68 & 86

Vn có thời nào gọi là Kỹ trị??? họa chăng có vài cụ có bằng kte tức là quản trị

nhìn trung pháp trị là căn bản của quản lý XH, từ thời xưa bên tung, khi tần thủy hoàng ra đời. chứng tỏ pháp trị là huy hoàng nhất, các thể loại nhân trị, kỹ trị...chỉ ưu thế nhất thời điểm
Đề cao pháp quyền thì mới có bình đẳng, là tiền đề XH phát triển mạnh. giảm mâu thuẫn....Pháp là cái chung nhất, con người vốn có cá tính riêng, thiên vị riêng. do vậy làm vừa lòng a sẽ mất lòng b, đòi hỏi có cái pháp chung nhất. đấy gọi là "tự do trong ràng buộc" - Pro.Viên Minh. giống như các tế bào trong 1 cơn thể hiiiiiii
cái bác nói trên sách hay đời ạ?
 
bàn theo tử bình cho cụ Táo bực thêm coi:
Đinh sửu: tức là thân sửu...mệnh mạnh và vững như con trâu, vì trâu thì là họ con bull >> tấn vững, công mạnh (sừng trâu), trâu chắc là cương thổ vững
Đinh: âm mạnh, tức là có sự hỗ trợ mạnh
....còn lại ..pó tay...có pro tử bình làm giúp ???
bàn theo tương học: thì cổ anh hơi bị nghẹo
chẹp.....thường nói diện tưóng của thừa tướng là diện khí quốc gia kỳ đó, xét ra quá đúng...anh bị thủ trưởng đè nghẹo cổ, giờ thêm lão tung đè thêm....may mà nghẹo cổ bên phải....>> tức là theo lý trí anh phải ngả về bên anh nào đó để có người đẩy cái cổ lên, phá cái lực của lão tung dog died
NGoài ra thì tướng khá tốt, hứa hẹn kỳ này xứ kia thịnh vượng, đời là thế...

bắt phong trần phải phong trần
cho vinh hoa mới có phần hoa vinh


làm có khi ...thường thui, nhưng kết quả lại ngon vì đại cuộc đã dọn sẵn: xứ kia đã có sách lược tái lạm xong hết ùi, tăng trưởng cao trở lại hiệp định ký ...hết
vậy sách lược là gì?
thì cứ giữ như thế, sách lược mới có thời gian phát huy, tăng trưởng phải lấy ổn định dài nâu làm chuẩn....đừng nghe mấy thằng Bờ Lum bớt phỉnh phờ 7%, chỉ lên lấy 6.5-6.7 là chuẩn, điều này hàm ý...đầu tư công nên chững lại dành sân cho tư nhân, hạ tầng không thể không tiếp tục....nhưng dùng nguồn ppp.
....
À đấy dễ rùi: đầu tư công giảm sẽ giảm áp lực...để :
+ bọn TN nó có thì trường, giảm cạnh tranh...để nó phát triển, ....thu thuế sẽ nhìu, bọn nè sẽ đủ lực để áp chế bọn FDI, nhà nước chuyển qua giai đoạn: thu hồi nguồn lực, tích lũy lương thảo....để cho kỳ chống khủng khoảng kế tiếp
+ Bội thu NS giảm
+ có nguồn lực cho chống khủng kế tiếp
còn cứ chăm chăm tăng đầu toi công....tốc độ trước mắt có thể cao, nhưng TN hông phát được, nguồn lực tung ra hết......xin hỏi lấy gì mà cứu, như đợt rùi....DN, Nh chết cả đống....nhưng chỉ cứu được bằng chính sách....rất là đau
nếu thời thế diễn đúng như kịch trong para 2 thì ôi thôi 1 tay anh khuấy điên đảo trời nước rồi còn gì. nếu thế thì quả đúng cao cơ.
 
thi thoảng cho Bon "đá đá" 1 chút nhé. :D
ở thớt này, hình như posts đã bị mất thì phải, bon tranh luận với cdg về việc có những khung TF khá dài, vol nhỏ mà giá vẫn leo thang...
Đúng là nhiều lúc nhìn khối lượng có mã thì chuẩn nhưng có mã nó đi từa lưa chị ạ :))) loạn chướng ka ka.
Vol nhỏ giá leo thang Ttf , asm :))))).
 
giờ này vẫn phải ôm cái monitor, ai chê ck cực chứ thấy phẻ re. tay phải mệt mỏi wa !!!
mơi châu vẫn chưa thể về phố :((
Tham-Sân-Si cuộc đời cứ nối tiếp...
Giờ thì em chọn lại cách bắt đầu của nhiều năm trước.
Tâm tĩnh, bớt tham, nhẹ lòng, nhẫn nại...!
Được dễ, thì mất cũng dễ, chỉ là phù hoa thôi.
Mãi đến giờ mới biết Nâu cùng khởi phát, nhưng chọn lựa lại ngược nhau.
Bảo trọng và tiêu diêu nhé...!
 
Tham-Sân-Si cuộc đời cứ nối tiếp...
Giờ thì em chọn lại cách bắt đầu của nhiều năm trước.
Tâm tĩnh, bớt tham, nhẹ lòng, nhẫn nại...!
Được dễ, thì mất cũng dễ, chỉ là phù hoa thôi.
Mãi đến giờ mới biết Nâu cùng khởi phát, nhưng chọn lựa lại ngược nhau.
Bảo trọng và tiêu diêu nhé...!
Cảm ơn Rai,
Nâu cũng nhận thấy những đặc tính ẩn trc đây của Rai giờ có thiên hướng nổi trội, cũng đúng với qui trình thời gian & trải nghiệm
Nâu giờ ko còn hứng thú tham gia các trò chơi nhiều lý thú của trần ai nữa...
giờ chỉ thích ngẫm nghĩ & nhìn đời diễn ra thôi...
Nâu từ đầu đến lúc này, chỉ có 1 lựa chọn duy nhất, đó là tử tế. Tuy trò đời nhiều lúc thử thách quá đỗi cay nghiệt, nhưng Nâu luôn tin vào lòng người, luôn lạc quan vào những điều tươi sáng & đẹp đẽ của cuộc đời, tha thứ và bỏ qua....
 
Cảm ơn Rai,
Nâu cũng nhận thấy những đặc tính ẩn trc đây của Rai giờ có thiên hướng nổi trội, cũng đúng với qui trình thời gian & trải nghiệm
Nâu giờ ko còn hứng thú tham gia các trò chơi nhiều lý thú của trần ai nữa...
giờ chỉ thích ngẫm nghĩ & nhìn đời diễn ra thôi...
Nâu từ đầu đến lúc này, chỉ có 1 lựa chọn duy nhất, đó là tử tế. Tuy trò đời nhiều lúc thử thách quá đỗi cay nghiệt, nhưng Nâu luôn tin vào lòng người, luôn lạc quan vào những điều tươi sáng & đẹp đẽ của cuộc đời, tha thứ và bỏ qua....
Chán luôn cái vụ "bờ vai" rồi à?
 
....từ rất lâu, tâm trạng ko thật sự còn rơi vào 2 thái cực ở 2 đầu nữa, ko còn thấy điều gì quá buồn, quá hứng khởi, quá hân hoan, quá vui, quá đam mê nữa, ...mọi thứ cứ đến và đi ko còn hề vương 1 chút trạng thái xảm xúc nào của mình.
thỉnh thoảng, cười - mếu hòa đồng cùng hoa lá cỏ, hihi....
 
Back
Top