Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2015 - Make Money, Keep Money & Repeat

Status
Not open for further replies.
Vậy là vẫn gần với nghành này em còn học về ngành cơ khí chế tạo khác biệt hoàn toàn!:109:
Ngày xưa học trong trường là thiên về Supply Chain và Production. Muốn SX quả piston chẳng hạn, là phải tính toan gia công bao nhiêu nguyên công, bao nhiêu thời gian, set up dây chuyền SX gia công, material flows thế nào cho hiệu suất cao đấy, nên đọc bản vẽ chế tạo ngon nhá. Chỉ tiếc là nền CN SX của VN quá tệ, nên mất nghề luôn :12:
 
Ngày xưa học trong trường là thiên về Supply Chain và Production. Muốn SX quả piston chẳng hạn, là phải tính toan gia công bao nhiêu nguyên công, bao nhiêu thời gian, set up dây chuyền SX gia công. material flows thế nào cho hiệu suất cao đấy, nên đọc bản vẽ chế tạo ngon nhá. Chỉ tiếc là nền CN SX của VN quá tệ, nên mất nghề luôn :12:
Vậy nên mới học PTKT để dụng nghề đúng không? :1:
 
Mình trước có biết với 1 anh người Hải phòng, cũng học cơ khí chế tạo ở nước ngoài về, có mơ ước tự mở công ty làm đúng ngành nhưng thấy đến giờ vẫn đang làm TGĐ của Total. Chắc thu nhập tốt quá không nỡ từ bỏ :1:
Mình biết có 1 thế hệ các anh 6x, chuyên toán Ao Tổng hợp HN, qua Hungary học điều khiển tên lửa về làm chủ doanh nghiệp kinh doanh từ Máy tính - BDS - Nhà hàng - KS đều thành công
 
Mình biết có 1 thế hệ các anh 6x, chuyên toán Ao Tổng hợp HN, qua Hungary học điều khiển tên lửa về làm chủ doanh nghiệp kinh doanh từ Máy tính - BDS - Nhà hàng - KS đều thành công
Thành công trong nghề nó thuộc về người có tố chất, ngành học chưa chắc đã là lựa chọn phù hợp.
 
Mình biết có 1 thế hệ các anh 6x, chuyên toán Ao Tổng hợp HN, qua Hungary học điều khiển tên lửa về làm chủ doanh nghiệp kinh doanh từ Máy tính - BDS - Nhà hàng - KS đều thành công
Anh này sinh năm 68 đó chị, nhưng học ở đâu thì e hổng nhớ. Có 1 thời mê chị Nguyệt bạn anh @chim_non đấy ạ.
 
68 mà đi học Nga, Hung, Đức ngày xưa thì giỏi lắm, cơ quan mình ngày xưa có mấy anh, thông minh kinh lên được, quá giỏi.
năm mình thi ĐH dân học chuyên chỉ máu thi Bách khoa, Y, Quân Y , ĐH Tổng hợp rồi đi nước ngoài chủ yếu là đi Nga, Tiệp ( CH Czech). ai đc đi Đức, Hungary là quen thân với Bộ đại học, ngày đó mấy bác phụ trách lưu học sinh mặt mũi vênh váo khệnh khạng lắm . Ngày đó rất ít suất đi Đức, Hung.
 
cầm hàng mầm đá cũng ngon, nhịp này hàng Qlít đồng ca cũng khá, FLC chạy 7-9; KLF 4-6, Hai chắc đc 6-10.
phải nói ăn dầm nằm dề hỉu cái thị trường và nắm rõ các nhóm ngành hàng, ăn dày rơi răng là a. @Cdg chứng dễ
Lại được khen khoái đã, về. diện bích sau. :1: nhìn VNi thấy cảm xúc quá...
Cảm ơn chị!
Không biết có đúng ngày không,nhưng cũng chúc mừng sinh nhật chị. Chúc chị sức khoẻ, niềm vui và màu tím!
:3D_11:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top