Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Chứng khoán phục hồi cùng nền kinh tế.

Thks @skynel và anh @becks2367, mình vẫn giữ quan điểm cứng nhắc vậy thôi. Ko so sánh sao được, với những đoá hồng lả lơi...hihi
Bởi lẽ, dịch vốn là 1 vòng tròn, ai cũng phải đi hết 1 vòng, rồi quay lại đi tiếp vòng nữa...hihi (dẫu mình cũng chưa hiểu dịch là gì, chưa biết hạnh phúc là chi cả...đang mò mẫm truly hạnh phúc). Hihi
Trước mắt, đặt mục tiêu kiếm trăm ngàn tỷ đã, tạm gạt bỏ hạnh phúc, sẽ tìm lại sau khi đạt mục tiêu!!! Hihi
 

Thks @skynel và anh @becks2367, mình vẫn giữ quan điểm cứng nhắc vậy thôi. Ko so sánh sao được, với những đoá hồng lả lơi...hihi
Bởi lẽ, dịch vốn là 1 vòng tròn, ai cũng phải đi hết 1 vòng, rồi quay lại đi tiếp vòng nữa...hihi (dẫu mình cũng chưa hiểu dịch là gì, chưa biết hạnh phúc là chi cả...đang mò mẫm truly hạnh phúc). Hihi
Trước mắt, đặt mục tiêu kiếm trăm ngàn tỷ đã, tạm gạt bỏ hạnh phúc, sẽ tìm lại sau khi đạt mục tiêu!!! Hihi
Hoa mắt chóng mặt đau đầu
 
thif là vì cứ đi vòng tròn đó
phải vậy hok @Sutj 😇
Nếu vì vòng tròn mà chóng mặt, thì em đã có cách giải toán ạ. Đợi AI tiến sĩ ra đời, có khi nó chỉ em con đường xoắn ốc...tịnh tiến dần về nơi hạnh phúc bắt đầu!
Thk Chị đã gợi ý!!! hihi
 
Có chục ngàn tỷ rồi anh chưa tìm thâyd HP cớ sao phải trăm ngàn tỏi mới mơ HP
Thì tìm tiếp thôi, như anh Vũ Qua nói đó Thầy: Hạnh Phúc của nhân loại, vài ngàn tỷ đô la, siu mẫu, siu xe vây quanh, nhưng ảnh đâu còn thèm muốn... (Nếu tính lạm phát, thì sau này, giả như mình may mắn chạm được lv của ảnh hiện nay, đơn vị phải tầm chục ngàn tỷ đô la...)
=> Hạnh phúc lv1, đâu cần xu nào? Sao Thầy Sụt ko buông tay đi phượt như Tuệ Sư, đi làm chi mô rứa?!
 
Thì tìm tiếp thôi, như anh Vũ Qua nói đó Thầy: Hạnh Phúc của nhân loại, vài ngàn tỷ đô la, siu mẫu, siu xe vây quanh, nhưng ảnh đâu còn thèm muốn... (Nếu tính lạm phát, thì sau này, giả như mình may mắn chạm được lv của ảnh hiện nay, đơn vị phải tầm chục ngàn tỷ đô la...)
=> Hạnh phúc lv1, đâu cần xu nào? Sao Thầy Sụt ko buông tay đi phượt như Tuệ Sư, đi làm chi mô rứa?!
Hạnh phúc của em là đc chinh phục và chinh phục đc.kk
 
Hạnh phúc của em là đc chinh phục và chinh phục đc.kk
Định tính quá, ko có định lượng. Thầy có thể nói rõ hơn: Được chinh phục, và chinh phục cái j? Bao nhiêu?
Ví dụ: Tôi muốn hơn chính tôi của ngày hôm qua. Nhưng hơn cái j? Hơn bao nhiêu %? Thước đo nào được dùng?...
=> Từ đó, mình có thể tính ra 30 năm sau, Thầy Sụt sẽ đạt được cột mốc nào... Hoặc có thể nhờ AI nó khắc hoạ chân dung tương lai (nếu quá khả năng).
 
Hum nai bi dê đại đế vượt được 50, với em như thế là hạnh phúc.
Không phải thổi kèn khen lấy đâu, nhưng đúng là chả thấy ai khiêm tốn và giản dị như mình 🤭
Chờ mãi mới thấy thiếu hiệp lên hót véo von 😋
 
Hum nai bi dê đại đế vượt được 50, với em như thế là hạnh phúc.
Không phải thổi kèn khen lấy đâu, nhưng đúng là chả thấy ai khiêm tốn và giản dị như mình 🤭
Rất rõ ràng và cụ thể, mình thik như vậy. Cuối ngày, xem bi dê và 50, đong đầy HP...hihi
 
Định tính quá, ko có định lượng. Thầy có thể nói rõ hơn: Được chinh phục, và chinh phục cái j? Bao nhiêu?
Ví dụ: Tôi muốn hơn chính tôi của ngày hôm qua. Nhưng hơn cái j? Hơn bao nhiêu %? Thước đo nào được dùng?...
=> Từ đó, mình có thể tính ra 30 năm sau, Thầy Sụt sẽ đạt được cột mốc nào... Hoặc có thể nhờ AI nó khắc hoạ chân dung tương lai (nếu quá khả năng).
Nếu như quỹ gì đó đạt tỷ suất kép 23%/năm trong 13 năm thì em chỉ cần 23,1%/năm thôi.kk
 
Nếu như quỹ gì đó đạt tỷ suất kép 23%/năm trong 13 năm thì em chỉ cần 23,1%/năm thôi.kk
Đó, định lượng rõ thế thì có phải dễ khắc hoạ chân dung hay ko?
23.1% lãi kép, thì sau 30 năm nữa, tài sản sẽ tăng 510 lần. Như vậy, 1 tỉ hôm nay sẽ thành 510 tỷ => cũng vào mốc trăm ngàn tỷ như mình nói thôi. Có j đâu muh?
Thầy cần AI chế cho cái ảnh 30 năm sau ko? Nó chế giúp mình cái ảnh đẹp quá, đúng quá luôn (avata mới thay đó Thầy)...hihi
Con đường mình chọn, đó chính là Úp Bô Đại Pháp. Vừa ngắn gọn, vừa có tỉ lệ thành công cao nhất...nhưng nếu đánh sai nước cờ, cũng bốc lịch lâu nhất. Fair Play!!!
 
Đó, định lượng rõ thế thì có phải dễ khắc hoạ chân dung hay ko?
23.1% lãi kép, thì sau 30 năm nữa, tài sản sẽ tăng 510 lần. Như vậy, 1 tỉ hôm nay sẽ thành 510 tỷ => cũng vào mốc trăm ngàn tỷ như mình nói thôi. Có j đâu muh?
Thầy cần AI chế cho cái ảnh 30 năm sau ko? Nó chế giúp mình cái ảnh đẹp quá, đúng quá luôn (avata mới thay đó Thầy)...hihi
Con đường mình chọn, đó chính là Úp Bô Đại Pháp. Vừa ngắn gọn, vừa có tỉ lệ thành công cao nhất...nhưng nếu đánh sai nước cờ, cũng bốc lịch lâu nhất. Fair Play!!!
Khác nhau nhé a, cái quan trọng là chỗ chinh phục ko phải con số
 
Ý Mèo béo là vượt được thằng FM top đầu/tốt nhất 😄
Thế là HP của Thầy ấy còn kinh khủng hơn em ạ. FM top đầu thay đổi liên tục theo mùa, nay FM này tăng 23%, nhưng sau FM khác lại tăng 32%...hoặc hơn thế nữa.
Bắn bia di động, Thầy Sụt sẽ trở thành Sad Thủ bắn tỉa... Thk anh gợi ý, để lát về nhà, em nhớ AI khắc hoạ chân dung Mèo Sad Thủ nhoát xem sao? hihi
 
Back
Top