68 & 86

Sao lai del roi bac @TTN ?
Ko chi tomcat, ma em thay tat ca ACE tren nay va nhung ng em tung noi chuyen deu co rat nhieu dieu hay la de nang do minh lac quan yeu doi trg CS, Bon ko to ra huyen bi hay gi gi do dau, :) don gian vi bon la bon thui, bon cung ko ss minh voi nat ki ai or ngc lai, bon cung ko co bat ki dinh kien nao va gan ghep bat ki khai niem nao len bat ki su viec nao...
Bon binh than ko co nghia la buong xuoi va thieu trach nhiem, :) bon co nhung "tham vong" ko cung ten va y nghia nhu moi ng van huong den, :)
Bon rat vui vi bac TTN va moi ng quan tam den bon, va cung ko buon va tui than ti nao neu nhu minh ko dc ai nhac den, nhung dieu bon co the lam ko phai la de ten tuoi cua minh con lai or dc nho den....:)
Sorry neu chi or moi ng co cam giac ko thoai mai vi bon nhe.

Ps: Tomcat rat thu vi day ngay ca khi anh ay bieu lo nhung goc nhon khuat cua minh :))
 
Phát Lộc said:
ơ, em đang vui chứ, :D
ng mà có thể bình thản nhìn cuộc đời đi thì ng đó hẳn có 1 tâm thái cực kỳ bình lặng.
Em che uj ca thang nay nhe, :)) em co xu huong dat cua len cua J va cua xuong cho U trong cap uj :)
Chẹp...dạo nè công lực tăng quá...cứ đà này chắc có xá nị no không trừng hiiiiiiiii
 
thank Thiết ca,
(mình sẽ học cách chế ngự bối rối khi nhận lời khen :D , cơ mờ ko biết có bị khen xoáy ko đây :D )
:3D_35::3D_35::3D_35:
Trong lần tìm người qua tây, hành giả mộc bẩm với Bà, con thấy thầy Su (sugar) có vẻ đã đạt tiêu chuẩn. bà mừng rỡ ..để ta coi, đoạn nói với một...như thế như thế
một hôm: một tay tiều phu xuất hiện, làm quen, rùi....chửi sối xả, Su chẳng giận
hôm sau: một tay ngư xuất hiện, khen su tới tấp,...Su chẳng đỏ mặt
 
mộc hớn hở về báo, bẩm bà mỹ mãn, quá tuyệt ta có chuyền nhân rùi. bà gật đầu tỏ ra hoa hỷ...hào quang 10 phương lóe sáng. làm lão trư giật mình tỉnh giấc, lão biết chiện....liền chẹp chẹp nói....để tui nói với Abe rút cáp cái coi, xem hắn có khóc thét không ????????
Bà sau một chút trầm tư...chẹp nói, kiếm được người như thế thời mạt đã khó rùi, thui trong quá trình tây tiến xem có tiến bộ thêm không
vì lỡ mồm câu nè..mà nay có chiện bát giới đi thỉnh kinh hiiiiiii
 
mộc hớn hở về báo, bẩm bà mỹ mãn, quá tuyệt ta có chuyền nhân rùi. bà gật đầu tỏ ra hoa hỷ...hào quang 10 phương lóe sáng. làm lão trư giật mình tỉnh giấc, lão biết chiện....liền chẹp chẹp nói....để tui nói với Abe rút cáp cái coi, xem hắn có khóc thét không ????????
Bà sau một chút trầm tư...chẹp nói, kiếm được người như thế thời mạt đã khó rùi, thui trong quá trình tây tiến xem có tiến bộ thêm không
vì lỡ mồm câu nè..mà nay có chiện bát giới đi thỉnh kinh hiiiiiii
haha...
thiết ca thâm hậu quá, haha...
mà biết đâu rút phích ra lại là khởi đầu cho 1 kỷ nguyên mới....
 
mộc hớn hở về báo, bẩm bà mỹ mãn, quá tuyệt ta có chuyền nhân rùi. bà gật đầu tỏ ra hoa hỷ...hào quang 10 phương lóe sáng. làm lão trư giật mình tỉnh giấc, lão biết chiện....liền chẹp chẹp nói....để tui nói với Abe rút cáp cái coi, xem hắn có khóc thét không ????????
Bà sau một chút trầm tư...chẹp nói, kiếm được người như thế thời mạt đã khó rùi, thui trong quá trình tây tiến xem có tiến bộ thêm không
vì lỡ mồm câu nè..mà nay có chiện bát giới đi thỉnh kinh hiiiiiii
tái lai nguyện làm người, cơ mờ lai kiếp ape nó lên đảo chính, :D
 
....từ rất lâu, tâm trạng ko thật sự còn rơi vào 2 thái cực ở 2 đầu nữa, ko còn thấy điều gì quá buồn, quá hứng khởi, quá hân hoan, quá vui, quá đam mê nữa, ...mọi thứ cứ đến và đi ko còn hề vương 1 chút trạng thái xảm xúc nào của mình.
thỉnh thoảng, cười - mếu hòa đồng cùng hoa lá cỏ, hihi....
Không đúng, và không thật...
Cảm xúc có thể che đậy, cũ mòn theo thời gian.
Nhưng bản ngã con người là phải đầy đủ các thành tố ở trên, chỉ là thể hiện khác nhau ở mỗi người Nâu ạ!
Với em thì, hình như đã viết lâu rồi, không Mất cũng có thể xem là Được :1:
Và yêu hay ghét, chỉ nên cố gắng kiểm soát, chứ không từ bỏ.
 
Last edited:
Back
Top