Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày - Chuẩn bị sẵn sàng cho một hành trình mới.

Status
Not open for further replies.
Mấy cổ có vốn nhà nc chiếm đến 80% NAV chị vẫn ôm chặt mà.
Mấy mã đầu cơ hoặc thấy có câu chuyện thì tham gia. Mấy cái đó mã nọ bù mã kia tổng kết thì không ăn thua nhưng được cái trải nghiệm đáng giá.
Dạ, em xin chụp lại, để làm tài liệu giảng dạy cho F1 ạ. Thuyết phục hắn mãi, mà hắn ko chịu tư duy để làm ăn kinh doanh gì hết, chốt hạ chỉ múc ETF theo phong cách DCA.
F1 nhà em, nay 7 tủi rưỡi. Chưa biết làm phép chia luôn, cắm mặt vào game ko lối thoát.:109:
 
Dạ, em xin chụp lại, để làm tài liệu giảng dạy cho F1 ạ. Thuyết phục hắn mãi, mà hắn ko chịu tư duy để làm ăn kinh doanh gì hết, chốt hạ chỉ múc ETF theo phong cách DCA.
F1 nhà em, nay 7 tủi rưỡi. Chưa biết làm phép chia luôn, cắm mặt vào game ko lối thoát.:109:
ETF cũng hay. Nhưng ăn loanh quanh VNI thôi nhỉ? muốn một lúc nào đó hoạch phát thì phải là mã cp cụ thể em nhé.
 
Dạ, em xin chụp lại, để làm tài liệu giảng dạy cho F1 ạ. Thuyết phục hắn mãi, mà hắn ko chịu tư duy để làm ăn kinh doanh gì hết, chốt hạ chỉ múc ETF theo phong cách DCA.
F1 nhà em, nay 7 tủi rưỡi. Chưa biết làm phép chia luôn, cắm mặt vào game ko lối thoát.:109:
Cho chơi game chứng khoán đi anh :)))
Có mấy trò wall street đấy :))
Rồi quay sang cho trade ảo bố cho tiền thật :))))
 
Mùi thép mới cán :)))
pngtree-purple-lotus-flower-flower-on-purple-background-picture-image_2765089.jpg
 
ETF cũng hay. Nhưng ăn loanh quanh VNI thôi nhỉ? muốn một lúc nào đó hoạch phát thì phải là mã cp cụ thể em nhé.
Dạ Chị, em đâu có muốn hắn nhào vô CK đâu? Mong muốn của em là hắn trở thành con buôn, mỗi khi đi ăn hay đi chơi đâu đó, em đều hỏi hắn có biết mô hình này kiếm tiền thế nào ko?...
Thế mà vì con game, hắn lại lao đầu vào etf, vì 2 lí do:
1. Có thời gian chơi game.
2. Tuyệt đối tránh được nguy cơ phá sản.
 
Thế CII nó là NN hay tư nhân nhể :10:
CII nó có vốn nhà nước nhé.
Ngành nghề đc bảo đảm lợi nhuận.
Tuy vậy, chế ko chơi nhiều, vẫn đang vào ra nhịp nhàng thì chơi tiếp, khi nào lệch nhịp thì thôi. Nhưng ông Bình thấy cao thủ phết.
 
Cho chơi game chứng khoán đi anh :)))
Có mấy trò wall street đấy :))
Rồi quay sang cho trade ảo bố cho tiền thật :))))
Ko muốn nó trade choét gì cả Thầy ơi. Nó muốn chơi etf thì nó phải cày tiền, tiết kiệm tiền mà chơi. Bố nó còn chạy grab, gặm bánh mì, tiền đâu ra mà cho nó đốt... :((
 
Dạ Chị, em đâu có muốn hắn nhào vô CK đâu? Mong muốn của em là hắn trở thành con buôn, mỗi khi đi ăn hay đi chơi đâu đó, em đều hỏi hắn có biết mô hình này kiếm tiền thế nào ko?...
Thế mà vì con game, hắn lại lao đầu vào etf, vì 2 lí do:
1. Có thời gian chơi game.
2. Tuyệt đối tránh được nguy cơ phá sản.
Đã là di chỉ phải tuyệt đối đúng em nhỉ.
Ăn có thể nhiều hay ít nhưng chắc chắn phải có lãi.
Chứ bập bõm lên xuống theo bí kíp thì cuối cùng dễ toi :21:
 
Đã là di chỉ phải tuyệt đối đúng em nhỉ.
Ăn có thể nhiều hay ít nhưng chắc chắn phải có lãi.
Chứ bập bõm lên xuống theo bí kíp thì cuối cùng dễ toi :21:
Toi thì cái nào cũng dễ Chị ơi, quan trọng lâu hay mau đến đích TOI thôi ạ. Phương pháp ko quyết định được thành bại, em nghĩ thế! :(
 
Bố nhịn miệng cho con đốt tiền vẫn là truyền thống tốt đẹp mà. Vì thế hệ trẻ :))))
Uh, cũng có 1 khoản tiền cho nó đốt, nhưng thay vì đốt vào chứng trước, thì mình cho nó đốt vô Quần Áo, Vô Đồng Hồ, Vô Ngoại Hình, Vô Giải Trí trước tiên. Học chú Mó của nó, là một bước đi táo bạo hơn, gia tăng xác suất trúng lô hơn. Chú Mó có nghĩ vậy ko?
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top