68 & 86

Vừa đi mổ ở BV về,nhìn TT tăng kinh.Mình qúa may mắn.
Tks Phát Lộc.Đúng là em là nhà...đúng như chị TTN phán chính xác.
thôi ko làm nhà chấm chấm đâu,
làm dây cung nhé, kéo cỡ nào cũng chưa.....căng :D
thanks aHL bài hát hay quá vì có chút vị kỷ niệm... :)
 
Khi có tin theo link dưới thì mình mới nói điều này-đúng ra hôm trc rất muốn cmt!
Mình tin bác Ba vẫn là số một,ít nhất là tại nhiệm(ngoại lệ,sau bác PVĐ)dù tin tung hoả mù ra rã khắp mọi nơi,mọi lúc,cứ tưởng cửa Bác ấy thắng chỉ còn 0.1%.Nhìn những nước cờ bác ấy đi xứng tầm danh thủ đỉnh cao trí tuệ...!
http://vneconomy.vn/thoi-su/thu-tuong-duoc-de-cu-vao-trung-uong-khoa-12-2016012403458398.htm
của anh đây
84a5c0257aaa60d1a77ab6001169e15e.png
 
Đôi khi sai mà vẫn kiếm được tiền vì vụ bác D này bên ngoài họ biết trước rồi. Cổ phiếu của bác @HOANGLINH tăng có thể chả liên quan đến lý do bác ấy xuống tiền. Cái này mới đúng là may mắn này.
Vang chi.Chi mong đuợc an may nhu the!
 
tớ mua thêm nhé. vì vẫn chưa đập margin :D
(mà đừng ai theo tớ. plz.)
Thận trọng tý nhé nàng.
Kẻ dò đường này bảo thế,
Ko nên mắc vào 1 suy diễn chủ quan của mình,dễ duy ý chí lắm,phải tôn trọng luật chơi và cơ chế vận động,(như vụ Thủ Tướng của mình đấy,mình cho là bác Ba tại vị là tốt,có người khác bảo rằng bác Ba về là may mắn cho dân tộc...?)
Hãy nhìn vào sự vận động thực tế của thị trường và quyết định.
P/S:luật chơi+cơ chế vận động TT này theo mình là luật cung- cầu+nội tại doanh nghiệp.
Đỉnh cao của dự đoán là không cần dự đoán.
Ngày mai T3 mình sẽ xem xét và có thể mình sẽ về"chàng ơi chân mày thiếp nhạt quá..."vẽ chân mày cho nàng thôi.:cute_smiley29:
 
Last edited:
Thận trọng tý nhé nàng.
Kẻ dò đường này bảo thế,
Ko nên mắc vào 1 suy diễn chủ quan của mình,dễ duy ý chí lắm,phải tôn trọng luật chơi và cơ chế vận động,(như vụ Thủ Tướng của mình đấy,mình cho là bác Ba tại vị là tốt,có người khác bào rằng đó là may mắn cho dân tộc...?)
Hãy nhìn vào sự vận động thực tế của thị trường và hãy quyết định.
P/S:"luật chơi TT này theo mình là luật cung cầu+nội tại doanh nghiệp.
Đỉnh cao của dự đoán là không cần dự đoán.
Ngày mai T3 mình sẽ xem xét và có thể mình sẽ về"chàng ơi chân mày thiếp nhạt quá..."vẽ chân mày cho nàng thôi.:cute_smiley29:
vâng, cảm ơn aHL, Bon sẽ thận trọng.
nếu ai đó cho rằng hôm qua tăng vì tin aBa, và bữa nay giảm cũng vì aB, vậy mốt thì sao - khi tin aBa đã trở nên cũ?
về trung hạn dòng ngoại vẫn trong xu hướng rút ròng, cái cần đong là đến đoạn nào của trend rồi?
thế giới đang trong sự mơ hồ & mông lung (trong chứ chưa chìm), và đây là cái trò khoái nhất của kẻ có đầu óc nhiều trickies & tiền enjoying việc xoay cả thế giới trong lòng tay....
Bon luôn hành động dựa trên quan sát & đánh giá của mình, có thể đúng, nhiều lúc sai, nhưng rất ít khi bị tác động bởi bên ngoài. :)
 
Hôm kia bác B ra đi...hôm nay bác Y ra đi. dù bùn đau khi mất người quen...nhưng cuộc sống thì continued. còn không lo làm ván mới, và hy vọng bác trẻ hơn sẽ làm V tươi sáng hơn, bác già thì về trồng cây, mọi chuyện cũ thui thì để nước chôi xuôi hiiiiiii
 
Nguyễn ....
Ngày Sinh Tây Thứ Ba Ngày 20 Tháng 07 Năm 1954
Ngày Sinh Âm 21/06/1954 - Ngày Đinh Sửu, Tháng Tân Mùi, Năm Giáp Ngọ
...................
trong triều đình xưa, Nếu cụ P trúng thừa tướng, ta sẽ luận như sau:
+ lãnh đạo: thì các tính sau đặt cao: đức/đảm/tài.....
++ đức thì chỉ khi hết nhiệm mới bít, ai mà bít được như thời trước ai cũng gọi thừa tướng là siêu nhân, kết quả chỉ có thời gian trả nhời hiiiiiii
++ đảm: lãnh đạo no đảm thì sớm muộn cũng bị thành bù nhìn cho si đa, hoa xứ kỳ, anh đào ...khỉ tía gì đó, như nhau cả thui. ở khia cạnh nè thì anh P khá có đảm, dám defend lại thủ trưởng của mình. khoản nè ta hy vọng là cao hơn anh N có tài mà điều đâu ở đó
++ tài: thời thì XH văn hóa cao gọi là kte tri thức, tài bị đặt quá cao, nếu anh không phải GS hay PhD thì dễ bị ..khinh, nhưng quên rằng mức cử nhân là đã đủ để làm việc. vì vậy cử nhân kte quốc dân thì cũng đạt 6-7 điểm trong thang tri thức. mà cấp thừa tướng thì 6-7 là khá sẽ tốt hơn thằng giỏi 8-9 điểm, chỉ thua thằng xuất sắc 10. vì sao..........>>> thực ra các chính sách, chén luộc thì đám quân sư quạt mo 8-9 điểm nó lo hết rùi. vậy lên thằng 6-7 là để đủ hiểu thằng nào mo đúng thằng nào mo sai. chứ 8-9 điểm thì nó hay táy máy chánh kiến ra sách riêng, thành ra là lại hỏng :4::4::4:
 
bàn theo tử bình cho cụ Táo bực thêm coi:
Đinh sửu: tức là thân sửu...mệnh mạnh và vững như con trâu, vì trâu thì là họ con bull >> tấn vững, công mạnh (sừng trâu), trâu chắc là cương thổ vững
Đinh: âm mạnh, tức là có sự hỗ trợ mạnh
....còn lại ..pó tay...có pro tử bình làm giúp ???
bàn theo tương học: thì cổ anh hơi bị nghẹo
chẹp.....thường nói diện tưóng của thừa tướng là diện khí quốc gia kỳ đó, xét ra quá đúng...anh bị thủ trưởng đè nghẹo cổ, giờ thêm lão tung đè thêm....may mà nghẹo cổ bên phải....>> tức là theo lý trí anh phải ngả về bên anh nào đó để có người đẩy cái cổ lên, phá cái lực của lão tung dog died
NGoài ra thì tướng khá tốt, hứa hẹn kỳ này xứ kia thịnh vượng, đời là thế...

bắt phong trần phải phong trần
cho vinh hoa mới có phần hoa vinh


làm có khi ...thường thui, nhưng kết quả lại ngon vì đại cuộc đã dọn sẵn: xứ kia đã có sách lược tái lạm xong hết ùi, tăng trưởng cao trở lại hiệp định ký ...hết
vậy sách lược là gì?
thì cứ giữ như thế, sách lược mới có thời gian phát huy, tăng trưởng phải lấy ổn định dài nâu làm chuẩn....đừng nghe mấy thằng Bờ Lum bớt phỉnh phờ 7%, chỉ lên lấy 6.5-6.7 là chuẩn, điều này hàm ý...đầu tư công nên chững lại dành sân cho tư nhân, hạ tầng không thể không tiếp tục....nhưng dùng nguồn ppp.
....
À đấy dễ rùi: đầu tư công giảm sẽ giảm áp lực...để :
+ bọn TN nó có thì trường, giảm cạnh tranh...để nó phát triển, ....thu thuế sẽ nhìu, bọn nè sẽ đủ lực để áp chế bọn FDI, nhà nước chuyển qua giai đoạn: thu hồi nguồn lực, tích lũy lương thảo....để cho kỳ chống khủng khoảng kế tiếp
+ Bội thu NS giảm
+ có nguồn lực cho chống khủng kế tiếp
còn cứ chăm chăm tăng đầu toi công....tốc độ trước mắt có thể cao, nhưng TN hông phát được, nguồn lực tung ra hết......xin hỏi lấy gì mà cứu, như đợt rùi....DN, Nh chết cả đống....nhưng chỉ cứu được bằng chính sách....rất là đau
 
Back
Top