Bình luận Bình Luận giao dịch hàng ngày - Nỗ lực phục hồi, tăng trưởng sau đại dịch trong nhiều thách thức.

Thịt cá healthy thì bà con chê, Phân bón, sắt thép thì bà con khen nức khen nở vì P/E thấp. nào biết khác biệt ở đâu :1:
Cảng biển vận chuyển thịt cá cũng tốt ạ :1:
Hay làm cái cá cược đê: Mua HPG giá 43 sau 2 năm nữa chắc lãi hơn mua VHC giá 105.
HVG, MPC...đều đã từng lãi rất nhiều rồi lại lỗ. VHC cũng đã từng giảm 50% lợi nhuận so với đỉnh.
 
Last edited:
Hay làm cái cá cược đê: Mua HPG giá 43 sau 2 năm nữa chắc lãi hơn mua VHC giá 105.
HVG, MPC...đều đã từng lãi rất nhiều rồi lại lỗ. VHC cũng đã từng giảm 50% lợi nhuận so với đỉnh.
Thôi ạ. Em chơi theo chu kỳ chứ có sống chết cùng doanh nghiệp đâu ạ. Thủy sản nói từ đầu năm chứ có phải giờ mới nói đâu chị. Bỏ đi ạ
 
Nghĩ nó chán ơi là chán, Quỹ to với cả Quỹ nhỏ, giá chị với cả giá em, hiệp hội bán mông cho ghế, bán mắt cho màn hình. Rồi thì là, phải vọc BCTC, trái ngoáy Chart, giữa khấn Nhang...vv...mm... để rồi mù mờ, lú lẫn cả???
Tại sao các ngươi lại có thể bỏ qua Xế Điện Vịt Ngan - tương lai rực rỡ, thị trường độc quyền... Có thể nói là món quà Khởi Nghịp, cực kỳ, cực kỳ lớn... Vì sao? Vì sao?
***
Chán vê lờ luôn ấy...:20:
 
Nghĩ nó chán ơi là chán, Quỹ to với cả Quỹ nhỏ, giá chị với cả giá em, hiệp hội bán mông cho ghế, bán mắt cho màn hình. Rồi thì là, phải vọc BCTC, trái ngoáy Chart, giữa khấn Nhang...vv...mm... để rồi mù mờ, lú lẫn cả???
Tại sao các ngươi lại có thể bỏ qua Xế Điện Vịt Ngan - tương lai rực rỡ, thị trường độc quyền... Có thể nói là món quà Khởi Nghịp, cực kỳ, cực kỳ lớn... Vì sao? Vì sao?
***
Chán vê lờ luôn ấy...:20:
Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu :21:
 
Nghĩ nó chán ơi là chán, Quỹ to với cả Quỹ nhỏ, giá chị với cả giá em, hiệp hội bán mông cho ghế, bán mắt cho màn hình. Rồi thì là, phải vọc BCTC, trái ngoáy Chart, giữa khấn Nhang...vv...mm... để rồi mù mờ, lú lẫn cả???
Tại sao các ngươi lại có thể bỏ qua Xế Điện Vịt Ngan - tương lai rực rỡ, thị trường độc quyền... Có thể nói là món quà Khởi Nghịp, cực kỳ, cực kỳ lớn... Vì sao? Vì sao?
***
Chán vê lờ luôn ấy...:20:
Giấc mơ xe điện phai nhạt dần rồi à :21:
 
Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu :21:
Ức quá Chế, một năm trôi qua... cạn khô dòng lệ.
Đợt này bỏ Coin, về Cổ, xuống xác với Xế Điện. Một huy hoàng, hai điu tàn.
***
Người người tới thời giàu lên, míu biết làm gì ngoài đổ tiền vô BĐS. Anh tôi, bán BĐS khởi nghiệp. Người thành công luôn có lối đi riêng.
***
Tôi tin Anh, khởi nghịp cùng Anh.:17:
 
Lâu mới thấy anh, nhớ quẻ của anh cách đây nhiều năm về A Quyết đã linh nghiệm chăng


Sent from my iPhone using Tapatalk
Chém ró buôn rưa thôi Anh. Quyết ca là một đấng anh hào, hoàn hảo đến 99%; tiếc là lúc ra đi, anh lại rơi lệ bên cạnh một bóng hồng. Nếu không có giọt lệ ấy, Q ca đã hoàn hảo 100% trong mắt em.
 
Chém ró buôn rưa thôi Anh. Quyết ca là một đấng anh hào, hoàn hảo đến 99%; tiếc là lúc ra đi, anh lại rơi lệ bên cạnh một bóng hồng. Nếu không có giọt lệ ấy, Q ca đã hoàn hảo 100% trong mắt em.
:21::24::24:
 
Vợ hay bồ nhỉ?
Vãi chế,
Bức ảnh lay động lòng người đến thế, vậy mà chế hỏi Vợ hay Bồ? Cái ấy nó quan tọng đến thế sao ạ? Nếu quan tọng, thì để em tìm hiểu thêm.
Thú thật là em nhìn ảnh, chỉ chú tâm vào khuôn mặt anh và cái chữ Viva trên bình nước uống.
 
Back
Top