao dịch $ chợ đen.

Số liệu huy động của các NH gần đây vẫn giảm đều và câu hỏi trước mắt là NH sẽ dùng nguồn nào để cân bảng khi huy động ngày càng xuống thấp. Trước áp lực thanh khoản cuối năm, một lần nữa các NH lại phải vượt rào. Theo em biết được có NH gần đây huy động đến gần 20%/năm. Tuy nhiên đợt này NHNN lại ko thấy làm gắt, có lẽ các bác ấy cũng hiểu rằng khi huy động không có thì tài giời NH mới cân được thanh khoản. NHNN thì ko dư tiền để bơm ra thị trường. Và như vậy, thanh khoản VND vẫn còn dài kỳ và chúng ta phải chấp nhận là lãi suất thực dương mới hút được VND. Lãi suất cho vay vì thế vẫn còn trong chờ đợi.

Sự "chen ngang" của vàng:

Lục lại chuyện cũ một tí, trong sóng tăng giá vàng 2010, một số NH đã bán đi một lượng vàng huy động khá lớn với kỳ vọng kiếm lời khi cover lại ở mức thấp hơn. Giá bán lúc đó khoảng 1200$/ounce. Bài toán ko may cho họ là vàng chỉ thấy lên mà ko thấy xuống. Chính vì vậy cuối năm 2010 NHNN đã có công văn cho phép các NH dời cân bảng vàng sang tháng 6/2011. Thực ra cho đến tháng 6/2011, một số NH vẫn chưa cân bảng được.

Cú shortsell quanh cao điểm 46-49tr/lượng có thể đem lại một lợi thế nhất định, nhưng đến giờ phút này em vẫn chưa rõ cân bằng trên các TK của các NH đã được thiết lập chưa, nhưng các bạn có thể nhìn quyết định hạn chế giao dịch vàng miếng là cần thiết thế nào và đâu là lý do của nó.

Đó cũng là lý do tại sao áp lực thị trường vàng lên nền kinh tế VN lớn như vậy. Chúng ta phải luôn để ý đến yếu tố này khi có xáo trộn về tiền tệ hoặc kinh tế. Còn sự thực thế nào rất khó để biết hết, vì các NH xào dữ liệu quá giỏi. Đó cũng là cái trăn trở của những người điều hành vào lúc này, khi phải đi trên dây với chính sách.
Chú càng ngày càng nhìn có chiều sâu hơn đó!
 
Vừa nhắc tới chuyện dữ liệu thiếu minh bạch đã thấy Chính phủ ra Nghị quyết:

Minh bạch thông tin thị trường tiền tệ, tín dụng, vàng:
http://vneconomy.vn/2012010410128598P0C9920/minh-bach-thong-tin-thi-truong-tien-te-tin-dung-vang.htm

Dữ liệu bổ trợ cho nhận định về nhu cầu VND:

Ngân hàng tìm cách hút tiền đồng:
http://cafef.vn/20120104024433465CA34/ngan-hang-tim-cach-hut-tien-dong.chn

À, những chú có tên ở trong bài này đều là diện mồm mép khô như rang đấy các cụ ợ. Oánh dấu lại nhớ.

Các bác đọc bài viết và tham chiếu vấn đề em đề cập ở trên sẽ có cái nhìn toàn diện hơn...
 
Last edited by a moderator:
Còn qua được ngưỡng này thì đúng như bác Giailang nói: hoặc chịu hy sinh gì đó hoặc là phải thực sự xuất chúng.
Trước mắt cứ mục tiêu 5K/head/year trong vòng 10 năm tới đi đã :))

Đọc cái target của Mr mà phê quá cơ :):))
Vấn đề là các Lờ đờ có dám hy sinh không & Bao giờ cho đến tháng Mười hả em? Anh chỉ mong đến đời con mình nó đỡ phải gánh sưu cao thuế nặng như bố nó là được chứ lại continue với cảnh trong Á Tế Á ca thì bủ mợ hì hì.
 
Các bác tham khảo thêm mấy bài viết này để có cái nhìn sát thực hơn về thị trường vàng:

Dự kiến nhập khẩu 2,5 tỷ USD vàng:
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/55771/du-kien-nhap-2-5-ty-usd-vang.html

Nhu cầu nhập khẩu này xuất phát từ đâu? Tại sao lại có con số khá rõ trong khi VN luôn tù mù về kế hoạch?

Thị trường vàng 2012, còn ham hố, còn rủi ro
http://vef.vn/2012-01-03-thi-truong-vang-2012-con-ham-ho-con-ganh-rui-ro-

Đây là những thông tin bổ trợ quan trọng cho bài viết của em ở trên. Căn cứ vào đó mỗi người có thể có cảm nhận riêng về thị trường này.
 
Bộ Công Thương dự báo, vàng sẽ là mặt hàng nhập khẩu mạnh trong năm 2012 với giá trị khoảng 2,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2011, chiếm tỷ lệ lớn trong tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước năm 2012.
Năm 2011, kim ngạch xuất nhập khẩu vàng cả nước đạt 1,9 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu đạt 2,2 tỷ USD, tương đương với 35-38 tấn.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết, nếu có các biện pháp ổn định thị trường vàng thì lượng nhập khẩu có thể giảm mạnh trong năm nay.

Mịa tin lởm. Đang có làn sóng Vay SJC vật chất để Short bây giờ, mấy tháng nữa cover để ăn chênh lệch do giá vàng trong nước dự báo là sẽ ngang với giá Gold thế giới. Bài này "Thực Hư Hư Thực" nhưng tôi nghĩ làm chó gì có việc giá vàng trong nước ngang với thế giới, mà đọc tin này thấy lởm thật vì anh 3 vừa đưa chỉ thị cho Bộ Công Thương là phải tuyệt đối không được "Thâm Hụt Thương Mại trong năm 2012 nếu không làm được việc này thì áp lực tỉ giá sẽ không đỡ được". Mịa đọc xong đéo hiểu gì luôn. Tôi phải post lại đây đề phòng nó xóa. he he he
 
Back
Top