Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Chứng khoán phục hồi cùng nền kinh tế.

Nhang to quá, không biết @zug thiếu hiệp có cầm qua con trăng này không đây 😋
định giá là chiện của e còn giá ở đâu lại theo dòng tiền các a nhớn ạ 😅
Thế nà Chim Zút cúng cùi sẽ theo vũ điệu Flabby Bớp nữa dồi... 😩
Đói quạ, Rát Đồ phím con nào undervalued như con DGW thời trước đi...Tạ Dát view
thiệt e thấy toàn sàn giá đắt đỏ, có mỗi dòng thép đang ngắm nghía thì giá chưa chiết khấu sâu. Nên 1 là chờ giảm thêm, hoặc là chờ các vụ cbpg hrc tôn mạ vs giá hrc thế nào đạ.
 
định giá là chiện của e còn giá ở đâu lại theo dòng tiền các a nhớn ạ 😅

thiệt e thấy toàn sàn giá đắt đỏ, có mỗi dòng thép đang ngắm nghía thì giá chưa chiết khấu sâu. Nên 1 là chờ giảm thêm, hoặc là chờ các vụ cbpg hrc tôn mạ vs giá hrc thế nào đạ.
Hết Âu đến Ấn nó đang cắm mặt vào điều tra HRC... Nói chung, cái thuế CBPG là cái thuế toàn cầu rồi Rát Đồ.
Giờ chỉ còn tiềm năng NVL giảm giá để gia tăng lợi nhuận, kiểu giá bán ko giảm mạnh như giá đầu vào, anh Cá nói thế???
 
Oạch, thế lại hóng vía trật à Thầy? Chị bảo Đất ko tài nào bằng Chứng, nếu xét longterm về lãi kép?
Xong hình như, bạn Chị bị thuyết phục, đưa acc cho Chị quản lí...huề vốn, Chị giả lại acc...sau đó, theo bạn đi múc Đất Nhơn Trạch (trước đó có Đất ở Bình Chánh thì phải). Mình chỉ nhớ đại khái là vậy. Ko rõ có đất khu đang sốt ở phía Bắc...haizzz. Thật là đáng hổ thẹn! hic
Xác nhận vừa mua có 1 lô Nhơn Trạch 105 m2 thôi nha. Giá rẻ không tưởng nên đú tý chứ vẫn chủ chốt là cổ phiếu thôi.
 
Xác nhận vừa mua có 1 lô Nhơn Trạch 105 m2 thôi nha. Giá rẻ không tưởng nên đú tý chứ vẫn chủ chốt là cổ phiếu thôi.
Rất rõ ràng ạ. Thế em zai lại xóa cái lô Nhơn Trạch ra khỏi nhật ký (vì quá nhỏ, size ko đọ được với Chứng). Thk Chị em cần phơm!!!
😁😁😁
 
Hết Âu đến Ấn nó đang cắm mặt vào điều tra HRC... Nói chung, cái thuế CBPG là cái thuế toàn cầu rồi Rát Đồ.
Giờ chỉ còn tiềm năng NVL giảm giá để gia tăng lợi nhuận, kiểu giá bán ko giảm mạnh như giá đầu vào, anh Cá nói thế???
1y.png
giá 1y thế này thì chắc cũng chẳng lợi gì mấy + giá điện, log tăng, nhân công, khấu hao? nữa thì 😅
 
View attachment 8533
giá 1y thế này thì chắc cũng chẳng lợi gì mấy + giá điện, log tăng, nhân công, khấu hao? nữa thì 😅
Nếu đúng như cách anh Cá nhận xét, bỏ cái việc giá cổ phiếu tăng giảm ra khỏi Model. Ta chỉ nhìn cái lõi bên trong DN, thì cái ngành Thép, thêm cái ngành BĐS nữa đang Overvalued, vì tiềm năng tăng trưởng là không sáng sủa nhỉ?
Cái này là view cá nhân, nó bị Biased, vì mình mới mon men học FA theo trường phái anh Cá (nhìn xa, và sâu, nhưng có thể bỏ dép tẩu thoát nếu xui xui bị chó đuổi).
 
Đấy, anh Giáo nói như vầy mới hợp lý chứ 🤭
Rát Đồ nói vậy là do đang ở chế độ ẩn tu, thời gian rảnh thì nghiên cứu công thức làm bánh ngọt nhé.
Chim Zút biased vãi ra, không thấy Mắm đang cắm đuôi dài như đuôi công à, mai giảm mạnh nhé...theo ý các anh nhớn nhé. 😁😁😁
 
  • Sad
Reactions: zug
Rát Đồ nói vậy là do đang ở chế độ ẩn tu, thời gian rảnh thì nghiên cứu công thức làm bánh ngọt nhé.
Chim Zút biased vãi ra, không thấy Mắm đang cắm đuôi dài như đuôi công à, mai giảm mạnh nhé...theo ý các anh nhớn nhé. 😁😁😁
Kệ em.
Em thấy anh Giáo nói hợp lý thì em hoan hô.
Làm gì căng? 🤭
 
Kệ em.
Em thấy anh Giáo nói hợp lý thì em hoan hô.
Làm gì căng? 🤭
Thik thì căng thôi, làm gì có lí do nào hợp lý đâu Chim Zút.
Fly to the mun, mà để mình jump into the water...Mình gato, mình kéo xuống hết. hihi
 
  • Haha
Reactions: zug
Mấy năm trước, mình cũng có tư duy như vậy, nói chung đầu cơ món j cũng ko được lương thiện: BĐS, Chứng, Coin...các thứ.
Nhưng sau này, được anh Vũ Qua và Tuệ sư khai sáng, mình thay đổi góc nhìn, thấy cái gì cũng lương thiện, kể cả anh Quyt hay anh Dun, hoặc chị Lạn...vv...mm.
=> Bởi lẽ, giờ đây, mình coi mọi người như nhau. Hạnh phúc có tận 5 cấp độ, đến cỏ cây hoa đá, đều cần sự iu thương, cảm thông...
Ps: Ủa mà sao Thầy sky đi ẩn tu, xong ra hang lại thấy ngược lại góc nhìn của mình nhỉ? Có thể chia sẻ cụ thể hơn được ko? Thk
Tu tập cần có chánh niệm, nói sao là vậy thôi a, đừng như VC hay suy diễn. A có góc nhìn khác hay a nghĩ góc nhìn của em ngược anh cũng tùy ở anh thôi, ít lên vì giác ngộ chứ ẩn tu gì đâu a. Ví như em chưa giác ngộ thì lên nghe các anh chị nói gì cũng ko biết đúng sai, mà nếu em giác ngộ rồi thì có lên cũng ko nghe các anh chị nói dù đúng hay sai.
 
Tu tập cần có chánh niệm, nói sao là vậy thôi a, đừng như VC hay suy diễn. A có góc nhìn khác hay a nghĩ góc nhìn của em ngược anh cũng tùy ở anh thôi, ít lên vì giác ngộ chứ ẩn tu gì đâu a. Ví như em chưa giác ngộ thì lên nghe các anh chị nói gì cũng ko biết đúng sai, mà nếu em giác ngộ rồi thì có lên cũng ko nghe các anh chị nói dù đúng hay sai.
Thầy sky trải lòng, mình cũng chia sẻ những trải nghiệm và quan sát của mình thôi nhé (biased, ko chắc là trúng với thực tế):
1. Giác ngộ, là một phạm trù mang tính triết học, trừu tượng, nên khó lạm bàn. Ta sẽ lùi xuống 1 bậc, thay giác ngộ bằng hạnh phúc để dễ lạm bàn.
* Chú: Tham chiếu anh Vũ Qua, ngộ xong đi mở chuỗi cafe, để tìm hạnh phúc cấp độ 5 - phải có ngàn tỷ đô mới đạt được hạnh phúc cho toàn nhân loại. Tham chiếu Tuệ sư, chưa hiểu giác ngộ, chỉ đang tìm hạnh phúc cấp độ 1 - ko cần đồng nào cũng hạnh phúc cho bản thân. Tham chiếu anh giailang, đợt lâu anh Táo hỏi: Tu rồi còn chiên chứng làm gì? Ảnh bảo đó là nghiệp, trả xong nghiệp thì bỏ. Sau này, ảnh có tái hiện 1 lần nữa, anh chimnon có cảm thán: Anh giailang chuyển sang BDS, bỏ chứng rồi ư. Như vậy, có thể thấy, anh giailang chưa tìm ra hạnh phúc (chứng với bất, có j khác nhau?). Tham chiếu anh thietkieutam, đã bỏ đi sau khi bị Chị Đại chê mấy ông thiền chả biết võ chứng (nếu đã hạnh phúc, xác định là cười, cớ sao bỏ đi? Nếu chọn cười và ngồi lại, sẽ thấy cảnh Chị Đại bị anh Suối Thông thu phục, Thiết ca lại cười nói: vậy biết võ chứng, cũng đọc thiền ngữ là mần răng?). Tham chiếu tỉ BonBon, bạn MorningStar, em zai Rái Tai...vẫn chưa thấy chạm vào hạnh phúc.
2. Hạnh phúc, phạm trù này tuy đơn giản, những cũng phụ thuộc vào mỗi cá nhân, mỗi cấp độ. Muốn chạm tới hạnh phúc, cần trải qua 3 giai đoạn: Giới - Định - Tuệ (Tuệ sư chia sẻ). Nội cái giới thôi, luyện fulltime, mà Tuệ sự mất hơn 8 năm, vẫn chưa dám bỏ qua để đến level Định. Còn anh Vũ Qua, mất hơn 10 năm chui hang (tính từ thời điểm xe tông, thập tử nhất sinh), sau đó lại phải đi mấy viện tâm thần kiểm định,...cuối cùng bỏ vợ, để được tự do lựa chọn con đường tiến đến hạnh phúc lv5. Tham chiếu cá nhân mình, luyện giới theo hạnh đầu đà, mới có mấy tuần, bị lõm, mất tiền, vừa xót lại vừa nghe bà cuôn nên lay động, quay lại làm người thường => Mình cũng chưa giữ giới fulltime, chưa chạm được vào Giới, chứ đừng nói là Định hay Tuệ (hạnh phúc còn quá xa vời?).
3. Tu có nghĩa là sửa chữa, mình sửa chữa mà vẫn online, livestream các kiểu, gọi là Hiện Tu. Ngược lại, tu mà mình ta với cái lồng bàn, chui hang Moris...thì gọi là Ẩn Tu. Tu đâu phải là cạo trọc đầu hoặc đọc kinh gõ mỏ...?!
...
...
...
Còn nhìu ý lắm, nhiều nhân vật lắm, thực tế có, phim ảnh có (hiện tại mình đang quán sát hạnh phúc của Chim Zút chẳng hạn) ...nhưng khuya rồi, mình đi ngủ đã. Hôm khác có hứng, sẽ trao đổi tiếp với Thầy Sky nhé. Chúc sky ẩn tu sớm chạm vào hạnh phúc! :)))
 
Thầy sky trải lòng, mình cũng chia sẻ những trải nghiệm và quan sát của mình thôi nhé (biased, ko chắc là trúng với thực tế):
1. Giác ngộ, là một phạm trù mang tính triết học, trừu tượng, nên khó lạm bàn. Ta sẽ lùi xuống 1 bậc, thay giác ngộ bằng hạnh phúc để dễ lạm bàn.
* Chú: Tham chiếu anh Vũ Qua, ngộ xong đi mở chuỗi cafe, để tìm hạnh phúc cấp độ 5 - phải có ngàn tỷ đô mới đạt được hạnh phúc cho toàn nhân loại. Tham chiếu Tuệ sư, chưa hiểu giác ngộ, chỉ đang tìm hạnh phúc cấp độ 1 - ko cần đồng nào cũng hạnh phúc cho bản thân. Tham chiếu anh giailang, đợt lâu anh Táo hỏi: Tu rồi còn chiên chứng làm gì? Ảnh bảo đó là nghiệp, trả xong nghiệp thì bỏ. Sau này, ảnh có tái hiện 1 lần nữa, anh chimnon có cảm thán: Anh giailang chuyển sang BDS, bỏ chứng rồi ư. Như vậy, có thể thấy, anh giailang chưa tìm ra hạnh phúc (chứng với bất, có j khác nhau?). Tham chiếu anh thietkieutam, đã bỏ đi sau khi bị Chị Đại chê mấy ông thiền chả biết võ chứng (nếu đã hạnh phúc, xác định là cười, cớ sao bỏ đi? Nếu chọn cười và ngồi lại, sẽ thấy cảnh Chị Đại bị anh Suối Thông thu phục, Thiết ca lại cười nói: vậy biết võ chứng, cũng đọc thiền ngữ là mần răng?). Tham chiếu tỉ BonBon, bạn MorningStar, em zai Rái Tai...vẫn chưa thấy chạm vào hạnh phúc.
2. Hạnh phúc, phạm trù này tuy đơn giản, những cũng phụ thuộc vào mỗi cá nhân, mỗi cấp độ. Muốn chạm tới hạnh phúc, cần trải qua 3 giai đoạn: Giới - Định - Tuệ (Tuệ sư chia sẻ). Nội cái giới thôi, luyện fulltime, mà Tuệ sự mất hơn 8 năm, vẫn chưa dám bỏ qua để đến level Định. Còn anh Vũ Qua, mất hơn 10 năm chui hang (tính từ thời điểm xe tông, thập tử nhất sinh), sau đó lại phải đi mấy viện tâm thần kiểm định,...cuối cùng bỏ vợ, để được tự do lựa chọn con đường tiến đến hạnh phúc lv5. Tham chiếu cá nhân mình, luyện giới theo hạnh đầu đà, mới có mấy tuần, bị lõm, mất tiền, vừa xót lại vừa nghe bà cuôn nên lay động, quay lại làm người thường => Mình cũng chưa giữ giới fulltime, chưa chạm được vào Giới, chứ đừng nói là Định hay Tuệ (hạnh phúc còn quá xa vời?).
3. Tu có nghĩa là sửa chữa, mình sửa chữa mà vẫn online, livestream các kiểu, gọi là Hiện Tu. Ngược lại, tu mà mình ta với cái lồng bàn, chui hang Moris...thì gọi là Ẩn Tu. Tu đâu phải là cạo trọc đầu hoặc đọc kinh gõ mỏ...?!
...
...
...
Còn nhìu ý lắm, nhiều nhân vật lắm, thực tế có, phim ảnh có (hiện tại mình đang quán sát hạnh phúc của Chim Zút chẳng hạn) ...nhưng khuya rồi, mình đi ngủ đã. Hôm khác có hứng, sẽ trao đổi tiếp với Thầy Sky nhé. Chúc sky ẩn tu sớm chạm vào hạnh phúc! :)))
A còn so sánh thì a còn chưa hạnh phúc, cũng như tu tập mà ko có hành thiền thì cũng vô nghĩa vậy. Chúc a sớm tìm thấy hạnh phúc của mình.
P/s: em ko tu tập gì cả, em chỉ giác ngộ so với trước 😆 cũng như phổ thông học giáo dục công dân thì ko thể bằng sau này hiểu về triết học, thế giới quan cũng thay đổi theo, nhưng ko phải là tu. Thế a nhé
 
Thầy sky trải lòng, mình cũng chia sẻ những trải nghiệm và quan sát của mình thôi nhé (biased, ko chắc là trúng với thực tế):
1. Giác ngộ, là một phạm trù mang tính triết học, trừu tượng, nên khó lạm bàn. Ta sẽ lùi xuống 1 bậc, thay giác ngộ bằng hạnh phúc để dễ lạm bàn.
* Chú: Tham chiếu anh Vũ Qua, ngộ xong đi mở chuỗi cafe, để tìm hạnh phúc cấp độ 5 - phải có ngàn tỷ đô mới đạt được hạnh phúc cho toàn nhân loại. Tham chiếu Tuệ sư, chưa hiểu giác ngộ, chỉ đang tìm hạnh phúc cấp độ 1 - ko cần đồng nào cũng hạnh phúc cho bản thân. Tham chiếu anh giailang, đợt lâu anh Táo hỏi: Tu rồi còn chiên chứng làm gì? Ảnh bảo đó là nghiệp, trả xong nghiệp thì bỏ. Sau này, ảnh có tái hiện 1 lần nữa, anh chimnon có cảm thán: Anh giailang chuyển sang BDS, bỏ chứng rồi ư. Như vậy, có thể thấy, anh giailang chưa tìm ra hạnh phúc (chứng với bất, có j khác nhau?). Tham chiếu anh thietkieutam, đã bỏ đi sau khi bị Chị Đại chê mấy ông thiền chả biết võ chứng (nếu đã hạnh phúc, xác định là cười, cớ sao bỏ đi? Nếu chọn cười và ngồi lại, sẽ thấy cảnh Chị Đại bị anh Suối Thông thu phục, Thiết ca lại cười nói: vậy biết võ chứng, cũng đọc thiền ngữ là mần răng?). Tham chiếu tỉ BonBon, bạn MorningStar, em zai Rái Tai...vẫn chưa thấy chạm vào hạnh phúc.
2. Hạnh phúc, phạm trù này tuy đơn giản, những cũng phụ thuộc vào mỗi cá nhân, mỗi cấp độ. Muốn chạm tới hạnh phúc, cần trải qua 3 giai đoạn: Giới - Định - Tuệ (Tuệ sư chia sẻ). Nội cái giới thôi, luyện fulltime, mà Tuệ sự mất hơn 8 năm, vẫn chưa dám bỏ qua để đến level Định. Còn anh Vũ Qua, mất hơn 10 năm chui hang (tính từ thời điểm xe tông, thập tử nhất sinh), sau đó lại phải đi mấy viện tâm thần kiểm định,...cuối cùng bỏ vợ, để được tự do lựa chọn con đường tiến đến hạnh phúc lv5. Tham chiếu cá nhân mình, luyện giới theo hạnh đầu đà, mới có mấy tuần, bị lõm, mất tiền, vừa xót lại vừa nghe bà cuôn nên lay động, quay lại làm người thường => Mình cũng chưa giữ giới fulltime, chưa chạm được vào Giới, chứ đừng nói là Định hay Tuệ (hạnh phúc còn quá xa vời?).
3. Tu có nghĩa là sửa chữa, mình sửa chữa mà vẫn online, livestream các kiểu, gọi là Hiện Tu. Ngược lại, tu mà mình ta với cái lồng bàn, chui hang Moris...thì gọi là Ẩn Tu. Tu đâu phải là cạo trọc đầu hoặc đọc kinh gõ mỏ...?!
...
...
...
Còn nhìu ý lắm, nhiều nhân vật lắm, thực tế có, phim ảnh có (hiện tại mình đang quán sát hạnh phúc của Chim Zút chẳng hạn) ...nhưng khuya rồi, mình đi ngủ đã. Hôm khác có hứng, sẽ trao đổi tiếp với Thầy Sky nhé. Chúc sky ẩn tu sớm chạm vào hạnh phúc! :)))
Đối cảnh Vô tâm
Vạn vật Vô thường
Chân tâm Vô niệm
Niết bàn Vô dư...
 
Back
Top