Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2015 - Make Money, Keep Money & Repeat

Status
Not open for further replies.
:2cool_burn_joss_stick: Tha em với.

Cho e phỏng vấn chế idol tý với:3cool_adore:
  1. Biggest earn vs worst lose (%):2cool_sexy_girl:
  2. Deal ngớ ngẩn nhất và nguyên do :3cool_nosebleed:
Trí óc con người dường như đã lập trình sẵn để nhớ về thành công nhiều hơn là thất bại.Nhưng có một thực tế là sai lầm trong đầu tư và việc phải gánh chịu 1 khoản thua lỗ là một phần không thể tránh khỏi của hoạt động đầu tư,phải biết chấp nhận sự không chắc chắn,sẵn sàng sửa sai nếu mọi việc không đúng như mình dự đoán.
Quả thật em không muốn viết nữa rồi.Có gì sẽ chia sẻ dần trong lúc bà tám vậy.
 
Trí óc con người dường như đã lập trình sẵn để nhớ về thành công nhiều hơn là thất bại.Nhưng có một thực tế là sai lầm trong đầu tư và việc phải gánh chịu 1 khoản thua lỗ là một phần không thể tránh khỏi của hoạt động đầu tư,phải biết chấp nhận sự không chắc chắn,sẵn sàng sửa sai nếu mọi việc không đúng như mình dự đoán.
Quả thật em không muốn viết nữa rồi.Có gì sẽ chia sẻ dần trong lúc bà tám vậy.
vầng thanks chế iu :3cool_adore:
 
U.S. GDP Rises 2.3% in Second Quarter; First Quarter Revised Upward
The world’s largest economy expanded at a faster pace in the second quarter and managed to eke out a gain at the start of the year, painting a picture of incremental progress consistent with the Federal Reserve’s view.
Gross domestic product rose at a 2.3 percent annualized rate, and a revised 0.6 percent advance in the first quarter wiped out a previously reported contraction, Commerce Department data showed Thursday in Washington. The median forecast of 80 economists surveyed by Bloomberg called for a 2.5 percent gain. Consumer spending grew more than projected, and price increases accelerated.
“We had better growth and better inflation in the first half,” said Eric Green, head of U.S. economic research at TD Securities in New York. “This should make the Fed feel more comfortable about raising rates this year.”
http://www.bloomberg.com/news/artic...-up-in-second-quarter-after-better-2015-start
 
U.S. GDP Rises 2.3% in Second Quarter; First Quarter Revised Upward
The world’s largest economy expanded at a faster pace in the second quarter and managed to eke out a gain at the start of the year, painting a picture of incremental progress consistent with the Federal Reserve’s view.
Gross domestic product rose at a 2.3 percent annualized rate, and a revised 0.6 percent advance in the first quarter wiped out a previously reported contraction, Commerce Department data showed Thursday in Washington. The median forecast of 80 economists surveyed by Bloomberg called for a 2.5 percent gain. Consumer spending grew more than projected, and price increases accelerated.
“We had better growth and better inflation in the first half,” said Eric Green, head of U.S. economic research at TD Securities in New York. “This should make the Fed feel more comfortable about raising rates this year.”
http://www.bloomberg.com/news/artic...-up-in-second-quarter-after-better-2015-start
Bò ơi là bò.May mà mình vừa đọc cái này
http://cafef.vn/tai-chinh-quoc-te/kinh-te-my-tang-truong-2-3-trong-quy-ii-20150730211951922.chn
không thì ú ớ như người lên cơn động kinh mất.Bách nhụ c cái tội dốt ngoại ngữ hu hu hu...
 
bắt đầu công việc để trở thành 1 thành viên của trading desk team là thế này đây, ở VC có bạn nào đi qua chưa???
.....Một thực tập sinh làm mảng S&T tại ngân hàng lớn chia sẻ, cô thường phải có mặt lúc 6h30 sáng và rời nơi làm việc trong khoảng từ 19h30 tới 21h mỗi ngày......
http://dantri.com.vn/kinh-doanh/thu...co-thoi-gian-di-ve-sinh-20150730163928952.htm
 
Theo bản thân em thì có 2 lý do:
1) Chứng nghiện xem bảng điện (tư tưởng thì đầu tư nhưng lại xem bảng điện hàng ngày). Nhìn giá nó xanh xanh đỏ đỏ thế nào tay cũng bấm phím Enter.
2) Vào forum, cố gắng tìm các bài tích phân của cao thủ xem xu hướng thị trường tiếp theo sẽ thế nào, thế là loạn chưởng.
Em thì đọc cho vui thôi, còn thấy tk của mình như nào thì action.
 
Hồi bé tôi đọc câu chuyện "biết thì nói là biết, không biết nói là không biết, thế mới là biết", cảm nhận lúc đấy là thấy rất hay.
Sau này mới thấy việc gì của mình là phải tự làm, phải tự quyết định.
Đọc VC thấy rất thích cách mọi ng chia sẻ, rất thích Thiền quán, thích cách Bác Blue Diamond khuyên bảo Phát Lộc, k ăn thua nhưng tình cảm.
Nên cũng mạo muội chia sẻ góc nhìn thôi, tôi k phải dân Tài chính, nhưng quý VC, thật lòng.
 
@Phát Lộc
Smart monney luôn chảy từ nơi có hiệu quả thấp sang nơi có hiệu quả cao,nhưng nó không đến ào ào và rút đột ngột như đang thể hiện trên TTCK việt nam chị ơi.Nó như nước dâng từ từ và tạo mặt bằng mới cao hơn một cách ổn định và chắc chắn.
bác gái khi nào rỗi rãi tìm hiểu thêm về tính chất của dòng tiền đầu cơ & đầu tư. nó ko đơn thuần và gói gọn nhỏ theo cách nghĩ của đa số là đội lái....:57:
ngoài ra mối tương quan tiền - hàng cũng ảnh hưởng nhiều đến cung cầu thật & giá trị ảo trên TT...
Hai bác nghiền cái này mà đọc "Tương lai vàng"chắc đắm đuối.
P/S:Hôm trước tôi có post g/thiệu cuốn :Tôi là thầy tướng số-hai bác đọc chưa ah?Lâu quá mới đọc được cuốn tuyệt vời như thế.
 
Của đáng tội , nhiều người từ những người tham gia trên thị trường đến những giao dịch viên , broker , IB ... thường bị lạc lối trong mê cung thông tin và chớp xanh đỏ . Rất nhiều trader phân tích gần như 12/24h / ngày cho những mã họ ưa thích nhưng không thể nhớ nổi chart hay tự tin vào phân tích của mình . Nếu ptkt có câu truyền thống đầy nhân văn là biến động giá phản ánh vào chart và không cần thêm các thông tin nào khác thì cứ phân tích xong tối treo lệnh đi ngủ ko phải khỏe hơn sao ? Thực tế cho thấy hầu như các bạn làm việc rất chăm nhưng không hiệu quả vì thiếu tính khoa học .
 
Hồi bé tôi đọc câu chuyện "biết thì nói là biết, không biết nói là không biết, thế mới là biết", cảm nhận lúc đấy là thấy rất hay.
Sau này mới thấy việc gì của mình là phải tự làm, phải tự quyết định.
Đọc VC thấy rất thích cách mọi ng chia sẻ, rất thích Thiền quán, thích cách Bác Blue Diamond khuyên bảo Phát Lộc, k ăn thua nhưng tình cảm.
Nên cũng mạo muội chia sẻ góc nhìn thôi, tôi k phải dân Tài chính, nhưng quý VC, thật lòng.
Em ko biết bác dùng công cụ gì để trading, nhưng nếu bác dùng chart thì nhiều khi nhìn thị trường ko còn cửa gì sống thì nó lại đảo chiều, nhiều người cũng hay bị cut đúng đáy, nên nhiều khi em kiếm ăn nhờ tìm được cửa sống trong cửa chết chứ nói biết trước được thì cũng khó.:102:
Còn tính em hay thật thà nên nói những điều thật lòng nên ngoài những người thông cảm còn em cũng hay bị nhiều người thù lắm! :21::21::21:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top