68 & 86

I'll Be There For You
là anh sẵn sàng ở đó để nâng đỡ nàng VNI ạ ?
đợt đó mua cả BID nữa, nhưng đã out trc rùi.
anh quả là có dc cả 2, vừa tài vừa vào vận. chúc mừng anh nhé!

ps: hôm HNG có cú xanh lam vét đáy cuối cùng trc khi tím, em đã đặt lệnh mua sàn, đến lúc giở túi lấy token thì mới hay để quên ở nhà, :D thế là thôi, biết mình vẫn nghèo nên chấp nhận. :D
 
Last edited:
là anh sẵn sàng ở đó để nâng đỡ nàng VNI ạ ?
đợt đó mua cả BID nữa, nhưng đã out trc rùi.
anh quả là có dc cả 2, vừa tài vừa vào vận. chúc mừng anh nhé!
Hì,giả bộ ko hiểu...Thì anh sẽ nói..
Anh sẽ đợi nồng nàng nơi đó để mời nàng đi thưởng thức món gan ngỗng ở nhà hàng Pháp:1178:
Khen anh nhiều quá,
Đó chỉ là những nét chấm phá của bức tranh c/sống thôi.Có là gì đâu...
C/sống còn có công việc,cống hiến,tình bạn,tình yêu và gia đình nữa chứ,và còn...đi ăn gan ngỗng..mới là ý nghĩa.:1::1::1:
 
Last edited:
... trích 1 ít vốn giành cho lướt lát đầu cơ theo xu hướng TT vào những mã fashionable thời điểm này, đánh nhanh rút gọn...
Hầu như CP em thích, đều không thuộc nhóm đánh nhanh rút gọn được.
Đầu tư vẫn giữ, nhưng nếu đẩy lên mạnh thì thoát bớt để mua lại rẻ hơn.
Xác định là nhảy sạp, em chia nhỏ và đặt lệnh dưới thấp, khớp thì tốt, không thì thôi...:1:
 
Hầu như CP em thích, đều không thuộc nhóm đánh nhanh rút gọn được.
Đầu tư vẫn giữ, nhưng nếu đẩy lên mạnh thì thoát bớt để mua lại rẻ hơn.
Xác định là nhảy sạp, em chia nhỏ và đặt lệnh dưới thấp, khớp thì tốt, không thì thôi...:1:
Yes, Rai!
đó là lý do tại sao mình rất tâm đắc ở Rai.
 
Hì,giả bộ ko hiểu...Thì anh sẽ nói..
Anh sẽ đợi nồng nàng nơi đó để mời nàng đi thưởng thức món gan ngỗng ở nhà hàng Pháp:1178:
Khen anh nhiều quá,
Đó chỉ là những nét chấm phá của bức tranh c/sống thôi.Có là gì đâu...
C/sống còn có công việc,cống hiến,tình bạn,tình yêu và gia đình nữa chứ,và còn...đi ăn gan ngỗng..mới là ý nghĩa.:1::1::1:
dạ.
tất cả các loại gan bon đều thích nhất là lớn gan :D
 
dạ.
tất cả các loại gan bon đều thích nhất là lớn gan :D
Thế là em đã chịu hiểu,
Bọn đàn ông không những gan to,mà còn mỗi thằng có 5-7 lá gan cơ:1:
Game chứng chỉ là game nho nhỏ của cuộc đời,
Game chính của cuộc đời là "Game đàn bà -đàn ông"
Đời này chỉ có Đàn bà-đàn ông là vui thôi.Chỉ có điều đừng có chối bỏ hay lẩn trốn bằng những câu chuyện đắc đạo gì gì đó,hay đôi khi tự huyễn hoặc mình,...đắc đạo ko phải là mục đích của con người...Hãy để tự nhiên như tất cả những dòng sông đều chảy ra biển,hãy về đúng quỹ đạo âm-dương,thế thôi.!
 
Yes, Rai!
đó là lý do tại sao mình rất tâm đắc ở Rai.
Nhìn và nói thì dễ, chứ làm thật nó khác nhiều Nâu ạ :1:
Xem Banker hôm qua, hẳn không ít người lại khấp khởi hy vọng, em thì không.
Cứ nhìn từng chặng, dễ làm khó bỏ vậy :1:
P/S : Nâu còn giữ chiếc lá mùa thu xưa chứ, giờ đã xanh chồi chưa hay vẫn còn ủ rũ ?
 
Last edited:
Nhìn và nói thì dễ, chứ làm thật nó khác nhiều Nâu ạ :1:
Xem Banker hôm qua, hẳn không ít người lại khấp khởi hy vọng, em thì không.
Cứ nhìn từng chặng, dễ làm khó bỏ vậy :1:
P/S : Nâu còn giữ chiếc lá mùa thu xưa chứ, giờ đã xanh chồi chưa hay vẫn còn ủ rũ ?
nâu biết Rai làm dc. vì...qua kiểm chứng roài :)
ừa thì, khi chiếc lá trên cành, tuy ko còn màu xanh. Và khi em ko anh, đời vẫn xanh rời rợi...! :D
(sorry tác giả, cho phép em nhái tí)
 
Thế là em đã chịu hiểu,
Bọn đàn ông không những gan to,mà còn mỗi thằng có 5-7 lá gan cơ:1:
Game chứng chỉ là game nho nhỏ của cuộc đời,
Game chính của cuộc đời là "Game đàn bà -đàn ông"
Đời này chỉ có Đàn bà-đàn ông là vui thôi.Chỉ có điều đừng có chối bỏ hay lẩn trốn bằng những câu chuyện đắc đạo gì gì đó,hay đôi khi tự huyễn hoặc mình,...đắc đạo ko phải là mục đích của con người...Hãy để tự nhiên như tất cả những dòng sông đều chảy ra biển,hãy về đúng quỹ đạo âm-dương,thế thôi.!
vâng, hihi....
em qui cả về làm ....thông tin hết, có tương tác có tương sinh, nhưng tựu chung đều đi về cùng 1 lối tương diệt.
và ko sinh sẽ ko diệt :)))))
thank anh!
 
vâng, hihi....
em qui cả về làm ....thông tin hết, có tương tác có tương sinh, nhưng tựu chung đều đi về cùng 1 lối tương diệt.
và ko sinh sẽ ko diệt :)))))
thank anh!
YES!
Bon ơi,Hnay anh hưng phấn quá,nào BID ,nào HOA CỎ MAY(HCM) cho anh mượn tí đất trồng hoa nhé:

hoa cỏ may
Tác giả: Xuân Quỳnh
Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
Tên mình ai gọi sau vòm lá
Lối cũ em về nay đã thu

Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió xa

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
 
YES!
Bon ơi,Hnay anh hưng phấn quá,nào BID ,nào HOA CỎ MAY(HCM) cho anh mượn tí đất trồng hoa nhé:

hoa cỏ may
Tác giả: Xuân Quỳnh
Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
Tên mình ai gọi sau vòm lá
Lối cũ em về nay đã thu

Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió xa

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
hon anh nhu hoa co may - hcm
Mot chieu gio ca bam day ao em :))
nguyen binh
 
Back
Top